Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    1,403
    Thanked 978 Times in 26 Posts

    Mặc định Cảm nhận trong lễ báo ân 2016.

    Con kính chào thầy. Kính chào mọi người. Đây là lần thứ 2 con có mặt tại linh địa Côn Sơn và là lần đầu tiên dự lễ báo ân. Có thể nói kể từ khi nhận được thông báo của ban tổ chức, con luôn háo hức, kì vọng và chờ đợi. Mong muốn được gặp các bậc gia tiên tiền tổ nhà mình thật nhiều. Nhưng gặp các cụ như thế nào, biểu hiện ra sao thật khó hình dung.
    3 giờ chiều có mặt tại đền Bà Chúa Sao Sa, sau khi ổn định trật tự, thầy bắt đầu làm việc, một trạng thái tâm thể khác thường đã diễn ra trong con. Đó là ngay lập tức nước mắt dàn dụa cả 2 bên, toàn thân nổi hết da gà, từng đợt từng đợt như sóng khắp cơ thể, lúc đầu liên tiếp sau đó thưa dần, hiện tượng này trước đó chưa hề có. Tiếp theo thầy cho phép vào siêu thị của thầy để lấy đồ tặng các vong linh trong gia tộc, số lượng không hạn chế. Thực tế con đã hơi tham lấy hơi nhiều. Con xin gửi biếu tất cả các vong linh nội ngoại 2 súc vải màu đỏ vàng loại tốt loại đẹp, người nhiều tuổi hơn thì may vải đỏ, ít hơn một chút thì may vải vàng, số vải đủ may cho tất cả mỗi vong một bộ, các cụ cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ thì mỗi người thêm một chiếc gậy trúc, một đôi hia. Riêng bố con thì thêm một chiếc sơmi trắng thanh lịch, vì khi đang sống ông luôn thích mặc áo cánh trắng dù mưa rét. Một liều thuốc chữa bệnh suy hô hấp + thêm một quyển sổ dày và một bút viết nhiều mực đủ để ông làm thơ viết văn như hồi còn sống. Với mẹ đẻ xin tặng mẹ thêm một bộ đồ nhung gấm + một chiếc gậy trúc + một đôi dép trắng để mẹ đi lại vững chãi, một liều thuốc chữa bệnh xuất huyết ... Với anh em huynh đệ, con có 2 người bị mất, một người anh mất lúc 4 tuổi do bị tiêu chảy, một người em mất do bị suy dinh dưỡng. Cả 2 người con đều gửi thêm thuốc để chữa bệnh mong khỏi bệnh và siêu thoát. Con cũng xin gửi thêm cho ông bác Hồng – nguyên tỉnh ủy viên Nghệ Tĩnh một lọ thuốc loại tốt để điều trị bệnh nằm một chỗ trước khi mất. Gửi thêm cho anh Quế con trai bác một liều thuốc chữa bệnh ung thư gan, một xe máy futureneo để thay chiếc xe "tắc bụp" anh chạy khi đương thời. Con thành kính tâm niệm cầu mong các bậc gia tiên tiền tổ họ Chế - họ Lê - họ Nguyễn linh thiêng thương tưởng tới con cháu thì bằng cách này hay cách khác báo mộng để con cháu được biết nhằm phục vụ các cụ được tốt hơn. Đó là tất cả những gì diễn ra với con trong lễ báo ân, có lẽ do con mới tập năng lượng chưa nhiều nên sự dao thoa gặp gỡ không được rõ ràng linh hiển. Tuy vậy bằng linh cảm xâu xa, con nghĩ các cụ tiên tổ đã chứng kiến đón nhận tấm lòng thành biết ơn, hiếu đạo của con. Buổi lễ kết thúc trong sự nuối tiếc và biết ơn sâu sắc đối với thầy, thầy đã để lại trong con một ấn tượng, một sự trải nghiệm về tình thương về lòng nhân ái giữa con người và con người, giữa con cháu đối với các bậc tiên tổ, mà thể hiện rõ và sâu sắc nhất là: “không có bố mẹ thì không có mình, không có thầy thì không thể giỏi”. Kết thúc buổi lễ thầy nói “ai có cảm nhận thế nào thì phát biểu chia sẻ”, con tự thấy biểu hiện của mình chẳng giống ai nên đã không giám phát biểu, con thành thật mong thầy thứ lỗi.

    Lời cuối xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ, an bình, hạnh phúc.

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tanrau

    bần tăng (09-09-2016),hocdao (12-09-2016),huangbruce (10-09-2016),Hương Nhu (10-09-2016),KIM.H.GIANG (12-09-2016),Minh Toàn (09-09-2016),Nganpham (09-09-2016),Nghệ Linh (12-09-2016),Nhài Ta (12-09-2016),phuongngoc (09-09-2016),Phương Nam (09-09-2016),Thanh Bình (09-09-2016),THANHTINH (10-09-2016),Thutrang (09-09-2016),tiendung23680 (14-09-2016),trungthanh (09-09-2016),Vidieu (10-09-2016),youme (09-09-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •