Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    7,710
    Thanked 2,488 Times in 66 Posts

    Mặc định Sinh nhật Thầy tôi!

    /


    Cứ hàng năm sắp đến ngày sinh nhật Thầy, chúng con là những học trò lại hồi hộp và mong ngóng để được gặp Thầy và chúc mừng Thầy những lời chúc tốt đẹp nhất. Là những đứa con, chúng con chỉ mong người Thầy của mình luôn luôn được mạnh khỏe để dìu dắt, dạy bảo chúng con trên đường đời, đường đạo.

    Năm nay thật đặc biệt - là năm đầu tiên chúng tôi được về tại Linh địa Côn Sơn, nơi có ngôi nhà chung của gia đình KCTL để tổ chức mừng sinh nhật Thầy. Trong không khí vui tươi đầm ấm, có rất đông các khách mời là những cô bác bố mẹ của học trò và các cô bác anh chị em là học trò của Thầy ở xa gần từ các tỉnh trong cả nước; từ Gia Lai, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…… Tất cả các nơi đều về tề tựu đông đủ để chúc mừng sinh nhật Thầy.
    Mấy ngày vừa qua, ban cán sự lớp cùng ban tổ chức đã lên kế hoạch để tổ chức ngày sinh nhật Thầy thật hoành tráng. Buổi chiều về đến ngôi nhà chung, chúng tôi ngay lập tức bắt tay vào làm công việc của mình. Mỗi người một việc, đúng 19 giờ 30 như trong chương trình, các cháu gái mặc váy trắng đứng gần sân khấu cầm pháo bông và các học trò đứng hai bên cánh gà đồng ca bài “Người Thầy” và bài “Happy Birthday”. Sau đó MC mời Thầy lên sân khấu thổi nến. 2 chiếc bánh sinh nhật được học trò chúng tôi dồn tâm huyết suy nghĩ và lựa chọn kĩ càng: 1 chiếc mang hình mặt trăng, 1 chiếc mang hình mặt trời tương trưng cho “Nhật Nguyệt” là pháp danh của Thầy, cùng với 65 bông sen tượng trưng cho số tuổi của Thầy được chúng tôi dâng lên Thầy với niềm kính yêu chân thành nhất. Thầy thổi hít hơi rồi thổi nến…thổi luôn một lèo số nến cắm trên cả hai cái bánh. (Người ta đồn, bụng Thầy to vì Đan điền thầy lớn…nhưng đến tân hôm nay tôi mới được chứng kiến). Thầy nhận hoa trong tràng pháo tay vang dội của mọi người. Những học trò ở xa không đi được cũng gửi hoa chúc mừng Thầy. Ai cũng muốn gửi đến Thầy những tình cảm sâu sắc nhất, chân thành nhất, kính yêu nhất.







    Trong buổi sinh nhật có rất nhiều tiết mục hay và đặc sắc. Các cháu trong lớp LTHT cũng đã góp vui với các tiết mục đọc thơ, múa hát vô cùng đáng yêu. Buổi tiệc diễn ra thật vui vẻ, tràn đầy yêu thương và rộn rã tiếng cười.
    Chúng con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để hằng năm chúng con lại được về bên Thầy Cô và được tổ chức cho Thầy những buổi sinh nhật ý nghĩa và đáng nhớ như năm nay.
    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 18-07-2016 lúc 12:53.

  2. 62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc

    bần tăng (18-07-2016),Diệu Hồng (19-07-2016),haixuyentb (18-07-2016),hiepqf3 (19-07-2016),hoanlinh (19-07-2016),hoasen (18-07-2016),Hoasentrang (18-07-2016),hoatran (23-07-2016),hoatuyet (18-07-2016),honglien (18-07-2016),Hương Nhu (19-07-2016),KIM.H.GIANG (18-07-2016),lê chí công (18-07-2016),Lê Minh (20-07-2016),Lobbyvietnam (23-07-2016),manhcao277 (18-07-2016),manhtuongngo (20-07-2016),Mùa Xuân Đến (18-07-2016),Mộc Lan (19-07-2016),Minh Toàn (18-07-2016),nangbanmai (19-07-2016),newebook (18-07-2016),Nganpham (18-07-2016),Ngô Minh Thành (18-07-2016),Nghệ Linh (19-07-2016),NguyetQuangTu (18-07-2016),Nhài Ta (18-07-2016),phongha (20-07-2016),PhongThuyGia (18-07-2016),Phương Nam (18-07-2016),sau_rungsau (18-07-2016),Tamhuongthien (19-07-2016),tamminh (18-07-2016),tam_thuc (18-07-2016),tanrau (18-07-2016),Thanh Bình (19-07-2016),Thanh Quang (24-07-2016),thanhphong (19-07-2016),THANHTINH (19-07-2016),thanhvinh (20-07-2016),thànhtâm (25-07-2016),theoThầy (18-07-2016),Thiền sư KM (19-07-2016),Thutrang (18-07-2016),tinhtamtuluyen (21-07-2016),Trần Kim Cương (19-07-2016),trungthanh (20-07-2016),tuluyenthantam (20-07-2016),turaunt (18-07-2016),Vidieu (18-07-2016),xuangiang14 (23-07-2016),youme (18-07-2016),Đại Minh (18-07-2016),ĐINHQUANG HIỆP (22-07-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •