Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
28-08-2016, 14:43 #1trannam792003 Guest
Hàng năm, vào ngày 13/7 âm lịch,Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức lễ kỉ niệm ngày cụ Khúc Hồng Đào về trời. Hầu như không có tài liệu nào nói về cụ Khúc Hồng Đào mà chúng tôi chỉ được biết về Cụ qua lời kể của Thầy tôi, qua đó tôi hiểu ra rằng, đối với chúng tôi khái niệm “Người Thầy’’ không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Vào ngày này, chúng tôi tự tay chuẩn bị cho buổi lễ sao cho thật trang trọng, ấm cúng thể hiện sự thành kính bởi vì chúng tôi được dậy rằng: “ Nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là tấm lòng”
Sáng ngày 14/8/2016 , trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ, tôi đang đun nước chuẩn bị pha trà thì thấy có cảm giác lắc lư như đang đi trên tầu, tôi đứng dựa vào cột nhà nhưng vẫn có cảm giác đó, chân tay bắt đầu mềm nhũn, mồ hôi túa ra đầm đìa. Tôi cố gắng đi vào phòng nằm vật ra giường trong tư thế thiền nằm và tâm niệm : cân bằng năng lượng toàn cơ thể, cân bằng, ổn định hoạt đông của hệ thần kinh.... Nhưng có vẻ như không ổn, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, chảy thành dòng trên mặt, trên người, tôi cảm thấy nóng như đang trong phòng xông hơi nóng ẩm.
Có một số anh chị em thấy tình trạng của tôi lúc đó đã hỏi thăm: Anh ăn sáng chưa? Thôi anh đừng uống trà nữa....Thật sự là tôi không cảm thấy đói, và tôi cũng không có thói quen ăn sáng từ lâu rồi.
Khoảng 20 phút sau thì PL kiểm tra cho tôi và cho biết:
- Một lượng năng lượng xấu được đưa ra khỏi cơ thể gây ra mất cân bằng một chút.
Vậy là tôi được thanh lọc, tôi mừng và cũng rất bât ngờ. Lúc đó tôi chỉ biết thầm cảm ơn các vị bề trên đã giúp đỡ tôi. Tôi hiểu rằng, để đưa một lượng khí xấu ra khỏi cơ thể của một người thật không dễ dàng gì. Sau khi nằm thiền khoảng 40 phút, tôi đã có thể ngồi dậy và hoạt động bình thường nhưng cảm giác cơ thể khác hẳn so với lúc trước mà tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả.
Đã có lần tôi được nghe giải thích về hiện tượng “thanh lọc” này: nó giống như trong một cốc nước đầy có một viên sỏi to, gắp viên sỏi đó ra thì lập tức nước trong cốc bị sụt giảm đúng bằng thể tích viên sỏi đó, và nước sóng sánh một lúc thì mới phẳng lặng trở lại.
Nếu mỗi ngày bạn tập 1 lần , tức là bạn đã gắp một viên sỏi nhỏ ra khỏi cốc nước của mình, gắp viên sỏi nhỏ không làm cho nước xáo trộn, cũng không làm sụt giảm nước trong cốc nhiều lắm và nó dễ dàng hơn việc gắp viên sỏi to.
Qua lần thanh lọc này, tôi mới hiểu thêm lời dậy của Thầy: Tình cảm mà các Cụ dành cho chúng ta là “ Tình thương của một người mẹ”View more the latest threads:
- 10 bài học sâu sắc sau lễ kỷ niệm 10 năm...
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
bần tăng (29-08-2016),dongna1980 (29-08-2016),Dungnph (29-08-2016),haixuyentb (28-08-2016),Hạnh An (29-08-2016),Hoasentrang (29-08-2016),hoatran (29-08-2016),hoatuyet (29-08-2016),hocdao (29-08-2016),hongvulien (01-09-2016),Hương Nhu (29-08-2016),manhcao277 (28-08-2016),manhtuongngo (28-08-2016),Mùa Xuân Đến (29-08-2016),Minh Toàn (19-07-2017),newebook (29-08-2016),Nganpham (29-08-2016),NguyetQuangTu (29-08-2016),phuongngoc (29-08-2016),Phương Nam (31-08-2016),Tamhuongthien (29-08-2016),tam_thuc (29-08-2016),tanrau (29-08-2016),Thanh Quang (29-08-2016),THANHTINH (30-08-2016),thanhvinh (29-08-2016),theoThầy (29-08-2016),ThienTruong (31-08-2016),Thutrang (29-08-2016),tinhtamtuluyen (28-08-2016),tuluyenthantam (31-08-2016),TuMinh (29-08-2016),Vidieu (29-08-2016),youme (28-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (29-08-2016)