Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Có phải ngẫu nhiên ???
Hybrid View
-
30-04-2016, 23:42 #1trannam792003 Guest
Có phải ngẫu nhiên ???
Có những sự việc tôi đã trải qua, chứng kiến như một sự việc ngẫu nhiên mà không sao giải thích được, xin chia sẽ một vài sự kiện:
1/ Tìm phim trường chụp ảnh
Để chuẩn bị cho việc chụp ảnh cưới, chúng tôi muốn tìm một địa điểm thích hợp, vừa hay có ngừoi bạn chụp ảnh cưới muốn mời chúng tôi tham gia. Hôm đó, tôi chở bạn tôi đi xe máy, còn xe của hiệu ảnh chở cô dâu, chú rể , quay phim…. Vừa lên cầu Nhật Tân thì ô tô tăng tốc khiến chúng tôi không theo kịp. Thế là chúng tôi chỉ còn biết cách gọi điện cho chú rể hỏi đường. Chú rể cũng chịu, chỉ biết đó là một phim trường bên Đông Anh. Men theo biển chỉ đường, chúng tôi sang Đông Anh, đi gần đến cầu Đông Trù thì tự nhiên xe chết máy. Dừng lại khoảng 5 phút thì lại nổ máy được. Lúc đó tôi thấy lạ lắm vì xe tôi bảo dưỡng rất tốt, gần chục năm nay có bao giờ chết máy đâu. Sau khi hỏi đường , chúng tôi quyết định qua cầu Đông Trù, qua cầu Đuống, sang Đông Anh, đi hơn chục km nữa mới tìm thấy phim trường Lavender bên Đông Anh, cũng chỉ đến sau cô dâu chú rể khoảng 10 phút. Sau khi chụp ảnh cưới với bạn xong, tôi theo hướng của biển chỉ đường : Cầu Đông Trù 2km. Đi hết 2 km thì chúng tôi ra đúng địa điểm mà trước đó xe đã chết máy. Vậy là tôi đã phải đi vòng gần 20 km để đến địa điểm cách 2km . Xe tôi chết máy có phải là ngẫu nhiên?
2/ Tránh được 1 tai nạn khủng khiếp
Hôm qua, ngày 29/4, tôi cùng bạn về quê bạn ấy chơi nhân dịp nghỉ lễ 30/4. Chúng tôi dự định 2 giờ chiều xuất phát, nhưng lúc tôi đến đón thì bạn tôi lại có việc đột xuất nên phải đến 2h30 chúng tôi mới xuất phát được. Đến địa phận huyện Phú Xuyên tầm 3h 30 phút thì gặp một tai nạn đường sắt khủng khiếp. Nạn nhân qua đường tầu không cẩn thận nên bị tàu chẹt, kéo lê chiếc xe máy đi xa khoảng 100m ngược chiều với đường xe máy mà chúng tôi đang đi. Đi tiếp chúng tôi thấy nhiều nhân viên đường sắt đang đi tìm từng phần cơ thể của nạn nhân. Mùi tanh nồng nặc khắp một khu vực rộng lớn. Ngược lại thời gian, vụ tai nạn vưà mới xẩy ra khoảng 20 – 30 phút. Vậy là nếu chúng tôi đi đúng lịch trình thì chắc chắn sẽ phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng của tai nạn kia, biết đâu lại bị một vài "vật lạ" bay vào người vì đoạn đường này, đường sắt sát với đường oto xe máy. Hú vía, lúc này chúng tôi tự hỏi, việc đột xuất của bạn tôi có phải là ngẫu nhiên?
Còn nhiều, rất nhiều việc ngẫu nhiên khác mà chúng tôi không sao giải thích nổi, chỉ biết rằng vì những sự việc như vậy mà tôi và bạn tôi gặp nhiều may mắn. Bây giờ, mỗi khi đi đâu xa, chúng tôi thường xin các vị bề trên giúp đỡ và lần nào cũng may mắn. Chúng con cảm ơn các vị bề trên.View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 04-05-2016 lúc 07:38. Lý do: chính tả
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
bần tăng (04-05-2016),dangthanhha (12-05-2016),haixuyentb (04-05-2016),Hạnh An (04-05-2016),HoangThang (07-05-2016),hoasen (04-05-2016),hoatran (04-05-2016),hoatuyet (04-05-2016),hongvulien (04-05-2016),Hương Nhu (04-05-2016),KIM.H.GIANG (04-05-2016),Lê Minh (04-05-2016),manhcao277 (04-05-2016),Minh Toàn (04-05-2016),Nganpham (05-05-2016),Ngô Minh Thành (04-05-2016),Ngoạn Hiền (04-05-2016),Nhài Ta (04-05-2016),PhongThuyGia (04-05-2016),Phương Nam (04-05-2016),Tamhuongthien (04-05-2016),tam_thuc (04-05-2016),Thanh Quang (05-05-2016),THANHTINH (04-05-2016),thanhvinh (04-05-2016),thànhtâm (12-05-2016),Thutrang (04-05-2016),Trần Kim Cương (04-05-2016),trungthanh (06-05-2016),tuluyenthantam (05-05-2016),TuMinh (04-05-2016),youme (04-05-2016),Đại Minh (04-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (05-05-2016)