Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    43
    Cảm ơn!
    657
    Thanked 1,065 Times in 43 Posts

    Mặc định Tập khí công tại Thích Ca Phật đài và dưới chân Tượng Chúa dang tay – Vũng Tàu.

    Tập khí công tại Thích Ca Phật đài và dưới chân Tượng Chúa dang tay – Vũng Tàu.

    Tháng trước tôi đi du lịch cùng cơ quan tại Vũng Tàu. Trong lịch trình lần này có tour tham quan Chùa Thích Ca Phật Đài và tour thăm Tượng Chúa dang tay. [/FONT]


    Từ khi trở thành học trò của Thầy, được Thầy chỉ bảo qua các bài viết trên diễn đàn của Thầy về Đức Phật và Đức Chúa, tôi đã có cái nhìn rộng mở và đúng đắn hơn với các đạo khác ngoài Đạo Công giáo, bởi vậy có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào Chùa và thắp hương cho Đức Phật mà không phải sợ bị tội như trước đây. Lúc ở Chùa, ngoài suy nghĩ kính mến Phật cũng như Chúa mà Thầy đã dạy, tôi còn nghĩ rằng mình là học trò của Thầy, vào Chùa thắp hương cho Cha, Mẹ của Thầy cũng là việc làm phải đạo. Thời gian lưu lại ở điện chỉ có 15’ nên tôi vào thắp hương và xin phép người quản lý Chùa để được ngồi thiền một lúc trong điện thờ. Lúc đó tôi thực sự rất thành tâm và với tâm tình kính trọng Đức Phật cũng như Đức Chúa Kitô. Tôi thành tâm tâm niệm trong đầu rằng: “Con là học trò của Thầy NQT, hôm nay con đến đây trước là để thắp hương, cúi chào Cha, Mẹ của Thầy, sau là xin phép Đức Phật cho con được ngồi thiền tại đây. Xin Đức Phật cho con nguồn năng lượng chữa bệnh, đẩy hết năng lượng xấu, kết tụ khí xấu, hư trược khí, bệnh khí ra khỏi cơ thể”. Tôi tâm niệm như vậy trong suốt 15 phút và cảm nhận khí xoáy mạnh từ bách hội và xoáy dọc cơ thể giống như quá trình thanh lọc diễn ra khi tập bài VP TKKT. Năng lượng xấu xả mạnh ra hai bàn tay, hai bàn chân. Tôi thấy mình nhập thiền sâu, thấy khí quang nhiều màu. Sau khi rời khỏi Chùa, tôi thấy cơ thể nhẹ nhõm thanh thoát và khỏe ra rất nhiều.

    Sáng hôm sau, dù cả đoàn hơn 40 người không ai đi thăm Tượng Chúa dang tay như kế hoạch, phần vì trời mưa, phần vì có lẽ đa phần trong số họ đều không có tình cảm đối với Chúa, nên chỉ còn duy nhất mình tôi là vẫn quyết đi điểm thăm quan này bằng được. Tôi tự gọi taxi đi một mình, dù trời lúc đó mưa lất phất. Đến nơi, tôi đi một mạch lên tới đỉnh. Sau khi thực hiện các nghi lễ cơ bản trước Chúa và Đức Mẹ, tôi tìm một chỗ rợp bóng mát tại chiếu nghỉ dưới chân tượng Chúa và bắt đầu thiền. Tôi bật bản nhạc nền KCTL trong suốt quá trình tập, xin HVLB và liên tục tâm niệm xin Thầy giúp con, xin Chúa giúp con xả hết năng lượng xấu, kết tụ khí xấu, hư trược khí ra khỏi cơ thể, đồng thời thu nhận năng lượng tốt, khí tốt, năng lượng chữa bệnh vào cơ thể thông qua Bách hội, 2 lòng bàn tay và 2 lòng bàn chân. Tôi xin Chúa giúp tôi chữa dứt điểm bệnh đau lưng (ở giữa lưng). Bệnh này tôi đã nhiều lần xin chữa trong khi tập các bài luyện, tập trận xong hết nhưng lần sau tập lại đau, lại xin, lại hết, rồi tái đi tái lại vẫn chưa khỏi. Tôi thiền khoảng 30’ tại chiếu nghỉ và 15’ nữa bên trong lòng tượng Chúa. Tôi cảm nhận khí xấu ào ạt xả ra 2 lòng bàn tay, 2 lòng bàn chân, lần này khí xả rất mạnh, khác hẳn với những lần tập trận ở nhà, sau đó thấy khí xoáy và điểm bị đau ở giữa lưng. Cách chữa của Chúa và của Thầy có điểm giống nhau là xoáy khí vào chỗ đau, nhưng khí xoáy của Thầy rất mạnh, khiến chỗ đau tê dại với lực tác động rất mạnh, cảm giác khí và sự tác động rất rõ rệt và hiệu quả. Còn cách chữa của Chúa thì khí xoáy nhẹ nhàng, thoạt đầu tưởng nếu vậy thì không biết có hết bệnh không nhưng sau khi chữa xong thì xin chữa bệnh nào đều khỏi bệnh ấy. Lần này trở về, tôi không còn thấy điểm giữa lưng bị đau nữa. Bệnh đã được chữa dứt điểm không tái lại cho tới hôm nay.



    Tôi trở về và trong lòng vẫn tiếp tục dự định quay trở lại nơi này trong một ngày không xa, dù có thể chỉ đi được một mình, phần vì tôi rất mực kính mến Chúa, phần vì Thầy đã từng tới đây và xác nhận nơi đây khí rất tốt, và phần nữa vì tập luyện ở đây rất thích, không khí trong lành mát mẻ với nguồn năng lượng sạch. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy, tạ ơn Chúa đã cho tôi được trải nghiệm tập trận khí tuyệt vời và được chữa bệnh dứt điểm.

    Chia sẻ lời dạy của Thầy:

    Nhân tiện vào dịp gọi điện định kỳ hỏi thăm sức khỏe của Thầy, tôi hỏi ý kiến Thầy về những việc đã thực hiện ở Thích Ca Phật đài và Tượng Chúa dang tay,Thầy bảo: “Hiện nay, khí tại hầu hết các Chùa tương đối xấu do người dân thập phương đã không giữ được sự tôn nghiêm ở Chùa, buôn thần bán thánh hoặc cầu xin những việc xấu. Còn ở Nhà thờ thì đa phần khí rất tốt do người dân đạo Chúa có ý thức và giữ được sự tôn nghiêm khi vào Nhà Thờ, họ không cầu xin tiền bạc hay những việc gây hại cho người khác, do vậy mà giữ được sự tôn nghiêm, trong sạch cho khí trong Nhà thờ”. Tôi nhớ lại cảm giác vào Chùa nhiều năm trước khi tôi chưa theo đạo Chúa, nhớ lại cảm giác mỗi khi đi lễ trong Nhà thờ và thấy lời Thầy rất đúng. Khi vào Chùa, tôi thấy hơi sợ, sợ vì không khí âm âm u u, tranh tối tranh sáng, vì khói hương nghi ngút, vì người đi lễ chùa chen chúc xô đẩy, vì những thùng công đức lộ thiên đựng đầy tiền để giữa chiếu trong điện thờ, vì tràn lan những lễ lạt của người dân đến xin Phật phù hộ để làm ăn phát đạt, v.v. Ngược lại, lúc nào vào Nhà thờ, tôi cũng cảm thấy thanh thản, lạc quan lạ lùng, thấy người khỏe và nhẹ nhõm hơn, thấy có những niềm vui không thể diễn tả, giống như khi tập một bài KC mà được tiếp nhận những nguồn năng lượng chữa bệnh tốt, hay cảm giác nhẹ nhõm khỏe khoắn như khi được Thầy, anh hocdao, hanhthong và em dungphn chữa bệnh, ngoài ra, lúc nào tôi cũng cảm thấy trong lòng trào lên tình cảm kính trọng và yêu mến Chúa vô hạn. Lúc mới nghe Thầy nói vậy tôi cũng hơi lo vì mình đã ngồi thiền trong Chùa 15’ và khả năng thu năng lượng xấu vào cơ thể là rất cao. Tuy nhiên, khi nhớ lại, tôi có nói với Thầy rằng sáng nay sau khi rời Chùa, con không thấy mệt Thầy ạ, còn thấy nhẹ nhõm thanh thoát hơn. Thầy nói: “Đối với những người thành tâm và kính Phật tha thiết thì rất có thể Phật cho phép vía được bay lên tầng trên nên thu được năng lượng tốt”. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đây là lần đầu tiên vào Chùa lễ Phật mà trong lòng tôi dành sự kính trọng và thành tâm đặc biệt nhất từ trước tới giờ, là lần đầu tiên vào Chùa mà tôi không cầu xin danh lợi hay sự may mắn trong tình duyên.

    Con trân trọng cảm ơn Thầy đã chỉ dạy để con có được những trải nghiệm tập luyện và chữa bệnh tuyệt vời.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 12-07-2016 lúc 22:31.
    Nếu biết lấy tâm của Phật và Chúa mà đối nhân xử thế với người và với chính mình, thì thế gian này cũng sẽ theo đó mà biến thành cõi Phật, đất Chúa!

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nhài Ta

    bần tăng (12-07-2016),DIỆU TÂM (15-07-2016),Diệu Hồng (14-07-2016),haixuyentb (12-07-2016),Hanhthong (14-07-2016),Hạnh An (13-07-2016),Hoasentrang (12-07-2016),hoatuyet (12-07-2016),Hương Nhu (12-07-2016),lê chí công (21-05-2017),Lê Minh (12-07-2016),Liên Như (13-07-2016),Lobbyvietnam (12-07-2016),manhcao277 (12-07-2016),Mùa Xuân Đến (12-07-2016),Minh Toàn (12-07-2016),nangbanmai (06-08-2016),Nganpham (12-07-2016),nganuoc (13-07-2016),PhongThuyGia (14-07-2016),phuongngoc (15-07-2016),Phương Nam (12-07-2016),Tamhuongthien (13-07-2016),tamminh (12-07-2016),tam_thuc (13-07-2016),tanrau (12-07-2016),thanhphong (12-07-2016),thànhtâm (13-07-2016),theoThầy (12-07-2016),Thutrang (12-07-2016),trungthanh (12-07-2016),tuluyenthantam (12-07-2016),Vidieu (12-07-2016),youme (12-07-2016),Đại Minh (12-07-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •