Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    248
    Cảm ơn!
    5,417
    Thanked 7,545 Times in 239 Posts

    Mặc định

    Cảm nhận khi được Thầy phát công chữa bệnh
    Dịp 30/4-1/5 năm nay, chúng tôi lại được theo Thầy về mảnh đất Linh Địa Côn Sơn để dã ngoại, luyện tập và chữa bệnh. Năm nay, theo chương trình của Ban Tổ chức, Thầy sẽ phát công chữa bệnh cho tất cả mọi người vào sáng chủ nhật (1/5) và sáng thứ ba (3/5) tại Nhật Nguyệt Linh Đường.




    Cả khu vườn như khoác tấm áo choàng màu xanh non

    Côn Sơn đón chúng tôi trong tiết trời thật đẹp, trời nắng vàng rực rỡ. Bước chân vào Nguyệt Quang Viên, tôi bất chợt… sững lại. Cả khu vườn như được mặc tấm áo choàng màu xanh non tràn đầy sức sống. Màu xanh của cỏ cây hoa lá trong vườn, tiếng suối chảy róc rách, cùng với đàn cá bơi lượn trong hồ, rừng trúc xanh mướt…đẹp đến nao lòng. Tôi cứ đứng gần con suối mà nghe tiếng nước chảy qua các khe đá mãi không biết chán. Được ngồi thiền cạnh dòng suối này thì thật là tuyệt!




    Bên hồ cá

    Mọi người bắt đầu tản ra khắp vườn tìm chỗ ngồi để chuẩn bị cho buổi phát công. Người ngồi dọc theo đồi trúc, men theo suối, quanh hồ cá, dưới lùm cây, dọc lối đi… Từng cơn gió đem hơi mát đến khiến không gian thật là dễ chịu. Tôi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Vừa nghe tiếng suối chảy bên tai, vừa chìm vào tiếng nhạc thiền du dương thì còn gì bằng.



    Men theo suối

    Đúng 8h30, Thầy bắt đầu phát công chữa bệnh. Thầy bảo mọi người hãy chọn cho mình từ một đến ba loại bệnh cần được chữa. Trong suốt thời gian Thầy phát công, mọi người tập trung vào vùng bệnh và liên tục tâm niệm xin Thầy chữa bệnh. Tôi bèn chọn cho mình ba loại bệnh: Đau đầu, khó thở và đau dạ dày.
    Nhạc thiền cất lên, tiếng Thầy hô: Huệ Tâm Dược Sư phát công chữa bệnh. Mùi hương hoa của Nguyệt Quang Viên dồn mạnh vào cơ thể. Mùi hương thơm tràn ngập khu vườn. Hương thơm của Nguyệt Quang Viên thanh lọc cơ thể, giải tỏa tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Hương thơm các loài hoa trong Nguyệt Quang Viên dồn mạnh vào cơ thể, tác động thật mạnh để người ngồi trong khu vực cảm nhận được hương thơm…



    Quanh đồi trúc

    Mùi hương hoa hồng xộc thẳng vào mũi tôi, rồi tiếp đến là mùi hương hoa nhài…tôi như được xông mũi hai lần, cả hai lần đều mạnh và hương thơm thì thật là …quá đã. Tôi hít sâu mùi hương và cảm thấy cơ thể thật khoan khoái. Vùng đầu bắt đầu nặng dần, rồi cảm giác thấy đau; vùng dạ dày âm ấm nóng. Hai lòng bàn tay và chân xả khí rất mạnh…
    Văng vẳng tiếng Thầy: Căn cứ vào cơ địa, bệnh lý của mỗi người trong trận, Huệ Tâm Dược Sư cấp cho mỗi người một phác đồ điều trị….và đơn thuốc đặt trước mặt từng người…Các thầy thuốc chuẩn bị cho mỗi người một nồi thuốc bắc đặt ngay trước mặt, sắc thuốc chữa bệnh…Khí thuốc bốc lên thơm ngào ngạt. Huệ Tâm Dược Sư trực tiếp chỉ đạo các thầy thuốc chữa bệnh cho từng người, bệnh nào, thuốc ấy.
    Tôi chìm trong tiếng nhạc thiên cho tới khi Thầy hô: Từ từ dừng lại… Tôi chắp tay tạ ơn Thầy và các vị bề trên. Đầu đã đỡ đau và dễ thở hơn trước.
    Buổi phát công lần thứ hai của Thầy diễn ra vào sáng thứ ba (3/5). Hôm đó, gần 30 Môn sinh đầu tiên của Môn phái đã được Thầy cho phép cùng Thầy phát công chữa bệnh cho mọi người. Tôi cũng là một trong những học trò đó. Chúng tôi ngồi đối diện với mọi người và theo sự hướng dẫn của Thầy, tất cả học trò chúng tôi tập trung phát công cùng Thầy giúp dân chữa bệnh.



    Các Môn sinh tập trung phát năng lượng cùng Thầy chữa bệnh cho dân

    Tôi nhắm mắt, thả lỏng người, rồi tập trung ý nghĩ phát năng lượng cùng Thầy chữa bệnh giúp dân trong suốt buổi phát công. Đỉnh đầu Bách hội xoáy mạnh, như được hút lên trên. Tôi cứ tập trung như thế được một lúc thì thấy mình như người hụt hơi, cảm thấy yếu dần. Tôi bèn tiếp tục thả lỏng cơ thể một lát rồi lại tập trung tâm niệm phát năng lượng cho đến lúc kết thúc buổi phát công.
    Sau buổi phát công, tôi cảm thấy rất mệt. Tuy vậy, tôi cũng rất vui vì đã góp phần nhỏ bé năng lượng của mình để cùng Thầy và đồng môn chữa bệnh cho mọi người. Những lúc như thế này, tôi lại càng thương Thầy hơn, bởi mỗi lần phát công, Thầy đã phải tổn hao năng lượng rất lớn. Sự tổn hao ấy luôn vô hình mà người thường không nhìn thấy được. Vậy mà Thầy vẫn luôn vì chúng con, vì những người bệnh mà chịu bao đau đớn.
    Chúng con xin cảm tạ Thầy thật nhiều! Chúng con cũng xin tạ ơn các cụ bề trên, các bác sỹ trong không gian đã ngày đêm tận tình vì những người bệnh, để chúng con được hưởng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống hôm nay!

    Nguồn ảnh:tva_kctl
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    dangthanhha (12-05-2016),Hạnh An (08-05-2016),Hoasentrang (08-05-2016),hoatran (10-05-2016),Hương Nhu (09-05-2016),Lê Minh (08-05-2016),Lobbyvietnam (08-05-2016),Lungnhi (17-05-2025),manhcao277 (08-05-2016),Nganpham (08-05-2016),Nghệ Linh (09-05-2016),NguyetQuangTu (08-05-2016),Nhài Ta (09-05-2016),NHẤT TÂM (08-05-2016),PhongThuyGia (09-05-2016),Phương Nam (08-05-2016),tam_thuc (08-05-2016),Thanh Bình (09-05-2016),Thanh Quang (08-05-2016),thanhvinh (09-05-2016),theoThầy (08-05-2016),Thiền sư KM (08-05-2016),trungthanh (08-05-2016),tuluyenthantam (09-05-2016),TuMinh (08-05-2016),Vượng Kim Ngưu (08-05-2016),youme (08-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •