Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    403
    Cảm ơn!
    6,707
    Thanked 9,307 Times in 403 Posts

    Mặc định

    Sinh nhật Thầy năm nay, chúng tôi vô cùng vui mừng và hân hoan khi nhận được thông báo sẽ được về Nhà để tham dự sinh nhật Thầy. Được chúc mừng sinh nhật Thầy, được gặp lại rất nhiều học trò ở xa, được cùng nhau chuẩn bị cho buổi tiệc cũng đã thấy đầy hào hứng và rộn ràng rồi. Lại còn được về Nhà nữa, được cùng nhau học tập tại NNLD nữa... Thật không sao diễn tả hết sự hồi hộp và mong chờ của mỗi một học trò chúng tôi.

    2h chiều thứ 7, ngày 16/7/2016, trời Hà Nội nắng chói chang như thiêu như đốt; nhưng tất cả mọi người đều có mặt đông đủ để cùng nhau lên xe về Nhà. Niềm vui được về Nhà, cùng với việc lâu lâu chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau đông đủ; nên ai cũng nói cười rôm rả. Trên xe chung, chúng tôi còn được "tổng duyệt" lại nội dung chương trình buổi tối hôm nay. Cùng nhau hát, cùng nhau nghe các cháu hát, chẳng ai thấy mệt, chỉ thấy quãng đường tới Côn Sơn sao lại gần đến thế.
    Về tới Nhà, lại giật mình khi nghe tin Thầy đang đau vì độc phát. Lòng tôi lại trùng xuống. Chẳng biết Thầy có đau nhiều không? Mà sao đợt này độc hay quậy phá đến thế??? Ấy vậy nhưng công việc chuẩn bị cho buổi tiệc rất nhiều, nên tôi lại bị cuốn vào hết việc nọ đến việc kia. Rồi vừa làm, vừa hỏi han, nói chuyện với nhau; tôi lại thấy mình cười cười nói nói đầy vui tươi. Có lúc chị HT hỏi "Thầy đang đau mà tụi mình cười nói ghê quá?" làm cho tôi giật mình. Thầm xin lỗi Thầy rồi tôi giải thích "hix, em biết, nhưng em không thể ngăn mình không vui được" thế là tụi tôi lại cùng cười xòa...
    7h30 tối, sân khấu, bàn ghế, hoa quả, bánh kẹo đều đã bày biện sẵn sàng. Mọi người đều có mặt đông đủ, ai cũng chuẩn bị cho mình một bộ cánh đẹp nhất để tham dự sinh nhật Thầy. Các bé gái tung tăng trong những chiếc váy trắng tinh khôi; các học trò nữ xúng xính áo dài thướt tha... Khung cảnh bên ngoài đầy ấm áp, xinh tươi; và trong lòng mỗi người cũng đầy rộn rã. Và Thầy tươi cười bước ra, buổi tiệc được bắt đầu.
    Các học trò chúng tôi cùng nhau đứng hai bên hát vang bài hát "Người Thầy". Đúng như lời bài hát "Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, Sáng soi bước em trong cuộc đời..." - Đối với mỗi học trò chúng tôi, được gặp Thầy, được đi theo Thầy học làm người là một sự may mắn kỳ diệu. Không thể nói hết được những điều Thầy đã làm/ đã âm thầm làm để giúp đỡ cho các học trò, gia đình học trò mỗi chúng tôi. Nên ai cũng muốn gửi gắm tình cảm, sự biết ơn chân thành của mình tới Thầy qua bài hát này.


    Môn sinh, Học trò chúc mừng sinh nhật Thầy

    Cùng những lẵng hoa tươi, những ngọn nến hồng, những bánh sinh nhật thật đẹp và công phu, những lời chúc thật hay, cùng những ánh mắt hân hoan, những nụ cười tươi tắn,... - tất cả chúng tôi ai cũng muốn kính dâng lên Thầy những điều tốt đẹp nhất.

    Rồi tiếp theo là những tiết mục văn nghệ chúc mừng sinh nhật Thầy đầy tâm huyết của các học trò nhỏ, học trò lớn.

    - Bài hát "Sống như những đóa hoa" của học trò nhí Phương Linh; cùng kết hợp với màn múa đẹp mắt của học trò nhí Nguyệt Linh khiến tất cả mọi người đều bất ngờ và cùng nhau vỗ tay hưởng ứng.

    "Sống như những đóa hoa"


    - Ấn tượng tiếp theo phải kể đến màn múa "The things you are to me" với nhạc nền của bản "The song from secret garden" của 2 học trò nhí Xuân Yến, Quỳnh Anh.


    Tình thương mẹ dành cho con

    Sự dịu dàng uyển chuyển của Xuân Yến đóng vai người mẹ, kết hợp với sự trong sáng dễ thương của Quỳnh Anh đã khiến cho cả khán phòng đều trở nên yên lặng để thưởng thức.

    - Rồi tới video về Nhật Nguyệt Linh Đường được tatatam chuẩn bị, ghi lại những hình ảnh về NNLD kể từ rằm trung thu năm 2014 tới nay. Từ khu vườn nhãn, tới những gạch đá ngổn ngang, rồi cảnh dựng vườn trúc, cảnh trồng cây, cảnh làm suối. Hình ảnh Thầy - trò cùng lao động trên công trường, tất cả quãng thời gian qua về NNLD như sống lại đầy xúc động trong lòng mỗi người chúng tôi.

    Sau buổi tiệc ngọt, chúng tôi lại tíu tít bên Thầy, xin được chụp ảnh cùng Thầy.


    Các cháu chúc mừng sinh nhật Ông



    Thầy và các học trò nữ


    Thầy cũng đã bớt đau, nên trong lòng chúng tôi càng cảm thấy hân hoan hơn. Ngoài trời bất chợt đổ mưa, không khí thoáng chốc trở nên mát mẻ dễ chịu quá. Thế là chúng tôi lại quây quần bên nhau xem video một vở kịch đặc biệt làm tặng Thầy. Rồi sau đó lại được nghe Thầy kể chuyện, chỉ mong sao cho buổi tối nay được kéo dài lâu thật lâu..


    Sáng hôm sau, các học trò chúng tôi được tham gia buổi học tại NNLD.
    Buổi học bắt đầu, chúng tôi được tập bài VP Linh Đường Trận. Vừa đúng lúc Thầy hô VP LD trận xuất hiện, bỗng đâu tôi nghe tiếng đàn chim ríu rít ở gần chỗ mình ngồi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi cảm thấy chúng tôi như những chú chim nhỏ được trở về Tổ vậy. Nghĩ vậy xong tôi òa khóc. Cảm giác thân thương ấm áp quá! Trong suốt buổi tập, tôi cảm thấy mình được khai mở tâm rất nhiều. Có những nỗi buồn, những niềm đau cứ như đang được nhấc ra khỏi tâm của mình vậy. Có những lúc tôi cảm thấy tôi không làm được, thì tôi nghe Thầy nghiêm giọng nhắc, thế là tôi lại làm được. Những thổn thức và những nỗi buồn cuối cùng cũng hết. Tôi bình tĩnh trở lại, thấy những đợt sóng năng lượng đi vào người nhẹ nhàng êm dịu. Bỗng đâu hình ảnh màn múa "The things you are to me" về tình thương yêu của Mẹ dành cho Con lại sống lại trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy tâm hồn mình như đang phiêu du vào trong điệu múa đó. Sau đó tâm trí tôi lại trở về với bài luyện, tôi thấy đầu mình có chút chao đảo, lắc lư; phần phía sau gáy có gió mát nhè nhẹ, rồi phần trước mặt gió cũng thổi man mát, tôi từ từ ngửa mặt lên như đón nhận những đợt sóng năng lượng mát mẻ trong lành đó vào người. Bài luyện kết thúc, tôi thấy người mình thật nhẹ nhõm và cảm giác thân thương tràn ngập...
    Sau đó Thầy đọc cho chúng tôi nghe những đoạn nhật ký của Thầy và giảng cho chúng tôi nghe những bài học về tu luyện ở trong đó. Rồi Thầy còn giảng cho chúng tôi nghe những bài học thực tế trong cuộc sống: từ cách phải thay đổi những tư duy còn trần tục của chính mình; tới những cách nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống sao cho đúng. Chúng tôi càng nghe càng thấy thấm thía, có những điều thật là đúng và chí lý, thế nhưng chúng tôi chẳng nhận ra, cho tới khi Thầy chỉ rõ và giảng giải thì chúng tôi mới nhận thấy! Đúng là "chúng con còn phải học nhiều" Thầy ạ.

    Buổi chiều chúng tôi tạm biệt Thầy Cô, tạm biệt NNLD để trở lại HN. Trong lòng tôi có chút bâng khuâng, nhưng niềm vui thì vẫn tràn đầy trong lòng. Về Nhà để chúc mừng sinh nhật Thầy, vậy nhưng khi trở lại HN, ai ai chúng tôi cũng có quà. Đó chính là món quà tình thương được Thầy gửi tặng trong tim mỗi người. Tình thương đó sẽ sưởi ấm cuộc đời mỗi chúng con, cũng như giúp chúng con mang lại niềm vui cho những người xung quanh mình.
    Con cầu mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe; luôn luôn ở đây với chúng con ạ. Để sau những ngày trở lại HN làm việc, chúng con lại cùng nhau tíu tít trở về Nhà như bầy chim trở về Tổ mỗi khi chiều xuống ạ...
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 19-07-2016 lúc 10:03. Lý do: sua up anh
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (18-07-2016),Diệu Hồng (19-07-2016),dongna1980 (18-07-2016),haixuyentb (18-07-2016),hoanlinh (19-07-2016),Hoasentrang (18-07-2016),hoatran (23-07-2016),hoatuyet (18-07-2016),honglien (18-07-2016),Hương Nhu (19-07-2016),KIM.H.GIANG (18-07-2016),lê chí công (18-07-2016),Lê Minh (20-07-2016),Lobbyvietnam (23-07-2016),longtadinh (19-07-2016),manhcao277 (18-07-2016),manhtuongngo (20-07-2016),Mùa Xuân Đến (18-07-2016),Mộc Lan (19-07-2016),Minh Toàn (18-07-2016),nangbanmai (19-07-2016),newebook (18-07-2016),Nganpham (18-07-2016),nganuoc (18-07-2016),NguyetQuangTu (18-07-2016),Nhài Ta (18-07-2016),phongha (20-07-2016),PhongThuyGia (18-07-2016),Phương Nam (18-07-2016),sau_rungsau (19-07-2016),Tamhuongthien (19-07-2016),tam_thuc (18-07-2016),tanrau (18-07-2016),Thanh Bình (19-07-2016),Thanh Quang (24-07-2016),THANHTINH (19-07-2016),thanhvinh (20-07-2016),thànhtâm (26-07-2016),theoThầy (18-07-2016),Thiền sư KM (19-07-2016),Thutrang (18-07-2016),tinhtamtuluyen (21-07-2016),trungthanh (20-07-2016),tuluyenthantam (20-07-2016),turaunt (18-07-2016),Vidieu (18-07-2016),Vượng Kim Ngưu (19-07-2016),Đại Minh (18-07-2016),ĐINHQUANG HIỆP (22-07-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •