Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Mơ như thật
Hybrid View
-
30-06-2016, 22:32 #1Phù Vân Guest
Mơ như thật
Ai cũng sẽ trải qua nhiều giấc mơ như thật, có những giấc mơ đẹp đến nỗi khi tỉnh giấc chỉ muốn quay trở lại giấc ngủ để được chìm trong mơ, cũng có những giấc mơ muốn thoát ra mà không được khi tỉnh lại cảm giác còn sợ run người.
Ngày hôm qua, tôi có một ngày làm việc suôn sẻ, mọi chuyện gia đình êm suôi, ra ngoài đường không gặp cảnh tượng gì sợ hãi vậy mà trong giấc ngủ tôi đã mơ về một ngày rất gần một ngày không mong muốn!
Cảnh tượng diễn ra khi thấy mẹ tôi,con gái và tôi đang đứng trên sân thượng nhìn ra xa khắp vùng quê thì đột nhiên phát hiện từ mặt các hồ ao trong vùng như "nứt" ra và dòng khí đen phun trào lên cao, lan rộng. Dòng khí đen từ trong lòng đất tuôn ra, nó đi đến đâu thì mọi nhà cửa, cây cối và cả con người tan biến đến đó, tan biến mà tiếng kêu cứu sợ hãi còn vọng mãi. Ba người chúng tôi cứ đứng đó hoảng sợ vô cùng nhưng không biết làm gì! Khi nghe tiếng những đoàn người chạy tán loạn hò nhau hãy chạy lên núi, tránh xa vùng mặt nước chúng tôi cũng toan chạy theo. Nhưng chạy về hướng nào cũng gặp trước mặt là những dòng khí ấy, mọi thứ cứ như bị nuốt chửng không còn dấu vết, đến nỗi tôi đứng trên mặt đất mà như nhìn thấy cả nghìn dặm bằng phẳng, trơ trụi. Thế là chúng tôi không chạy nữa cứ đứng đó chờ đến lượt!
Trong những cơn ác mộng tôi từng gặp thì đến đoạn nguy nan cuối cùng kiểu như: Khi bị địch dồn đến hẻm núi buộc phải nhảy xuống vì đằng nào cũng chết thì cùng lúc nhảy tôi nghĩ ngay đến, Thầy ơi cứu con! và thế là được cứu, thoát cơn ác mộng.
Lần này thì không, tôi như buông xuôi cho số phận! Sau tất cả nỗi kinh hoàng diễn ra trong chớp mắt ấy, xung quanh chúng tôi vắng lặng. Chúng tôi đứng đó nhận ra mình không bị tan biến, nhưng trơ trọi đơn độc và không phương hướng. Nỗi buồn như thể buồn thay cho bao nhiêu con người biến mất kia! Sợ nhất là cảm giác một ngày rất gần.
Tôi tỉnh giấc mà cảm giác buồn thê thảm cứ bao trùm lấy tâm trí. Rồi tôi nghĩ kể từ ngày hôm nay mình sẽ sống thật tận tâm, sống mà không cần phải nuối tiếc. Tôi có một công việc mới tôi làm việc hăng say mà không cần nghĩ lương được nhận có xứng đáng không, và cứ thế một ngày làm việc trôi qua thật sự thú vị, tôi có một gia đình êm ấm và tôi nuôi dưỡng nó bằng sự chân thành, tôi có một con đường đạo thênh thang và tôi vững bước bởi tôi tin ở một nơi rất xa Thầy và đồng môn vẫn chờ đón tôi!
Hãy sống thật thiện tâm, yêu thương thật hết lòng và làm việc thật vui vẻ ... khi chúng ta còn đang được làm những việc đó.
Chúc mọi người an vui và hạnh phúc!
/View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân
bần tăng (01-07-2016),Diệu Hồng (02-07-2016),haixuyentb (03-07-2016),Hạnh An (01-07-2016),hoatran (25-04-2020),hoatuyet (01-07-2016),honglien (20-07-2016),kiencuong304 (01-07-2016),lê chí công (01-07-2016),Lê Minh (01-07-2016),Liên Như (01-07-2016),LinhTâm (23-07-2016),Lobbyvietnam (01-07-2016),manhcao277 (01-07-2016),Mộc Lan (03-07-2016),Minh Toàn (26-07-2016),Nganpham (01-07-2016),nganuoc (01-07-2016),Phương Nam (01-07-2016),Tamhuongthien (03-07-2016),tamminh (01-07-2016),tam_thuc (01-07-2016),tanrau (01-07-2016),THANHTINH (01-07-2016),thanhvinh (01-07-2016),thànhtâm (21-09-2016),theoThầy (01-07-2016),Thiền sư KM (02-07-2016),Tieutrucxinh (01-07-2016),Trần Kim Cương (01-07-2016),Vidieu (01-07-2016),youme (01-07-2016),Đại Minh (04-07-2016)