Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Đang ở
    Vinh Nghệ An
    Bài viết
    24
    Cảm ơn!
    3,345
    Thanked 658 Times in 24 Posts

    Mặc định Niềm vui bất ngờ (chuyện bây giờ mới kể)

    Tháng 10 năm 2015 thời tiết chuyển mùa, từ mùa thu sang mùa đông thật là khó chịu. Đó cũng là lúc tôi bị bệnh đau nửa vai gáy hỏi thăm. Bệnh cứ thế càng lúc càng nặng, không có dấu hiệu thuyên giảm, kéo dài dai dẳng suốt cả mùa Đông. Với kinh nghiệm của hơn 5 năm luyện tập, tôi biết rằng : khi luyện tập 1 số bệnh sẽ được bộc lộ ra, nếu mình chăm chỉ luyện tập cộng với đức tin vào KCTL, vào Thầy nhất định bệnh sẽ khỏi.
    Vì vậy, tôi bình tĩnh đón nhận, cùng với thời gian tôi kiên trì luyện tập. Mỗi lần ngồi thiền tôi lại thầm tâm niệm pháp bảo “xin thầy…”. Hôm nào thời tiết thay đổi, đau quá, ngủ không được tôi lại được TH Khô Mộc chữa giúp cộng với sự giúp đỡ của DH. Những lần như vậy bệnh tôi đỡ rất nhiều, ăn được ngủ được.
    Bệnh dai dẳng suốt cả mùa đông năm đó. Tôi hiểu rằng: bệnh không thể ngày một ngày hai mà khỏi, đòi hỏi mình phải kiên trì cố gắng luyện tập. Vì suy nghĩ như vậy, nên tôi không cầu cứu Thầy vội. Vì Thầy tuổi già sức yếu bận trăm công nghìn việc, cái gì mình cố gắng được thì nên cố gắng, không nên làm khổ Thầy.
    Cho đến 1 hôm DH bàn với tôi:
    -Chị à, lâu lắm không được gặp Thầy, thèm được nghe giọng nói của Thầy, chị em mình gọi điện hỏi thăm sức khỏe Thầy chị nhé ! Vì Thầy bận nên ta chỉ gọi ngắn thôi.
    Nói là làm hai chị em chúng tôi gọi điện, ở đầu giây chúng tôi nghe giọng của Thầy.
    Tôi nói : Thưa Thầy, lâu lắm rồi chúng con không được gặp Thầy, chúng con gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Thầy, gđ và muốn được nghe giọng nói của Thầy ạ !
    Chúng tôi được biết, từ Hà Nội Thầy chuẩn bị về Côn Sơn. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, nhưng trong lòng chúng tôi thấy vui vui lạ. Khoảng 1 phút sau điện thoại của tôi đổ chuông, tôi bốc máy và nghe giọng của Thầy. Tôi ngỡ là Thầy nhầm máy. Nhưng không ! Thầy gọi hỏi thăm sức khỏe của 2 chị em chúng tôi có ổn không ?
    - Thưa Thầy- Tôi nói: ba tháng nay con bị đau nửa đầu vai gáy, DH đau lưng Thầy ạ
    - Thầy bảo : hai chị em ngồi tư thế thiền, ngồi cách xa nhau ra, mỗi người thầm niệm “ xin…Thầy…chữa bệnh…cho con” . Thời gian khoảng từ 15 đến 20 phút.
    Vâng lời Thầy chúng tôi thực hiện ngay. Riêng tôi, một trận khí mạnh chưa từng có xuất hiện. Trên đỉnh đầu bách hội khí xoáy mạnh, có lúc cảm giác nhói đau, lan tỏa xuống nửa đầu bên trái. Trận khí mỗi lúc một mạnh gồm nhiều cung bậc khác nhau. Các mạch máu ở thái dương bên trái căng phồng lên giật giật, có lúc lăn tăn như kiến bò, có lúc len lỏi như mạch nước li ti. Vùng nửa đầu bên trái nhói đau tê buốt. Đặc biệt, ở vùng gáy nóng ran sau đó lan tỏa xuống vai.Trận khí cứ như vậy liên tiếp không ngừng nghỉ. Nhìn sang DH thấy bạn ấy đã dừng , còn tôi không dám dừng vì trận khí đang còn rất mạnh có nghĩa là tôi đang được Thầy chữa bệnh. Tôi tiếp tục như vậy một thời gian khá lâu rồi mới kết thúc. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy đã chữa bệnh cho con. Sau lần đó, bệnh của tôi đỡ rất nhiều, những lần thời tiết thay đổi vùng nửa đầu vai gáy của tôi có đau nhưng rất nhẹ, không còn những cơn đau mất ăn mất ngủ như trước đây nữa.

    Đến đầu tháng Giêng năm 2016 tôi đến Côn Sơn tham gia lễ giải hạn đầu năm, tôi đã nhờ Thầy kiểm tra tôi có bị bệnh nghiệp kiếp không ? Thầy kiểm tra và tiếp tục chữa bệnh cho tôi. Thầy nói tôi bị bệnh tuổi già.
    Thưa các bạn ! câu chuyện Thầy chữa bệnh cho tôi đã lâu nhưng mỗi lần nhớ lại tôi lại xúc động , ấm áp bởi tình cảm Thầy trò. Đó là, trò bị bệnh, trò kiên trì luyện tập, không dám nhờ Thầy vì thương Thầy tuổi cao sức yếu, phải lo trăm công nghìn việc, thỉnh thoảng còn bị tà độc tấn công. Còn Thầy thì hiểu được “tâm can vạn vật”, tuy ở xa nhưng Thầy vẫn hiểu được bệnh tật của học trò già. Thầy chủ động gọi điện hỏi thăm sức khỏe của trò và chữa bệnh cho trò.
    Ngoài tình cảm Thầy trò, ở đây tôi muốn nói sự giúp đỡ sẻ chia của các bạn đồng môn. Trong thời gian 3 tháng tôi đau, các bạn đồng môn luôn ở cạnh tôi và chữa bệnh cho tôi.
    Một lần nữa , cho con xin tạ ơn Thầy, xin cảm ơn các bạn đồng môn đã luôn ở bên con, giúp đỡ con khi con đau ốm.

    /

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lê Minh

    bần tăng (26-08-2016),Diệu Hồng (28-08-2016),Dungnph (29-08-2016),haile (26-08-2016),haixuyentb (27-08-2016),Hạnh An (29-08-2016),hoatran (26-08-2016),hoatuyet (27-08-2016),Hương Nhu (27-08-2016),manhcao277 (26-08-2016),Minh Toàn (26-08-2016),Nganpham (28-08-2016),nganuoc (26-08-2016),Ngoạn Hiền (28-08-2016),NguyetQuangTu (26-08-2016),phuongngoc (27-08-2016),Phương Nam (27-08-2016),tam_thuc (26-08-2016),tanrau (28-08-2016),Tâmminh (01-09-2016),thanhphong (26-08-2016),THANHTINH (27-08-2016),thanhvinh (26-08-2016),theoThầy (26-08-2016),Thiền sư KM (27-08-2016),Trần Kim Cương (23-01-2017),TuMinh (26-08-2016),youme (26-08-2016),Đại Minh (25-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •