Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
03-05-2018, 18:37 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2017
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 238
- Thanked 40 Times in 1 Post
Cảm nhận khi tham gia buổi tập tại đồi Lân ngày 30/4
/
Con xin kính chào Thầy và các cô, chú, anh, chị trên diễn đàn KCTL.
Đầu tiên, con xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy và các thành viên trong Ban tổ chức đã cho phép con được tham gia chương trình tập luyện và dã ngoại dịp 30/4 – 01/5 đầy thú vị và bổ ích cùng mọi người.
Trong ba ngày tham gia tập luyện và dã ngọai cùng mọi người tại Côn Sơn thì buổi tập trên Đồi Lân vào ngày 30/4 đã cho con những cảm nhận rõ nét nhất, con xin chia sẻ cụ thể như sau:
Ban đầu, khi Thầy bảo Thầy sẽ tặng mỗi người một bông hoa và mọi người hãy tự cảm nhận xem bông hoa mình nhận được như thế nào. Lúc vừa nhắm mắt thả lỏng cơ thể con đã thấy mùi hoa thơm khá đậm, sau đó, con nhìn thấy một bông hoa màu vàng có cánh tròn nhưng hình ảnh đó khá mờ nhạt và mùi hương hoa cũng nhạt dần rồi lúc có lúc không. Nói chung, bông hoa con được nhận có vẻ có màu vàng, mùi hương khá giống nhưng hình dáng lại khác hẳn bông “hoa vàng” trên núi Long Đình hôm trước Thầy chỉ cho mọi người.
Nhận hoa xong, mọi người bắt đầu tập Vạn pháp Tùy duyên trận trên đỉnh Đồi Lân. Bắt đầu tập con đã thấy trước mắt là một luồng ánh sáng màu vàng khá mạnh hội tụ tại một điểm nhưng khi nhìn vào đó lại không gây chói mắt nên con cứ nhìn theo điểm sáng đó mãi khiến đầu con bị chuyển động theo. Một lát sau, con có nhìn thấy một đường màu trắng chạy cắt ngang đỉnh đồi, trước chỗ con ngồi khoảng 2-3m nhưng con thấy nó khá nhỏ chỉ bằng sợi dây thừng và cũng chỉ một chút là con không thấy nữa. Sau đó, cơ thể con rung lắc mạnh, nhất là trong lúc Thầy niệm “A di đà phật”.
Khi mới vào buổi tập con thấy toàn bộ cơ thể con được chia dọc thành 2 nửa, bên trái thì khá sáng, trong, ấm và nhẹ, bên phải thì ngược lại hoàn toàn (khá giống với cảm giác ngồi trong nhà vào một ngày mưa gió). Nhưng trong suốt buổi tập, con cảm thấy khí xả ra từ tay phải của con liên tục và khá nhiều. Sau đó, phần cơ thể bên phải của con bắt đầu sáng, ấm và nhẹ dần; phần cơ thể bên trái cũng sáng và ấm hơn nữa nhưng cảm nhận không rõ bằng bên phải. Đến phần cuối của bài tập con vẫn thấy hai phần cơ thể vẫn chưa đồng nhất nhưng phần người bên phải đã gần được như phần người bên trái lúc bắt đầu buổi tập.
Kết thúc buổi tập con thấy cơ thể mình khác hẳn, không còn đau lưng như đêm hôm trước, toàn cơ thể nhẹ nhõm, sảng khoái và tâm trạng thì dễ chịu, vui vẻ hơn nhiều. Con sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện hơn để cơ thể mình có thể sớm khắc phục hoàn toàn tình trạng mất cân bằng này ạ.
Con rất cảm ơn Thầy và con xin kính chúc Thầy, Cô cùng mọi người trong ĐGĐKCTL luôn vui khỏe!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nguyễn Quyên
bần tăng (04-05-2018),Diệu Hồng (05-05-2018),hiepqf3 (04-05-2018),hoanlinh (11-05-2018),honglien (03-05-2018),Hương Nhu (07-05-2018),lê chí công (05-05-2018),Lê Minh (04-05-2018),Lobbyvietnam (04-05-2018),manhcao277 (03-05-2018),manhtuongngo (07-05-2018),Mùa Xuân Đến (04-05-2018),Minh Toàn (04-05-2018),nangbanmai (07-05-2018),Nganpham (06-05-2018),nganuoc (04-05-2018),Ngô Minh Thành (05-05-2018),nguyenbinh82cm (06-05-2018),PhongThuyGia (04-05-2018),phuongdet (07-05-2018),phuongngoc (03-05-2018),Phương Nam (04-05-2018),tamminh (04-05-2018),Thanh Quang (07-05-2018),thanhphong (10-05-2018),THANHTINH (04-05-2018),theoThầy (04-05-2018),thuhuyen (04-05-2018),tiendung23680 (08-05-2018),Trần Kim Cương (07-05-2018),trungthanh (08-05-2018),tuluyenthantam (08-05-2018),TuMinh (04-05-2018),Vidieu (07-05-2018),xuangiang14 (07-05-2018),youme (03-05-2018),ĐINHQUANG HIỆP (03-05-2018)