Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Lễ Phật Đản năm 2016
Hybrid View
-
16-05-2016, 11:53 #1
Lễ Phật Đản năm 2016
Vào dịp Đại Lễ Phật Đản, khắp nơi tại các Chùa đều trang trí rất đẹp và trang hoàng để Kỷ niệm ngày Lễ lớn của Đạo Phật, ai nấy cũng mong muốn lễ Chùa để cầu xin Phật phù hộ cho mình gặp những điều tốt đẹp.
Lễ Phật Đản năm nay chúng tôi về Nhà, dâng hương Phật ở Nhật Nguyệt Linh Đường. Do điều kiện về phương tiện đi lại, đồng thời nhiều người bận việc không đi được nên chỉ có hơn chục học trò về đây để tham dự.
Nhật Nguyệt Linh Đường
Khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc, chúng tôi theo Thầy làm lễ tại Nhật Quang Điện. Buổi lễ bắt đầu, Thầy khấn:
“Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật
Nam mô Địa Vương Mẫu Phật
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phường
Nam mô Chư vị Bồ Tát
Hôm nay là ngày mồng tám tháng tư, ngày sinh của Phật Tổ Thích Ca, con là Nguyệt Quang Tử cùng học trò đến chúc mừng sinh nhật Người...”
Thầy khấn xong Cụ vẫy tay thì thấy xuất hiện một Đài Sen bay xuống chỗ Thầy ngồi, mỗi học trò cũng được Phật Tổ tặng một cánh sen.
Khi Thầy khấn đến:“Con hứa sẽ thực hiện Hoằng Dương Phật Pháp, xin Người độ trì để con cùng học trò thực hiện nhiệm vụ Hoằng Dương Phật Pháp”
Thầy nói xong đài sen của Thầy sáng rực lên vì Năng lượng Phật trong người Thầy chạy ra đài sen...
Sau khi khấn xong Thầy xin phép Cụ cho ngồi thiền, Cụ nói: “Để ta tạo ra không gian riêng để ngồi thiền”. Cụ vẫy tay tạo ra một không gian khác, Thầy trò chúng tôi cùng ngồi thiền.
Thầy hô: “Tất cả học trò ngồi thiền tâm hướng về Phật...”
Lúc này cánh sen của từng người tan vào trong cơ thể để tăng cường Phật tính trong mỗi người. Khi luyện xong cánh sen tan vào từng người một, mỗi huyệt đạo hình thành một búp sen và mỗi búp sen lại nở thành một bông sen, mỗi bông sen lại tan vào các huyệt đạo.
Trong người mỗi chúng tôi bây giờ đã có rất nhiều chỗ có bông sen mọc, là mang tính Phật. Phật tính là một đức tính rất tốt, thực tế ai cũng đều có tính tốt, tính đó gọi là tính Phật, tuy nhiện mức độ Phật tính của mỗi người là rất khác nhau.
Nói về khái niệm "Hoằng Dương Phật Pháp" tức là đi theo, là tuyên truyền những người khác cùng đi theo Phật, ví như ở trần tục người ta góp tiền xây chùa, hành thiện…. Môn Phái Khí Công Tâm Linh thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, là nằm trong môn Phái của Phật... Thầy xuất thân từ Đạo Phật nên Thầy luôn muốn mọi người đều hướng về Phật.
Buổi lễ hôm nay tôi ngồi thiền với tất cả lòng thành kính hướng về Phật. Cầu xin Đức Phật độ trì để mình tu luyện tốt, để bản thân ngày càng tốt hơn. Toàn bộ cơ thể tôi được bao trùm năng lượng rất ấm áp và xúc động.
Đặc biệt là hôm nay học trò trần tục đi theo Thầy về Đất Phật có 72 người, trong số đó có 14 người có mặt trực tiếp tại NNLĐ, số còn lại không trực tiếp trong đó có cả học trò lớp Linh Tâm Hội Tụ tham dự.
Chúng tôi một lần nữa đã được về Đất Phật, khi được nghe các anh chị có thể nhìn thấy được kể thêm những gì đã thấy trong buổi lễ, tôi càng thấy mình thật may mắn và có phúc được làm học trò của Thầy, để có được những ân huệ mà một người trần tục bình thường có đi tu sẽ còn rất rất lâu mới được như vậy.
Chúng con xin tạ ơn Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, tạ ơn Thầy đã chỉ bảo dạy dỗ và ban phước cho con.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Buổi lễ kết thúc khá muộn, anh em chúng tôi tần ngần chưa ai muốn đi. Mấy hôm nay Thầy bị độc phát mạnh nên rất đau lưng đặc biệt ở vùng thận, đi lại nhất là phải lên, xuống cầu thang rất chậm vì đau, ngồi xuống được cũng khó khăn lắm, thương Thầy quá!. Giờ ở lại thì điều kiện không cho phép, cũng may có mấy học trò ở lại cùng với Thầy tới hôm sau. Giá mà chúng con có thể chia sẻ cái đau với Thầy!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
69 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (16-05-2016),dangthanhha (17-05-2016),DIỆU TÂM (18-05-2016),Diệu Hồng (19-05-2016),haile (20-05-2016),haixuyentb (16-05-2016),Hạnh An (17-05-2016),HoangSyHiep (16-05-2016),Hoasentrang (16-05-2016),HoaThai (21-05-2016),hoatran (20-05-2016),hoatuyet (20-05-2016),honglien (16-05-2016),hongvulien (17-05-2016),Hương Nhu (17-05-2016),kiencuong304 (18-05-2016),KIM.H.GIANG (20-05-2016),lê chí công (23-05-2018),Lê Minh (17-05-2016),Liên Như (17-05-2016),LinhTâm (18-05-2016),Lobbyvietnam (17-05-2016),longtadinh (16-05-2016),maiha (16-05-2016),manhcao277 (16-05-2016),manhtuongngo (16-05-2016),Mộc Lan (16-05-2016),Minh Toàn (16-05-2016),newebook (17-05-2016),Nganpham (20-05-2016),Ngọc Vân (18-05-2016),Nghệ Linh (17-05-2016),Ngoạn Hiền (17-05-2016),NguyetQuangTu (16-05-2016),Nhài Ta (16-05-2016),NHẤT TÂM (20-05-2016),PhongThuyGia (16-05-2016),Phucthinh (17-05-2016),phuongngoc (16-05-2016),Phương Nam (17-05-2016),Tamhuongthien (17-05-2016),tam_thuc (16-05-2016),Thanh Bình (19-05-2016),Thanh Quang (17-05-2016),thanhphong (17-05-2016),THANHTINH (17-05-2016),thanhvinh (17-05-2016),thànhtâm (18-05-2016),theoThầy (16-05-2016),Thiền sư KM (20-05-2016),Thutrang (16-05-2016),Tieutrucxinh (19-05-2016),tinhtamtuluyen (16-05-2016),Trần Kim Cương (17-05-2016),tuluyenthantam (16-05-2016),TuMinh (17-05-2016),turaunt (16-05-2016),Vidieu (16-05-2016),Vượng Kim Ngưu (18-05-2016),youme (16-05-2016),Đức Tin (03-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (16-05-2016)
-
17-05-2016, 10:13 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Cách đây 2.640 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc Ấn Độ cổ đại (nay là Nepal). Sự kiện này là diễm phúc lớn cho nhân loại, là bức thông điệp hòa bình, hạnh phúc, thương yêu. Ngài là sự kết tinh của muôn ngàn hương hoa từ bi, trí dũng, là hiện thân của chân lý giải thoát, là điềm lành của tất cả chúng sinh.
Kỷ niệm sự kiện thiêng liêng này, từ đầu tháng tư (ÂL) các chùa trong và ngoài nước đã sôi động tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều nghi lễ như rước xe hoa, nghinh xá lợi Phật, tắm Phật….
Không tưng bừng, xa hoa với nhiều nghi thức phức tạp, để kỷ niệm ngày sinh của Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tối ngày 8/4 (ÂL), tại Nhật Quang Điện trong Nhật Nguyệt Linh Đường tôn nghiêm, chúng tôi được cùng Thầy trang trọng, thành kính dâng hương lên Người và các vị bề trên để tỏ lòng biết ơn độ trì, dạy bảo.
Trong lời khấn, Thầy nói là đưa học trò đến chúc mừng sinh nhật của Người, chúc Người vạn thọ vô cương. Thầy hứa với Người sẽ thực hiện Hoằng dương Phật pháp và xin Người độ trì cho học trò để cùng Thầy thực hiện nhiệm vụ này.
Chúng tôi bắt đầu ngồi thiền theo hiệu lệnh của Thầy: “Ngồi thiền trong một trạng thái tâm hướng về Phật”. Tôi tâm niệm lòng biết ơn đối với Người và cầu xin Người độ trì, dạy bảo để chúng con vững bước trên con đường chính đạo. Đầu tôi nặng dần. Hai lòng bàn tay bắt đầu thấy xoáy xoáy và ngày càng rõ, rồi nặng nặng, giật giật và rồi thấy người trống rỗng và chìm đi, cho đến khi Thầy hô dừng lại.
Thầy cho chúng tôi biết những điều đã diễn ra trong buổi lễ:
Đến nơi Người tặng Thầy một đài sen. Ngay sau khi Thầy hứa với đạo Phật sẽ thực hiện Hoằng dương Phật pháp thì đài sen sáng rực lên vì năng lượng Phật ở người Thầy đã chạy vào đài sen.
Hôm nay, có 72 học trò trần tục được theo Thầy về đất Phật. Mỗi học trò cũng được Người tặng một cánh sen. Cánh sen của mỗi người tan vào trong cơ thể, đi vào các huyệt đạo. Từ các huyệt đạo trên cơ thể nhô ra những búp sen, nở ra, rồi lại tan vào cơ thể, …. Cánh sen tan vào cơ thể để làm tăng Phật tính của con người. Những đức tính tốt, những phần tốt đẹp trong con người học trò được tăng lên, trở thành người tốt hơn để có thể cùng Thầy thực hiện Hoằng dương Phật Pháp.
Thầy xin phép cho học trò ngồi thiền thì Người vẫy tay một cái, lập tức xuất hiện không gian khác cho thầy trò ngồi thiền.
Sau khi làm lễ xong, thầy trò quây quần trò chuyện. Được một số bạn nhìn được kể lại, chúng tôi biết thêm nhiều chi tiết rất vi diệu đã diễn ra trong buổi lễ:
Nơi đó là một bông sen cực kỳ to, trong mỗi cánh sen, dưới chân mỗi người là những sợi gì đó như tơ và rất mượt. Sóng năng lượng cứ tràn ra, tràn ra từ đài sen…..
Các con LTTH cũng có mặt. Chúng đi thành đoàn riêng (chà, hoành tráng quá), tay cầm những vật có hình dạng tròn tròn, dài dài, vừa đi vừa rắc lên tạo ra những thứ lấp lánh (tương tự như bột tiên trong các câu chuyện cổ tích), chúng cười và nói là chính chúng đã luyện ra quà….. Thật là những thiên thần nhỏ bé, đáng yêu.
Qua các câu chuyện kể, những lời dặn dò của Thầy, chúng tôi hiểu được việc đan xen về vai trò của những người có nhiệm vụ trong không gian. Trong từng môi trường, từng ngữ cảnh cụ thể, vị trí của cùng một người có thể lúc cao, lúc thấp khác nhau, không cố định.
Quan điểm của Thầy là tạo ra một môi trường tu luyện vừa mang tính đạo pháp, vừa mang tính gia đình. Vì thế, Thầy cũng nhắc nhở học trò cần phải xác định rõ và có những ứng xử tùy nơi, tùy lúc cho phù hợp để vừa nghiêm túc, vừa thân thiện thì mới duy trì lâu bền và gia đình KCTL luôn đầm ấm, vui vẻ.
Ngày hôm đó, chúng tôi lại một lần nữa phải chứng kiến Thầy bị độc hành, đau đớn, đi lại khó khăn như thế nào. Thương Thầy mà bất lực, không làm được gì để giúp Thầy đỡ đau. Vậy mà Thầy vẫn cố gượng đau để hoàn thành buổi lễ và ngồi chuyện trò vui vẻ với học trò.
Nhân dịp lễ này, với tâm hướng về Phật, chúng ta hãy hướng về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc, an lạc, góp phần cho sự nghiệp phát triển phồn vinh của đạo pháp và dân tộc. Xin mượn lời kết của Thông điệp Phật đản PL.2560 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ:
“Nguyện cầu ánh sáng từ bi, trí tuệ của đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni soi sáng khắp muôn nơi trên trái đất xua tan đi nỗi sợ hãi của khủng bố rình rập, của chiến tranh đe dọa, của thiên tai do biến đổi khí hậu tàn phá, làm cho thế giới hòa bình, chúng sinh được an lạc”
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Trong con dâng trào bao cảm xúc. Con cảm nhận sâu sắc niềm vinh dự được về đất Phật, được dâng hương lên Người, được Người độ trì, dạy bảo và ban tặng những món quà vô giá. Món quà là Phật tính được tăng lên, trở thành con người tốt hơn. Nhớ lại ngày này năm trước, chúng con đã được ngồi trên cánh sen đi từ Thanh Quang Động về đất Phật, được Người ban cho năng lượng. Người trần tục mà có được diễm phúc này tới 2 lần thì thật là hạnh phúc, thật tự hào mà chỉ học trò của Thầy mới có được.
Chúng con vô cùng biết ơn Thầy về ân huệ Thầy đã dành cho chúng con dịp Đại lễ Phật đản năm nay.Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
bần tăng (20-05-2016),Diệu Hồng (18-05-2016),haile (20-05-2016),hoasen (19-05-2016),Hoasentrang (18-05-2016),hoatran (19-05-2016),hoatuyet (20-05-2016),honglien (18-05-2016),Hương Nhu (20-05-2016),kiencuong304 (18-05-2016),KIM.H.GIANG (20-05-2016),lê chí công (23-05-2018),manhcao277 (18-05-2016),Minh Toàn (18-05-2016),Nganpham (20-05-2016),Ngô Minh Thành (19-05-2016),NHẤT TÂM (20-05-2016),PhongThuyGia (18-05-2016),phuongngoc (21-05-2016),Phương Nam (20-05-2016),tam_thuc (20-05-2016),Thanh Bình (19-05-2016),thanhphong (19-05-2016),thànhtâm (18-05-2016),theoThầy (21-05-2016),Thiền sư KM (20-05-2016),Thutrang (19-05-2016),Tieutrucxinh (19-05-2016),tuluyenthantam (19-05-2016),TuMinh (19-05-2016),turaunt (21-05-2016),Vidieu (19-05-2016),youme (18-05-2016),Đức Tin (03-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (18-05-2016)
-
19-05-2016, 10:47 #3VoHoan Guest
Thưathầy!
Conkhông có mặt trực tiếp trong buổi lễ trọng đại đó. Con hy vọng vía của con khôn hơn thực thể, biết đường về, dù có được theo thầy tới đất Phật hay không.
Con nhớ lại ngày này 2 năm trước. Con cũng đã được thầy cho đi cùng tới đất phật. Con chưa nhìn thấy, chưa được nghe thấy nhưng con chỉ cảm nhận được rằng sau buổi lễ đó con đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ Phật tínhtrong người lâu nay bị tắc nghẽn đã được Đức Phật khơi thông. Điều này con nhận ra khi con bắt đầu biết suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động bất kỳ điều gì.Con là người nhận thấy điều này đầu tiên, sau đó là phản hồi của những người khác về sự thay đổi củacon.
Thầy ơi, vào buổi lễ long trọng năm nay con không có mặt.
Đọc lại bài viết của chị Tâm Minh hôm qua con đã khóc, tim con như bị ai bóp nghẹt, nước mắt cứ rơi và trong đầu thì cứ văng vẳng suy nghĩ “ Phải làm thế nào bây giờ?”
Câu hỏi chưa có câu trả lời và con bị vòng xoáy công việc kéo đi.
Căng thẳng và stress.
Bình thường, con khi áp lực công việc nặng nề và khối lượng công việc quá tải con sẽ bực mình với sếp lắm, có thể không nói ra nhưng trong lòng cũng nghĩ (Sếp thật quá đáng!). Tuy nhiên lần này con lại suy nghĩ khác( Hãy nhìn sếp, hãy nhìn người lãnh đạo mình. Người ấy quả thực có rất nhiều điều phải lo nghĩ và khối lượng công việc của người ấy cũng đã quá tải từ rất lâu rồi. Nếu có thể mình hãy cố gắng 1 chút, qua rèn luyện mình cũng giỏi hơn và người ta đỡ áp lực hơn.).
Nghĩ được điều ấy con đã tập trung và cố gắng làm việc thật tốt.
Tuy nhiên tim con vẫn thấy đau và đầu con vẫn nghĩ câu hỏi“ Phải làm thế nào bây giờ?”.
Hôm nay, khi đọc bài của chị Hạnh An. Con như lạc vào một nơi mới có chỗ lạ có chỗ quen nhưng nước mắt vẫn rơi và tim con lại bóp nghẹn lại.
Chỉ cần nghĩ về thầy đang bị “độc” là tim con lại nghẹn lại.
Con không biết mỗi lần tim bị bóp nghẹn lại như thế có đau bằng 1 giây thầy bị độc phát tác hay không? Nhưng thầy con thì bị độc phát tác nhiều lắm.
Trước đây, ngày còn chưa hiểu biết đã có lần con thắc mắc:“ Thầy giỏi thế thì xả hết độc ra, việc gì phải chịu đau như thế làm gì? “.
Lúc ấy con còn nông nổi và chưa có hiểu biết. Giờ này hiểu biết tăng được một chút rồi con mới biết. Thầy không phải không xả độc ra được mà là phải giữ lấy độc trong cơ thể của thầy, vì chỉ có thầy mới chịu được những loại độc đó. Nếu độc thoát ra khỏi người thầy thì không thể biết được sẽ có biết bao nhiêu người bị độc hành tới mức nào.
Thực thể của thầy lúc nào cũng là một cuộc chiến, thầy luôn thắng nhưng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Thầy ơi,
Nhìn thầy bị độc phát tác, nghe tin thầy bị độc phát tác và chỉ cần suy nghĩ tới việc này tim con lại bị bóp nghẹt, có phải đó là 1 chút đau nhẹ nhất mà con cần phải được rèn luyện.
Học trò chúng con còn kém cỏi quá, chưa ai giúp được gì cho thầy chúng con xấu hổ lắm.
Mọi nỗ lực cố gắng đều rất chậm, làm sao có thể đỡ được thầy.
Tuy con vẫn chưa trả lời được câu hỏi “ Phải làm thế nào bây giờ?”. Nhưng con tự xác định phương hướngcon sẽ cố gắng rèn luyện bản thân, học tập nghiêm túc để xứng đáng với những gì đã cam kết. Kết quả dù có thế nào thì cũng là sự nỗ lực tận tâm hết sức mình.
Công năng có thể không cao, không đỡ được sự đau đớn khi độc phát của thầy nhưng con tin rằng thầy sẽ mỉm cười vì thấy con đã vượt được qua bản thân mình.Thầy mỉm cười như lúc thầy thu nhận con về làm trò của thầy vậy ạ.
Và thầy sẽ vui vì con là một trong những học trò của thầy.
Là học trò của thầy là điều con tự hào nhất. Nhất trong tất cả các thứ nhất ạ.
Không được làm điều gì hổ thẹn với danh hiệu học trò của thầy, điều này được khắc vào tim của học trò ạ.
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
bần tăng (20-05-2016),haile (20-05-2016),Hạnh An (20-05-2016),HoaThai (21-05-2016),hoatran (20-05-2016),hoatuyet (20-05-2016),Hương Nhu (20-05-2016),KIM.H.GIANG (20-05-2016),manhcao277 (19-05-2016),manhtuongngo (20-05-2016),Minh Toàn (29-06-2016),Nganpham (20-05-2016),NHẤT TÂM (20-05-2016),phuongngoc (21-05-2016),Phương Nam (20-05-2016),theoThầy (21-05-2016),Thiền sư KM (20-05-2016),Thutrang (20-05-2016),turaunt (21-05-2016),Vidieu (20-05-2016),Vượng Kim Ngưu (20-05-2016),youme (20-05-2016)