Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy dạy tôi chữa bệnh cho mẹ !
Hybrid View
-
07-05-2016, 20:27 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 69
- Cảm ơn!
- 5,082
- Thanked 2,064 Times in 69 Posts
Thầy dạy tôi chữa bệnh cho mẹ !
Thầy đã dạy chúng tôi: Một người con, đối với cha mẹ mình, việc đầu tiên là phải hiếu thảo. Tôi luôn khắc ghi lời Thầy dạy và luôn mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho các bậc sinh thành cả hai bên nội, ngoại. Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, tôi rất vui vì cả hai mẹ đã cùng đi với con, cháu lên Côn Sơn, vừa nghỉ dưỡng, luyện tập, vừa được Thầy phát công chữa bệnh. Tôi chỉ mong các cụ luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc để được sống cùng con cháu lâu hơn.
Mẹ tôi năm nay đã 78 tuổi. Sức khỏe mấy năm nay đã yếu dần đi. Bà bị bệnh tiểu đường tuýp 1. Hàng ngày bà vẫn đều đặn tập bài luyện TTKT và bài Hộ Tỳ. Sau lần mổ dạ con năm trước, rồi bệnh già khiến mắt mẹ tôi lão hóa, mờ dần. Tôi rất thương mẹ. Dịp lên Côn Sơn lần này, tôi có nguyện vọng nhờ Thầy chữa cho mẹ. Dẫu biết tuổi già khó tránh khỏi bệnh tật do lão hóa, tôi vẫn mong muốn mẹ phần nào giảm bớt, nhất là bệnh tiểu đường.
Tôi tập trung chữa bệnh cho mẹ
Chiều ngày 1/5, theo chương trình của BTC, Thầy và các học trò sẽ trực tiếp chữa bệnh cho các bệnh nhân. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Thầy đã gọi các học trò muốn chữa bệnh sẽ lên chữa cho bệnh nhân. Tôi tự tin cùng các đồng môn khác lên chữa bệnh cho bệnh nhân vì tôi biết, chúng tôi luôn có Thầy ở bên để giúp đỡ. Mỗi học trò sẽ tự chọn cho mình một người bệnh để chữa. Biết mẹ mình trong số những bệnh nhân cần được chữa ngày hôm đó, tôi đã đến và ngồi sau mẹ mình để được Thầy hướng dẫn chữa bệnh. Tôi muốn đem năng lượng của mình, cũng là tình cảm của mình dành chữa bệnh cho mẹ.
Tôi nhắm mắt, tập trung tư tưởng, đặt hai tay lên lưng bà, rồi tâm niệm dồn năng lượng vào vùng bệnh chữa bệnh cho mẹ. Tôi rất yên tâm vì mỗi người bệnh sẽ được lập một trận khí riêng và có phác đồ điều trị bệnh riêng cho từng người bệnh. Sau đó tôi nhận được phác đồ điều trị. Tôi đặt hai tay vào vùng thận, tâm niệm dồn năng lượng chữa bệnh cho mẹ. Tôi cứ tiếp tục tâm niệm cho đến khi Thầy hô: Từ từ dừng lại…
Sau buổi chữa bệnh, mẹ tôi thấy người nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Tôi đã rất vui vì đã góp một phần năng lượng chữa bệnh cho mẹ.
Về phần mẹ vợ tôi, bà bị bệnh , tôi vẫn động viên bà tập TKKT và Hộ Tâm hàng ngày. Tôi đã rất vui vì bà sẽ được Thầy phẫu thuật bệnh tim tháng tới.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh cho mẹ con.
Con luôn tin:
“Tình thương mới thực quyền năng lớn
Để mãi Thiên hà xanh vẫn xanh”
Thầy chụp ảnh giao lưu với các cụ
Nguồn ảnh: H.A và tva_kctlView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh
bần tăng (08-05-2016),Dungnph (08-05-2016),Hạnh An (08-05-2016),hoatran (10-05-2016),hoatuyet (08-05-2016),hongvulien (10-05-2016),Hương Nhu (09-05-2016),lê chí công (08-05-2016),Lê Minh (09-05-2016),longtadinh (14-05-2016),manhcao277 (08-05-2016),Minh Toàn (08-05-2016),Nganpham (08-05-2016),Nghệ Linh (09-05-2016),Ngoạn Hiền (08-05-2016),NguyetQuangTu (08-05-2016),PhongThuyGia (09-05-2016),Phương Nam (08-05-2016),tam_thuc (08-05-2016),Thanh Bình (09-05-2016),Thanh Quang (08-05-2016),thanhphong (08-05-2016),thanhvinh (09-05-2016),thànhtâm (18-05-2016),theoThầy (08-05-2016),tinhtamtuluyen (09-05-2016),TuMinh (08-05-2016),youme (08-05-2016),Đại Minh (08-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2016)