Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Xin hãy là Thầy thuốc giỏi

    Những ngày này sau khi từ Nhật Nguyệt Linh Đường về Vidieu hay trằn trọc về đêm, nghĩ đến Thầy, nghĩ đến những gì đã nhìn thấy và nhận ra. Đêm nay cũng vậy, hình ảnh Thầy đang nằm võng rất mệt do độc phát hay ánh mắt buồn xa xăm nhìn chia tay lũ học trò, hình ảnh về những người bệnh thôi thúc Vidieu ngồi dậy viết một cái gì đó…

    Search trên google, Vidieu đọc được bài viết có đoạn “Ngày nay, xã hội càng hiện đại thì tỷ lệ người mắc các bệnh hiểm nghèo lại càng cao. Theo thống kê của Dự án phòng chống ung thư Quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 70.000 người chết và hơn 200.000 nghìn người mắc mới. Đó là con số đáng báo động về tình hình mắc bệnh ung thư ở nước ta. Theo dự đoán của các chuyên gia, con số này sẽ không dừng lại ở đó mà còn gia tăng trong những năm tiếp theo. Nhiều người Việt Nam giật mình khi biết nước ta thuộc top 2, những quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ mắc bệnh ung thư.”
    Lớn lên tại một vùng quê nghèo nên Vidieu có điều kiện để sống chung với một nền y học kém phát triển. Nơi mà trưởng khoa bệnh viện mổ mắt cho bệnh nhân và nói rằng “ do nhiều cặn đen quá cạo không hết nên khâu lại khiến bệnh nhân gần mù”. Gần đây báo chí lại đưa tin vụ cháu bé 13 tuổi mang bầu nhưng được bác sỹ khám và chẩn đoán viêm đại tràng và viêm họng, không chỉ thế PGĐ bệnh viện này đã trả lời “Do bệnh viện thiếu bác sĩ nên buộc phải sử dụng người kém trình độ”.

    Em dâu Vidieu làm việc trong ngành y nên chị em hay kể chuyện với nhau. Em bảo ở bệnh viện, khi một loại thuốc nào đó được đưa vào sử dụng thì bác sỹ kê đơn sẽ được thêm hoa hồng. Chính vì thế bác sỹ thường kê những loại thuốc có hoa hồng cao.

    Vidieu cũng là người hay được đưa người thân, anh em đi khám và chữa bệnh trong các bệnh viện. Hình ảnh bệnh nhân xếp hàng từ rất sớm để lấy số chen chúc nhau, hình ảnh mỗi bệnh nhân đợi cả buổi sáng chỉ được bác sỹ khám khoảng 5 phút để còn nhường chỗ cho các bệnh nhân khác, hình ảnh bệnh viện chặt cứng người, 3-4 người chen chúc trong một chiếc giường, hình ảnh có tới hơn 3000 người xếp hàng chờ xét nghiệm trong một không gian vài chục m2 tại bệnh viện Bạch Mai, hình ảnh bệnh nhân nằm la liệt dưới sàn bệnh viện chờ khám bệnh…Gần đây, khi đưa bố đi khám bệnh mà sau 02 ngày làm các xét nghiệm và chuẩn đoán bác sỹ vẫn không dám khẳng định rằng xét nghiệm tới khi nào thì ra kết quả.

    Vidieu đang sống trong một thời đại mà người nghèo dùng cái chết coi như là sự giải thoát đối với bản thân và cứu giúp gia đình. Một khi mà có ai đó lâm bệnh hiểm nghèo, họ và người thân sẵn sàng chọn để bệnh nặng lên và ra đi nhanh chóng thay vì việc tìm cách để chữa bệnh nhất là bệnh tiểu đường và ung thư.

    Gần đây, vidieu có cơ hội được tiếp xúc với tầng lớp thấp của xã hội ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi cái nghèo bủa vây, bệnh tật và khí độc khắp nơi. Vidieu luôn nghĩ những gì xảy ra trong cuộc sống của vidieu đều là được các Cụ ban ơn để Vidieu có điều kiện Tu luyện tốt hơn. Lần này cũng vậy, Vidieu nghĩ có lẽ Cụ Thầy sắp sẵn để Vidieu học được một bài học mà Vidieu học chưa giỏi. Khi tới khu vực này, Vidieu cảm nhận thấy một vùng đầy khí độc, toàn thân tê buốt, đặc biệt nửa người bên trái khí lạnh chạy ngược từ chân lên tới đầu mà tới khi về nhà Thanh Khí vẫn không hết ngay được. Trong một xóm nhỏ, người dân sống trong những căn hộ chật hẹp hơn 10m2 chen chúc nhau, hai bà hàng xóm qua lại với nhau đều ốm. Nghĩ tới cơ hội được làm việc tốt, Vidieu hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác và xin được chữa bệnh cho bác, bác đồng ý. Vì quá lâu không dùng pháp bảo chữa bệnh, sợ Cụ thu pháp bảo về rồi nên đánh liều xin Thầy NQT nhập vào người để chữa bệnh cho bệnh nhân. Vừa tâm niệm dứt lời, Vidieu đã thấy ngay lập tức được Cụ Thầy về nhập vào người, lòng mừng thầm “may quá vẫn được Cụ đồng ý cho chữa bệnh”. Trong lúc chữa bệnh, cơ thể chuyển sang trạng thái mơ màng, khí độc từ người bệnh nhân chuyển qua cho Vidieu ngày một nhiều, bàn tay ngứa ngứa, cổ họng đau rát theo bệnh của bệnh nhân. Sau khi chữa xong kỳ vọng bệnh nhân sẽ bảo “bác thấy đỡ rồi” thì ôi thôi bệnh nhân bảo “ bác không thấy gì vẫn thế thôi”. Ngày thứ 2, sang hỏi thăm và có ý đồ chữa tiếp vài lần nữa thì bệnh nhân cứ lảng tránh dần, hình như bệnh nặng hơn nên bác không dám cho Vidieu chữa tiếp? Khi được bác dẫn sang nhà hàng xóm làm việc, hình ảnh đầu tiên đó là bát hương đặt ngay lối cửa ra vào, vị trí đặt bát hương chưa thật đúng, bát hương thờ Thần đặt ở giữa nhưng lại để tiến về phía trước so với hai bát hương còn lại…

    Theo sự phân công của lớp, chủ nhật vừa qua Vidieu nằm trong nhóm được về Nhật Nguyệt Linh Đường “lao động vừa sức mình, được ăn cơm cùng Thầy và thiền một bài vạn pháp thật hay”. Cứ được về thăm Thầy là vui rồi nhưng lần này khi về tới nơi, Thầy đang nằm trên võng rất mệt, độc phát lần này đau nhức toàn thân. Vidieu đã bao lần chứng kiến cảnh Thầy bị độc phát rất đau, rất mệt nhưng Thầy vẫn có gắng cười-vui, đi lại rồi lại nói và kể những câu chuyện hóm hỉnh để các trò được vui. Một lúc sau Thầy đứng dậy đi lại và còn cười bảo “các con về nên Thầy bớt mệt hơn đấy”. Anh Lobby bảo “ Cứ khi nào Thầy chữa bệnh là độc lại tấn công”.

    Đêm nay, Vidieu nằm nghĩ lại, tại sao lần nào gặp Thầy, Thầy cũng thưởng cho một bài tập nào đó? Đây là món quà vô cùng lớn Thầy dành tặng cho các trò? Về sức khỏe và còn lớn hơn thế nữa!

    Học lại bài ba giai đoạn luyện tập của Khí công Tâm linh, Thầy dậy : “Ai bước vào con đường tu luyện cũng mong được giải thoát,mong được đắc đạo nhưng có một điều rất đơn giản mà mọi người ít để ý đến đó là :
    “ Những người ở tầng trên chúng ta có năng lượng sạch hơn chúng ta,muốn đến được nơi ấy thì chúng ta phải có được năng lượng sạch như những người ở đó.”
    Cũng từ những hiểu biết ấy mà tôi nói “ Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người”.Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa.


    Đêm nay, hình ảnh nữa lại hiện về. Con suối Hoàn Tuyền lượn lờ uốn khúc cùng những chú cá nhỏ bơi lội tung tăng. Có lần Thầy đã nói “Sau này, bệnh nhân chỉ cần đi từ đầu con suối tới hết con suối là khỏi bệnh”. Những điều Thầy làm quá to lớn, vượt qua tầm hiểu biết của học trò. Tấm lòng của Thầy lớn quá, trong khi con thì vô cùng nhỏ bé. Sự bao dung và thấu hiểu của Thầy, tình yêu thương dâng lên Người chỉ kịp rơi một giọt nước mắt khi chào Thầy về Hà Nội. Nhìn thấy ánh mắt Thầy đang vui cười chào chúng con rồi lại trở nên buồn xa xăm khiến lòng con trĩu nặng. Con xin lỗi Thầy về tất cả ạ!

    Bài viết này không logic và cũng không có điểm đầu, điểm kết thúc. Vidieu chỉ muốn thông qua bài viết này, có rất nhiều người sẽ quyết tâm trở thành Thầy thuốc giỏi, cứu giúp dân lành. Và cũng muốn bản thân vượt qua những rào cản để thực hiện một phần ước muốn từ tấm bé “làm Thầy thuốc giỏi chữa bệnh giúp dân ”. Con mong được sự giúp đỡ và động viên từ tất cả các anh, chị, em, cô, bác ạ!
    Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 01-09-2016 lúc 22:00.

  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (31-08-2016),DIỆU TÂM (02-09-2016),haixuyentb (01-09-2016),Hạnh An (31-08-2016),hoatuyet (31-08-2016),hongvulien (07-09-2016),huongtamlinh (06-09-2016),Hương Nhu (05-09-2016),kiencuong304 (31-08-2016),Lê Minh (01-09-2016),LinhTâm (05-09-2016),maiha (25-09-2016),manhcao277 (01-09-2016),manhtuongngo (05-09-2016),Mộc Lan (07-09-2016),Nam Thảo Chi (28-06-2017),namnguyenduc (14-01-2017),nangbanmai (05-09-2016),Nganpham (31-08-2016),nganuoc (01-09-2016),Ngọc Vân (06-09-2016),Nghệ Linh (07-09-2016),nguyendinhtuan (01-09-2016),nguyenngochuyen205 (07-11-2016),Nhài Ta (01-09-2016),PhongThuyGia (07-09-2016),phuongngoc (01-09-2016),Phương Nam (31-08-2016),tam_thuc (01-09-2016),tanrau (12-09-2016),Tâmminh (01-09-2016),thanhphong (07-09-2016),THANHTINH (05-09-2016),thanhvinh (31-08-2016),thànhtâm (06-09-2016),theoThầy (05-09-2016),Thutrang (31-08-2016),tiendung23680 (01-09-2016),Tieutrucxinh (05-09-2016),Trần Kim Cương (31-08-2016),trungthanh (31-08-2016),tuluyenthantam (31-08-2016),youme (31-08-2016),Đại Minh (31-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •