Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    72
    Cảm ơn!
    5,159
    Thanked 1,865 Times in 66 Posts

    Mặc định Chuyện bây giờ mới kể : Anh em Mực và Bút vô tư quá .

    Có lần tôi vào kho lấy đồ phát hiện có mùi gì đó thoang thoảng kì kì .Tôi thốt lên :" Chết rồi ,đúng là mùi của anh em nó , chưa bắt được quả tang thì anh em nó sẽ không phục." Tôi dùng cách :" Ẩm thực kế ". Chả là mấy hôm trước tôi được Cụ tặng miếng lương khô nhưng chưa dùng tới ,tôi liền gọi Bút Mực ra hồ cá , vừa bóc miếng lương khô hai đứa đã thèm nhỏ dãi rồi . Tôi định phủ đầu luôn nhưng nghĩ lại Ông Bà ta thường nói :"Trời đánh ,tránh bữa ăn" nên thôi.
    Đợi hai đứa ăn xong , tôi mới đằng hắng :" Lúc nãy mình vô nhà kho không biết con chim bồ câu nó có " tè " ra không mà mùi nồng thế ". Tôi vừa nói vừa quan sát Mực Bút thấy hai đứa nằm xuống bờ hồ cá quay mặt đi chỗ khác đầu thì cứ dụi tới dụi lui ,tôi thấy cũng hơi lạ .May quá vừa tưới vườn xong nên còn đọng lại một ít nước ,mặt hai đứa in bóng xuống chỗ nước đọng ,tôi thấy Bút mắt chớp chớp cười ,mồm thì ục ặc không ra tiếng .Đột nhiên tôi thốt lên :"Bút đâu " (vì trong túi tôi lúc nãy có để cây bút để viết nhưng không hiểu nó rớt đi từ lúc nào ).
    Vừa thốt lên xong thì thằng Bút quay lại mồm miệng thì lắp bắp , chân sau thì đạp đạp lên anh nó ,Mực cũng quay lại lấy chân khều khều lên người thằng em...À thì ra có tật giật mình .Tôi nhăn mặt nói to " Thế thì đứa nào ?Thật là khó đoán" vì Bút thì nhìn Mực , Mực thì lại nhìn Bút , mắt thì lấm la lấm lét...
    Tôi hiểu rồi , thì ra hai thằng đều " tè " không đúng chỗ ,chỉ khác nhau thằng anh tè hôm trước thì thằng em " tè " hôm sau mà thôi .
    Tôi nén cơn khó chịu rồi đưa tay xoa đầu hai đứa mà nói rằng :" Lần sau đừng vậy nghe con ,như thế là không đúng chỗ lại mất vệ sinh nữa .Tôi chỉ tay ra phía sau nhà ,phía bên tay phải nhìn từ cổng vào và nói "đó là nhà vệ sinh đấy ,có ghi chữ đàng hoàng ,anh em mày là nam nếu có buồn thì vào trong đó giải quyết nghe con ".Nói xong hai đứa cọ cọ vào người tôi ra điều hối hận lắm...
    Tôi lẩm bẩm "Ừ nhỉ ,nó cũng nghe được đấy chứ ,nhưng mà làm được tới đâu thì từ từ mới biết ".

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoanlinh

    bần tăng (17-07-2016),DIỆU TÂM (07-08-2016),Diệu Hồng (19-07-2016),haixuyentb (18-07-2016),Hạnh An (25-07-2016),hoasen (18-07-2016),Hoasentrang (18-07-2016),hoatran (17-07-2016),hoatuyet (18-07-2016),Hương Nhu (18-07-2016),kiencuong304 (15-08-2016),lê chí công (17-07-2016),LinhTâm (18-07-2016),manhcao277 (17-07-2016),Minh Toàn (17-07-2016),newebook (17-07-2016),Nganpham (17-07-2016),Ngô Minh Thành (17-07-2016),NguyetQuangTu (19-07-2016),PhongThuyGia (18-07-2016),Tamhuongthien (19-07-2016),tamminh (18-07-2016),tam_thuc (17-07-2016),tanrau (17-07-2016),Thanh Bình (17-07-2016),thanhphong (17-07-2016),THANHTINH (18-07-2016),thanhvinh (18-07-2016),theoThầy (18-07-2016),Trần Kim Cương (23-01-2017),trungthanh (18-07-2016),tuluyenthantam (19-07-2016),TuMinh (22-07-2016),Vidieu (17-07-2016),xuangiang14 (17-07-2016),youme (17-07-2016),Đại Minh (18-07-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •