Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
09-09-2016, 17:11 #1
Giải thoát LONG THẦN tại HÀ TĨNH.
Vào dịp lễ quốc khánh năm nay, những người con Nghệ An - Hà Tĩnh lại được đón Thầy NQT về giúp làm bàn thờ cho một vài gia đình học trò và bệnh nhân. Mà như chúng ta đã biết Thầy NQT đi làm bàn thờ không phải chỉ là đi bốc bát hương như những ông thầy khác! Nhân việc làm bàn thờ, Thầy NQT sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề Tâm linh của gia đình gia chủ như hoàn thiện mạch khí, giải quyết các vong, giải tỏa năng lượng xấu có trên đất, trấn đất trừ tà, tôn lập bàn thờ và chữa bệnh cho ông bà tổ tiên của gia chủ nếu gia tộc ấy có vong bị mắc bệnh. Thậm chí Thầy còn giải quyết những vấn đề vướng mắc cho cả một vùng đất ở đấy, có khi cho cả một tỉnh, cho cả một vùng miền. Chính vì thế mà gia chủ nào được Thầy NQT về giúp làm bàn thờ là một điều rất quý giá, thật may mắn là nhà MC cũng nằm trong số những gia đình được Thầy giúp làm bàn thờ trong đợt này.
Sáng 1/9/2016 Thầy NQT, anh hocdao cùng các học trò Nghệ An đã đến. Vừa ngồi xuống uống nước Thầy đã nói với MC là anh trai con (Dũng) nhiều âm khí quá, nhìn sắc mặt xám xịt. Điều đó lý giải được tính cách, tâm sinh lý hay bất thường của anh. Cũng trong lúc này một vài anh học trò đã lên phòng thờ kiểm tra lại những thứ cần chuẩn bị. Sau khi được Thầy chỉ đạo sắp xếp lại ban thờ Phật, ban thờ gia tiên hợp lý thì Thầy bắt đầu tiến hành làm việc: Thầy sử dụng LQNN quét sạch hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi bát hương, đống tro. LQNN kết hợp với LQC, ĐLĐC quét sạch tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu nhà của gia chủ. Lúc này những vấn đề trên mảnh đất được hiện rõ ra. Anh hocdao báo cáo: Phía sau nhà trước đây vùng trũng, có một mạch rồng khá lớn bị đứt. Thầy ra lệnh cho Ngũ Linh hoàn thiện lại các mạch khí... Long mạch này không phải cho nhà MC mà cho cả một vùng lớn của tỉnh Hà Tĩnh, nên sau khi hoàn thiện xong mạch khí thì hiện rõ 1 con rồng rất rất lớn bị trấn nằm im ở vùng trũng đó…Rồng nhìn to lớn nằm kéo dài cả một vùng, rất mạnh mẽ …nhưng không sáng… Khi Thầy ném Hoàng Minh Bảo Pháp vào miệng rồng thì nó vùng vẫy rất mạnh, khí xấu bắt đầu bay đi, rồng sáng dần lên, bắt đầu vươn mình vươn ra, nhưng không lên được vì phần đuôi rồng đang bị một cái khóa khóa chặt xuống đất. Chắc vì lý do gì đó mà rồng đã bị phạt, bị phong ấn ở vùng đất này đã lâu…
Long thần lồng lộn một lúc rồi lại nằm im xuống, khúc đuôi vẫn bị mắc kẹt và khí đen vẫn chưa thoát hết ra khỏi vùng đuôi được. Anh hocdao nhận được thông tin và báo cáo: “Cần thêm một thời gian nữa Long thần mới được giải thoát ra khỏi phong ấn, nhưng hôm nay được gặp Thầy thì tùy Thầy xử lý”. Thầy nói với học trò:
- Con rồng này rất lớn, nó có sức mạnh rất ghê gớm. Bây giờ phải giải phóng ra để cho long thần làm việc thôi, chứ chờ đợi thì lâu quá. Sức mạnh như thế này không sử dụng thì phí quá nhưng nó quá mạnh và dữ quá, nếu dùng sai thì cũng nguy hiểm. Nghĩ một lát rồi Thầy nói: “Trong các vía của ta ai chấp nhận nhập vào con rồng này? Nghe Thầy nói vậy thì có một vía bước ra. Thầy nói tiếp: “Ta giao cho Huệ Hoàn cầm Ngọc Long Châu này đi vào cơ thể con rồng này, nếu nó xứng đáng được giải thoát thì giải thoát nó ra, đồng thời con nhập luôn vào nó để chỉ huy con rồng này thực hiện nhiệm vụ”. Khi Huệ Hoàn cầm Ngọc Long Châu bước vào người con rồng thì cả người rồng sáng rực rỡ lên…Rồng quẫy mạnh một cái, vòng sắt khóa đuôi nó đứt tung, nó bay lên cao.
Anh hocdao nói: “Không phải nó chỉ được giải thoát mà nó còn được nâng cấp năng lượng lên rất cao Thầy ạ!
Thầy cười rồi nói tiếp:
- Ta giao cho con ở lại đây trấn giữ và bảo vệ mảnh đất miền Trung này, nhân dân miền trung còn nghèo khổ nhớ phải giúp đỡ cho dân.
Thầy quay ra tâm sự với chúng tôi:
- Đây là lần đầu tiên Hoàng Minh Bảo Pháp không thể thực hiện nhiệm vụ và cũng là lần thứ hai Thầy phải để vía lại trong một con rồng…
anh Dũng tự tay đặt bát hương, tự tay rót nước cúng trên bàn thờ Phật.
Xong xuôi Thầy gọi án trấn đất bay về 4 góc đất trấn đất cho gia chủ. Thầy tiến hành các thủ tục tôn lập bát hương thờ Phật, mời Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân nhập ảnh, một nguồn năng lượng đồng mức với NLPB hóa thân nhập tượng. Thầy gọi luôn anh Dũng tôi ngồi thiền và tiến hành chữa bệnh cho anh, Thầy bảo vì anh Dũng tin Phật quá, nên Thầy dùng pháp bảo nhà Phật để chữa cho anh: “QTX xuất hiện, linh lực QT hiển linh trên Dũng, linh lực QT đi vào cơ thể của Dũng, linh lực QT đi vào trục sinh lực. Linh lực QT giải tỏa tất cả khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể, từng bước hoàn thiện thực thể”.
Tiếp đến Thầy tiến hành các thủ tục giúp gia đình tôn lập các bát hương thờ thần linh, bát hương thờ gia tiên, bát hương thờ Bà cô Ông mãnh. Gia đình dâng cơm kính mời gia tiên về thụ lộc. Toàn thể gia đình quỳ trước bàn thờ và khấn mời các cụ về ngự. Thầy cũng giúp gia đình nói chuyện với gia tiên. Lúc mời đại diện dòng họ ra nói chuyện thì cụ nội đại diện trả lời về việc mất gia phả và thờ cúng, cụ bảo: “Thực ra cái đó không quan trọng”. Từ đời thứ 5 trở đi thì gần như không ai biết ai nữa. Thế cho nên là khi người ta cúng cũng chỉ đến đời cụ thôi, có một câu chung chung là các cụ thôi. Tất cả càng lên cao (đời càng trước) thì cái đó không quan trọng nữa, vì lúc ấy không ai biết ai cả. Khi hỏi về việc thờ cúng của gia đình thì cụ trả lời “Từ trước đến nay có nhà cũng như không, bây giờ thì mới về được”, cụ đại diện dòng họ cảm ơn Thầy. Đáp ứng mong muốn của con cháu, Thầy đã giúp chữa bệnh cho vong bà nội chết vì bị xuất máu trong rất nhiều. Bà căn dặn con cháu: “Mọi việc đã được Thầy giúp đỡ rồi, từ nay trở đi việc cúng lễ thì phải làm cho đúng.”
Dâng cơm, rót rượu mời gia tiên thụ hưởng lòng thành của con cháu.
Quả thực hôm nay là một ngày vui, một ngày trọng đại cho gia đình MC vì sau bao nhiêu năm thờ cúng sai thì hôm nay mới được Thầy giúp sửa lại cho đúng. Được Thầy chữa bệnh cho anh trai, được Thầy chỉ dẫn cho việc thờ cúng các ban thờ sao cho đúng, được Thầy đã giúp đem phúc đức cho cả miền trung để từ nay nhân dân miền trung sẽ tốt hơn rất nhiều. Với niềm hân hoan đó mà lúc Thầy ra khu mộ giúp đỡ trấn mộ phần cho gia đình MC thì nhận được thông tin nhân dịp Long thần được giải thoát, toàn bộ nhân dân khu vực xin phép được mở hội và mời Thầy NQT về dự hội. Quả thực bất cứ nơi đâu Thầy đặt chân đến thì nơi đó sẽ được hưởng những điều tốt lành, người dân sẽ bớt khổ đau, cuộc sống được đổi mới.
Con xin cảm ơn Thầy đã về giúp gia đình con và cho toàn thể nhân dân miền trung. Xin cảm ơn anh hocdao, các anh học trò Nghệ An đã giúp đỡ gia đình MC để mọi việc đều hoàn tất thuận lợi. Thưa Thầy: Được sống trong môi trường tốt, gia đình chúng con sẽ chăm chỉ tập thiền để tạo điều kiện giúp đỡ được cho nhiều người.
Chúng con xin Thầy và các vị bề trên độ trì dạy bảo.
//View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi manhcao277, ngày 31-01-2018 lúc 10:29. Lý do: cập nhật link ảnh
-
71 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277
anbich (21-09-2016),bần tăng (10-09-2016),dangthanhha (02-02-2018),Diệu Hồng (17-09-2016),Dungnph (02-02-2018),haile (13-09-2016),haixuyentb (10-09-2016),Hanhthong (06-10-2016),Hạnh An (12-09-2016),hoanlinh (04-02-2018),HoaThai (13-09-2016),hoatran (10-09-2016),hoatuyet (09-09-2016),honglien (12-09-2016),Hương Nhu (10-09-2016),kiencuong304 (11-09-2016),KIM.H.GIANG (12-09-2016),Lê Minh (12-09-2016),Liên Như (16-09-2016),Lobbyvietnam (10-09-2016),longtadinh (10-09-2016),manhtuongngo (10-09-2016),Minh Toàn (10-09-2016),newebook (20-09-2016),Nganpham (10-09-2016),nganuoc (11-09-2016),Ngô Minh Thành (20-09-2016),Ngọc Vân (20-09-2016),Nghệ Linh (12-09-2016),Ngoạn Hiền (16-09-2016),Nguyễn Thành Công (12-09-2016),nguyenngochuyen205 (23-11-2016),NguyetQuangTu (09-09-2016),Nhài Ta (12-09-2016),PhongThuyGia (12-09-2016),phuongngoc (10-09-2016),Phương Nam (12-09-2016),Quocanh23111989 (02-02-2018),Tamhuongthien (13-09-2016),tamminh (09-09-2016),tam_thuc (10-09-2016),tanrau (11-09-2016),Tâmminh (09-09-2016),thanhngoc (10-09-2016),thanhphong (09-09-2016),THANHTINH (10-09-2016),thanhvinh (09-09-2016),thànhtâm (12-09-2016),theoThầy (20-09-2016),Thiền sư KM (09-09-2016),Thien Nghia (02-02-2018),Thutrang (10-09-2016),tiendung23680 (21-02-2018),Trần Kim Cương (19-09-2016),trungthanh (09-09-2016),tuluyenthantam (10-09-2016),TuMinh (10-09-2016),tuongquan (19-09-2016),turaunt (12-09-2016),uranni (02-02-2018),Vidieu (10-09-2016),Vượng Kim Ngưu (11-09-2016),youme (10-09-2016),Đại Minh (11-09-2016),Đức Tin (21-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (09-09-2016)
-
19-09-2016, 10:29 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2014
- Bài viết
- 25
- Cảm ơn!
- 30
- Thanked 376 Times in 22 Posts
Nếu mà biển miền trung được bảo vệ sớm hơn thì chưa chắc cá đã chết!
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuongquan
haixuyentb (03-02-2018),manhcao277 (23-09-2016),manhtuongngo (01-02-2018),tam_thuc (01-02-2018),Thanh Quang (22-09-2016),Thien Nghia (02-02-2018),Đại Minh (24-09-2016)
-
31-01-2018, 10:17 #3
Viết tiếp về Long thần ở Hà Tĩnh
Vậy là đã hơn 1 năm từ ngày Thầy NQT về giúp làm bàn thờ cho gia đình MC, giải thoát cho Long thần và giao nhiệm vụ cho Long thần ở lại trấn giữ và bảo vệ vùng biển miền Trung...cũng là 1 năm MC trải nghiệm được sự giá trị khi ở trong môi trường năng lượng tốt để giờ mỗi lần mệt nhọc, uể oải chỉ muốn về nhà ngay để nghỉ ngơi, hồi phục. Vì thế mà khi được bố mẹ cho ra ở riêng (chỗ nhà cũ của bố mẹ) thì điều mong mỏi nhất của MC là mời Thầy về trấn đất, làm bàn thờ cho ngôi nhà này, vì mấy năm trước MC đã nhờ Thầy kiểm tra thì biết mảnh đất này có khí xấu. MC có tâm sự với Thầy và đã được Thầy chấp thuận về làm giúp bàn thờ.
Cuối tuần vừa rồi trời Hà Tĩnh nắng đẹp, và lòng người càng ấm áp hơn khi được đón Thầy về. Theo lịch trình đợt này Thầy sẽ làm bàn thờ cho nhà MC và nhà anh Ph - hiện là cán bộ trong quân đội. Gia đình MC đón đoàn KCTL trong niềm vui hân hoan, khi Thầy cùng gia đình ngồi nói chuyện thì các anh học trò Nghệ An đã lên giúp kiểm tra lần cuối các khâu chuẩn bị. Sau đó Thầy lên và tiến hành làm việc...
Khi Thầy bắt đầu dùng LQNN quét đất để hiện rõ những vấn đề phong thuỷ phần linh trên mảnh đất thì phát hiện ra vùng đất nhà MC đang ở là một vùng đất trũng, sĩnh bùn và các chất bẩn tập trung về đây...Lúc này anh S báo cáo là nhìn thấy có nhiều người về, hình như là dân trong vùng tập trung về...Thầy lại bảo thấy rồng về và có hình ảnh các bé con đang tung tăng nhảy múa. Thì ra khi biết tin Thầy về thì Long thần mà năm trước đã được Thầy giải thoát bay về chào Thầy. Hiện tại Long thần giữ một vị trí khá cao, khi Long thần về thì các vị thần trong khu vực cùng dân chúng cũng về theo để chào và cảm ơn Thầy vì sau khi Long thần nhận nhiệm vụ Thầy giao để hỗ trợ, giúp đỡ cho nhân dân miền trung thì sau một thời gian cuộc sống nhân dân miền trung đã khởi sắc hơn, sung túc hơn.
Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây
Anh S báo cáo hình ảnh trẻ em nhảy múa chính là lớp LTHT về, các bé vừa chạy nhảy vui chơi, vừa cầm cái gì đó chọc xuống khu đất, thấy hình ảnh các bé đang nối tiếp nhau xếp hàng như đang chơi trò Rồng rắn lên mây vậy...nhìn từ xa sẽ thấy rõ được hình con rồng đang uốn lượn. Thì ra khi biết tin Thầy về làm bàn thờ nhà chú MC thì các bé trong lớp LTHT đã về giúp làm lại khu đất, hoàn thiện các mạch khí đồng thời tạo hẳn một hàng rào năng lượng cho cả khu đất luôn, khi mọi việc hoàn thành thì các bé lại kéo nhau rời đi ngày. Tuy cách làm của các bé còn mang khuynh hướng trẻ thơ đang vui chơi, nhưng quả thực các bé đã làm việc rất nghiêm túc và hiệu quả. Anh S báo dưới nền đất có có một bông hoa mọc lên, đó là một bông hoa đất...tuy là hoa bằng đất nhưng lại rất sáng, rất đẹp. Thầy bảo: "Đây là lần đầu tiên lớp LTHT về làm phong thủy trọn vẹn cho một gia chủ, cũng là lần đầu thấy hoa đất nở. Chắc ở trần tục, chú MC yêu quý các bé, các bé cũng yêu quý chú MC nên hôm nay các bé rủ nhau về giúp chú đấy! Thế là Thầy không phải làm gì nữa."
Hãy cứ sống tốt với mọi người chân thành với mọi người thì mọi người sẽ sống tốt với bạn và cũng chân thành với bạn.
Tiếp tục Thầy đã mời Đức Phật nhập ảnh và thật bất ngờ Diệu Thiện Hoàng Minh Bồ tát đã hoá thân nhập ảnh Phật nhà MC.
Thầy giúp tôn lập các bát hương thờ Phật, thờ Thần linh, thờ Gia tiên - bà cô, ông mãnh cho gia đình MC. Gia đình có một số băn khoăn về di chuyển ngôi mộ tổ bà, về nơi thờ tự ông bác (anh ông nội không có con trai) cũng được Thầy mời đại diện dòng họ về chỉ dẫn cho con cháu. Mọi việc đều thuận lợi, MC cảm thấy rất hạnh phúc vì kể từ giờ sẽ được sống, được thiền trong môi trường năng lượng rất tốt rồi!
Bàn thờ gia đình MC
Lại kể chuyện về Long thần, theo lịch làm việc - sáng hôm sau khi Thầy đang làm bàn thờ cho gia đình anh Ph tại thành phố Hà Tĩnh thì thấy từ xa Long thần lại bay về, rồng ngậm một hòn ngọc ở trong miệng. Long Thần bay xuống, hoá thành một chàng trai tuấn tú rồi quỳ xuống, 2 tay dâng viên ngọc lên để khoe với Thầy "Con mới luyện được viên ngọc này". Thầy khen Long thần giỏi và ngay sau đó Thầy đã nâng cấp năng lượng cho viên ngọc. Viên ngọc sáng lên, sáng lên rồi bay lên rất cao...Long thần cũng bay lên theo, khi rồng ngậm lại viên ngọc vào mồm thì cả người rồng cũng sáng rực lên và to hẳn ra hơn trước rất nhiều. Một lần nữa Thầy bảo với Long thần: Long thần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ và giúp đỡ cho nhân dân miền Trung để có cuộc sống tốt hơn nhé. Cũng lúc này Long thần đã được nhận một thanh Kiếm lệnh. Vậy là không chỉ có viên ngọc mà cả Long thần cũng đã được nâng cấp năng lượng lên mức cao hơn, từ giờ Long thần chính thức nhận một nhiệm vụ mới, quan trọng hơn...hôm ấy Long thần cũng đã phát năng lượng Rồng vào bát hương thần linh cho gia đình anh Ph để hỗ trợ anh lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở trần tục này. Chắc hẳn từ giờ miền trung sẽ chuyển mình hơn nữa, những việc Thầy đã và đang âm thầm làm cho miền trung, từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,...Đà Nẵng sẽ giúp cho cuộc sống nhân dân miền trung tốt đẹp hơn rất nhiều. Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy, nhân dân miền trung cảm ơn Thầy ạ!
"Thầy vẫn thường xuyên đi như thế
Đến những nơi ở đó cần Thầy... "
MC cũng xin cảm ơn anh S, anh T, anh H, anh L cùng các bé trong lớp LTHT đã về giúp đỡ cho gia đình để mọi việc được thuận lời tốt đẹp ạ. Hẹn gặp mọi người vào dịp giải hạn đầu năm sau nhé
/
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277
bần tăng (01-02-2018),dangthanhha (02-02-2018),Diệu Hồng (02-02-2018),Dungnph (02-02-2018),haixuyentb (03-02-2018),Hạnh An (01-02-2018),hiepqf3 (05-02-2018),Hieuhoc (05-02-2018),hoanlinh (04-02-2018),hoatuyet (01-02-2018),hocdao (02-02-2018),honglien (02-02-2018),huong giang (04-02-2018),huongtamlinh (02-02-2018),Hương Nhu (02-02-2018),lê chí công (02-02-2018),Lê Minh (07-02-2018),Lobbyvietnam (01-02-2018),longtadinh (04-02-2018),manhtuongngo (01-02-2018),Nganpham (02-02-2018),Ngô Minh Thành (02-02-2018),Ngoạn Hiền (07-02-2018),nguyenbinh82cm (02-02-2018),NguyetQuangTu (01-02-2018),PhongThuyGia (02-02-2018),phuongdet (02-02-2018),Phương Nam (02-02-2018),tam_thuc (01-02-2018),Thanh Quang (02-02-2018),thanhphong (05-02-2018),THANHTINH (08-02-2018),thànhtâm (09-02-2018),Thien Nghia (02-02-2018),tiendung23680 (21-02-2018),tuluyenthantam (02-02-2018),TuMinh (02-02-2018),Vidieu (02-02-2018),youme (02-02-2018),Đại Minh (06-02-2018),ĐINHQUANG HIỆP (01-02-2018)