Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng ngày sinh nhật Thầy kính yêu!



    Chưa lần nào sinh nhật Thầy mà chúng tôi lại háo hức chờ đợi và chờ đón đến thế. Bởi lẽ đây là năm đầu tiên sinh nhật Thầy tổ chức tại Nhật Nguyệt Linh Đường – nơi mà Thầy dành bao tâm huyết cả tinh thần và vật chất cho ngôi nhà để học trò, những người đến với KCTL có nơi học tập và tu luyện.
    Ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình, phân công mỗi người một việc, tất cả đều chờ đợi tới ngày vui lớn và vui hơn nữa là đã lâu lắm mới có buổi học trò lại được tụ về đây đầy đủ đến thế! Tôi chưa kịp sang chào Thầy, chiều không thấy Thầy sang ăn cơm cùng mọi người mới biết Thầy bị mệt, tôi thấy lo, Thầy mệt thì không thể vui được. Tối khi sang vườn, vào đến cổng đã thấy Bạn tổ chức đã thông báo tới giờ bắt đầu buổi lễ, nhìn lên Nhật Quang Điện thấy đèn sáng thì ra mọi người đã làm Lễ xong rồi, tôi vội chạy lên NQĐ, thôi thì nghĩ thế nào thì khấn thế, tôi xin các Bề Trên giúp cho Thầy con mau khỏe và độ trì cho chúng con học tập tôt và tiến bộ, xin các Cụ cho chúng con tổ chức buổi lễ sinh nhật cho Thầy NQT được tốt đẹp…

    Mọi người đã vào vị trí, nhìn thấy Thầy ra mà tôi mừng rơn, Thầy có mặt là yên tâm rồi. Trong không khí ấm cùng đầm ấm áp, khung cảnh trang hoàng, tuy đã biết trước về bài hát Người Thầy sẽ hát trong tối nay, tập cả mấy ngày thế mà hôm nay khi bài hát bắt đầu và xem clip về Thầy, thì lại run run và xúc động vô cùng. Có những đoạn xúc động không hát được, mấy chị em đứng cạnh nắm chặt tay nhau, mà nước mắt cứ trực rơi. Tát cả học trò cùng cất tiếng hát, mong muốn được gửi gắm tình cảm tới Thầy kính yêu của mình !
    “…Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
    Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi.
    Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy”

    Những gì Thầy dã dành cho chúng tôi không thể cân đong đo đếm được, không có gì để so sánh được, chúng tôi chỉ biết viết lên cuốn sổ nhỏ những lời chia sẻ, tâm sự và những lời chúc trân trọng làm quà sinh nhật tặng Thầy!

    Trong không khí sôi động, không thể thiếu những tiết mục văn nghệ mừng sinh nhật Thầy của học trò hát và múa đặc biệt các cháu lớp LTHT thật là tài năng, biểu diễn rất hay và rất nghệ thuật, không khí trở nên sối động, vui ơi là vui.
    Một buổi sinh nhật vui nhất mà tôi đã từng tham dự, và tin rất rất mừng sau khi xong tiệc, Thầy thông báo đã đỡ mệt rồi! Con mong Thầy lúc nào cũng mạnh khỏe, luôn vui vẻ, Thầy sẽ ở bên chúng con mãi mãi ạ!

    Một vài ảnh kỷ niệm sinh nhật Thầy:

    Thầy và các bác Thái Bình - các cựu chiến binh



    Học trò nữ thích nhất được gần Thầy chụp ảnh



    Và tranh thủ cùng nhau kịp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ





    (Nguồn ảnh: tva_kctl)
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 19-07-2016 lúc 12:57. Lý do: sửa hình ảnh
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    Diệu Hồng (19-07-2016),haixuyentb (20-07-2016),hiepqf3 (19-07-2016),hoanlinh (19-07-2016),Hoasentrang (18-07-2016),hoatran (23-07-2016),hoatuyet (18-07-2016),honglien (18-07-2016),Hương Nhu (19-07-2016),KIM.H.GIANG (21-07-2016),Lobbyvietnam (23-07-2016),longtadinh (19-07-2016),manhcao277 (19-07-2016),manhtuongngo (20-07-2016),Mộc Lan (19-07-2016),Minh Toàn (19-07-2016),nangbanmai (19-07-2016),nganuoc (18-07-2016),Ngô Minh Thành (19-07-2016),Nghệ Linh (19-07-2016),NguyetQuangTu (18-07-2016),phongha (20-07-2016),Phương Nam (19-07-2016),sau_rungsau (19-07-2016),Tamhuongthien (19-07-2016),tam_thuc (22-07-2016),tanrau (19-07-2016),Thanh Bình (19-07-2016),Thanh Quang (24-07-2016),THANHTINH (19-07-2016),thanhvinh (20-07-2016),thànhtâm (26-07-2016),theoThầy (19-07-2016),Thiền sư KM (19-07-2016),tinhtamtuluyen (21-07-2016),trungthanh (20-07-2016),tuluyenthantam (18-07-2016),turaunt (19-07-2016),Vidieu (18-07-2016),Vượng Kim Ngưu (19-07-2016),youme (18-07-2016),Đại Minh (19-07-2016),ĐINHQUANG HIỆP (22-07-2016)

  3. #2
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định

    Vậy là chúng tôi đã có một ngôi nhà hoàn chỉnh để trở về mỗi khi có dịp lễ trang trọng như dịp Sinh Nhật lần này của Thầy...
    Như tâm lý chung của các anh chị em đồng môn tôi cũng háo hức chờ đợi đến ngày trọng đại này từng ngày .....Và rồi ngày đó cũng đến,tôi xắng xít cùng lũ trẻ con của mình lên đường về Thủ đô Côn Sơn,nơi ngày đêm chúng tôi mong nhớ,nơi có Thầy kính yêu đang sống,đang ngày đêm chữa bệnh,lo lắng giải quyết những công việc trọng đại mà chúng tôi không thể biết hết...

    Buổi chiều chúng tôi tới nơi,không kịp chào Thầy mà ai lo việc nấy tấp nập cho sự kiện trọng đại buổi tối...Thế rồi thời khắc quan trọng mà chúng tôi mong đợi đã điểm...Bạn Tiểu Trúc Xinh hôm nay làm MC,đọc diễn văn sự kiện chương trình,Chúc mừng sinh nhật Thầy,chúng tôi đồng thanh hát bài Người Thầy,sau đó là bài Chúc mừng sinh nhật Thầy, kính tặng Thầy bánh sinh nhật của các học trò gần và học trò ở xa..


    <br /><br />

    Tiếp đến là chương trình biểu diễn của các cháu nhỏ các bài hát,bài múa kính tặng Thầy, tôi đã rất xúc động với bài múa về tình mẫu tử của hai cháu Xuân Yến và Quỳnh Anh,suốt thời gian hai bạn biểu diễn, cổ họng tôi cứ nghèn nghẹn...Chúng tôi mở tiệc ngọt trong niềm hân hoan...Cuối buổi tiệc là tiết mục được chụp ảnh cùng Thầy,ai cũng háo hức khi được Thầy gọi lên chụp ảnh kỷ niệm cùng...
    Đêm khuya rồi mà không ai muốn rời xa Thầy cả,chỉ muốn ở cạnh Thầy nghe Thầy kể chuyện vui thế nhưng buổi tiệc vẫn phải kết thúc,chúng tôi cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ và để Thầy nghỉ ngơi...

    Sáng Chủ Nhật,chúng tôi sang Nhật Nguyệt Linh Đường để học,đây là lần đầu tiên tôi được học ở Nhật Nguyệt Linh Đường nên cảm giác rất hồi hộp...Chúng tôi được Thầy cho tập Vạn Pháp Linh Đường Trận...Khi Thầy hô tập trung tư tưởng thì cơ thể tôi đã đi vào trạng thái nhập thiền,người tôi bay bay,đầu óc thoải mái nhẹ nhàng,tôi có cảm giác như có dòng khí nhẹ nhàng lan tỏa trong cơ thể rất nhẹ....Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác bị ứ tắc trong cơ thể mỗi khi thiền nữa,tôi không có cảm giác gì nhiều,như kiểu các đường ống đã thông suốt,chỉ thấy nhẹ nhàng một dòng khí mát rồi ấm cứ len lỏi trên người...có cảm giác như rất nhiều pháp bảo đang hoạt động cùng một lúc trong cơ thể để chữa bệnh,để làm cho cơ thể trong sạch hơn...

    Có những lúc cảm giác mình như không tồn tại thực thể vậy....

    Cuối bài Thầy hô từ từ dừng lại tôi mới nhận thấy chân mình hơi tê...Nhưng đầu óc và cơ thể thì rất sảng khoái...

    Sau đó là những câu chuyện đánh giặc,diệt tà có thật như thần thoại mà Thầy đã viết trong Nhật ký được Thầy đọc lên cho chúng tôi biết,chúng tôi hiểu thêm về những sự vất vả khó nhọc mà Thầy đã trải qua để xây dựng cho thế hệ chúng tôi và các thế hệ sau một cuộc sống tốt đẹp hơn....
    Chúng con cảm ơn Thầy thật nhiều vì đã mang chúng con lại gần nhau,những anh chị em đồng môn đầy nhiệt huyết.
    Con cảm ơn Thầy đã dạy dỗ chúng con thành người tốt hơn.
    Con cảm ơn Thầy đã đào tạo nên các anh chị em học trò giỏi để giúp ích cho mình và cho đời.
    Con cảm ơn Thầy đã xuất hiện trong cuộc đời chúng con để làm chúng con sống tốt hơn,hạnh phúc hơn,cho cuộc sống chúng con mỗi ngày đều là ngày đáng sống....!!!!
    /
    Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 19-07-2016 lúc 17:47.

  4. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    Diệu Hồng (19-07-2016),haixuyentb (20-07-2016),HoaThai (26-07-2016),hoatran (23-07-2016),hoatuyet (19-07-2016),honglien (19-07-2016),Hương Nhu (20-07-2016),KIM.H.GIANG (21-07-2016),Lê Minh (20-07-2016),Lobbyvietnam (23-07-2016),nangbanmai (21-07-2016),nganuoc (20-07-2016),NguyetQuangTu (22-07-2016),Nhài Ta (21-07-2016),phongha (20-07-2016),tam_thuc (22-07-2016),tanrau (19-07-2016),Thanh Bình (19-07-2016),Thanh Quang (24-07-2016),THANHTINH (22-07-2016),thànhtâm (26-07-2016),theoThầy (19-07-2016),tinhtamtuluyen (21-07-2016),trungthanh (20-07-2016),tuluyenthantam (20-07-2016),turaunt (21-07-2016),Vidieu (20-07-2016),youme (19-07-2016),Đại Minh (21-07-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •