Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Wink Một chuyến đi - nhiều thành công

    Con kính chào Thầy! Con xin được chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của con sau lần đầu tiên được tham dự Lễ Báo Ân diễn ra vào ngày 13/8/2016.
    Trong quá trình diễn ra buổi lễ, con có những cảm nhận như sau: Con cảm thấy xúc động và bật khóc trong nửa phút đầu tiên khi bắt đầu thiền. Sau đó, cảm xúc này không còn xuất hiện nữa. Con chỉ còn thấy khí rất mạnh ở hai lòng bàn tay, đỉnh đầu, người con thì cứ như đang to dần ra. Sau khi kết thúc, nghe những trải nghiệm được chia sẻ của các anh các chị, thật sự rất sống động và cũng vô cùng xúc động. Con tin rằng, những suy nghĩ, tấm lòng và mong muốn của con đã gửi đến được với ông bà, tổ tiên hai bên nội, ngoại. Nhờ công ơn của Thầy mà việc truyền đạt thông tin cũng như gửi gắm tình cảm trở nên chắc chắn và cực kỳ hiệu quả.
    Con có một mong muốn khác, rằng thông qua chuyến đi này, có thể truyền cảm hứng về việc tập luyện cho cậu em trai của mình. Từ khi con biết đến KCTL (được gần 4 tháng), con hay trò chuyện cùng em trai để giúp em biết và động viên em cùng tập luyện. Do tuổi nhỏ ham chơi nên tuy cũng bắt đầu nhận thức được ý nghĩa của việc luyện tập nhưng cậu bé còn lười. Khi tham gia chuyến đi này, em con đã chia sẻ những cảm xúc rất thật: "em thấy khí chạy vù lên đầu", "ở nhà Thầy thích thật, cho tay trên mặt hồ cá mà cũng thấy khí mạnh lắm í", "Thầy mắng học trò mà em vẫn thấy Thầy hóm hỉnh", "Thầy làm những việc như trong truyện Thần Thoại, nhưng ở thời hiện đại". Chắc là em nó được khai tâm, nên tuy rằng nhiều năm thi "Lười" được giải nhất nhưng đã quyết tâm tập luyện ngày hai lần (khi về đã thực hiện NGAY TỨC KHẮC - chả biết duy trì được bao lâu ). Có lẽ con đã thành công!
    Đối với cá nhân con, khi ngồi viết những dòng này, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lâng lâng. Nhiều lúc tự hỏi vẩn vơ, kiếp trước con đã làm điều gì tốt để kiếp này được gặp Thầy. Trước đây, bệnh tật khiến con tuyệt vọng, bi quan. Nhưng cũng nhờ có bệnh mà con mới biết đến Thầy. "Nghiệp kiếp" này coi như là "chi phí cơ hội" - một cơ hội CỰC LỚN giúp con thay đổi để có TƯ DUY mới, NHẬN THỨC mới, và đặc biệt là ĐỊNH HƯỚNG mới.
    Cho dù có nói bao nhiêu lời cảm ơn, tri ân đến Thầy cũng không thể đủ. Con chỉ biết hằng ngày cố gắng chăm chỉ học, tập, rèn luyện và chờ đợi những trải nghiệm sắp tới.....
    Luôn cầu mong Thầy nhiều sức khỏe và niềm vui!

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    bần tăng (22-08-2016),Chí Tâm (22-08-2016),Diệu Hồng (23-08-2016),haile (23-08-2016),haixuyentb (24-08-2016),Hạnh An (24-08-2016),hoatuyet (23-08-2016),Hương Nhu (23-08-2016),Lê Minh (22-08-2016),manhcao277 (22-08-2016),Mùa Xuân Đến (23-08-2016),Nganpham (25-08-2016),nganuoc (27-08-2016),Ngọc Vân (31-08-2016),NguyetQuangTu (24-08-2016),phule (06-09-2016),Phương Nam (23-08-2016),tamminh (24-08-2016),tanrau (05-09-2016),Thanh Bình (24-08-2016),THANHTINH (27-08-2016),thanhvinh (23-08-2016),thànhtâm (25-08-2016),Thutrang (23-08-2016),trungthanh (22-08-2016),TuMinh (23-08-2016),Vidieu (23-08-2016),youme (22-08-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •