Kết quả 1 đến 1 của 1
-
17-08-2016, 06:02 #1hoavothuong Guest
Vô thường- hiểu thế nào cho đúng?
Trời đã bắt đầu sáng, tiếng gà gáy như báo rằng ngày mới đã bắt đầu. Đã hơn một lần tôi cầm bút viết bài rồi lại hạ bút xuống, bởi những cảm xúc rối bời ở trong lòng sau mỗi lần đi Côn Sơn về cũng như mỗi lần đọc những bài viết trên diễn đàn.
Tôi còn nhớ ngày 20/2/2016 trong Lễ Giải Hạn đầu năm, đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Thầy, tôi vào chào Thầy và nói 'con là đóa hoa vô thường', khi đó có cả anh ThanhTinh, câu Thầy hỏi đầu tiên là: 'Vô thường là gì?'. Thực sự khi Thầy hỏi câu đó, tôi chỉ nghĩ rằng tại sao Thầy lại hỏi câu hỏi ấy? Câu hỏi của Thầy có lẽ không phải để hỏi mà ẩn sau đó là một điều gì đó Thầy muốn tôi trả lời?
Suốt hơn nửa năm qua, trong lòng tôi vẫn cứ trăn trở đi tìm ý nghĩa của hai tiếng vô thường? Khi đến với Đạo Phật tôi đã nghĩ rằng Đời này là vô thường, thân ta cũng là vô thường. Vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, trụ, hoại không (sinh, trụ, dị, diệt).
Sau một lần đứng giữa ranh giới mong manh sinh- tử và may mắn vượt qua được giây phút đó, rồi lần lượt phải nói lời vĩnh biệt với Ông Bà - những người thân yêu nhất ngoài Bố Mẹ đã nuôi dưỡng tôi. Tôi càng thấy không có gì thường xuyên trường tồn mãi mãi …! Đời là vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, thời gian vô thường, tiền vô thường, … Cuộc sống thì quá ngắn ngủi!
Đôi lúc, tôi trở nên yếm thế, bị động. Tôi lại tự an ủi mình như là một cánh hoa trôi tự do trên dòng nước, rồi những khổ đau sẽ qua, cứ mặc nhiên vậy!
Đến khi những ngày đầu tôi mới vào diễn đàn, tư tưởng và suy nghĩ ấy tôi lại đặt tên nick của mình là doahoavothuong như một chân lý để sống và hướng đến sự giải thoát cho riêng mình.
Nhưng rồi thời gian trôi qua mỗi ngày, càng tập luyện KCTL, tôi lại càng nhận ra vậy mà không phải vậy!
Khi bước vào ngồi Thiền, ta chỉ chú ý ‘Thân này là vô thường’ ngay cả trong hơi thở vào, thở ra cũng theo lý vô thường và một ngày nào đó thân ta sẽ trở thành cát bụi mà thôi!
Còn khi Thiền theo KCTL thì sau hơi thở vào là sự quán tưởng khí đầy khắp thân, rồi tụ lại các huyệt đạo quan trọng, kích hoạt các luân xa, sau đó từ từ thở ra và kết quả là thấy thân khỏe hơn,tâm yên hơn. Nguyên lý quan trọng nhất trong luyện tập theo KCTL là: “ Dụng tâm dẫn ý, sinh khí tạo lực. Điều này có nghĩa là phải dụng tâm mới dẫn được Ý,có chỉ huy được ý thì mới có khả năng sinh ra Khí, có sinh được khí thì mới tạo ra được Lực. Và từ đó mới điều được khí để ứng dụng vào những mục đích mà mình đang hướng tới“.
Mỗi ngày cứ trôi qua, tôi dần dần học ra được những điều mới mẻ hơn, và thấy bản thân mình không bị động, yếm thế nữa. Tôi thấy mình sống cần có trách nhiệm và cố gắng hơn nữa, có lẽ đó là điều mà tôi thấy mình thay đổi nhất từ khi đến với KCTL.
Tôi đã được gặp Thầy hai lần, lần đầu là khi dự Lễ Giải hạn đầu năm, lần thứ hai tôi được may mắn được dự sinh nhật Thầy.
Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc thật khó tả của mình. Trước sinh nhật Thầy tôi nghe tin Thầy ốm và rất muốn ra thăm Thầy.
Đêm dự sinh nhật Thầy, trong không khí xúc động của buổi lễ, Thầy nói về một đài Hoa Sen đã khắc sẵn tên Thầy ở Tây Phương Cực Lạc - nhưng Thầy không nhận. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán Thầy sau bài giảng cho các anh chị học trò vào buổi sáng ngay sau sinh nhật của Thầy, nhìn ánh mắt đầy yêu thương của Thầy cho các cháu nhỏ, nhìn Thầy sức khỏe Thầy không được như hồi đầu năm con gặp…Con biết rằng Thầy không muốn buông bỏ chúng sinh, những đau khổ của chúng sinh muôn loài để về miền Cực Lạc ấy.
Và con biết con đã sai rồi, Thưa Thầy! Con đã đi tìm cho con sự bình yên để buông bỏ mọi thứ, cho rằng tất cả là vô thường để mặc kệ mọi điều, cứ bình tĩnh vui vẻ mà sống! Nhưng Thầy của con mỗi giây, mỗi phút đang chiến đấu với tà đạo, với những điều xấu xa để đem lại niềm an vui cho mọi người và vạn vật!
Con thấy mình nhỏ bé và kém cỏi bao nhiêu, nếu không phải là đóa hoa vô thường nữa, con chỉ mong là đóa hoa nhỏ bé ở bên cạnh Thầy để được theo Thầy học đạo, được học làm người.
Vinh, ngày 17/8/2016.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoavothuong
anbich (18-08-2016),bần tăng (17-08-2016),Diệu Hồng (17-08-2016),Hạnh An (17-08-2016),hoasen (17-08-2016),hoatran (17-08-2016),hoatuyet (17-08-2016),hocdao (18-08-2016),Hương Nhu (17-08-2016),kiencuong304 (17-08-2016),KTKTPQ (17-10-2018),Lê Minh (17-08-2016),manhcao277 (17-08-2016),manhtuongngo (17-08-2016),Mùa Xuân Đến (17-08-2016),Mộc Lan (20-08-2016),Nganpham (17-08-2016),Ngọc Vân (17-08-2016),Nghệ Linh (18-08-2016),Ngoạn Hiền (28-08-2016),nguyendinhtuan (20-08-2016),NguyetQuangTu (17-08-2016),PhongThuyGia (17-08-2016),phuongngoc (17-08-2016),sau_rungsau (17-08-2016),tamminh (17-08-2016),tam_thuc (17-08-2016),tanrau (30-08-2016),Thanh Bình (21-08-2016),Thanh Quang (18-08-2016),thanhphong (17-08-2016),THANHTINH (18-08-2016),thanhvinh (17-08-2016),thànhtâm (29-08-2016),theoThầy (17-08-2016),Thiền sư KM (18-08-2016),Thutrang (17-08-2016),trungthanh (17-08-2016),TuMinh (17-08-2016),Vidieu (19-08-2016),Vượng Kim Ngưu (18-08-2016),youme (17-08-2016)