Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    403
    Cảm ơn!
    6,707
    Thanked 9,307 Times in 403 Posts

    Mặc định

    Thật là lạ, khi em mới đọc được 1,2 từ trong bài viết của chị thôi, em đã cảm nhận 1 luồng năng lượng chạy từ trên đỉnh đầu xuống dọc theo sống lưng... giống một số lần em được ngồi thiền ở Nguyệt Quang Viên vậy đó. Không biết năng lượng này là từ diễn đàn, hay là từ bài viết của chị nữa? Nhưng quả thật gần đây em cũng rất thích tập bài VP Hộ Tâm trận, nên có thể em cũng có chút đồng cảm với chị chăng hii.
    Từ buổi học ở trên lớp về tạng Tâm, em rất ấn tượng với câu "Khi bình được tâm sẽ tạo nên nụ cười ở bên trong". Không như những lần đọc sách khác, lần này câu này cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu, làm em phải suy nghĩ. Thế rồi như có thêm động lực, em bắt đầu chuyển sang tập bài VP Hộ Tâm trận.
    Bình thường em hay tập linh pháp vào buổi tối, nhưng sáng hôm đó tỉnh dậy em đã quyết định tập luôn bài VP Hộ Tâm trận. Em không cảm nhận được tốt như chị, nên chỉ cảm thấy buổi tập hôm nay mình bình thản và định tâm hơn mọi hôm. Có thể do tập vào buổi sáng, nên các tạp niệm cũng ít hơn. Có thể do giấc ngủ hôm qua thật ngon. Có nhiều thứ có thể, cho nên sau khi tập xong em cảm thấy thật là vui. Niềm vui thật là lạ, giống như có ai đó đang ca hát cho mình nghe vậy. Và niềm vui nó chẳng xuất phát từ đâu. Em cứ giữ tâm trạng vui nhè nhẹ đó cho tới tận lúc đi làm. Thế rồi gặp bao cảnh tắc đường, cùng nắng nóng mùa hè nên chỉ sau 10' đi xe là niềm vui đó bay đâu mất tiêu!
    Nhưng ấn tượng về buổi tập sáng hôm đó khiến em hiểu được 1 chút ý nghĩa về việc "có được nụ cười ở bên trong" là như thế nào. Và hiểu ra được tại sao Thầy lại đưa bài Hộ Tâm là bài luyện thứ 2. Và cũng sau đó những suy nghĩ trước kia của em về việc tập các bài Hộ chỉ dùng khi mình đang có bệnh cũng đã thay đổi... Có phải những thay đổi đó có được từ khi em tập bài VP Hộ Tâm trận không? Dù là lý do gì đi nữa, thì em cảm thấy thật là vui khi "phát hiện" ra những điều "mà ai cũng đã biết rồi" này
    Chúc cho mọi người trong gia đình KCTL đều tìm được nụ cười ở bên trong khi tập bài VP Hộ Tâm trận này nhé!
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (30-06-2016),Diệu Hồng (03-07-2016),hoasen (30-06-2016),hoatuyet (30-06-2016),Hương Nhu (30-06-2016),kiencuong304 (30-06-2016),lê chí công (30-06-2016),Lê Minh (30-06-2016),Mộc Lan (30-06-2016),Minh Toàn (30-06-2016),Nganpham (30-06-2016),Nhài Ta (30-06-2016),Phương Nam (30-06-2016),tam_thuc (29-06-2016),tanrau (08-07-2016),Thutrang (30-06-2016),tiendung23680 (30-06-2016),Tieutrucxinh (30-06-2016),tinhtamtuluyen (29-06-2016),tuluyenthantam (30-06-2016),Vidieu (30-06-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •