Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định Cảm nhận khi được Thầy phát công chữa bệnh.

    Kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Thầy lại cùng các anh chị tổ chức chương trình dã ngoại, luyện tập dưỡng sinh và chữa bệnh tại linh địa Côn Sơn cho học trò, người thân và bệnh nhân. Năm nay khác biệt với mấy năm trước là ngôi nhà chung KCTL đã hoàn thành, màu xanh của nhưng cây trong vườn Nguyệt Quang đã xua tan hết không khí oi ả của những ngày đầu mùa hè. Những cây trúc lớn nhanh như thổi, xanh mơn mởn.

    [/URL]
    Vườn Nguyệt Quang năm nay

    Trước khi Thầy chuẩn bị phát công, Thầy nói mọi người hãy tâm niệm từ 1 đến 3 bệnh sẽ được chữa, và trong quá trình Thầy phát công, hãy liên tục tâm niệm vào vùng bệnh. Thầy và các thầy thuốc trong không gian sẽ về giúp bệnh nhân chữa bệnh. Tôi tâm niệm ngay tới bệnh : Thận và Não.
    Từ bé tôi đã bị yếu thận, mẹ tôi thường hay mua thuốc bổ thận cho tôi uống nhưng không cải thiện được bao nhiêu. Lớn lên tôi có thấy đỡ hơn nhưng vẫn trong trạng thái bị yếu thận. Từ khi luyện tập khí công, tôi thấy chứng yêu thận được cải thiện khá nhiều nhưng có lẽ tôi vẫn cảm thấy thận của tôi không được khỏe. Còn bệnh thứ hai, mỗi buổi sáng dậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi, mặc dù tôi vẫn thể thao và thiền đều đặn. Cứ khoảng từ 7-9 h sáng thì vùng đầu và gáy của tôi mỏi, buốt làm cho đầu óc tôi cứ đờ đẫn, không làm được gì, ảnh hưởng tới công việc khá nhiều.
    Tôi bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung vào hai vùng bệnh đó và liên tục tâm niệm được Thầy và các Thầy thuốc chữa bệnh cho tôi. Ngay sau đó tôi thấy vùng bệnh nóng lên, vùng bách hội cứ rân rân liên tục, vùng ấn đường căng tức. Tôi vẫn liên tục tâm niệm xin được Thầy và các vị bề trên chữa bệnh cho tôi. Sau đó tôi chìm vào trạng thái mơ màng cùng với tiếng nhạc thiền, tiếng cây lá hát, tiếng suốt reo trong một môi trường tràn đầy năng lượng. Tôi nhận thấy Thầy và các bác sỹ trong không gian vẫn đang ân cần chữa bệnh cho mọi người. Sau đó tôi cảm thấy bàn tay phải tôi như có ai đó bỏ vào cành thuốc để chữa bệnh cho tôi, cảm nhận rõ ràng lắm. Tôi nở nụ cười, vì tôi biết tôi đã được Thầy chữa bệnh cho tôi. Tiếng nhạc kết thúc, tôi cảm thấy cơ thể khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều.

    [/URL]
    Ngồi thiền tại Nguyệt Quang Viên
    Những ngày ở Côn Sơn tôi thấy thời gian trôi nhanh quá. Được luyện tập, chữa bệnh, giao lưu cùng mọi người, những vất vả bộn bề của cuộc sống thường ngày như tan biến hết. Niềm vui nhân lên khi tôi lại được Thầy cho LBHV để có thể thực hành chữa bệnh. Con xin cảm ơn Thầy, các vị bề trên đã giúp đỡ chúng con. Chúng con sẽ cố gắng thật tốt để không phụ công Thầy và các vị bề trên ạ.

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (06-05-2016),dangthanhha (12-05-2016),Dungnph (06-05-2016),haixuyentb (06-05-2016),Hạnh An (06-05-2016),HoangThang (07-05-2016),Hoasentrang (06-05-2016),hoatran (07-05-2016),hoatuyet (06-05-2016),hongvulien (10-05-2016),Hương Nhu (07-05-2016),Lê Minh (06-05-2016),LinhTâm (07-05-2016),Lobbyvietnam (08-05-2016),Lungnhi (17-05-2025),manhcao277 (06-05-2016),manhtuongngo (06-05-2016),Minh Toàn (06-05-2016),Nganpham (07-05-2016),nganuoc (06-05-2016),Nghệ Linh (09-05-2016),NguyetQuangTu (06-05-2016),Nhài Ta (06-05-2016),NHẤT TÂM (08-05-2016),PhongThuyGia (06-05-2016),Phương Nam (08-05-2016),Tamhuongthien (06-05-2016),tamminh (06-05-2016),tam_thuc (06-05-2016),Thanh Quang (08-05-2016),THANHTINH (07-05-2016),thanhvinh (09-05-2016),theoThầy (07-05-2016),Trần Kim Cương (08-05-2016),trungthanh (06-05-2016),tuluyenthantam (06-05-2016),TuMinh (07-05-2016),Vidieu (07-05-2016),Vượng Kim Ngưu (06-05-2016),youme (06-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •