Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Thầy về Nga Sơn lần 2 – Hơn cả hai dòng họ an lành (Phần 1)

    Quê hương Thanh Hóa của chúng tôi, trong những ngày hè nóng nực vừa qua vui mừng đón Thầy Nguyệt Quang Tử cùng lớp KCTL về thăm và giúp gia đình giải quyết các vấn đề tâm linh của gia đình, của dòng họ tại huyện Nga Sơn, huyện Hậu Lộc và TP. Thanh Hóa.

    Trong khuôn khổ bài viết này, vidieu chỉ xin viết về phần huyện Nga Sơn. Dù viết như thế nào, dùng từ ngữ, lời lẽ nào cũng không thể mô tả chính xác được tình cảm lớn lao của chúng con dành cho Thầy và cũng không thật sự xứng đáng với công sức của Thầy, tấm lòng của Thầy dành cho tất cả chúng con.



    (Chúng con đón Thầy và lớp KCTL trong niềm hạnh phúc vô bờ - ảnh hiepqf3)

    Vấn đề tâm linh của dòng họ Nguyễn Ngọc (họ bố đẻ Vidieu), họ Nguyễn Văn (họ mẹ đẻ Vidieu)

    Không hiểu cơ duyên gì, ngay từ khi còn rất bé (khoảng học lớp 6), Ông nội đưa Gia phả dòng họ Nguyễn Ngọc cho Vidieu sao chép lại thành nhiều cuốn. Cuốn gia phả có ghi chép chi tiết từ thời dòng họ Nguyễn Ngọc khai hoang ra đất Báo Văn (thuộc xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn) và lập ấp tại đây…Sau này lớn lên Vidieu không thể nhớ hết các chi tiết trong cuốn gia phả đó, nhưng có những điều quan trọng Vidieu vẫn còn nhớ đó là “ Gia đình nhà nội Vidieu (trưởng họ) là gia đình giầu có và thế lực nhất vùng (cho tới cách đây 04 đời), gia đình cũng có truyền thống làm Thầy cúng nhiều đời, có Điện thờ rất lớn, ngày rằm mùng một thường phải mời các cô các cậu về hầu đồng, ca hát (lúc khấn hay thấy ông nội mời Ngọc Hoa công chúa và những ai thì Vidieu không nhớ rõ), vì có nhiều công trạng nên mộ Tổ được đặt ở vườn ngay trong khuôn viên của Chùa Thông Báo Văn). Sau trận bão rất lớn từ đời Cụ Vidieu, điện thờ bị sập và không có điều kiện làm lại gia đình đã chuyển điện thờ vào nhà chính với quy mô rất nhỏ, đồ thờ cúng không tương xứng với Điện thờ. Bà nội Vidieu lúc còn sống đêm nào cũng nhìn thấy ông nội lấy quạt đuổi ma, bà nội hàng đêm nói chuyện với bác đã mất, điện thờ linh thiêng đến mức con cháu ai có gì vô lễ hoặc sai trái là bị phạt ngay lập tức. Vidieu hiểu được tâm nguyện của ông nội nên khi nào thắp hương cho Tổ tiên vidieu đều hứa sau này sẽ giúp dòng họ Nguyễn Ngọc có lại Điện thờ, giúp dòng họ trở lại thời hưng thịnh khi xưa để Tổ tiên được cười nơi suối vàng.

    Đặc điểm ban thờ của các gia đình ở Báo Văn, nhà nào cũng có nhiều bàn thờ từ thổ công ông bếp, bàn thờ gia tiên, ai mất lại có thêm bàn thờ, bà cô cũng có bàn thờ riêng…riêng nhà nội vidieu có 7 ban thờ. Mỗi lần con cháu muốn tới thắp hương đều mất nhiều thời gian và nghi lễ rườm ra thiếu khoa học. Để có thể thờ cúng chu đáo, phải mất rất nhiều đồ lễ vượt qua khả năng tài chính của đa phần con cháu trong họ. Thời gian sau ngày bà nội vidieu mất cũng có nhiều chuyện xảy ra, hàng đêm bác cả chạy khắp nhà la hét nhiều lần, bác dâu cả bỗng lâm bệnh nan y và qua đời trong thời gian ngắn, gia đình nào trong dòng họ Nguyễn Ngọc cũng cảm thấy có vấn đề, công việc, cuộc sống, công danh sự nghiệp đều không thuận lợi và như có ai đó ngăn cản. Thời gian gần đây còn có nhiều người thấy rắn to trong nhà và biến mất ngay sau đó không vết tích. Vidieu còn nghe kể trước nhà nội vidieu có yểm bùa bằng nồi chân ngay giữa sân trước nhà chính nên cũng nhiều nghi vấn đặt ra. Con cháu ai cũng hoang mang.

    Riêng mộ Tổ họ Nguyễn Ngọc đặt tại vườn Chùa, nhiều gia đình trong dòng họ đi xem Thầy bói bảo là mộ kết nên trong họ cũng muốn xây lại mộ Tổ cho to đẹp.
    Về phần Tâm linh dòng họ Nguyễn Văn, cách đây 02 năm Thầy đã về giúp lập bàn thờ tại nhà cậu vidieu. Từ khi biết tới Thầy NQT, cậu vidieu có việc to nhỏ gì đều mong được Thầy NQT về giúp. Lần này cậu muốn quy hoạch lại phần mộ của Cụ ông, Cụ bà vidieu cho sạch đẹp, bát hương bị hỏng thay mới và che đậy lại cho nước mưa không vào.
    Mảnh đất mới mua trước khi xây dựng, cậu cũng mời Thầy về xem và tư vấn các vấn đề Tâm linh liên quan.

    Kế hoạch mời Thầy về giúp phải mất lâu hơn 06 tháng mới thực hiện được

    Lời hứa với Tổ tiên vidieu luôn khắc ghi trong lòng. Từ khi gặp Thầy NQT, Vidieu đã luôn nung nấu một kế hoạch sẽ mời Thầy về giúp lập bàn thờ, Điện thờ vào thời gian thích hợp. Lúc ấy vidieu đã có một ước mơ cháy bỏng sẽ có rất nhiều người dân ở Nga Sơn nói chung và Báo Văn nói riêng biết đến KCTL, biết tới Thầy NQT. Khi Thầy về quê hương, vidieu sẽ tổ chức đón Thầy that long trọng.

    Tuy ước mơ đón Thầy NQT long trọng chưa thể thực hiện, nhưng lại là cơ hội duy nhất để vidieu hoàn thiện tâm nguyện với Tổ tiên đã đến, các biến cố xảy ra trong dòng họ Nguyễn Ngọc làm con cháu hoang mang. Gia đình trưởng họ người thì giống như bị điên về đêm, người thì mất. Các anh trưởng nam bàn nhau mời Thầy cúng về lập lại bàn thời, giải bùa, giải bỏ Điện thờ…Vidieu rất lo nếu gặp Thầy không đủ quyền năng hoặc không đủ tốt sẽ làm nguy hiểm tới con cháu và dòng họ (Ở Thanh Hóa và đặc biệt ở Nga Sơn Thầy cúng, Thầy bói toán mọc lên khắp nơi, đếm không hết). Đây cũng là cơ hội duy nhất để vidieu hoàn thành tâm nguyện với Tổ tiên vì nếu cả họ đã mời Thầy khác về thì sau này vidieu mãi mãi không thể mời Thầy NQT về được nữa. Vidieu lại là nữ đã đi lấy chồng, ý kiến của một mình vidieu không đủ thuyết phục đối với cả dòng họ lớn. Vidieu đem chuyện bàn với em trai, với bố - là những người đã biết tới Thầy NQT từ lâu và được sự đồng thuận. Việc thuyết phục cả một dòng họ đã có em trai và bố giúp sức. Từ khi được cả họ đồng ý mời Thầy NQT về giúp, vidieu phải quan sát rất nhiều về thái độ, sự quyết tâm của tất cả mọi người trong họ kể cả bố đẻ và em trai xem đã đồng ýchưa? Thời gian quan sát này cũng mất gần nửa năm vidieu mới dám quyết định xin Thầy NQT về giúp.

    Một điều kiện thuận lợi nữa cho vidieu, gia đình cậu vidieu đang lo lắng về việc bát hương bị nứt, cậu cũng muốn xây nhà trong năm nay. Trong suốt gần 06 tháng chuẩn bị mời Thầy NQT về làm, hầu như tuần nào cậu cũng gọi điện cho Vidieu xin nhờ Thầy về giúp. Sự quyết tâm và tin tưởng tuyệt đối của cậu dành cho Thầy làm vidieu rất day dứt nếu không mời được Thầy về Nga Sơn lần thứ 2.

    Những ngày chuẩn bị mời Thầy về giúp hai dòng họ nội – ngoại của vidieu, Thầy NQT sức khỏe không tốt. Đấu tranh nội tại xảy ra, một bên là sự an nguy của hai dòng họ Nguyễn Ngọc và Nguyễn Văn, một bên là Thầy NQT. Hơn nữa Thầy NQT đã ban quá nhiều ân huệ cho vidieu, nay lại nhờ Thầy giúp nhiều việc thế này liệu có tham quá không? Có thật sự công bằng với những người khác hay không? Hàng đêm vidieu trằn trọc, suy nghĩ nên như thế nào là hợp lý? Vidieu đem chuyện này xin ý kiến của anh hocdao và được anh động viên nên mời Thầy. Vidieu có thêm quyết tâm để xin ý kiến của Thầy. Tuy nhiên, cơ hội xin ý kiến của Thầy chưa đến thì Thầy bị ốm rất nặng. Vidieu nghĩ để tới khi Thầy khỏe hẳn rồi sẽ mời Thầy, việc của hai dòng họ quá nhỏ so với việc khác ...

    Vào ngày Thầy lâp bàn thờ cho nhà mới của em Mạnh Tường tại Hà Nội, Thầy thông báo sẽ về Thanh Hóa vào tháng 07, cơ hội đón Thầy về Thanh Hóa đã tới, Vidieu mạnh dạn đề xuất những mong muốn nhờ Thầy về giúp gia đình nội – ngoại và được Thầy chấp nhận. Niềm vui lẫn nỗi lo đan xen lẫn nhau. Thương và lo cho Thầy vô cùng vì Thầy đang rất đau, rất mệt lại chuẩn bị phải vào nơi có nhiều khí độc và làm rất nhiều việc trong chỉ vài ngày.

    Chuẩn bị đón Thầy về trong niềm hạnh phúc vô bờ

    Trong thời gian ngắn, chỉ 01 tuần để chuẩn bị tất cả công việc đón Thầy và chuẩn bị lập bàn thờ. Làm thế nào để thật chu đáo? Thật long trọng? Làm thế nào để Thầy không mất quá nhiều thời gian để có thời gian nghỉ ngơi nhiều? Vidieu cảm kích và thật sự biết ơn sự hỗ trợ hướng dẫn sắt sao từ anh hocdao, em Mạnh Tường trong chuyến Thầy về Thanh Hóa lần này và sự nhiệt thành của gia đình Bác Nguyễn Đình Tuân trong cả quá trình ...
    Được sự đồng thuận của cả họ, mọi việc chuẩn bị cũng dễ hơn rất nhiều. Trong không khí khẩn trương, em trai vidieu về quê ngay lập tức để bàn kế hoạch, phân công nhiệm vụ. Mỗi người một việc, …chu đáo và thành tâm trong từng chi tiết nhỏ và được duyệt đi duyệt lại rất kỹ. Vidieu chưa thấy sự kiện nào trong họ từ trước tới nay mà con cháu đoàn kết , đồng lòng đến thế.

    Không khí gia đình ngoại vidieu cũng náo nhiệt không kém. Thực đơn, nước uống, người trong đội hậu cần cũng được lên kế hoạch và phân công rất chu đáo, … Ngoài Cậu vidieu rất kính yêu Thầy NQT, bà ngoại và bà cô của vidieu trông chờ Thầy về từng ngày. Vidieu có hỏi bà cô đêm trước khi Thầy về Nga Sơn:
    - Bà có thấy yêu Thầy NQT không?
    Bà khẽ nói: - Có chứ.
    Bà ngoại thì vừa gặp cháu gái đã khoe “Ngày bà tập 02 lần, 01 lần bài TKKT, 01 lần bài VPLĐTTTNPLQTP”. Bà vẫn thường bảo bà rất nhớ Thầy NQT.

    Trong những ngày này, hôm nào gia đình nội – ngoại đều qua 12h đêm mới bắt đầu đi ngủ.
    (Còn nữa)
    Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 11-08-2016 lúc 05:48. Lý do: Sửa ảnh

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    anbich (11-08-2016),bần tăng (10-08-2016),Diệu Hồng (11-08-2016),haixuyentb (12-08-2016),Hạnh An (10-08-2016),hoasen (11-08-2016),hoatran (10-08-2016),hoatuyet (10-08-2016),Lê Minh (10-08-2016),Lobbyvietnam (10-08-2016),manhcao277 (10-08-2016),manhtuongngo (10-08-2016),Mùa Xuân Đến (15-08-2016),Mộc Lan (11-08-2016),Minh Toàn (10-08-2016),Nam Thảo Chi (17-07-2017),Nganpham (10-08-2016),nganuoc (10-08-2016),Ngô Minh Thành (10-08-2016),Ngoạn Hiền (28-08-2016),NguyetQuangTu (11-08-2016),Nhài Ta (10-08-2016),NHẤT TÂM (11-08-2016),PhongThuyGia (10-08-2016),Phương Nam (10-08-2016),Tamhuongthien (14-08-2016),tamminh (10-08-2016),tam_thuc (10-08-2016),tanrau (30-08-2016),Thanh Bình (10-08-2016),Thanh Quang (11-08-2016),thanhphong (14-08-2016),thanhvinh (10-08-2016),Thutrang (10-08-2016),Trần Kim Cương (10-08-2016),trungthanh (10-08-2016),TuMinh (11-08-2016),youme (10-08-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •