Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
20-05-2016, 09:44 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 43
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,065 Times in 43 Posts
Tiếp nối những trải nghiệm của chú bantang, tôi cũng xin chia sẻ những trải nghiệm của mình.
Trải nghiệm thứ nhất (13/3/2016)
Đêm hôm đó tôi mơ trong nhà có vong hồn ở trong kho, rồi vong đó nhập vào người tôi, bắt chồng tôi phải ghi ra giấy các thông tin để giúp ông ta tìm lại hồ sơ giấy tờ tùy thân rồi mang về quê cho ông ấy. Trong giấc mơ tôi thấy vong hồn đó hành tôi ruột gan lộn tùng phèo và rất đau đớn ở bên trong bụng, cổ họng như bị 1 cục hạch to chèn vào, bị vong đó bóp giật rất đau, rồi vong đó che mắt không cho tôi thấy con trai tôi dù con của tôi đang nằm đó. Quá hoảng sợ nên tôi nói: “Tôi sẽ ghi lại thông tin ông vừa nói rồi thử nhờ Thầy NQT giúp xem có được không nhé” Nghe nói vậy lập tức vong đó thôi ko hành tôi nữa.
Thời điểm này, dù tôi đã gặp Thầy trong Lễ giải hạn song chưa nói chuyện nhiều với Thầy nên tôi không dám đường đột gọi điện nhờ Thầy giúp. Tôi chỉ dám gửi tin nhắn trên diễn đàn tường thuật lại sự việc. Hôm sau Thầy trả lời: “Khi nào thấy khó khăn quá thì gọi ngay cho T nhé!”. Tôi tin là đã có sự can thiệp của Thầy nên từ hôm đó, tôi không còn mơ giấc mơ tương tự như vậy nữa.
Trải nghiệm thứ 2 (Lễ 30-4, 1-5)
Ngày lễ 30.4 và 1.5, tôi cùng gia đình về quê thăm gia đình bên nội. Những lần về quê trước, do đông người nên gia đình tôi thường nghỉ ngơi bên nhà người em chồng. Nhưng lần này về ít người nên gia đình tôi nghỉ bên nhà của nội.
2h sáng gia đình tôi về tới nơi. Vừa đặt lưng chừng 15’ đến 20’, tôi bỗng thấy một gương mặt dữ dằn giống một người trong gia đình ghé xuống sát mặt tôi, niệm chú: “Máu và …. kết lại thành viên kẹo giả” rồi rất nhanh rót một thứ nước đặc quánh màu đen vào lòng bàn tay tôi, chất đặc quánh ấy nhanh chóng đông lại thành viên kẹo màu đen, sau đó người đàn ông ép bàn tay tôi nắm chặt viên kẹo đó lại, rồi cũng rất nhanh, anh ta bỏ thứ gì đó giống như khí độc màu xám vào miệng ép tôi nuốt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhận biết viên kẹo giả và chất khí màu xám đó là thuốc độc, tôi cố vùng vẫy để không nuốt thứ thuốc độc đó vào người và cố ném viên kẹo giả trong tay kia ra nhưng không đủ sức, rồi tôi giật mình tỉnh dậy. Ngay lập tức, tôi ngửa bàn tay và xin HVLB trong trạng thái run rẩy, tôi xin Thầy giúp tôi đẩy thứ thuốc độc ra khỏi người, đẩy thật hết ra khỏi cơ thể. Sau đó tôi thấy trong bụng vận động mạnh mẽ giống như Thầy đang giúp tôi lấy độc ra khỏi cơ thể, sau khi không còn cảm nhận nữa thì tôi trở dậy tập bài VPTKKT để tiếp tục thải hết chất độc ra khỏi cơ thể. Tôi nhắn tin tường thuật lại sự việc và xin Thầy giúp đỡ, và Thầy trả lời tối mai sẽ kiểm tra giúp tôi.
Đêm thứ 2. Khi vừa chợp mắt, tôi tiếp tục mơ những giấc mơ khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ nhưng đều là những giấc mơ khiến bản thân sợ hãi và bàng hoàng thức giấc. Tôi còn nhớ trong mơ, khi cảm thấy nguy hiểm đến gần tôi đã nhiều lần gọi “HV ơi cứu con” và ngay sau đó tôi thoát được ra khỏi ác mộng. Ngay lúc đó tôi nhắn tin báo cáo Thầy. Thầy nói “Để Thầy cứu con”. Không biết Thầy đã làm gì sau đó, chỉ biết đêm đó và những đêm tiếp theo tôi không còn gặp ác mộng nữa.
Trải nghiệm thứ 3 (2 đêm trước):
Trong giấc mơ, tôi thấy mình bước vào một căn phòng bệnh trống không trong một bệnh viện. Khi bước vào đến cửa, tôi thấy rất ngạc nhiên vì sao căn phòng này lại trống không, không giường bệnh, không bệnh nhân, không có bất kỳ thiết bị y tế nào. Tôi quay trở ra nhưng không hiểu có một lực vô hình nào đó khiến tôi không thể nhâc nổi chân lên. Lúc đó trong đầu tôi tin rằng trong căn phòng đó có nhiều vong âm và họ không cho tôi ra khỏi đó, tôi cố gắng hết sức để chạy ra khỏi đó, nhưng chạy không được vì tôi bị kéo ngã sấp xuống và cứ bị lực hút vô hình đó hút theo chiều ngược lại, tôi thấy mình bò trên mặt đất để cố thoát ra nhưng vô ích. Lúc đó tôi thất thanh gọi: “Thầy ơi cứu con”, ngay lập tức tôi thấy mình thoát ra khỏi căn phòng đó, đồng thời thấy một con mắt nhỏ có viền màu đen hiện lên trên trán chỗ vị trí Thiên nhãn 3-4 lần, và tôi giật mình thức giấc.
Con cảm ơn Thầy vì đã luôn bảo vệ che chở cho chúng con. Trên con đường tu luyện, sẽ còn rất nhiều gian truân thử thách và cả những hiểm nguy, nhưng chúng con luôn cảm nhận được bảo bọc trong vòng an toàn vì có Thầy dõi theo và bảo vệ chúng con, niềm tin này theo chúng con ngay cả vào trong giấc mơ, và chỉ cần gọi “Thầy ơi cứu con” là mọi hiểm nguy sẽ tức khắc rời bỏ.
Từ một nơi xa, con kính chúc Thầy được mạnh khỏe và bình an! Mong sớm tìm ra thuốc giải độc để Thầy không còn bị những cơn đau hành hạ vì rất nhiều sinh mệnh trong vũ trụ này cần được Thầy bảo vệ và cứu độ.Nếu biết lấy tâm của Phật và Chúa mà đối nhân xử thế với người và với chính mình, thì thế gian này cũng sẽ theo đó mà biến thành cõi Phật, đất Chúa!
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nhài Ta
bần tăng (20-05-2016),dangthanhha (20-05-2016),Diệu Hồng (22-05-2016),Hạnh An (20-05-2016),hoatran (21-05-2016),hoatuyet (20-05-2016),hocdao (20-05-2016),Hương Nhu (21-05-2016),july (21-05-2016),manhcao277 (20-05-2016),manhtuongngo (20-05-2016),Minh Toàn (20-05-2016),Nam Thảo Chi (17-07-2017),Nganpham (20-05-2016),Nghệ Linh (30-05-2016),NHẤT TÂM (20-05-2016),phamhuong (21-05-2016),phuonganhhp (05-05-2021),phuongngoc (21-05-2016),Phương Nam (20-05-2016),tamminh (21-05-2016),tam_thuc (20-05-2016),thanhphong (22-05-2016),THANHTINH (21-05-2016),thànhtâm (24-05-2016),theoThầy (21-05-2016),trungthanh (21-05-2016),tuluyenthantam (22-05-2016),TuMinh (21-05-2016),turaunt (21-05-2016),Vidieu (20-05-2016),Đại Minh (20-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (20-05-2016)