Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chuyện ba thằng
Hybrid View
-
15-07-2016, 21:17 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 72
- Cảm ơn!
- 5,159
- Thanked 1,865 Times in 66 Posts
Chuyện ba thằng
Sáng nay đang ngồi uống nước trà thì người đưa thư tới ,hỏi ra mới biết là họ đưa bill tính tiền "In-tờ-nét".Tôi xem và phát hiện ra một bao thư không chữ ,nghĩ bụng chắc nhà mạng kẹp lộn ,tôi vô nhà và đặt phong thư xuống bàn ngồi thản nhiên uống nước .Bởi vô ý tôi đặt ly nước trà đá lên phong thư...Giật mình nhìn xuống bàn thì nước đá đã ngấm vào bao thư ,tôi nhìn kĩ thì thấy có chữ ,tôi dụi mắt một lần nữa rồi ồ lên anh em nhà Mực Bút gửi thư cho tôi ,tôi buộc miệng kêu lên "À ,thư vô chữ " rồi gật gù : Anh em nó được đấy .Tôi liền nghĩ nếu mình không uống nước đá thì sao ? Tôi lại cười tủm tỉm :"Đấy là duyên - nó vậy mà không phải vậy ,mà nó là vậy .Tôi cầm ly nước rê qua rê lại trên phong thư tay thì lạnh ,trán thì toát mồ hôi mới đọc hết được lá thư mà hai anh em nó gửi cho tôi ,người khác nhìn vô cũng hơi khó hiểu thật ,vì anh em nó gửi thư cho tôi toàn dùng kí hiệu thôi .Ví dụ : Nó vẽ một lá cây màu xanh tròn tròn , mướt mướt ,thì tôi hiểu ngay rằng cây cối ở vườn phát triển rất tốt .
Riêng Bút thì dùng biểu tượng bốn chân dơ lên thì có nghĩa là nhà cửa sạch sẽ ,an ninh tốt ( phong cách ngủ của Bút khi đã buông bỏ ). vân vân và vân vân ,cũng hên là tôi chăm sóc anh em nó nên hiểu được và dịch được kì tự cũng là chuyện phình phường thôi .
Tôi đọc gần hết thư của anh em Mực Bút thì dừng lại châm điếu thuốc hút chơi ,vừa nhả khói vừa nghĩ :Không biết anh em nó gửi thư bằng cách nào ? thì nhìn xuống trên bức thư có hai dấu nhắc to đùng :
-Dấu to đùng thứ nhất : có hình vuông tròn ,rồi có vòng tròn đồng tâm đứt đoạn .
- À , tôi hiểu rồi ,đó là hành lang trên lầu .Nơi đó có hình hoa văn của lỗ tròn phóng tầm mắt ra xa tít là một cột ăng-ten thu và phát sóng .Mỗi lần hai anh em nó chui đầu vào lỗ tròn đó là đang lên mạng đấy .
Thật khâm phục anh em mày quá .Tôi thích thú đập tay mình xuống chân...Ồ nóng thế ,thì ra tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy .
Tiếp dấu nhắc to đùng thứ hai nó vẽ hình cái bánh gạo ( Cụ vẫn thường cho hai anh em nó ăn ). Thành hình giống như nốt nhạc ,lại có dấu chấm ,lại có dấu ô ,rồi lại có dấu hỏi...
Đoạn này tôi dịch hơi lâu - lại làm điếu thuốc cho nó nâng cao trí nhớ...À ,hiểu rồi .Thì ra ý nó thế này : Hồi trước làm cái phòng ý định để anh em nó ngủ nhưng phòng kho thì nhỏ quá ,đồ đạc thì nhiều ,chưa biết sắp xếp như thế nào cho hợp lí.
Nhưng xem ra ý này nó không vẽ rõ ràng ,nó chỉ vẽ đậm nét nốt gì đó y như nốt nhạc ? - Chết tôi rồi .Chuyện là thế này : Hồi trước cách đây mấy tháng lận ,tôi có hứa với anh em nhà nó khi vô nhà mới tôi sẽ tặng hai đứa một bài thơ ,nào ngờ quên phéng đi mất ( hai anh em mày thông cảm cho tao nhé ) Bây giờ tao gửi liền bài thơ có tựa đề : Mực Bút - Bút Mực
Bây giờ Mực và Bút
Hai đứa đã có giường
Trong phòng kho mới dựng
Bút nhìn Mực sướng rơn
Anh em mình tự chủ
Không phải tìm chỗ ngủ
Mà đã có cả phòng
Trong phòng lại nhiều thứ :
Có cả Vít cả Khoan
Có cả Cưa ,cả Đục
Có cả Rổ ,Rá to
Ôi! Sao mà nhiều thế
Còn nhiều thứ chưa kể
Bút nhìn Mực mỉm cười
Anh em mình trông giữ
Mực trách Bút chưa thông
Vội lấy chân khều khều
Nâng lên ,rồi đặt xuống
Ý Mực muốn nói rằng :
Chúng ta cùng trong giữ
Cho toàn bộ ngôi nhà
Có vườn cây và cá
Và nhiều thứ khác nữa
Bút vểnh tai lắng nghe
Nhưng sao mặt nghệt thế
Đúng lúc có tiếng động
Bút cùng Mực chạy ra
Vội vàng không cần dép
Bút đứng gác ngôi nhà
Mực thì ra gác cổng
Rồi bình yên lắng động
Hai đứa lại ra hồ
Nằm thanh thản nghe thơ
Thơ Thầy hay thật đấy
*Đoạn kết :
-Bút và Mực cùng đồng lòng nhất trí
-Nguyện ước cùng nhau bảo vệ mái nhà chung
*Tái bút :
Anh em Mực Bút thân mến ! Ở Sài Gòn không có lỗ tròn để lên mạng được nên thông qua diễn đàn ,tôi gửi cho hai anh em số điện thoại có gì thì alô cho nó nhanh : 09093.824 4.9 36 .
Nếu alô số này không được thì gọi lại : giữ nguyên 4 số đầu của nhà mạng sau đó đảo đi đảo lại các số đều gọi được hết .
Tạm biệt thôi .View more the latest threads:
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh
bần tăng (17-07-2016),Diệu Hồng (19-07-2016),haixuyentb (18-07-2016),Hạnh An (25-07-2016),hoasen (18-07-2016),hoatran (17-07-2016),hoatuyet (18-07-2016),Hương Nhu (18-07-2016),kiencuong304 (15-08-2016),Lê Minh (18-07-2016),manhcao277 (17-07-2016),manhtuongngo (17-07-2016),Mùa Xuân Đến (18-07-2016),newebook (18-07-2016),Nganpham (17-07-2016),NguyetQuangTu (19-07-2016),PhongThuyGia (18-07-2016),Phương Nam (17-07-2016),Tamhuongthien (19-07-2016),tamminh (18-07-2016),tam_thuc (17-07-2016),tanrau (17-07-2016),Thanh Bình (17-07-2016),Thanhduong (17-07-2016),thanhphong (17-07-2016),THANHTINH (18-07-2016),thanhvinh (18-07-2016),tiendung23680 (17-07-2016),trungthanh (18-07-2016),tuluyenthantam (19-07-2016),TuMinh (22-07-2016),Vidieu (17-07-2016),youme (17-07-2016),Đại Minh (18-07-2016)