Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    47
    Cảm ơn!
    901
    Thanked 1,273 Times in 48 Posts

    Mặc định Chữa bệnh Sốt xuất huyết

    /
    Con kính chào thầy a!mình xin chào cả nhà ta nhé !
    Đã lâu rổi tôi loay hoay tìm chủ đề viết bài nhưng không thấy! Nói về tập tành, tuy tập thường xuyên nhưng do cơ địa ngộ tính thấp nên không thấy tiến triển mấy. May quá có một bệnh nhân gặp phải bế tắc đến nhà cần tư vấn chữa bệnh, nhìn nét mặt xám xịt của bệnh nhân do bị sốt xuất huyết đã nằm điều trị tại bệnh viện tuyến huyện suốt mười ngày không dứt được cơn sốt. Thấy thế tôi rất ái ngại, qua vài câu thăm hỏi tôi liền có ý định chữa bệnh này. Tôi hỏi, anh đã thấy châm cứu chưa? bệnh nhân bảo thấy rồi, tôi giảng giải:châm cứu là một phương pháp chữa bệnh không dùng đến thuốc,và tôi có một phương pháp chữa bệnh khác cũng không dung thuốc, anh có muốn tôi giúp cho không? Anh ta đồng ý. Trước khi chữa tôi yêu cầu anh ta tập bài thanh khí khai tâm, để thanh lọc cơ thể. Áng chừng bênh nhân ngồi được 25 phút thì mỏi nhừ người bỏ dỡ bài tập. Lúc này tôi mới tiến hành chữa cho bệnh nhân, tôi yêu cầu bệnh nhân ngồi thả lỏng cơ thể, tôi tâm niệm xin thầy về giúp con, sau đó xin lệnh bài HV. Khi đặt tay vào khu vực huyệt linh đài,tôi có cảm giác một nguồn năng lượng lớn chẩy rần rật từ tay mình qua bệnh nhân, Chừng độ 15phút tôi hỏi bệnh nhân có thấy gì khác không nhất là vùng đầu và đầu ngón tay chân? Bệnh nhân trả lời có thấy khí nóng thoát ra từ bách hội! khi được 20 phút tôi kết thúc bài chữa. Từ khi tôi chữa xong độ 10 phút, bệnh nhân thấy cơ thể khỏe hẳn ra,và tôi thấy sắc mặt bệnh nhân hồng hào hẳn lên, tôi bảo chiều quay lại đây tôi giúp cho một lần nữa.Chiều bệnh nhân đến, tôi nghe vợ của bệnh nhân kể lại “khi ra khỏi nhà tôi được 30 phút thì bn cảm thấy đói và thèm ăn,đây là lần đầu tiên sau mười ngày nằm viện bệnh nhân có được cảm giác ăn ngon”.Tôi tiếp tục chữa lần hai, trong khi chữa cơ thể anh ta lắc lư, tôi biết bệnh nhân này cảm giác rất tốt.Thế rồi căn bện sốt xuất huyết biến mất từ đó và tôi lại có thêm một sự trải nghiệm “thầy luôn ở bên chúng con”.
    Hiển nhiên là tôi rất vui phải không các bạn.
    /
    Lần sửa cuối bởi sau_rungsau, ngày 11-08-2016 lúc 19:15.
    Tình thương mới thực quyền năng lớn
    để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sau_rungsau

    bần tăng (11-08-2016),forum (16-08-2016),haixuyentb (12-08-2016),hoatuyet (12-08-2016),Hương Nhu (15-08-2016),kiencuong304 (15-08-2016),lê chí công (15-08-2016),manhcao277 (11-08-2016),manhtuongngo (11-08-2016),Minh Toàn (11-08-2016),Nganpham (11-08-2016),nganuoc (15-08-2016),NguyetQuangTu (11-08-2016),Phương Nam (12-08-2016),tamminh (17-08-2016),tam_thuc (11-08-2016),Tâmminh (24-08-2016),thanhvinh (12-08-2016),theoThầy (15-08-2016),Thutrang (12-08-2016),tranquang1510 (15-08-2016),trungthanh (12-08-2016),TuMinh (12-08-2016),youme (11-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •