Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,912
    Thanked 1,633 Times in 66 Posts

    Mặc định

    Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác an nhiên khi được trở về nhà ở Côn Sơn, tâm trạng nhẹ nhàng như trút bỏ được bao nhiêu bộn bề lo toan của cuộc sống. Khi đến đây, mọi khó khăn trong những công việc khác hình như chưa từng tồn tại vì ở nơi quá tuyệt vời này có Thầy và có nhiều bạn tốt. Năm nay, Thầy phát công nhiều, lúc đầu thì tôi cảm thấy rất hứng thú xin và xin nhưng càng về sau càng thấy thương Thầy nhiều hơn. Việc phát công như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe của Thầy: những lúc Thầy đứng dậy khó khăn và đến mức không thể đủ sức khỏe để đi lên Ngũ nhạc theo lịch trình.. cũng chỉ vì Thầy đã cho bệnh nhân quá nhiều.
    Chắc chắn Thầy cũng mong muốn mọi người nhận được tối đa những gì mà Thầy đã cho bằng những chia sẻ cảm nhận của mình và bằng những thay đổi trong cơ thể của mình. Riêng với tôi, đợt dã ngoại lần này tôi thực sự ấn tượng và nhiều cảm nhận với trận Kỳ Lân trân pháp do Kỳ Lân chúa trực tiếp chỉ huy trận. Tập xong mà tôi phải vội vàng ghi lại để chia sẻ cùng mọi người kẻo quên mất. Trên đồi Kỳ Lân khi Thầy bắt đầu gọi trận thì Ấn đường của tôi căng tức, hai bàn tay có xoáy khí mạnh, được một lúc thì một luồng khí mát dội xuống bách hội chan hòa vào cơ thể, nửa trên cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng. Lần lượt, Ngọc Chẩm và Thiên Đột căng tức, cảm giác như đang được hiệu chỉnh lại hệ thống luân xa trong cơ thể rất lần lượt đúng thứ tự. Và rồi vùng Linh Đài và Mệnh Môn tôi thấy nóng ấm, nhè nhẹ thật tuyệt. Sau đó, khí bắt đầu thông xả ra hai cánh tay và mặt cảm thấy râm ran buồn buồn. Thả lỏng cơ thể, lưng tôi được kéo thẳng lên và tôi dần dần cảm nhận được một vùng ánh sáng vàng vàng chập chờn, rồi dần dần vùng ánh sáng vàng trở nên sáng chói lòa nhưng bất giác tôi chợt nhớ đến câu càng cố gắng nhìn thì lại chẳng thấy điều gì thế nên tôi cố gắng thả lỏng nhất có thể rồi cơ thể lại có những cảm nhận mới, đầu của tôi quay sang trái, quay sang phải, sau đó cúi đầu nhẹ nhẹ và liên tục lắc lắc. Cuối cùng là đầu cúi xuống và cảm giác nhẹ nhàng cho đến hết bài.

    Nhớ về buổi phát công đầu tiên của Thầy: Do ngày trước tôi đi kiểm tra mật độ xương thì bác sĩ nói mật độ xương của tôi thấp, không đạt đỉnh của mật độ xương của người trưởng thành nên lần này tôi xin Thấy bổ sung canxi cho con và cứ như thế cảm thấy ở phần sống lưng từng đợt, từng đợt khí nóng cứ chạy nhè nhẹ, sau đó từ trên đỉnh đầu bách hội nặng trịch cảm giác giống như có một cái rễ chùm đang đâm ra từ đỉnh đầu và các rễ đó đâm ra các bộ phận khác của cơ thể rồi cuối cùng là hai tay râm ran, khí thông xả ra hai tay. Tôi cũng xin chữa phần dây chằng ở chân, lúc hoạt động nặng thường thì nó hay bị co rút . Trong quá trình ngồi thiền tôi thấy tê dại cả một cái chân đó, đến cuối bài thì được rút một cái khiến tôi cũng phải giật mình, sau đó kết thúc bài thiền thì chân chẳng hề tê chút nào nữa, thật là hay quá ạ. Hôm đó, Thầy phát công nhiều và tôi cũng nhận rất nhiều đến mức như cơ thể không thể tiếp nhận thêm được nữa, dẫn đến hơi chuếnh choáng nên tôi không dám xin thêm điều gì nữa.
    Trong buổi phát công cuối cùng và chia tay mọi người, một số bác đã vinh dự được Thầy tặng cho chiếc vòng đã được Thầy nạp năng lượng, tôi thực sự xúc động khi Thầy tặng chiếc vòng cho bác Hải Xuy
    ến – người cựu chiến binh đã cùng Thầy vượt qua mọi khó khăn từ những ngày đầu trên con đường hành đạo. Chợt nhìn lại bản thân thấy giờ phút này ngồi đây hưởng những gì Thầy cho là cả một sự may mắn lớn, con đường còn dài phía trước, mong sao tôi cũng luôn âm thầm sát cánh bên Thầy giống như bác Hải Xuyến để có thể giúp đỡ những người cần giúp.
    Đợt này, tôi mang được một món quà quý giá từ ngôi nhà chung về cho người thân của minh – đó là những chiếc vòng đã mang năng lượng của Thầy, tôi cảm thấy rất vui, về đến nhà thấy tay mẹ vẫn sưng do viêm tổ chức dưới mu bàn tay, tôi đã đặt vòng vào phần tay sưng và tâm niệm xin Thầy chữa cho mẹ, một lúc sau chỉ tại phần đặt chiếc vòng, mồ hôi vùng đó vã ra, mẹ chỉ nhìn và cười nhưng tối đó tôi thấy mẹ ngồi tập thay vì việc nằm tập như mọi khi.
    Mỗi lần theo Thầy là mỗi lần quý giá, là mỗi lần giúp bản thân con hoàn thiện hơn, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều, em cảm ơn các anh chị cán sự lớp đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi lần này.

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    bần tăng (10-05-2016),dangthanhha (10-05-2016),Diệu Hồng (10-05-2016),dongna1980 (12-05-2016),haixuyentb (13-05-2016),Hạnh An (10-05-2016),Hoasentrang (10-05-2016),hoatran (10-05-2016),hoatuyet (10-05-2016),Hương Nhu (10-05-2016),Lê Minh (10-05-2016),Liên Như (12-05-2016),LinhTâm (10-05-2016),manhcao277 (09-05-2016),Minh Toàn (10-05-2016),Nganpham (10-05-2016),nganuoc (13-05-2016),Ngoạn Hiền (11-05-2016),NguyetQuangTu (09-05-2016),PhongThuyGia (10-05-2016),Phương Nam (10-05-2016),tam_thuc (10-05-2016),Thanh Bình (10-05-2016),Thanh Quang (11-05-2016),thanhphong (11-05-2016),THANHTINH (10-05-2016),thanhvinh (10-05-2016),theoThầy (10-05-2016),tinhtamtuluyen (14-05-2016),trungthanh (10-05-2016),tuluyenthantam (10-05-2016),TuMinh (10-05-2016),Vidieu (11-05-2016),youme (09-05-2016),Đại Minh (09-05-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •