Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Mẹ tôi tập Khí công tâm linh
Hybrid View
-
24-06-2016, 14:44 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,440 Times in 67 Posts
Mẹ tôi tập Khí công tâm linh
Mẹ tôi năm nay đã gần 60 tuổi, ở cái tuổi này có thể nói là đã già rồi, nhưng so với các Cô bác cùng trang lứa thì Mẹ tôi nhìn trẻ hơn nhiều, và cũng là người nhanh nhẹn hoạt bát, ít khi bị bệnh. Rất nhiều người gặp và khen là Mẹ tôi có số sướng hay sao mà nhìn có vẻ không vất vả, nhưng họ không biết rằng để được kết quả như ngày hôm nay Mẹ tôi đã bắt đầu tập khí công cách đây hơn 3 năm, kể từ khi biết đến môn KCTL.
Thời gian trước khi biết đến KCTL Mẹ tôi là người có rất nhiều bệnh, mặc dù chưa có bệnh nghiêm trọng lắm, nhưng do càng ngày càng có tuổi sức khỏe suy yếu dần, cơ thể cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi, làm việc thì cố gắng, ăn uống không ngon, đặc biệt Mẹ tôi thường xuyên bị huyết áp thấp, lúc nào làm việc quá sức một tý là hoa mắt chóng mặt, đau đầu, thường xuyên uống thuốc ổn định huyết áp và nằm bệt cả ngày không làm được việc gì.
Như có duyên với KCTL khi tôi đưa cho Mẹ tôi tập bài TKKT, Mẹ tôi tập luyện rất chăm chỉ, cứ rảnh rỗi hay những lúc mệt là Mẹ tôi lại tập, mỗi lần như thế cảm nhận của Mẹ là rất tốt, cảm nhận rõ nét nhất là khí chạy trong cơ thể và tê trên đỉnh đầu bách hội. Sau một thời gian tập TKKT thì Mẹ tôi dần dần khỏe ra, ăn ngủ ngon hơn, điều đó là động lực để Mẹ tôi tiếp tục tập luyện. Cho đến nay thời gian tập luyện KCTL đã được hơn 3 năm, Mẹ tôi hầu như đã đã không còn và khỏi hầu hết các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp thấp được ví như căn bệnh mãn tính từ thời trẻ cũng đã khỏi từ khi nào không biết, tình trạng hoa mắt chóng mặt cũng không còn, da dẻ hồng hào nhanh nhẹn và trẻ hơn so với tuổi của mình, vừa rồi Mẹ tôi còn khoe rằng giờ ăn ngủ rất ngon, đặt lưng xuống là ngủ một mạch cho đến sáng và không hề nhức mỏi chân tay, sáng dậy sớm thấy khỏe và tích cực lao động hơn.
Hiện tại tôi đã kết hợp cho Mẹ tôi tập them bài thực công để nâng cao nội lực cho cơ thể. Đến bây giờ có thể nói là Mẹ tôi có niềm tin tuyệt đối vào các phương pháp chữa bệnh cũng như các bài tập của KCTL, mà không tin sao được khi đã được trải nghiệm, cảm nhận và sức khỏe ngày càng cải thiện rõ rệt đối với bản thân mình. Vợ chồng tôi rất yên tâm về sức khỏe của Mẹ tôi và gia đình, đó cũng là điều kiện để chúng tôi có thời gian công tác cống hiến cho xã hội hơn nữa.
Thay mặt Mẹ con và gia đình, con xin cám ơn Thầy và các vị Bề trên đã cho gia đình chúng con có nhiều sức khỏe như ngày hôm nay.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
bần tăng (25-06-2016),dongna1980 (27-06-2016),hoatran (25-06-2016),hoatuyet (26-06-2016),Hương Nhu (27-06-2016),lê chí công (24-06-2016),manhcao277 (24-06-2016),newebook (07-08-2016),Nganpham (25-06-2016),Ngoạn Hiền (25-06-2016),Nhài Ta (24-06-2016),Phucthinh (24-06-2016),Tamhuongthien (24-06-2016),tam_thuc (25-06-2016),THANHTINH (26-06-2016),Thutrang (25-06-2016),trungthanh (26-06-2016),youme (26-06-2016)