Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
29-06-2016, 23:44 #1
Tôi chữa bệnh cho đồng nghiệp và được Thầy chữa bệnh
Tôi chữa bệnh cho đồng nghiệp
Trên công ty tôi mỗi khi các anh chị em bị ốm mệt hay mệt mỏi căng thẳng tôi thường hay ra hỏi han và chủ động hỏi nguyên nhân tại sao. Vừa rồi đang trong giờ làm việc tôi thấy chị kế toán bị mệt, đau đầu thấy vậy tôi bảo chị ngồi nhắm mắt thả lỏng cơ thể tôi chữa giúp cho chị. Tôi áp dụng ngay phương pháp chữa bệnh nhanh hiệu quả tức thì mà lần trước tôi đã được Thầy dạy để chữa cho chị.
Tôi dặn chị là tập trung tư tưởng vào vùng đầu và tâm niệm “Thầy ơi, Thầy về chữa bệnh giúp con”. Đồng thời tôi đặt tay vào vùng gáy, mời HVLB về và tâm niệm:
“Khai mở Huyệt đạo, đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể.
- Khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống Luân xa của cơ thể, các Luân xa phải nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, quay đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
- Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực. Trục Sinh lực phải thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng.
- Khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục Sinh lực đi tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể.
- Phát năng lượng vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh – phá vỡ kết cấu vùng bệnh.
- Đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh, dồn mạnh lên Bách hội, dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh xuống hai chân thoát ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi cơ thể.
- Đưa khí thuốc vào vùng bệnh theo yêu cầu “bệnh nào thuốc ấy”.
Sau đó tôi gọi HLHĐ đi vào trong cơ thể, hai ống thần TQ vươn ra cắm vào hai lá phổi và hút hết độc khí, bệnh khí bên trong cơ thể vào bên trong HL. Tiếp theo tôi mời dòng nước VTCL chạy từ trên cao rót xuống đỉnh đầu BH, xoáy dọc cơ thể từ trên xuống thanh lọc cơ thể. Dòng nước VTCL xoáy thật mạnh, dồn thật chậm, xoáy thật mạnh dồn thật chậm, dòng nước VTCL đi đến đâu xoáy hết độc khí, bệnh khí kết tụ khí xấu năng lượng xấu ở vùng não và trong cơ thể ra ngoài.
Đồng thời tôi tâm niệm phát năng lượng từ đan điền vào vùng đầu, sau khoảng 15 phút tôi dừng lại và tâm niệm cơ chế tự động chữa bệnh tiếp tục chữa bệnh cho bệnh nhân. Sau đó tôi trở lại tiếp tục làm việc, một lúc sau tôi hỏi lại chị cảm thấy thế nào, chị bảo đầu đã đỡ đau và đỡ mệt hơn trước.
Tôi được Thầy chữa bệnh đau đầu.
Thời gian vừa qua tôi bị bệnh đau nửa đầu bên trái, nửa đầu bên trái có cảm giác nặng và khí không lưu thông, tôi đã tập bài hộ não thường xuyên và bài Vạn pháp Tuệ Pháp Trận để chữa bệnh nhưng khi mới tập xong thì đỡ nhưng sau một thời gian lại thấy hiện tượng đau đầu quay trở lại. Cuối tuần hôm đó tôi cùng chị Hồng Liên và anh Lê Chí Công về thăm Thầy, tình cờ hôm đó các bác học trò CCB dưới Thái Bình cũng về nhà chơi và thăm Thầy. Buổi sáng mọi người dọn dẹp NNLĐ và trồng cây, buổi chiều Thầy cho các bác học trò Thái Bình và chúng tôi luyện Vạn Pháp Linh Đường trận. Thầy bảo trận lần này rất mạnh và năng lượng vô cùng lớn, là món quà Thầy dành tặng cho các bác học trò Thái Bình, chúng tôi tình cờ cũng được tham gia vào bài tập và được Thầy chữa bệnh.
Trong quá trình ngồi Thiền, Tôi nhanh chóng nhập thiền cơ thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, hơi ấm ấm trong đầu hiện ra nhiều hình ảnh lướt qua rất nhanh, trong đó tôi thấy rõ một vòng lửa đang cháy và ngọn lửa được thổi vào trong vùng não bên trái của tôi. Sau khi kết thúc bài luyện Thầy chia sẻ cho chúng tôi biết trận này có năng lượng rất mạnh và sẽ giúp chúng tôi chữa bệnh rất hiệu quả. Sau khi ngồi thiền tôi thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, đầu không còn đau nữa và thoải mái hơn. Sau khi rời về HN, đầu tôi vẫn còn hơi hơi nặng nhưng đến ngày hôm sau thì hết hẳn.
Mỗi lần về nhà chúng con lại được Thầy chữa bệnh và giúp đỡ, lần này về con thấy Thầy đã khỏe hơn Thầy vui vẻ đó là một niềm vui lớn nhất của con.
Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và dạy bảo cho chúng con nên người.
View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 30-06-2016 lúc 22:13.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (30-06-2016),Dungnph (30-06-2016),Hoasentrang (30-06-2016),hoatuyet (30-06-2016),Hương Nhu (30-06-2016),lê chí công (30-06-2016),Lê Minh (30-06-2016),Lobbyvietnam (30-06-2016),Minh Toàn (01-07-2016),Nganpham (30-06-2016),nganuoc (30-06-2016),Ngô Minh Thành (30-06-2016),nguyenbinh82cm (19-02-2018),PhongThuyGia (30-06-2016),Phương Nam (30-06-2016),tam_thuc (30-06-2016),tanrau (30-06-2016),Thanhduong (30-06-2016),THANHTINH (01-07-2016),thanhvinh (30-06-2016),theoThầy (30-06-2016),Thutrang (30-06-2016),tiendung23680 (30-06-2016),Tieutrucxinh (30-06-2016),tuluyenthantam (30-06-2016),Vidieu (30-06-2016),xuangiang14 (30-06-2016),youme (30-06-2016),Đại Minh (30-06-2016)