Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
30-06-2016, 11:45 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,439 Times in 67 Posts
Khí công tâm linh chữa bệnh khóc đêm ở trẻ em
Hiện tượng khóc đêm ở trẻ em thường hay gặp ở những gia đình có trẻ nhỏ sơ sinh, biểu hiện ở tình trạng ban ngày thì ngủ nhưng đến đêm thì trẻ khóc liên tục không chấm dứt, hết ngày này qua ngày khác mà không rõ nguyên nhân, tình trạng diễn ra lâu ngày dẫn đến người nhà của trẻ mất ngủ, lo lắng, suy giảm sức khỏe và stress.
Cách đây hơn một năm, từ khi bé nhà tôi mới sinh cho đến 4 tháng tuổi cháu rất ngoan, ăn ngủ được và không mấy khi quấy khóc. Nhưng đến một hôm bỗng dưng cháu khóc ròng rã mà không rõ nguyên nhân, thời gian khóc là bắt đầu từ 9h tối hôm trước cho đến 4h sáng hôm sau cháu mới đỡ, đến ban ngày thì ngủ và chơi bình thường nhưng cứ đến tối từ 9h trở đi cháu bé bắt đầu khóc rất to theo từng cơn, thi thoảng thét lên, vợ chồng thay nhau bế và dỗ dành cháu mong sao cháu ngủ, tôi mở bài TKKT cho cháu nghe và tâm niệm mời Thầy về giúp đỡ chữa cho cháu, nhưng cháu chỉ chấm dứt được một thời gian vài tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục khóc. Mọi người trong gia đình cứ nghĩ là cháu chắc chỉ khóc dạ đề không sao, nhưng tình trạng cháu khóc đêm ròng rã hết ngày này qua ngày khác làm vợ chồng tôi và mọi người trong nhà mất ngủ, stress và vô cùng mệt mỏi. Mọi người trong gia đình bảo vợ chồng tôi cho cháu đi đến bệnh viện khám có thiếu chất gì không, một mặt mách nước là nên tìm mua cho cháu đeo một thứ lá bùa hộ mệnh để bảo vệ và xua đuổi tà ma. Cho đến một hôm tôi có sang nhà anh Hoc Dao chơi và trình bày tình trạng cháu bé khóc đêm ròng rã đến hôm nay là đã 10 ngảy rồi mà không đỡ và nhờ anh Hoc Dao kiểm tra cho cháu bé và tôi có gọi điện thoại cho vợ tôi (lúc này vợ tôi đang ở bên ngoại) nói chuyện với anh Hoc Dao, đúng lúc này cháu bé nhà tôi bắt đầu khóc rất to, không biết anh Hoc Dao nói gì qua điện thoại mà một lúc sau cháu bé bắt đầu nín dần và ngủ. Sáng hôm sau vợ tôi có gọi điện thoại và nói rằng tối đêm hôm qua cháu bé ngủ ngon và không khóc nữa. Cứ tưởng con mình đỡ rồi vợ chồng tôi rất mừng là từ nay mọi người sẽ có giấc ngủ ngon, nhưng tối hôm tiếp theo cháu lại khóc càng to thêm, lúc này là 10h đêm, vợ tôi có gọi điện thoại tiếp cho anh Hoc Dao và cháu lại nín và ngủ. Tối hôm sau nữa tôi có lên tiếp nhà anh Hoc Dao và nhờ anh kiểm tra lại xem cháu bé thế nào, anh Hoc Dao cho biết nguyên nhân là “vía” của cháu đã đi theo một ông Thầy nào gần đó và gọi về, kiểm tra khu đất ở thì phát hiện một người trong nhà thường xuyên trêu trọc cháu. Sau khi giải quyết xong thì kể từ đó tình trạng khóc đêm của cháu bé chấm dứt hoàn toàn, cháu lại ăn được ngủ ngon. Mọi người trong gia đình bên vợ tôi cảm thấy ngạc nhiên và không hiểu tại sao cháu bé thay đổi nhanh như thế.
Qua đây tôi thấy rằng chỉ có KCTL mới chữa được các bệnh liên quan đến trẻ em một cách hiệu quả và nhanh chóng đến vậy, tất nhiên bố mẹ cháu bé phải có niềm tin vào KCTL, còn các phương pháp khác chắc chắn mất thời gian nhiều, tốn kém về vật chất và tổn hại về mặt tinh thần và sức khỏe người nhà.
Một lần nữa vợ chồng chúng em xin cám ơn anh Hoc Dao và chị Y Xuan đã giúp chữa bệnh cho cháu một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp mọi người trong gia đình có được niềm vui và giấc ngủ ngon.
.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
bần tăng (30-06-2016),Hoasentrang (18-05-2017),hoatran (23-11-2016),hoatuyet (30-06-2016),honglien (23-11-2016),Hương Nhu (24-11-2016),july (01-07-2016),lê chí công (25-02-2018),Lê Minh (24-11-2016),longtadinh (02-08-2016),manhtuongngo (26-11-2016),Mộc Lan (01-12-2016),newebook (07-08-2016),Nganpham (30-06-2016),Ngọc Vân (30-06-2016),Nghệ Linh (26-11-2016),PhongThuyGia (01-07-2016),Phương Nam (01-07-2016),Tamhuongthien (03-07-2016),tam_thuc (30-06-2016),tanrau (23-11-2016),Tâmminh (23-11-2016),THANHTINH (01-07-2016),thànhtâm (10-07-2016),Thutrang (30-06-2016),Trần Kim Cương (24-11-2016),trungthanh (30-06-2016),tuluyenthantam (28-11-2016),Vidieu (30-06-2016),youme (30-06-2016)
-
23-11-2016, 13:39 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2015
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 1,331
- Thanked 1,505 Times in 48 Posts
Chào các bạn,
Cách đây gần 1 tháng, mình gọi điện về cho Bố, Bố bảo Trục đêm nào cũng khóc, chạy khắp nhà la hét, mặt lạnh toát, tự cào mặt (Trục là tên gọi ở nhà của Thùy Trâm - em gái, đang học lớp 2). Honglien đã chứng kiến cảnh đó vài năm trước khi về nhà chơi (lúc đó honglien chưa gặp Thầy), vài năm em lại bị 1 đợt, nhưng đợt này kéo dài hơn. Khi em gái mình "lên cơn", mình nhờ D & anh N hỗ trợ. Em D bảo chỉ giúp được tạm thời cho Trục bớt khóc và khuyên Bố honglien nên ngồi thiền, việc xử lý phải nhờ Thầy. Quả thật lúc đó Trục có bớt khóc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến những đêm sau em lại chạy, có đêm chạy 2 lần.
Hôm về Côn Sơn cùng gia đình KCTL, honglien có hỏi Thầy về trường hợp của em gái. Thầy bảo "con xuất vía về nhà, bảo Hồng Liên về chữa bệnh cho em gái con".
Hôm về HN, buổi tối mình mở bài TKKT rồi ngồi thiền.
Mình tâm niệm xuất vía, mời vía Hồng Liên về nhà ở Quảng Ninh chữa bệnh. Ngay lập tức mình rùng mình rất mạnh, toàn ngôi nhà của gia đình hiện ra trong tâm trí, honglien cảm nhận mình đang ngồi lơ lửng trong phòng ngủ của em gái. Mình bắt đâu tâm niệm:
- Kẻ nào đang trêu trọc em gái Thùy Trâm của ta thì dừng ngay.
- Kẻ nào đang bắt vía của Thùy Trâm thì trả ngay.
- Phát năng lượng làm sạch đất nhà, năng lượng đẩy hết khí xấu ra khỏi nhà, đẩy hết khí xấu ra khỏi não của Thùy Trâm, tất cả những người đang ở trên mảnh đất này đều được làm sạch, được thanh lọc.
- Phát năng lượng bảo vệ bao bọc ngôi nhà, không cho năng lượng xấu, kẻ xấu xâm nhập. Quả cầu năng lượng bao bọc, bảo vệ Thùy Trâm.
Thưa Thầy NQT,
Con cứ tâm niệm như thế, con cảm nhận cơ thể con năng lượng phừng phừng. Con thấy có 1 lớp màu trắng mỏng như sương bao bọc trọn vẹn ngôi nhà. Khi con nghĩ con vào bên trong nhà thì con cảm thấy mình đang lơ lửng trong nhà, khi con nghĩ con nhìn tổng quát nhà thì con thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống nhà mình. Mỗi lúc nghĩ mình "dịch chuyển" thì người con lại rùng mình rất mạnh. Khi nhìn kỹ lớp sương trắng, con thấy lớp sương mỏng đó được phóng to lên rất rất nhiều, màn sương được cấu tạo bởi các "sợi" to như dây thừng màu trắng, trên "sợi" có các ngôi sao 5 cánh (giống như 1 mạng nhện được cấu thành bởi tơ nhện, các ngôi sao chính là mắt xích nối các sợi tơ).
Ngồi tập TKKT hôm đó, con thấy mình thật mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh và uy lực, sẵn sàng bảo vệ những người mình yêu thương.
Mấy hôm sau con về nhà, con mở thơ Thầy cho cả nhà nghe, con và Bố cùng tập TKKT và mở bài Lửa Thiêng Trận Pháp cho Trục nghe trước khi đi ngủ. Lúc về HN, con bảo Bố ngày mở thơ Thầy, tối tập TKKT, trước khi đi ngủ mở LTTP.
Bố con bây giờ tập chăm chỉ hơn con nữa, Bố bảo tối nào Bố cũng tập, tuổi già rồi nên không ngồi bán già được, Bố dựa lưng vào tường tập, có hôm tập được 40p thì ngồi ngủ luôn khiến Trục phải chạy lên phòng gọi Bố đi đánh răng để ngủ. Bố tập ở bên ngoài phòng thờ chứ không tập ở phòng ngủ. Bố con thay đổi rất nhiều, từ chỗ ngang bướng tin rằng "chết là hết" đến tư tưởng "trần sao âm vậy, tốt là được", bây giờ Bố bảo "lúc nào con mời Thầy về nhà làm bát hương nhé" Con cười bảo "Bố đi mời đi, Bố người lớn hơn con"
Sáng nay gọi về cho Bố hỏi thăm Trục, em Trục từ chỗ 1 đêm chạy 2 lần quanh nhà, khóc, nói linh tinh, tự cào mặt thì giờ em chỉ giật mình khóc, sau đó Bố vỗ vỗ rồi ngủ liền.
Thưa Thầy, con biết rằng việc gì cũng có nguyên nhân và cách giải quyết, cái gì đến sẽ đến, Trục bị như thế là không tốt cho sức khỏe của Trục, nhưng cũng chưa chắc đã là xấu.
Con và gia đình cảm ơn Thầy nhiều.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien
anbich (26-11-2016),bần tăng (24-11-2016),hoatran (23-11-2016),Hương Nhu (24-11-2016),july (25-11-2016),lê chí công (25-02-2018),Lê Minh (24-11-2016),manhtuongngo (23-11-2016),Mộc Lan (01-12-2016),Minh Toàn (23-11-2016),newebook (24-11-2016),Nganpham (24-11-2016),nganuoc (26-11-2016),Ngô Minh Thành (25-11-2016),Nghệ Linh (26-11-2016),phuongdet (25-11-2016),Phương Nam (24-11-2016),Tamhuongthien (25-11-2016),tam_thuc (26-11-2016),tanrau (23-11-2016),Tâmminh (23-11-2016),thanhvinh (24-11-2016),Thutrang (24-11-2016),trungthanh (24-11-2016),tuluyenthantam (28-11-2016),youme (23-11-2016),Đại Minh (01-12-2016)
-
23-11-2016, 21:21 #3Hạ Vi Guest
Nhân câu chuyện về trẻ em khóc đêm, tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện như sau:
Cách đây ít lâu, đám bạn học lâu năm của tôi có dịp gặp nhau và có ngủ qua đêm ở nhà tôi. Trong đó có hai cháu bé khoảng 3 tuổi. Trước khi đi ngủ, tôi có cho các cháu nghe bài Vạn Pháp A Di Đà Phật với mong muốn năng lượng của Phật pháp sẽ giúp các cháu bé ngủ ngon hơn. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu đến đêm tự dưng 1 cháu nhỏ thức giấc, khóc và cứ nằng nặc đòi về nhà. Lúc đầu, tôi để mẹ cháu dỗ và tin rằng mẹ cháu sẽ ru ngủ thành công. Tuy nhiên, nhiều phút trôi qua, cháu bé cứ khóc như vậy. Ôi, nếu bé khóc cả đêm thì sao…..lúc này, bất chợt, tôi nghĩ có cái gì thật sự không ổn ở đây rồi. Tôi biết nhà mình ở trong khu đất xấu vẫn chưa có dịp mời Thầy về xử lý. Bản thân tôi hiện nay có những đêm giật mình tỉnh giấc vì cảm giác gì gì đó……những lúc thế này thì cứ niệm tên Thầy hoặc mở bài thiển của Thầy luôn là phao cứu nguy của tôi. Nghĩ rồi làm, tôi lẳng lặng bật bài TKKT lên và tâm niệm xin Thầy giúp bé ngủ ngon. Dường như ngay lập tức bé nín bặt và chúng tôi có một giấc ngủ ngon lành đến sáng.
Sáng hôm sau, bạn tôi có nói chuyện lại về chuyện Pingu – tên cháu bé đêm qua thức giấc khóc và đòi về nhà. Tôi giải thích về khả năng bé bị ai đó trêu trọc và tôi phải bật Bài TKKT lên. Tuy nhiên, các bạn tôi lại có cách giải thích khác……Lúc đó, tôi nghe mà ấm ức trong lòng, rõ mười mươi là bạn tôi đã nghe thấy bài TKKT và điều đó giúp con bạn ấy ngủ ngon thế nào!!!
Đúng là không thật dễ để thuyết phục các bạn mình tin vào KCTL. Chặng đường này còn nhiều gian nan lắm, chỉ mong được đủ "giỏi để mọi người phải tin thôi"!Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 25-11-2016 lúc 19:06.
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
Hoasentrang (18-05-2017),honglien (27-11-2016),lê chí công (25-02-2018),manhcao277 (25-11-2016),Mộc Lan (01-12-2016),Minh Toàn (25-11-2016),Nganpham (25-11-2016),nganuoc (26-11-2016),Nghệ Linh (26-11-2016),Tamhuongthien (25-11-2016),Thutrang (26-11-2016),tuluyenthantam (28-11-2016)