Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
05-08-2016, 10:14 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 139
- Cảm ơn!
- 4,508
- Thanked 3,835 Times in 133 Posts
“Có lẽ” Thầy dạy tôi dùng “hàn liệu pháp”
Đã 2 năm rưỡi nay, kể từ ngày về hưu, bà xã nhà tôi(Th) thấy xuất hiện nhiều thứ bệnh. 20h30 ngày 22/07/16, vợ tôi (Th) đang ngồi làm, khi đứng dậy, thấy nhói đau đầu gối bên chân phải. 21h05, thì bà không đứng dậy được. Thử bò bằng 2 tay, 2 chân, cũng vẫn đau, bò không được. Mặt nhăn nhó, rên đau, đi tiểu phải diù. Bao nhiêu viễn cảnh thoáng qua đầu của 2 chúng tôi. Nếu bà ngồi 1 chỗ, việc đi lại, sinh hoạt của bà ai lo, việc chợ búa cơm nước, việc chăm vườn rau…
Ca này, quả là đột ngột đối với tôi. Tôi thầm quyết định: cứ chữa, nếu bà kêu đưa đi viện, thì sáng mai tính tiếp.
Nhớ lời Thầy dặn khi làm việc vì tình thương, thì “Thầy luôn luôn ở bên cạnh”. Chắp tay niệm danh hiệu Thầy, tôi triển khai ngay. Vừa bấm ngũ bội tam tinh, bơm máu, thông tĩnh mạch chân, dồn máu về đầu gối chân phải bệnh nhân(BN); vừa xin Thầy cho con dùng HVLB, BTAS. Ban đầu, tôi chườm đá nóng đầu gối BN. Xin Thầy “BL nhập thể” giúp con chữa bệnh cho vợ con. Xin Thầy khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, hệ thần kinh…Dùng cặp kiếm khí khai thông TSL bà, động viên bà tập trung vào vùng bệnh(để LQ phá vỡ kết cấu vùng bệnh). Dùng BTAS phẫu thuật đầu gối chân phải, phục hồi lớp đệm...
Khi truyền năng lượng, Th cảm nhận bàn tay tôi rất lạnh, không nóng như những lần trước chữa. Lạ nhỉ? Tôi kiểm tra lại, bàn tay nọ nắm lấy bàn tay kia của mình, vẫn nóng ấm cơ mà. Điều này tôi chưa bao giờ nhận thấy.
Một ý nghĩ xẹt qua đầu, à, có lẽ Thầy dạy tôi dùng “hàn liệu pháp” để phục hồi nhanh lớp đệm khớp đầu gối.
Thay đổi ngay phương án chườm đá nóng, tôi dùng phương án chườm đá lạnh vào đầu gối bà.
22h40, bắt đầu bà tự đi lại được, tuy chậm chạp. Tôi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên, đã giúp con trút bỏ gánh nặng. Nét mặt bà tươi hẳn, và vẫn dự định sáng mai đi ông thầy đông y, chuyên trị xương khớp, nhưng lại sợ ông chữa đau cả tuần.
Thật kỳ lạ, là 5h hôm sau, ngày 23/07/16, bà dậy nấu nước, đi biển tắm, tuy còn hơi đau, bàn chân phải khi bước phải ngẹo sang bên phải cho đỡ đau.
8h, bà kêu hết đau, lại leo cầu thang, tưới cây bình thường. Nét mặt rạng rỡ, cứ tưởng đêm qua mình nằm mơ gặp ác mộng. Tôi hỏi: “Em có đi thầy xương khớp không?”, bà nói:”Thôi khỏi thật rồi, không đi nữa”.
Âm thầm theo dõi kết quả chữa sắp qua 14 ngày, tôi thấy ổn.
/Lần sửa cuối bởi bần tăng, ngày 08-08-2016 lúc 08:20.
Nguyện lòng thương yêu chúng sinh
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng
anbich (09-08-2016),Diệu Hồng (08-08-2016),Hạnh An (08-08-2016),hoatran (10-08-2016),huongtamlinh (10-08-2016),Hương Nhu (08-08-2016),kiencuong304 (10-08-2016),Lê Minh (08-08-2016),LinhTâm (08-08-2016),maiha (09-08-2016),manhcao277 (08-08-2016),manhtuongngo (09-08-2016),Nam Thảo Chi (17-07-2017),newebook (08-08-2016),Nganpham (08-08-2016),Ngô Minh Thành (08-08-2016),Nghệ Linh (10-08-2016),Nhài Ta (09-08-2016),PhongThuyGia (08-08-2016),Phucthinh (09-08-2016),Phương Nam (08-08-2016),tam_thuc (08-08-2016),tanrau (09-08-2016),Thanh Bình (08-08-2016),Thanh Quang (11-08-2016),thanhphong (08-08-2016),THANHTINH (09-08-2016),Thiền sư KM (11-08-2016),Thutrang (08-08-2016),tuluyenthantam (09-08-2016),TuMinh (08-08-2016),youme (08-08-2016),Đại Minh (08-08-2016)