Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Mẹ tôi được Thầy phẫu thuật tim

    Mẹ tôi bị bệnh xẹp động mạch vành đã lâu. Bà thường có hiện tượng khó thở và đau vùng tim. Đi khám bác sỹ, sau khi điện tâm đồ, họ kết luận mẹ tôi bị xẹp động mạch vành đoạn từ V1 đến V9.

    Lên mạng tra cứu, tìm hiểu về bệnh xẹp động mạch vành, tôi biết bệnh này rất nguy hiểm, có thể gây nhồi máu cơ tim. Tỷ lệ tử vong do bệnh nhồi máu cơ tim cấp rất cao hoặc nếu qua khỏi thì những biến chứng để lại cũng rất nguy hiểm, bệnh nhân có thể sẽ bị suy tim sau nhồi máu cơ tim, hay bị rối loạn nhịp tim sau nhồi máu cơ tim, và tỷ lệ nhồi máu cơ tim tái phát cũng rất cao.

    Tôi cũng tìm hiểu thì được biết: Trong các cách hỗ trợ chữa hẹp tắc động mạch vành, phương pháp chính thường là dùng thuốc nội khoa, đặt stent động mạch vành. Tức là can thiệp vào động mạch vành qua da - Đây là một kỹ thuật dùng một loại ống thông nhỏ (catheter) để đưa một bóng nhỏ vào lòng động mạch vành bị tắc rồi nong và đặt Stent (giá đỡ) để làm tái thông dòng máu. Bệnh nhẹ thì phẫu thuật động mạch vành và đặt stent động mạch vành, khi bệnh nặng hơn như hẹp tắc đoạn dài hay nhiều nhánh thì chỉ định phẫu thuật bắc cầu nối.

    Nhưng thực tế cho thấy các phương pháp can thiệp trên đều không giải quyết được gốc rễ vấn đề, chỉ giải quyết được đoạn đặt stent hay đoạn bắc cầu nối, mà đa số các bệnh nhân bị hẹp mạch vành đều có rất nhiều những mảng xơ vữa hay những vết vôi hóa rải rác khắp lòng động mạch.

    Các nguy cơ sau đặt stent hay phẫu thuật bắc cầu nối như: tái chít hẹp lòng mạch; Biến chứng mạch máu tại chỗ; Suy thận: Hình thành cục máu đông trong lòng mạch; Chảy máu tiêu hóa khi dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu..

    Thời gian sau đó, mẹ tôi phải uống thuốc tây đều đặn theo chỉ định của bác sỹ để giúp thông đoạn mạch vành bị xẹp.
    Mong muốn có một ngày được Thầy chữa bệnh cho mẹ, tôi đã thuyết phục bà tập bài luyện Thanh khí khai tâm và Hộ tâm trận pháp để khi có điều kiện thuận lợi, sẽ nhờ Thầy giúp đỡ.

    Vào dịp Lễ Báo ân năm nay, tôi rất xúc động vì được Thầy nhận lời chữa bệnh tim cho mẹ. Sáng chủ nhật, Thầy đã tiến hành phẫu thuật tim cho mẹ tôi.

    Thầy bảo mẹ tôi ngồi thiền ở giữa, rồi gọi ba học trò ngồi quanh mẹ tôi để phát công hỗ trợ mẹ tôi khi Thầy phẫu thuật tim. Phải nói luôn đây là phương pháp phẫu thuật bằng năng lượng trên thể vía, mặt thường chúng ta không nhìn thấy được nhưng bệnh nhân lại khỏi bệnh.

    Thầy hô:
    Phẫu thuật tim
    Đưa tim ra ngoài cơ thể
    Căn cứ tính chất bệnh lý của bệnh nhân
    Nong động mạch vành ra…Đặt một ống ở bên trong động mạch vành, đặt một ống ở bên ngoài động mạch vành để luôn giữ cho máu trong động mạch được dẫn lưu thông suốt.
    Khoảng 10 phút sau Thầy nói:
    Lắp tim vào
    Ba học trò phát công
    Cân bằng ổn định hoạt động của tâm,
    Cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ cơ thể
    Ba học trò bắt đầu phát công.





    Thầy chữa bệnh cho mẹ tôi

    Sau khoảng gần 15 phút, Thầy cân bằng ổn định năng lượng thực thể cho mẹ tôi và ca phẫu thuật đã xong.

    Khí công Tâm linh thật kỳ diệu. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến ca mổ tim nhanh đến như vậy. Bệnh nhân chỉ ngồi thiền và được phẫu thuật. Bình thường một ca phẫu thuật tại bệnh viện phải diễn ra trong vòng ít nhất một tiếng với tâm trạng thấp thỏm lo âu vì ... Không may ... mà "Cam kết" thì đã ký rồi!Mà nếu ca phẫu thuật có thành công vẫn phải lo lắng về các biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật.

    Ca phẫu thuật tiểu đường của anh Dũng Thầy làm hôm 30/4 thì đã được chính anh thông báo hôm nay trước mặt mọi người: "Rượu uống thoải mái mà chỉ có 6,9"

    Sau cuộc phẫu thuật, tôi để mẹ nằm nghỉ ngơi một lúc. Tôi hỏi mẹ xem có cảm nhận gì lúc Thầy phẫu thuật hay không? Mẹ tôi nói khi Thầy bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật, mẹ tôi thấy vùng tim mình rất nóng. Mẹ con xin cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho bà.

    Mong muốn cha mẹ luôn được mạnh khỏe, yên vui lúc tuổi già là tâm nguyện của chúng con. Nhờ có Thầy mà giờ gia đình con có thể yên tâm về bệnh tình của mẹ. Đây chính là món quà của con muốn kính dâng lên người mẹ yêu quý của con nhân ngày Lễ Báo ân năm nay và Thầy chính là người đã giúp con dành tặng món quà này cho mẹ.

    Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Thầy!

    Xin cảm ơn các anh chị em đồng môn: anh TM, PN, HSH đã phát công hỗ trợ mẹ tôi khi Thầy chữa bệnh.



    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    anbich (16-08-2016),bần tăng (16-08-2016),dangthanhha (16-08-2016),forum (16-08-2016),haixuyentb (16-08-2016),Hạnh An (16-08-2016),hoasen (16-08-2016),hoatran (17-08-2016),hocdao (18-08-2016),hongvulien (16-08-2016),Hương Nhu (17-08-2016),lê chí công (18-08-2016),Lê Minh (16-08-2016),Lobbyvietnam (16-08-2016),manhtuongngo (18-08-2016),Mùa Xuân Đến (17-08-2016),Mộc Lan (16-08-2016),Nganpham (16-08-2016),nganuoc (16-08-2016),NguyetQuangTu (16-08-2016),phuongngoc (17-08-2016),Phương Nam (17-08-2016),tamminh (16-08-2016),tam_thuc (17-08-2016),Tâmminh (24-08-2016),Thanh Bình (21-08-2016),Thanh Quang (16-08-2016),thanhphong (17-08-2016),THANHTINH (18-08-2016),thanhvinh (17-08-2016),theoThầy (17-08-2016),Thien Nghia (14-10-2017),Trần Kim Cương (16-08-2016),trungthanh (16-08-2016),tuluyenthantam (03-09-2016),TuMinh (17-08-2016),Vidieu (17-08-2016),youme (16-08-2016),Đại Minh (16-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (18-08-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •