Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Vậy mà không phải vậy?

    Từ nhỏ, con đã cảm thấy cuộc sống như giấc mơ hư hư thực thực, có nhiều lúc không thể nào phân biệt được đâu là thực đâu là hư. Hôm nay, con xin kể về hai giấc mơ lạ cho Thầy và gia đình KCTL nghe. Mơ hay thực, thực hay mơ con cũng không biết nữa?

    Giấc mơ thứ nhất: Vào đêm ngày 2/5/2016 rạng sáng ngày 3/5/2016 con được tham gia vào một buổi LỄ rất quan trọng cùng với Thầy và nhiều người con không được biết, không hề có một ai thân quen? Sáng hôm sau thức dậy con thấy bản thân “Ngoan và Lễ phép hơn” Thầy ạ, sức khỏe cũng tốt hơn nhiều so với trước đó. Nếu là mơ thì đó đúng là giấc mơ đẹp!!!

    Giấc mơ thứ hai: Con không biết phần linh có chỉ đạo hay không mà phần thực của con vẫn khóc dài sau một cuộc thi “trượt”. Nếu không vì chuyện xảy ra trước 30/4 với con thì con đã tự nguyện mang roi tới xin nhận tội với Thầy vì hai việc (thứ nhất là đăng ký tham gia chương trình dã ngoại Côn Sơn cho nhiều người bị muộn so với quy định, thứ hai là vì việc khác …). Sau 30/4 con lại có thêm tội “thi trượt”, nên cũng thấy day dứt nhiều mà chưa tìm được “cái roi mây” nào phù hợp…ngày nào cũng thấy day dứt. Đêm con nằm mơ, con mang một chiếc thước gỗ nhỏ đến gặp Thầy để xin Thầy phạt. Lúc này Thầy cùng các anh chị em đồng môn đang nghỉ tại nhà sàn trên Chùa Hoa Yên. Con thưa:
    - Con đã cố gắng tìm chiếc roi to hơn nhưng chỉ được cái này thôi Thầy ạ
    Lúc ấy, Thầy cầm lấy cái roi con mang theo rồi hóa phép một cái thành chiếc roi vừa dài (như trên mũ của tôn ngộ không), vừa to vắt vẻo. Thầy cười cười nghiêm khăc bảo:
    - Con vào đây
    Con bước lại gần, thấy chị Youme cũng đang buồn lắm Thầy ạ.

    Thực mà hư – hư mà thực. Vui mà buồn – buồn mà vui. Đúng là vậy mà không phải vậy?

    Lễ Phật Đản năm nay con không về thăm Thầy và dâng hương lên các Cụ được. Khi nào làm Lễ xin cho vía của con được về cùng Thầy nhé!

    Con xin tạ ơn Thầy!

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (16-05-2016),dangthanhha (17-05-2016),DIỆU TÂM (18-05-2016),haixuyentb (16-05-2016),Hạnh An (17-05-2016),Hoasentrang (16-05-2016),hoatran (19-05-2016),hoatuyet (20-05-2016),lê chí công (23-05-2018),Lê Minh (17-05-2016),longtadinh (17-05-2016),manhcao277 (16-05-2016),Mộc Lan (16-05-2016),Minh Toàn (16-05-2016),Nam Thảo Chi (17-07-2017),Nganpham (18-05-2016),Ngô Minh Thành (16-05-2016),Nghệ Linh (17-05-2016),Nhài Ta (16-05-2016),PhongThuyGia (16-05-2016),Phucthinh (17-05-2016),Phương Nam (17-05-2016),Tamhuongthien (17-05-2016),tam_thuc (16-05-2016),Thanh Bình (19-05-2016),Thanh Quang (17-05-2016),thanhphong (17-05-2016),THANHTINH (17-05-2016),thànhtâm (18-05-2016),theoThầy (16-05-2016),Trần Kim Cương (19-05-2016),trungthanh (17-05-2016),tuluyenthantam (16-05-2016),TuMinh (18-05-2016),youme (16-05-2016),Đại Minh (20-05-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •