Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Sinh nhật Thầy tôi!
Threaded View
-
21-07-2016, 21:27 #9
Học trò
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 69
- Cảm ơn!
- 5,082
- Thanked 2,064 Times in 69 Posts
Nhận được thông báo của Ban Cán sự lớp, tôi rất phấn khởi vì đây là lần đầu tiên được dự sinh nhật Thầy tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Cả nhà tôi ai cũng háo hức. Kế hoạch đã được BCS lớp đề ra rất cụ thể và chi tiết. Chúng tôi vui vì lại sắp được gặp Thầy. Sau đợt ốm nặng vừa rồi, Thầy rất mệt, và chúng tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của Thầy. Chúng tôi chỉ cầu mong sao Thầy của chúng tôi khỏe mạnh, vui tươi.
Trong chương trình của Ban tổ chức năm nay có chương trình văn nghệ của học trò với những tiết mục đặc sắc của chúng tôi muốn kính dâng lên Người Thầy vô cùng tôn kính nhân dịp Thầy 65 tuổi. Gia đình tôi đợt này cũng đăng ký tiết mục tham gia. Con trai lớn đọc thơ còn mẹ thì đăng ký hát một bài. Cậu con trai lớn từ trước tới giờ chưa bao giờ đứng trước đám đông nên còn ngại ngùng, tôi động viên cháu và mẹ giúp cháu học thuộc bài thơ “Mừng Thầy tuổi mới!” một cách diễn cảm nhất. Còn vợ tôi thì trước đám đông cũng hay hồi hộp lắm. Càng gần đến ngày sinh nhật Thầy, vợ tôi cứ thấp thỏm không yên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để hướng dẫn con đọc thơ, động viên con tự tin; và lúc nào cũng hát nhẩm bài “Thầy là ánh sáng từ bi” để thuộc lời. Cả tuần trước ngày sinh nhật, gần như tối nào nhà tôi cũng tập hát bài “Người Thầy”. Chúng tôi mở vi tính và hát theo lời bài hát. Tôi thì không giỏi ca hát cho lắm, giỏi lắm chỉ đọc theo lời thôi. Nhưng mà kể cũng vui, vì cả nhà lại được cùng nhau tập hát. Giọng tôi vốn ồm ồm nên cậu con trai lớn bảo: Bố cứ hát nho nhỏ thôi cũng được, không có phá hết giọng người khác. Nhiều lúc tôi quên hát to lên, chả đúng nhạc gì cả, thế là cả nhà lại được phen cười bò ra.
Chúng tôi cùng hướng lên sân khấu hát vang bài hát ca ngợi Người Thầy
Chúng tôi lên Côn Sơn vào buổi chiều thứ 7. Cả lớp lại cùng nhau chuẩn bị mọi công việc để chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Và một buổi tối sinh nhật thật ý nghĩa đã diễn ra trong không khí vui tươi và đầm ấm, tràn đầy tình yêu thương của gia đình Khí công Tâm linh. Chúng tôi đứng hai bên cánh gà và cùng cất cao tiếng hát trong niềm xúc động. Nhiều đồng môn nữ không dấu nổi cảm xúc, vừa hát vừa khóc. Do có sự chuẩn bị trước nên tôi rất tự tin hát theo mọi người, nhưng vẫn nhớ lời cậu con trai là hát nho nhỏ để khỏi phá giọng người khác. Hôm nay tôi thấy Thầy thật vui. Còn cậu con trai đọc thơ khá tốt, không bị vấp câu nào. Chúng tôi cùng nhau chúc mừng sinh nhật Thầy, kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui.
Chúng con kính chúc Thầy sinh nhật vui vẻ !
Thầy thổi nến ở cả 2 chiếc bánh sinh nhật "Nhật- Nguyệt"
Sáng hôm sau, chúng tôi có buổi học tại Nhật Quang Điện. Thầy đã cho chúng tôi tập trận Vạn pháp Linh Đường trận. Đây là một trận khí rất mạnh. Rồi chúng tôi lại được nghe Thầy kể về Bát Quái, về những trận đánh đẹp như mơ tưởng như chỉ có trong huyền thoại …giúp cho tôi hiểu thêm về thế giới tâm linh. Buổi học thật vui vẻ khi Thầy đề cập tới những vấn đề diễn ra trong cuộc sống thường ngày, về tình cảm vợ chồng…là những bài học sâu sắc và thâm thúy, giúp chúng tôi nhìn nhận thay đổi dần quan niệm, phương pháp tư duy…Và những trăn trở của Thầy cho mai sau.
Nhật Nguyệt Linh Đường trong nắng sớm
Chúng con luôn ghi nhớ những lời dạy bảo quý báu của Thầy. Kính chúc Thầy tuổi mới nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc!Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh
bần tăng (22-07-2016),Hạnh An (25-07-2016),Hoasentrang (15-07-2024),HoaThai (26-07-2016),hoatran (23-07-2016),hoatuyet (22-07-2016),Hương Nhu (22-07-2016),Lê Minh (22-07-2016),Lobbyvietnam (23-07-2016),manhcao277 (22-07-2016),nangbanmai (11-08-2016),Nganpham (22-07-2016),nganuoc (22-07-2016),NguyetQuangTu (22-07-2016),Nhài Ta (22-07-2016),PhongThuyGia (22-07-2016),Phương Nam (22-07-2016),tam_thuc (22-07-2016),tanrau (02-08-2016),Thanh Bình (22-07-2016),Thanh Quang (24-07-2016),THANHTINH (22-07-2016),thanhvinh (23-07-2016),thànhtâm (26-07-2016),theoThầy (22-07-2016),Thutrang (22-07-2016),tranquang1510 (23-07-2016),tuluyenthantam (22-07-2016),TuMinh (22-07-2016),Vidieu (22-07-2016),youme (22-07-2016),Đại Minh (22-07-2016)