Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
10-09-2016, 20:15 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 72
- Cảm ơn!
- 5,159
- Thanked 1,865 Times in 66 Posts
Hải Băng Tiên Cô & Hòn Cộc - Quỳnh Lưu Nghệ An
LỜI CẢM ƠN
Chúng con xin kính chào Thầy NQT
Kính chào anh chị em trong gia đình KCTL
Ngày 2-9 năm 2016 là một ngày đặc biệt đối với gia đình tôi. Không chỉ là ngày tết độc lập của cả dân tộc, mà ngày hôm nay là một ngày không thể nào quên đối với gia đình tôi nói riêng và cả vùng quê tôi nói chung được đón Thầy NQT và các học trò của Thầy NQT ... và nhiều anh chị em khác trong gia đình Khí công Tâm linh về lập bàn thờ cho gia đình.
Dù tiết trời đã là cuối mùa Hạ đầu Thu song thời tiết miền Trung quê tôi vẫn còn nóng bức. Vậy mà Thầy NQT và các học trò phải di chuyển từ thành phố Vinh ra tận nhà tôi suốt quãng đường không dưới 70 km. Hơn 9 giờ sáng Thầy NQT cùng với các học trò mới về tới nhà tôi. Không kịp nghỉ ngơi Hocdao cùng anh chị em trong đoàn đã bắt tay ngay vào việc giúp chúng tôi kiểm tra tất cả và sắp xếp lại đúng vị trí các đồ lễ cẩn thận, chu đáo để Thầy làm việc.
Trước khi lập bàn thờ, Thầy NQT cùng các học trò phải làm một việc mà gia đình tôi không ngờ tới đó là làm sạch khu đất nhà tôi và trấn đất. Vì khí đất nhà tôi ở rất xấu, có nhiều người bước vào đây là thấy chân tay tê buốt, thậm chí ngồi một lúc là thấy buồn nôn…Vừa vào đến nhà thì bạn theoThầy đã nói với chú Hoàn là em tôi: “Lúc nãy ngồi trên xe với Thầy đến cách nhà anh cả chục cây số, em đã thấy trên đất nhà anh có một con rắn có mào, rất to và dữ tơn”…
Bây giờ, khi Thầy NQT cùng học trò làm việc thì chúng tôi mới biết rõ nguyên nhân.
Là chủ tế nên tôi được ngồi cạnh Thầy NQT được “nghe lỏm” những chuyện xảy ra trong lúc Thầy và học trò làm việc (tuy không được rõ lắm) Câu chuyện giữa Thầy với hocdao, theoThầy và Ngũ Linh trao đổi với nhau thật lạ kỳ. Khi Thầy dùng Linh quang Nhật Nguyệt và Linh Quang chổi… quét dọn trên đất nhà tôi thì mới lộ ra:
“Toàn bộ khu đất nhà tôi nằm gọn trong một khu vực đầy những bộ xương và xác chết của các con vật, có cả xác người…Sau khi Thầy quyét sạch những năng lượng xấu nằm trên mặt đất đi thì mới lộ ra – nơi đây từ thời xa xưa có một ngôi đền thờ rất lớn. Sâu trong hậu cung có một con rắn to trông rất dữ tợn…Phần đầu của rắn trông khá giống đầu Rồng rồi nhưng đuôi lại vẫn là đuôi rắn! Con rắn này cũng đã bị phong ấn, phần đuôi nó bị một cái vòng thiết chặt và găm giữ xuống nền đá, toàn thân nó bốc khí đen. Thầy nói: “Con rắn này nó định tu để hóa rồng nhưng nó đã tu sai! Nếu nó hóa Rồng được thì sẽ thành con rồng tà, vì vậy nó mới bị phong ấn để không thể đạt được mục đích” Thầy dùng Hoàng minh Bảo pháp bắn vào mồm rắn thì khí đen trên người nó bốc hết đi, nó trở thành một con rắn sạch nhưng đồng thời cũng nhỏ lại so với trước rất nhiều. Con rắn ngoan ngoãn trườn ra khỏi đền.
Trong khi Thầy NQT đang làm sạch ngôi đền và dùng quyền năng để trừ độc con rắn, ngồi cạnh Thầy lúc này tôi thấy người mình rất khó chịu, đầu hơi nặng và có cảm giác tức ở vùng ngực. Mãi tới khi Thầy NQT nói con rắn to đã tan ra và trở lại là một chú rắn nhỏ, ngôi đền dần dần sáng lên. Thầy NQT ra lệnh cho Ngũ Linh dùng nước rửa sạch ngôi đền và vùng đất phía dưới nhà tôi, không hiểu sao lúc này đầu tôi cảm thấy nhẹ hẳn và vùng ngực không còn đau tức nữa.
Lúc đó Thầy lại hỏi: “Ai là người được thờ ở ngôi đền này?” – Không có câu trả lời!...
Hocdao nói:
- Hình như trước đây ngôi đền này thờ con rắn vừa rồi. Các xác chết ở đây nhiều như vậy chính là các đồ hiến tế trong những ngày lễ đấy.
theoThầy nói:
- Khu vực này còn là cái bãi hành quyết những người tử tội nữa, nên mới có cả xác người!
Hocdao nói:
- Thầy Ơi! Có một người từ dưới biển đi lên. Nhưng người này không phải đã được thờ ở đây từ trước.
- Là một cô gái có phải không?
- Vâng! Cô ấy đang quì trước mặt Thầy đấy. Hình như cô này từ biển Bắc về, người cô ấy bốc khí ra lạnh toát.
- Đúng rồi, Thầy cũng thấy lạnh!
Nói xong thầy quay ra hỏi cô gái:
- Con là Khánh Châu có phải không?
- Cô ấy lắc đầu Thầy ạ!
- À! Khánh Châu làm nghề thuốc cơ mà. Con là Hải Băng Tiên cô có phải không?
- Cô ấy chắp tay lạy Thầy rồi khóc Thầy ạ!
Nghe nói vậy, thầy liền gọi:
- Tuyết Ngư đâu, về đây xem nào.
- Ơ! Thầy ơi, Tuyết Ngư và Cô này quen nhau từ trước. Cả hai đều đã được Thầy cứu mạng trước đây.
Thầy cười, rồi nói:
- Đây là Hải băng kiếm lệnh, ta giao cho Hải Băng Tiên Cô trấn giữ tại ngôi đền này. Con có nhiệm vụ góp phần trấn giữ bảo vệ vùng biển miền Trung. Nhớ phải giúp đỡ dân chúng khu vực này đấy.
Hải Băng Tiên Cô cúi đầu giơ tay nhận Kiếm lệnh.
Việc trấn đất đã hoàn thành Thầy NQT cùng Học đạo tiến hành lập bàn thờ bốc bát hương thờ Thần, Gia Tiên, Bà Cô Ông Mãnh trong vòng 15 phút thì đã hoàn tất.
Thầy NQT cho phép gia đình dâng mâm cơm cúng gia tiên.
Dù biết Thầy NQT và các học trò rất mệt trong quá trình trấn đất song Thầy NQT vẫn vui vẻ giúp gia đình chúng tôi gặp tổ tiên hỏi về việc mấy ngôi mộ mà lâu nay con cháu đang trăn trở. Điều không ngờ nữa năm 2014 con gái tôi đi chùa cháu có xin một quẻ thẻ trong đó có một ý nói về mồ mả đặt được huyệt. Hôm nay Thầy NQT nói rõ cho chúng tôi biết đó là ngôi mộ của cụ Nguyễn Văn Bình được để vào vùng đất rất tốt. Trong khi Thầy NQT hỏi về mồ mả, Thầy NQT và các học trò cho gia đình chúng tôi biết ông nội tôi được dòng họ cử về để trả lời các câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Sau đó ông nội tôi còn nhờ Thầy NQT lên núi nơi con cháu đặt mộ để nhờ Thầy giúp việc trấn mộ.
Khoảng 3 giờ chiều Thầy NQT cùng các học trò trong gia đình KCTL xuống Miếu Nam nơi chúng tôi đặt mộ các cụ. Trước khi lên núi trấn đất đặt mộ cụ Bình và cụ Cầu. Thì ở dưới cảng Thầy NQT đã khôi phục lại phần Linh cho "Hòn cộc". Trước đây có dự án khởi công khơi thông luồng lạch cho tàu thuyền ra vào nơi này thì người ta đã dùng mìn phá bỏ nó. Không hiểu tại sao mà người chủ thầu dùng mìn phá bỏ Hòn Cộc có hai người con trai đi thi đại học ở Hà Nội bị chết đuối ở ngay bể bơi trong ngày Hòn Cộc bị phá! Hai anh em trai là con trai vùng biển mà bị chết đuối cùng lúc ở bể bơi thì kể cũng lạ!...
Thầy NQT nói:
- Hòn Cộc chính là một “Hội Long huyệt”, mìn nổ đã phá vỡ huyệt này!
Nhìn lại một ngày Thầy NQT và các học trò ngoài việc làm bàn thờ cho gia đình tôi Thầy còn trấn đất khôi phục lại ngôi đền và cắt cử người trông coi , khôi phục phần linh cho "Hòn Cộc". Mọi việc diễn ra cứ như đã được định sẵn từ trước để chờ Thầy.
Chúng con chia tay Thầy cùng anh chị em nơi bến Cảng nhìn Thầy từ từ bước lên xe , con chợt nhớ câu thơ Thầy viết :
"Thầy vẫn thường xuyên đi như thế
Đến những nơi ở đó cần Thầy... "
Khi Thầy NQT và đoàn đi rồi, đêm quê tôi trời chợt đổ mưa, một cơn mưa cuối Hạ đầu Thu mọi người vẫn nghĩ đấy là cơn mưa bình thường. Riêng tôi cảm nhận một cơn mưa khác lạ mà nó mang lại cho cả một vùng quê thật êm đềm trong sáng và yên bình giống như những gì tốt đẹp mà hôm nay Thầy và các học trò trong gia đình KCTL đã làm cho chúng tôi.
Con xin cảm ơn Thầy
Cảm ơn anh chị em trong gia đình KCTL
Con Kính chúc Thầy NQT cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Kính chúc các anh chị em trong gia đình KCTL dồi dào sức khỏe, đoàn kết.
Lần đầu tiên lên diễn đàn KCTL tôi mượn Nic của em tôi là Hoàn Linh gửi tới diễn đàn KCTL lời cám ơn. Trong lời văn có điểm nào chưa hợp lý mong được Thầy NQT và anh chị em trong gia đình KCTL thông cảm.
Ngọc HảiView more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh
anbich (21-09-2016),bần tăng (12-09-2016),Diệu Hồng (17-09-2016),haixuyentb (11-09-2016),Hạnh An (12-09-2016),hiepqf3 (30-09-2016),Hoasentrang (11-09-2016),HoaThai (19-09-2016),hoatuyet (13-09-2016),hocdao (11-09-2016),honglien (12-09-2016),huangbruce (11-09-2016),Hương Nhu (12-09-2016),kiencuong304 (13-09-2016),lê chí công (12-09-2016),Lê Minh (12-09-2016),Lobbyvietnam (11-09-2016),longtadinh (11-09-2016),maiha (25-09-2016),manhcao277 (11-09-2016),manhtuongngo (03-11-2016),Minh Toàn (11-09-2016),Nam Thảo Chi (28-06-2017),newebook (20-09-2016),Nganpham (11-09-2016),nganuoc (11-09-2016),Ngọc Vân (20-09-2016),Nghệ Linh (12-09-2016),Ngoạn Hiền (16-09-2016),Nguyễn Thành Công (12-09-2016),nguyendinhtuan (14-09-2016),NguyetQuangTu (11-09-2016),Nhài Ta (12-09-2016),PhongThuyGia (12-09-2016),phuongngoc (12-09-2016),Phương Nam (12-09-2016),Tamhuongthien (13-09-2016),tamminh (12-09-2016),tam_thuc (12-09-2016),tanrau (12-09-2016),Tâmminh (12-09-2016),Thanh Quang (14-09-2016),thanhngoc (16-09-2016),thanhphong (11-09-2016),THANHTINH (11-09-2016),thanhvinh (12-09-2016),thànhtâm (12-09-2016),theoThầy (11-09-2016),Thiền sư KM (14-09-2016),Thutrang (12-09-2016),Tieutrucxinh (13-09-2016),Trần Kim Cương (11-09-2016),trungthanh (11-09-2016),tuluyenthantam (12-09-2016),TuMinh (12-09-2016),turaunt (12-09-2016),Vidieu (11-09-2016),youme (11-09-2016),Đại Minh (11-09-2016),Đức Tin (14-03-2024)
-
19-09-2016, 10:26 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2014
- Bài viết
- 25
- Cảm ơn!
- 30
- Thanked 376 Times in 22 Posts
Thế là quê NA mình gặp may rồi!
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuongquan
manhcao277 (18-09-2017),newebook (20-09-2016),Phương Nam (19-09-2016),Thanh Quang (22-09-2016),theoThầy (20-09-2016),trungthanh (19-09-2016),Đại Minh (24-09-2016)