Kết quả 1 đến 5 của 5

Hybrid View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Buổi học đầu tiên ở Linh Địa Côn Sơn

    Theo kế hoạch, cuối tuần vừa qua, lớp học của chúng tôi có kế hoạch học tập tại Linh địa Côn Sơn, một buổi học mong muốn của mỗi chúng tôi.

    Chúng tôi khởi hành sớm từ Hà nội trong khí trời mát mẻ báo hiệu một ngày vui vẻ bình yên của chúng tôi. Đúng như vậy, khi đến tới nơi, Thầy đón tiếp chúng tôi bằng nụ cười hồn hậu. Lâu lắm rồi, tôi mới Thầy thầy nhìn chúng tôi và cười như thế. Đó là nụ cười của người cha nhìn đàn con thơ dại từ nơi xa về.

    Khuôn viên vườn Nguyệt Quang vào buổi sớm thật thanh bình và trong trẻo. Tôi chỉ kịp nhìn đàn cá ngũ sắc đang tung tăng trong hồ cá, nước trong vắt, thật đẹp. Hôm nay, tôi mới nhìn thấy đáy hồ. Thầy bảo, nếu có thời gian ở đây mà ngắm trăng, ngắm vườn, ko đâu trong sạch đẹp như nơi này. Ôi thảo nào, Thầy bây giờ ko thích ở Hà nội, chỉ thích ở đây thôi!

    Chúng tôi nhanh chóng mỗi người một việc và ổn đỉnh buổi học. Việc đầu tiên, Thầy cho chúng tôi tự làm lễ thắp hương dâng Các Vị Bề Trên. Thầy bảo, giờ Thầy không cần xin gì nữa, ai muốn gì thì xin …. Cũng phải thôi, những việc này, chúng tôi có thể tự làm được rồi. Chúng tôi cùng dâng hương, lễ các vị bề trên. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn xin các cụ là mong cầu sức khỏe cho Thầy, mong ước Thầy ít ốm thôi là ước mơ của chúng tôi trong thời gian này. Chứng kiến Thầy bị độc hành hạ, chúng tôi ai cũng cảm thấy buồn vì lực bất tòng tâm, không giúp gì được cho Thầy.

    Sau buổi lễ, Thầy cho chúng tôi tập trận VPLĐ. Đây là một trong 3 trận pháp kinh điển để đời của Thầy (ngoài ra có VP Bách Hợp Trận Pháp và VP TKKT). Thầy nói rằng hiểu được nó phải mất 100 năm nữa chắc gì ai đã hiểu. Chúng tôi ngồi trong trận, mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình. Riêng tôi, tôi rất thích được thiền bài này. Lý do không hẳn vì tầm quan trọng của Trận pháp mà tôi thích trước tiên vì nhạc nền của nó. Trong hầu hết các bài thiền của Thầy, Thầy sử dụng hầu hết chung một thể loại nhạc thiền. Do đó, tôi ước ao Thầy sẽ sáng tác ra một trận khí trên nền nhạc hiện đại nào đấy, ví dụ như nhạc giao hưởng của Richard Clayderman chẳng hạn. Suy nghĩ trong tôi xuất hiện được khoảng vài tháng thì vào dịp 30.04.2016, tôi đươc thỏa mãn ước nguyện của mình. Lần đầu được ngồi thiền trong nền nhạc réo rắt của bản nhạc Secret Garden….. tôi không có nhiều cảm nhận đặc biệt, chỉ duy nhất tôi cảm nhận được một điều, năng lượng của bài này quá mạnh đến mức cảm giác của tôi như bị phong tỏa lại trong một không gian đầy ánh hào quang. Lần thứ hai, được thiền ở ngay NQĐ, trước các vị bề trên, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất thành kính mà chưa bao giờ tôi có cảm nhận như thế. Bàn tay tôi kết thành đóa hoa dâng lên các vị bề trên, rồi tôi cảm giác thấy mình bay đi đâu đó, lượn đâu đó xung quanh, ấn đường tôi giật giật, gần cuối bài thiền, bàn tay tôi xỏe ra, cảm giác một luồng khí nóng ấm ở trong lòng bàn tay.

    Sau khi thiền xong, chúng tôi cùng nhau chia sẻ cảm nhận. Sau đó, Thầy đọc cho chúng tôi nghe một đoạn nhật ký. Đây là những tóm tắt nhất của một phần nhật ký chưa công bố của Thầy. Lắng nghe Thầy đọc, chúng tôi như nuốt lấy từng lời của Thầy. Thật không dễ chấp nhận những điều Thầy đang đọc,với những gì đã và đang diễn ra trong thế giới xung quanh chúng ta,đúng là không thể dùng tư duy hiện tại để giải thích.

    Sau đó, chúng tôi bước vào phần giải đáp các thắc mắc trong những buổi học trước. Các nhóm chuẩn bị khá kỹ lưỡng về các chủ để của từng nhóm. Chắc chắn rằng, tất cả mọi người trong chúng tôi đều mong chờ có một buổi học theo kiểu truyền thống: Thầy giảng và học trò ghi chép. Lúc này đây, tôi cũng chợt hiểu ra rằng, những gì là kiến thức thì phải tự học và tự nghiên cứu. Chỉ khi nào thắc mắc thì hỏi Thầy. Tu là phải hành, chứ không phải tu là thiền. Đó là phương pháp dạy của Thầy. Thầy dạy chúng tôi không theo sách vở nào. Ngay cả với chính Thầy, Thầy cũng chia sẻ với chúng tôi những điều Thầy đúc kết ra trong quá trình tu luyện: Thầy tin Đức Phật, chứ không tin Kinh Phật. Kinh Phật vốn khó hiểu, còn Các cụ luôn luôn dạy Thầy những điều dễ hiểu….

    Buổi chiều, tất cả chúng tôi ra dọn vườn và lên kế hoạch về sớm. Trời khá nắng và nóng, cho nên nhìn chúng tôi ai cũng nhiều mồ hôi. Thầy tâm lý thiết đãi chúng tôi món chè đậu đen thật ngon. Thầy trò chúng tôi ngồi thưởng thức món chè, ai nấy đều vui vẻ. Cuối buổi, Thầy thông báo Thầy sẽ mời cả lớp vào dịp sinh nhật Thầy vào 2 tuần nữa. Tất cả chúng tôi đều òa lên sung sướng. Vậy là, dịp tới, cả lớp chúng tôi sẽ có dịp tụ tập đầy đủ ở NQV vào buổi tối mừng sinh nhật Thầy, được ngắm trăng tròn vào dịp trăng rằm, được hưởng không khí mát mẻ và trong lành của Linh địa CS và được tận hưởng không khí tình thầy trò ấm áp mà chắc chắn rằng không ở đâu có…. Thầy vẫn nói với chúng tôi rằng:
    - Có lần Thầy hỏi Phật Bà "Vì sao ai đi tu cũng khổ?" Phật bà trả lời "Không phải đi tu thì khổ, mà có khổ mới đi tu"
    Thầy thì nghĩ khác: Sao đi tu phải khổ nhỉ?
    Thầy cứ tủm tỉm cười với chúng tôi khi nói vậy. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, để có được điều này, thì cả đởi Thầy đã phải chịu khổ rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải đi lại trên con đường Thầy đã đi qua, mà nhiệm vụ của chúng tôi tiếp nối và duy trì những điều Thầy đang làm.

    Thầy trò chúng tôi chia tay trong sự đầm ấm vui vẻ. Hẹn gặp Thầy và gặp Nguyệt Quang Viên trong hai tuần nữa!
    /
    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 05-07-2016 lúc 16:08.

  2. 68 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    bần tăng (05-07-2016),DIỆU TÂM (05-07-2016),Diệu Hồng (05-07-2016),dongna1980 (06-07-2016),Dungnph (04-07-2016),haixuyentb (09-07-2016),Hanhthong (08-07-2016),Hạnh An (05-07-2016),hoanlinh (06-07-2016),Hoasentrang (04-07-2016),hoatran (05-07-2016),hocdao (07-07-2016),honglien (05-07-2016),Hương Nhu (05-07-2016),kiencuong304 (08-07-2016),lê chí công (05-07-2016),Lê Minh (05-07-2016),Liên Như (05-07-2016),LinhTâm (05-07-2016),Lobbyvietnam (05-07-2016),longtadinh (05-07-2016),manhcao277 (05-07-2016),manhtuongngo (06-07-2016),Mộc Lan (05-07-2016),Minh Toàn (08-07-2016),nangbanmai (05-07-2016),Nganpham (10-07-2016),nganuoc (04-07-2016),Ngô Minh Thành (05-07-2016),Ngọc Vân (07-07-2016),Ngoạn Hiền (04-07-2016),ngocbinh (07-07-2016),NguyetQuangTu (06-07-2016),Nhài Ta (06-07-2016),PhongThuyGia (06-07-2016),phuongngoc (06-07-2016),Phương Nam (05-07-2016),Tamhuongthien (05-07-2016),tamminh (05-07-2016),tam_thuc (05-07-2016),tanrau (06-07-2016),Thanh Bình (08-07-2016),Thanh Quang (07-07-2016),thanhphong (06-07-2016),THANHTINH (05-07-2016),thanhvinh (05-07-2016),thànhtâm (10-07-2016),theoThầy (10-07-2016),Thutrang (05-07-2016),tiendung23680 (05-07-2016),Tieutrucxinh (09-07-2016),tinhtamtuluyen (05-07-2016),Trần Kim Cương (06-07-2016),trungthanh (05-07-2016),tuluyenthantam (05-07-2016),TuMinh (05-07-2016),turaunt (06-07-2016),Vidieu (05-07-2016),youme (05-07-2016),Đại Minh (05-07-2016)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định

    Chủ nhật vừa qua, được sự đồng ý của Thầy, lớp 1 chúng tôi được về CS để học. Ai ai cũng đều vui mừng phấn khởi vì lại được về với Thầy, với ngôi nhà chung, nơi mà không khí trong lành, dễ chịu và nhiều điều tốt đẹp đối với chúng tôi.

    Buổi sáng xuống tới nơi, sau khi dọn dẹp ban thờ và tự làm lễ. Thầy cho chúng tôi tập trận VPLĐ trận ngay. Đây là một trong ba trận pháp để đời của Thầy. Sau khi Thầy vừa hô thì người tôi rùng mình, khắp cơ thể tê tê. Tôi chìm vào tiếng nhạc thiền du dương, ấm áp. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lạnh, cứ liên tục như thế. Hai bàn tay tôi khí xoáy rất mạnh, mát mát. Tôi cảm nhận cơ thể đang được thanh lọc, các độc khí đang được đẩy ra ngoài cơ thể. Từng luồng khí cứ thế tuôn ra ngoài, từng đợt, từng đợt. Tôi liên tục tâm niệm được Thầy, các vị bề trên chữa bệnh, khắc phục nhược điểm của cơ thể cho tôi. Trong qúa trình thiền, vùng bách hội và ấn đường của tôi rân rân, tê tê, căng tức. Những cơn gió nhè nhẹ, mát mát thổi qua như muốn cuốn đi những độc khí, khí xấu ra ngoài cơ thể. Tôi nở nụ cười nhẹ và cứ ngồi cảm nhận đang được Thầy và các vị bề trên chữa bệnh. Tiếng nhạc thiền kết thúc, cơ thể tôi nhẹ nhàng, dễ chịu lắm. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy, các vị bề trên đã cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất.

    Buổi chiều, chúng tôi được giao nhiệm vụ dọn vườn Nguyệt Quang. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Những công việc quen thuộc mỗi lần về với ngôi nhà thân quen, người nhặt lá, người tỉa cây, cắt cỏ theo hình những ô vuông, hình tròn… như những người làm vườn chuyên nghiệp vậy.



    Chúng tôi dọn vườn




    Sim gần chín

    Trước khi ra về, Thầy còn chiêu đãi chúng tôi món chè đậu đen thật ngon. Thầy trò chúng tôi lại quây quần bên nhau, trò chuyện vui vẻ. Chúng tôi lúc nào cũng muốn nhìn thấy Thầy vui vẻ, khỏe mạnh như thế này để dạy dỗ chúng tôi thành người, dẫn dắt chúng tôi đi theo con đường chính đạo.
    Chia tay Thầy, chúng tôi lại trở về HN, lại trở lại với công việc thường ngày. Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã cho chúng con những điều tốt đẹp nhất.
    /

  4. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (06-07-2016),DIỆU TÂM (07-07-2016),Diệu Hồng (09-07-2016),dongna1980 (06-07-2016),Dungnph (11-07-2016),haixuyentb (09-07-2016),Hanhthong (08-07-2016),Hạnh An (06-07-2016),hoanlinh (06-07-2016),Hoasentrang (08-07-2016),hoatran (06-07-2016),hoatuyet (09-07-2016),hocdao (07-07-2016),honglien (06-07-2016),Hương Nhu (06-07-2016),kiencuong304 (08-07-2016),lê chí công (10-07-2016),Lê Minh (06-07-2016),Liên Như (06-07-2016),LinhTâm (11-07-2016),longtadinh (06-07-2016),manhcao277 (06-07-2016),manhtuongngo (06-07-2016),Minh Toàn (08-07-2016),nangbanmai (06-07-2016),Nganpham (10-07-2016),nganuoc (06-07-2016),Ngọc Vân (07-07-2016),NguyetQuangTu (06-07-2016),Nhài Ta (06-07-2016),NHẤT TÂM (06-07-2016),PhongThuyGia (06-07-2016),phuongngoc (06-07-2016),Phương Nam (06-07-2016),tanrau (06-07-2016),Thanh Bình (08-07-2016),Thanh Quang (07-07-2016),thanhphong (06-07-2016),THANHTINH (08-07-2016),thànhtâm (10-07-2016),theoThầy (10-07-2016),Thutrang (06-07-2016),tiendung23680 (06-07-2016),Tieutrucxinh (09-07-2016),tinhtamtuluyen (07-07-2016),trungthanh (06-07-2016),tuluyenthantam (06-07-2016),turaunt (06-07-2016),Vidieu (06-07-2016),youme (06-07-2016),Đại Minh (10-07-2016)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Phần 1
    Do đặc thù công việc tôi phải đi làm vào thứ 7 chủ nhật, cả 2 vợ chồng đều là học trò trong lớp KCTL, rồi con còn nhỏ vợ chồng phải thay nhau ở nhà trông bé nên tôi rất ít khi có dịp được đi xa với lớp. May mắn lần này lớp trưởng đã thông báo kế hoạch từ sớm, tôi đã thu xếp được công việc rồi con cái để yên tâm lên đường về Côn Sơn tham dự buổi học với tâm trạng mong chờ và háo hức được về Nhà, được gặp Thầy, được học những kiến thức bổ ích.
    Mỗi lần về là mỗi lần tôi lại thấy Nhà đẹp hơn, vườn đẹp hơn..khung cảnh khi tôi vừa bước chân qua cổng Nhà khiến tôi xuýt xoa..Thật đẹp !
    Thầy đứng sẵn đó chào đón đàn con thơ với nụ cười tươi rạng rỡ, tôi vui lắm vì nhìn Thầy tôi biết Thầy đã đỡ hơn rồi, thần thái cũng tốt hơn, thế mà tôi cũng chỉ dám lí nhí chào Thầy.


    Ảnh Nhật Nguyệt Linh Đường ( nguồn ảnh: Hoasentrang)

    Thời tiết sáng hôm đó thật chiều lòng người, mát mẻ dịu dàng, tôi đi qua dòng suối, vườn trúc, bể cá ..mọi thứ đều tuyệt đẹp, một không khí và không gian khác hoàn toàn với Hà Nội khiến tôi thấy thật bình yên. Rồi mọi người nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp Linh Đường để chuẩn bị làm lễ. Sau khi thắp hương xong, Thầy cho chúng tôi tập VPLĐ trận. Đây là lần đầu tiên tôi được tập trận này nên trong lòng hồi hộp khó tả, sau khi Thầy hô trận và tiếng nhạc du dương cất lên tôi đã nhập thiền luôn, cơ thể bắt đầu thấy khác lạ. Đầu tiên là thân người phía trước gần như không còn cảm giác, như tan đi vậy, chỉ thấy lưng mình là còn cảm nhận được, một lúc sau đầu bắt đầu tự chuyển động cúi gằm xuống sau đó lại từ từ trở về vị trí thẳng rồi từ từ ngả ra sau. Tiếp đến là toàn bộ cơ thể như phình to ra, rồi toàn thân cảm thấy thật thanh thoát và dễ chịu. Đến gần cuối bài là xuất hiện một số màu sắc và hình tròn nhỏ trước mặt. Thiền xong mọi người chia sẻ về cảm nhận của bản thân, tôi chỉ dám im lặng và lắng nghe, rồi cùng cười òa lên với chi tiết chị TTDC ngửi thấy một mùi hương rất thơm, chưa bao giờ thơm như vậy và tâm niệm xin đừng dừng lại nhưng cuối cùng hình như là mùi nước hoa của chị NƯ khiến không khí buổi học thêm phần vui và thú vị. Nghe mọi người chia sẻ tôi biết cả lớp đã được trận khí của Thầy thanh lọc và chữa bệnh, một trận khí rất mạnh mà như Thầy chia sẻ là một trong 3 trận khí để đời của Thầy, tôi lại tự thấy thật may mắn khi tham gia buổi học hôm nay./.
    Lần sửa cuối bởi huongtamlinh, ngày 08-07-2016 lúc 14:55.

  6. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    Diệu Hồng (09-07-2016),haixuyentb (09-07-2016),Hạnh An (08-07-2016),hoanlinh (08-07-2016),Hoasentrang (08-07-2016),hoatuyet (09-07-2016),Hương Nhu (09-07-2016),lê chí công (10-07-2016),Lê Minh (10-07-2016),Liên Như (08-07-2016),LinhTâm (11-07-2016),manhcao277 (08-07-2016),Mộc Lan (15-07-2016),Minh Toàn (08-07-2016),Nganpham (10-07-2016),nganuoc (10-07-2016),Ngô Minh Thành (10-07-2016),PhongThuyGia (08-07-2016),phuongdet (08-07-2016),Phương Nam (11-07-2016),Thanh Bình (08-07-2016),THANHTINH (08-07-2016),thànhtâm (10-07-2016),theoThầy (10-07-2016),Thutrang (08-07-2016),Tieutrucxinh (09-07-2016),trungthanh (10-07-2016),tuluyenthantam (10-07-2016),TuMinh (10-07-2016),Vidieu (08-07-2016),Vượng Kim Ngưu (08-07-2016),youme (08-07-2016),Đại Minh (10-07-2016)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Phần 2
    Sau khi ngồi thiền và chia sẻ cảm nhận, cả lớp im lặng tập trung lắng nghe Thầy đọc một đoạn nhật kí của Thầy viết nhân dịp kỉ niệm 5 năm chiến thắng Tà đạo. Nếu những ai đã theo dõi diễn đàn KCTL từ mấy năm trước đã được đọc một số bài Thầy viết về cuộc chiến ác liệt với tà đạo của Thầy và học trò (cả không gian và trần tục) thì biết rằng Thầy đã chiến thắng được tà đạo vào năm 2008. Dù chỉ là vắn tắt con đường tu luyện của Thầy, những khó khắn vất vả và bất công Thầy đã trải qua, những điều to lớn Thầy đã làm để đạt được thành quả như bây giờ, thì đối với tôi vẫn thật sự thấm thía. Thấm thía rất nhiều bài học qua con đường tu luyện của Thầy. Rồi nhận ra đúng như lời Thầy nói, có lẽ chúng tôi đi tu nhưng tu sướng quá, vì sướng nên không biết trân trọng những điều đang có, không chịu khổ luyện trong luyện tập và học hỏi kiến thức. Dẫn đến thành quả đạt được không như mong đợi. Thêm một lần nữa lớp lại được Thầy chia sẻ những kiến thức về tâm linh nhưng cũng rất khoa học. Chỉ khi đến với KCTL tôi mới biết rằng Phật, Chúa không phải là cao nhất, lớn nhất mà còn rất nhiều các Vị Bề Trên khác nữa. Không phải vũ trụ này là duy nhất mà còn rất nhiều vũ trụ khác trong không gian vô cùng vô tận. Không phải cứ Thần, Thánh, Tiên , Phật đều tốt cả mà vẫn có thể có người xấu, và bất cứ ai cũng đều chịu sự chi phối của quy luật nhân quả. Nếu những ai có may mắn được gặp và trò chuyện cùng Thầy, nghe Thầy giảng giải thì tôi tin mọi điều dù khó khăn đến mấy cũng sẽ có cách hóa giải, rồi chợt nhận ra con đường mình đi rõ ràng hơn. Đúng là trần tục đang ngày càng xuống cấp, đạo đức phẩm chất con người cũng đi xuống nhưng chúng ta cũng nên hi vọng vào tương lai, và trước tiên hãy là một phần tử tốt để tạo nên một trần tục tốt đẹp hơn.
    Buổi chiều cả lớp cùng nhau dọn dẹp Nhật Quang Điện và Nguyệt Quang Viên, mỗi người một nhiệm vụ ai cũng hăng hái nhiệt tình. Làm xong cả lớp còn được chiêu đãi món chè thật mát, quây quần bên nhau trò chuyện vui vẻ, được nghe Thầy kể chuyện tâm linh mà đầy hài hước. Mỗi buổi học có Thầy chúng tôi lại được học và trải nghiệm thật nhiều điều bổ ích, những kiến thức tâm linh mà khó tìm thấy ở bất cứ đâu. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều đã luôn ở bên và dạy dỗ chúng con.
    Sắp tới là sinh nhật Thầy rồi, tôi biết ngoài học trò chúng tôi hẳn có rất nhiều người cũng yêu quý và kính trọng Thầy, mong muốn được chúc mừng Thầy trong ngày sinh nhật, hẹn gặp mọi người tại linh địa Côn Sơn, tại ngôi nhà chung của KCTL.
    Lần sửa cuối bởi huongtamlinh, ngày 11-07-2016 lúc 15:40.

  8. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    bần tăng (08-07-2016),Diệu Hồng (09-07-2016),haixuyentb (09-07-2016),Hạnh An (11-07-2016),hoanlinh (11-07-2016),hoatuyet (09-07-2016),Hương Nhu (09-07-2016),lê chí công (10-07-2016),Lê Minh (10-07-2016),Liên Như (10-07-2016),LinhTâm (12-07-2016),manhcao277 (10-07-2016),Mộc Lan (15-07-2016),Minh Toàn (10-07-2016),Nganpham (10-07-2016),nganuoc (10-07-2016),Ngô Minh Thành (10-07-2016),Phương Nam (11-07-2016),thanhphong (10-07-2016),THANHTINH (08-07-2016),thanhvinh (11-07-2016),thànhtâm (10-07-2016),theoThầy (10-07-2016),Tieutrucxinh (09-07-2016),trungthanh (10-07-2016),tuluyenthantam (10-07-2016),TuMinh (10-07-2016),youme (10-07-2016),Đại Minh (10-07-2016)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định

    Tôi cũng như các anh chị em học trò của lớp ở Hà Nội thực sự đã có một ngày tuyệt vời được “về nhà”, được về với Thầy, về nơi mà chúng tôi đã đặt cả tâm hồn, tình cảm và sự mong đợi, ngóng chờ ở đó – Nhật Nguyệt Linh đường.

    Điều đặc biệt, tuyệt vời và sung sướng như các anh chị em cũng đã chia sẻ, đó là được tập bài “VPLĐT” và được nghe Thầy đọc lại một đoạn Nhật ký (quá đặc biệt), được cùng nhau dọn dẹp Nguyệt Quang viên, dọn dẹp ngôi nhà chung, và được ăn những bát chè ngọt lịm, thanh mát (xuất phát từ sự tinh tế, sâu sắc và chu đáo của Thầy, cùng sự tận tâm, nhiệt tình và khéo tay của Fire Phoenix và chị theoThầy…). Thật quá mãn nguyện cho một ngày cuối tuần của chúng tôi.

    Riêng tôi, tôi muốn chia sẻ thêm một chút về cảm nhận cá nhân khi được tập bài tại Nhật Nguyệt Linh đường.

    Khi thầy hô: “VPLĐ trận xuất hiện”, tôi rùng mình và bắt đầu nhận được những luồng năng lượng đi vào cơ thể qua đỉnh đầu bách hội. Tôi bỗng thấy xúc động, một cảm giác xúc động của người con được trở về nhà, được chở che, được yêu thương, được vỗ về, được bình yên và được hạnh phúc… Thật dễ chịu làm sao. Tôi miên man cảm nhận từng đợt sóng năng lượng vỗ về trong cơ thể mình. Rồi tôi nhận rõ 2 không gian biệt lập, tách bạch rõ ràng: đó là không gian riêng của NNLĐ, không gian của sự bình yên với Nguyệt Quang Viên đầy màu xanh của cỏ cây hoa lá… và một không gian ở ngoài cánh cửa và bức tường bao quanh NNLĐ – như tôi hiểu là không gian của xã hội – nó mờ mờ, nó xa xôi…

    Tôi lại hướng mình vào trong con người mình, trong nội tâm và trong trái tim mình. Có một cảm giác hơi ngột ngạt. Tôi cảm nhận rõ có gì đó như sự bó buộc, như sự nhói đau, có gì đó còn giằng xé, ẩn khuất rất sâu nơi trái tim mình… Bỗng nhiên những câu chữ sau “chạy” trong đầu tôi:

    Cởi bỏ những gì vướng bận trong tâm
    Buông bỏ đi những tham si sân hận
    Ở ngoài kia cuộc sống vẫn bộn bề
    Vui nơi đây... nơi con được trở về…


    Lúc đó, tôi đã rất muốn khóc… Điều tôi vừa nhận được hoàn toàn đúng với cảm nhận của tôi. Tôi thấy mình được chở che, bình yên và tôi thấy an toàn… Một cảm giác trút bỏ từng chút một “cái gì đó như gánh nặng” ở trong tâm cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian. Tôi tự biết đó là điều mà tôi đã chẳng thể, chẳng dám và chẳng muốn làm khi tôi sống trong cái không gian xa lạ ngoài kia…

    Trong trạng thái hư tĩnh, tôi cũng lờ mờ thấy những hình ảnh đi qua nhưng không rõ ràng.

    Cảm giác nhẹ nhõm, thư thái, bình yên đã đầy lên trong tim tôi…

    Trận pháp của Thầy đã chữa cho tôi một phần “tâm bệnh”. Có lẽ vì cái “tâm bệnh” đó mà “thể bệnh” của tôi có quá nhiều vấn đề dẫn tới sức khỏe không tốt. Tôi còn phải nỗ lực rất rất nhiều để trở nên tốt hơn.

    Một vài chia sẻ nhỏ để thấy được sự vi diệu trong bài luyện của Thầy, nó phù hợp và ứng nghiệm cho từng người, từng cơ địa, bệnh lý khác nhau… và mỗi người đều nhận được những giá trị thích hợp với mình, cả việc chữa bệnh thực thể, bệnh linh thể, bệnh tinh thần… và cả những bài học giúp nâng cao nhận thức của mỗi học trò để trở nên tốt hơn, toàn diện hơn.

    Con cảm ơn Thầy rất nhiều! Cảm ơn các anh chị em đồng môn trong Gia đình KCTL!
    /
    Lần sửa cuối bởi Tieutrucxinh, ngày 11-07-2016 lúc 15:37.
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  10. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (10-07-2016),Diệu Hồng (10-07-2016),Dungnph (11-07-2016),haixuyentb (11-07-2016),Hạnh An (11-07-2016),hoanlinh (11-07-2016),Hoasentrang (10-07-2016),hoatuyet (11-07-2016),Hương Nhu (11-07-2016),Lê Minh (10-07-2016),Liên Như (10-07-2016),LinhTâm (12-07-2016),manhcao277 (10-07-2016),Mộc Lan (15-07-2016),Minh Toàn (10-07-2016),Nganpham (11-07-2016),nganuoc (10-07-2016),Ngô Minh Thành (11-07-2016),Phương Nam (11-07-2016),Thanh Bình (10-07-2016),thanhphong (10-07-2016),thanhvinh (11-07-2016),thànhtâm (10-07-2016),theoThầy (10-07-2016),trungthanh (10-07-2016),tuluyenthantam (10-07-2016),TuMinh (10-07-2016),Vidieu (10-07-2016),youme (10-07-2016),Đại Minh (10-07-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •