Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
31-08-2016, 23:59 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Sau khi NNLĐ hoàn thiện xong, chẳng còn xi măng và sỏi cát, điều mà tôi băn khoăn là làm sao để giữ được NNLĐ luôn sạch đẹp đã được Thầy và BCS lớp giải quyết một cách rất hợp lý. Một kế hoạch dọn dẹp chăm sóc Môn đường đã được lập ra tỉ mỉ dành cho các học trò. Là thành viên nhóm đầu tiên được giao nhiệm vụ chăm sóc Môn đường, tôi cảm giác có chút tự hào xen lẫn hồi hộp trong đó.
Do trời mưa to, nên quần áo của chúng tôi ướt gần hết. Cất xe xong, tôi vào nhà sau cùng, đã nghe thấy Thầy nhắc luôn: “ Đại, quần áo ướt hết rồi đi thay đi con, Thầy có nhiều áo lắm”. Tình cảm của Thầy dành cho chúng tôi là vậy, rất chân thành, giản dị, không chỉ dừng lại ở tình cảm Thầy – Trò, mà là tình cảm của Cha dành cho lũ con nhỏ xa nhà mới về.
Mặc dù trên danh nghĩa nhiệm vụ chăm sóc Môn đường chứ tôi thấy đây là quyền lợi thì đúng hơn. Vì tôi được hưởng nhiều thứ quá.
+ Môn đường được chính công sức, tâm huyết của Thầy, trò, bệnh nhân và những người yêu mến KCTL xây dung lên. Thời gian ở trên môn đường đối với chúng tôi luôn có hạn vì còn vướng nhiều công việc, vì thế mỗi lần được tận hưởng những khoảng khắc ở Môn đường thực sự là quý giá đối với chúng tôi.
+ Lao động để chăm sóc Môn đường cũng có ý nghĩa chính là sự hoà quyện năng lượng của mình ở nơi đây, trong Môn đường có năng lượng của mình, trong mình có năng lượng của Môn đường, làm cho tình cảm của mình với Môn đường ngày càng vững bền.
+ Lao động để chăm sóc Môn đường còn mang lại sức khoẻ và đẩy lùi bệnh tật trong chúng tôi, vì từng cái cây, ngọn cỏ, ngôi nhà đều liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới trận khí rất mạnh chính vì vậy mà ở trên khu đất ấy bệnh tật bị đẩy lùi.
+ Chúng tôi được tập trận mới Vạn Pháp Nhật Nguyệt Linh Đăng trận ở ngay chính NQĐ.
+ Chúng tôi còn được ăn trưa cùng Thầy ở đây nữa.
…
Còn nhiều thứ quá mà tôi chẳng thể liệt kê ra được hết, chứ thực sự tôi thấy Thầy thuê người giúp quanh khu ấy thì chắc chắn rẻ mà năng suất lao động cao hơn nhiều cả lũ chúng tôi ấy chứ.
Làm việc trong khuôn viên khu vườn xanh mướt nhiều cỏ cây đẹp như thế này quả thật rất thích. À, mà hoá ra chúng tôi thiền cả ngày ấy chứ. Lau cửa kính cũng là thiền, lau sàn nhà cũng là thiền, rửa tường cũng là thiền, nhổ cỏ cũng là thiền. VÌ thiền chính là tập trung suy nghĩ vào một việc, và giảm bớt các suy nghĩ không cần thiết. Chúng tôi thiền cả ngày trong NNLĐ. Quả thật là rất vi diệu, vậy mà không phải vậy.
Loáng cái đã hết ngày chủ nhật, chúng tôi lại phải chia tay Thầy và NNLĐ. Cảm giác bịn rịn chia tay Thầy thật khó tả. Có lẽ lần tới cũng sẽ là một trải nghiệm khó quên dành cho nhóm tiếp theo."Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
bần tăng (05-09-2016),haixuyentb (05-09-2016),Hạnh An (06-09-2016),hoanlinh (30-10-2016),Hoasentrang (05-09-2016),hoatuyet (06-09-2016),hongvulien (07-09-2016),huongtamlinh (06-09-2016),Hương Nhu (05-09-2016),KIM.H.GIANG (09-09-2016),LinhTâm (05-09-2016),longtadinh (08-09-2016),manhtuongngo (05-09-2016),Mộc Lan (07-09-2016),Nganpham (05-09-2016),nganuoc (05-09-2016),Nhài Ta (05-09-2016),PhongThuyGia (14-09-2016),Phương Nam (05-09-2016),Thanh Bình (09-09-2016),thanhvinh (05-09-2016),Thutrang (05-09-2016),trungthanh (05-09-2016),Vidieu (05-09-2016),youme (05-09-2016),ĐINHQUANG HIỆP (06-09-2016)