Kết quả 1 đến 1 của 1
-
24-08-2016, 00:07 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Học trò Khí công - Tâm linh đi chơi nhưng không quên "nhiệm vụ"
Cuối tuần vừa qua, tôi và gia đình đã có kỷ niệm thật vui. Chả là thế này. Mấy anh chị em đồng môn chúng tôi định “họp trù bị” cho một viêc “hết sức quan trọng” và sau một hồi thảo luận về địa điểm, cách thức thì mọi người nhất trí về nhà tôi chơi. Tôi đương nhiên nhận lời luôn vì thứ nhất mình cũng “tuổi cao sức yếu” hơn các em này, thứ hai đường xá xa xôi, mắt mờ tay run không phải lọ mọ đêm hôm đi ra đường này. Đấy nhiều cái lợi thế cơ mà, mà cũng lâu lắm rồi chưa có nhiều bạn hiền đến chơi nhà nữa nên tôi cũng rất hào hứng. Nhưng mình đươc cái khai báo rất thật thà với mọi người là “Nhà chưa được Thầy làm bàn thờ nên mọi người đến sẽ hơi bị mệt đấy nhé”. Tưởng mọi người e sợ thế nhưng thấy mọi người còn quyết tâm hơn vì muốn xem nhà tôi nó “độc” như thế nào và xem có cảm nhận được gì không. OK thôi. Vậy là, đến giờ như đã định, mọi người đã có mặt đông đủ.
Mọi người được cái rất chu đáo, khi đi luôn nhớ mang theo quà để góp vào mâm cơm của gia chủ. Chị em vào bếp thì cười nói rôm rả, vui vui là. Rồi thì bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Tôi thì chỉ sợ mọi người không chịu đươc rồi bỏ về giữa chừng thì chết! hihi. Nên cứ hỏi em này có cảm nhận gì không, em kia có cảm nhận gì không…? Em thì bảo em đang buốt chân, người thì bảo đang mệt lử đử, người thì bảo không cảm nhận gì…Còn tôi và mẹ tôi thì thường xuyên thấy chân cứ lần rần như có con gì bò và rởn cả gai ốc. Nhất là khu vưc bếp nhà tôi thì khỏi phải bàn. Mỗi lần xuống nấu ăn dưới đó tôi thường rất mệt và hay bị đau vùng thận trái nên thường mở thơ hoăc nhạc thiền của Thầy lên nghe cho yên tâm và tôi cũng đoán khu đất nhà mình chắc “gặp chuyện chẳng lành”. Có dạo cũng lâu lâu rồi, đợt đó bố tôi bị ngất và ngã lăn xuống nền nhà tôi đã goi điện nhờ anh hocdao chữa giúp. Lúc đấy, anh ấy đã cảnh báo nhà tôi rất nhiều âm khí. Nay nghe mọi người nói cảm nhận, tôi thấy tình hình nhà mình chắc “khí xấu cũng không tồi” - tức là rất…dồi dào.
Đang ăn, em D đề xuất “ăn xong tất cả mọi người sẽ phát công để giúp gia đình hai bác nhé”. Mọi người nhất trí tán thành. Tôi thì thấy rất vui và hơi bất ngờ vì không nghĩ đến điều này. Ăn xong, mọi người nhanh chóng thu dọn và ngồi bàn phương án giải quyết cho hợp lý. Khi đã có được phương án rồi tất cả anh chị em chúng tôi ngồi thành vòng tròn và bố mẹ tôi thì ngồi ở giữa. Phương án là: Tất cả chúng tôi sẽ tập trung phát công trong khoảng 30 phút vào một quả cầu năng lượng phía trên đầu bố mẹ tôi. Quả cầu năng lượng này sẽ thực hiện hai việc. Thứ nhất, năng lượng từ quả cầu sẽ giúp giải tỏa khí xấu, khí độc, âm khí, năng lượng xấu và tất cả các loại rác thải trong không gian (nếu có) ra khỏi khu đất của gia đình tôi rồi xin án trấn đất bay về bốn góc đất để trấn đất, trừ tà. Thứ hai là, năng lượng từ quả cầu sẽ phát ra để chữa bệnh giúp cả hai bố mẹ tôi. Tiếng nhạc thiền cất lên, rồi anh N hô…chúng tôi bắt đầu tập trung phát công…Kết thúc, một số người có cảm nhận rõ rệt. Em T thì nói khi đặt tay vào sau gáy mẹ tôi để chữa bệnh thì thấy bàn tay nóng ran, mẹ tôi lúc ấy thì cảm thấy có khí mát trên đỉnh đầu và hai lòng bàn tay có khí xoáy mạnh. Người thì có cảm nhận từ lòng bàn tay mình như có sợi chỉ dài nối lên phía trên, tôi thì thấy vùng thận bớt đau hơn trước và người nóng lên, đặc biệt là vùng thận,…
Thế đấy, buổi đi chơi của các bạn đồng môn của tôi thật bất ngờ và thú vị, đi chơi nhưng vẫn không quên “nhiệm vụ”. Mặc dù đa số chúng tôi năng lượng còn yếu xong tôi nghĩ tất cả bạn bè tôi đều đồng lòng và cố gắng hết mức có thể để giúp đỡ gia đình tôi đẩy lùi bớt khí xấu và giúp bố mẹ tôi giảm thiểu được bệnh tật. Và để làm được điều này, con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy nhiều ạ! Cảm ơn tất cả anh chị em đồng môn có mặt hôm đó đã rất nhiệt tình, không quản ngại đường xá xa xôi đã đến chơi và hết lòng giúp đỡ gia đình ạ!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
bần tăng (26-08-2016),Dungnph (29-08-2016),haile (26-08-2016),haixuyentb (26-08-2016),Hạnh An (26-08-2016),Hoasentrang (25-08-2016),hoatuyet (27-08-2016),huangbruce (26-08-2016),Hương Nhu (26-08-2016),longtadinh (26-08-2016),manhcao277 (26-08-2016),Minh Toàn (26-08-2016),Nganpham (28-08-2016),nganuoc (25-08-2016),Nghệ Linh (26-08-2016),Ngoạn Hiền (28-08-2016),NguyetQuangTu (25-08-2016),phuongngoc (27-08-2016),tam_thuc (26-08-2016),tanrau (28-08-2016),thanhphong (26-08-2016),THANHTINH (27-08-2016),thànhtâm (29-08-2016),Thiền sư KM (26-08-2016),Thutrang (26-08-2016),tinhtamtuluyen (26-08-2016),Trần Kim Cương (26-08-2016),trungthanh (25-08-2016),TuMinh (26-08-2016),youme (26-08-2016)