Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Dã Ngoại Côn Sơn 30.4. 2016-Buổi chữa bệnh đáng nhớ!

    Đợt dã ngoại 30/4-1/5 năm 2016 của gia đình KCTL diễn ra trong 4 ngày nghỉ lễ. Trong đợt dã ngoại này, có nhiều hoạt động được diễn ra, trong đó tập trung nhiều vào hoạt động chữa bệnh.Trong các hoạt động chữa bệnh thì Thầy đã có một buổi chữa bệnh trực tiếp cho những người bệnh nặng.
    Qua buổi giao lưu vào tối ngày 30 tháng 4, giữa Thầy và các thành viên trong chuyến dã ngoại, một số người mắc bệnh nặng đã trình bày tình hình bệnh tật với Thầy và tâm nguyện mong muốn được chữa bệnh. Đến buổi chiều ngày 1/5, Thầy cùng các học trò đã tiến hành chữa bệnh trực tiếp cho những người bệnh này.


    Ảnh: Thầy giảng về phương pháp và cách thức chữa bệnh. .

    + Đợt 1 có 3 bệnh nhân được chữa:

    - Một bác trai chừng 70-80 tuổi, trong người cũng có nhiều bệnh nhưng mong mỏi lớn nhất là chữa được bệnh đau đầu gối và chuột rút. Thầy gọi anh hocdao lên chữa; với phác đồ điều trị là: Thanh hóa tủy sống, tủy xương….phát khí xoa bót hai đầu gối…Ở buổi giao lưu chia tay (ngày 3/5) bệnh nhân này có lên chia sẻ cảm nhận là đầu gối đã hết đau, tình trạng chuột rút không thấy xuất hiện.

    - Một chú tuổi ngoài 50, bị bệnh phát ban, ngứa khắp người, đã chữa trị nhiều cách, nhiều nơi, trong thời gian dài rồi nhưng bệnh chưa hề thuyên giảm. Khi mà tất cả mọi hy vọng về các cách chữa trị đã không còn thì chú được một học trò của Thầy hướng dẫn cách ngồi thiền các bài luyện của Thầy, trong 4 tháng, nhiều người khen là da dẻ sáng sủa, tươi tỉnh hẳn lên. Đây cũng là động lực để chú đi dã ngoại chữa bệnh đợt này. Mong muốn của chú là “không phải uống thuốc hàng ngày”...Thầy gọi anh Trần Nam lên chữa: với phác đồ điều trị là: Thanh hóa gan, tiến hành lọc máu. Trong quá trình chữa chú có cảm nhận khá rõ ở vùng gan, và đặt niềm tin bệnh sẽ khỏi. Trên đường về tôi có ngồi cạnh và động viên tinh thần chú. Tôi nói mẹ cháu cũng bị dị ứng cơ địa từ nhỏ, chữa nhiều lần bệnh không khỏi, nhờ phương pháp KCTL mà trong vào khoảng 1 tháng bệnh đã khỏi hẳn nhiều năm nay rồi. Tôi bảo chú cứ về luyện tập, thường xuyên liên lạc với Thầy, báo cáo tình hình luyện tập, bệnh tật với Thầy. Điều đó vừa tốt cho sức khỏe của chú, cũng là thể hiện niềm tin của chú với phương pháp với Thầy…Chú có nói về sẽ tiếp tục luyện tập và liên hệ với Thầy để nhờ Thầy hướng dẫn, giúp đỡ.

    - Một bạn nữ tuổi còn khá trẻ, bị bệnh liên quan đến quá trình hô hấp, khi thở hay có cảm giác ngạt…Thầy gọi anh Hùng lên chữa, với phát đồ điều trị: khắc phục, hoàn thiện tổn thương vùng cơ hoành…Sau buổi chữa, tới ngày hôm sau khi đi lên đồi Lân, tôi để ý bạn rất vui vẻ, tích cực chia sẻ với mọi người về những cảm nhận khi tập luyện KCTL. Tôi nhận ra được niềm hân hoan, tin tưởng của bạn vào phương pháp chữa bệnh của Thầy. Hy vọng bạn tiếp tục duy trì luyện tập và có chuyển biến tốt về bệnh của mình.

    + Đợt 2

    Thầy bảo tất cả những ai bệnh nặng có mong muốn được chữa bệnh thì ngồi lên trên. Có chừng 7-8 người lần lượt ngồi lên phía trên, mọi người lùi lại phía sau, để có thêm khoảng trống. Thầy nói học trò nào có khả năng chữa bệnh thì lên chữa. Các học trò đi lên ngồi sau các bệnh nhân, tôi cũng ngồi sau một bác gái tuổi chừng 55-60t. Hỏi về tình trạng bệnh tật của bác, thì bác nói: bác có nhiều bệnh lắm, nhưng như Thầy nói thì chỉ chọn bệnh nặng nhất thôi…Bác bảo bác bị đau đầu kèm theo mắt liên tục bị căng, đã bị trong vòng 2 năm nay. Tôi hỏi cảm giác lúc này thì sao, bác bảo đang đau đầu và mắt bị căng. Tôi bảo bác yên tâm, tí nữa Thầy sẽ nhập vào cháu, và chữa cho bác. Tôi đặt tay lên lưng bác, Thầy hô…xuất vía nhập vào học trò…Một cảm giác tê lan dọc cột sống của tôi, những luồng năng lượng lăn tăn rơi vào cơ thể. Tôi tâm niệm phát khí chữa bệnh. Một lúc sau tôi nhận được phác đồ điều trị: “Một tay đặt vào vùng thận, phát khí kích thích thận âm, bồi bổ cơ thể; một tay đặt lên bách hội thanh lọc cơ thể…Sau khi chữa xong, tôi hỏi bác thấy thế nào, bác bảo đầu nhẹ đi, mắt bớt căng, và đặc biệt là hết luôn bệnh đau lưng (bệnh này nằm ngoài dự tính). Trong buổi giao lưu chia tay, bác có chia sẻ triệu chứng đau đầu và căng mắt của bác không còn xuất hiện.

    Qua buổi chữa bệnh trực tiếp, nhiều người đã có những trải nghiệm sự linh nghiệm của chữa bệnh bằng khí công, nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh hoặc thuyên giảm, các học trò tăng thêm kiến thức cũng như khả năng chữa bệnh…Quả thật đây là một buổi chữa bệnh nhiều ý nghĩa.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (06-05-2016),Diệu Hồng (06-05-2016),Dungnph (06-05-2016),haixuyentb (06-05-2016),Hạnh An (06-05-2016),Hoasentrang (08-05-2016),hoatran (07-05-2016),hoatuyet (07-05-2016),huongtamlinh (06-05-2016),Hương Nhu (09-05-2016),july (06-05-2016),kiencuong304 (07-05-2016),lê chí công (07-05-2016),Lê Minh (06-05-2016),Liên Như (10-05-2016),manhcao277 (06-05-2016),manhtuongngo (08-05-2016),Minh Toàn (06-05-2016),Nganpham (06-05-2016),nganuoc (06-05-2016),Ngọc Vân (09-05-2016),NguyetQuangTu (06-05-2016),Nhài Ta (06-05-2016),Phương Nam (08-05-2016),tamminh (06-05-2016),tam_thuc (08-05-2016),Thanh Bình (09-05-2016),thanhphong (06-05-2016),THANHTINH (07-05-2016),thanhvinh (09-05-2016),theoThầy (07-05-2016),Tieutrucxinh (08-05-2016),Trần Kim Cương (07-05-2016),trungthanh (06-05-2016),tuluyenthantam (06-05-2016),TuMinh (06-05-2016),Vidieu (06-05-2016),Vượng Kim Ngưu (06-05-2016),youme (06-05-2016),Đại Minh (08-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2016)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Hà Tĩnh
    Bài viết
    115
    Cảm ơn!
    5,930
    Thanked 2,771 Times in 112 Posts

    Post

    Về chuyến đi dã ngoại Côn Sơn năm nay chương trình có khác mọi năm là chúng ta không đi về Đền thờ các vị Bát Cổ để luyện tập, mà chủ yếu tập trung ở Nhật Nguyệt Linh Đường để được giao lưu và nhận phát công từ Thầy NQT. Năm nay có khoảng hơn 170 người đăng ký tham gia, trong số đó có những học trò - gia đình học trò đã luyện tập KCTL lâu năm, có người mới tập luyện KCTL thôi song bước đầu đẩy lùi được bệnh tật, cũng có những người thì chưa tập KCTL được người thân dẫn đi cùng để được Thầy chữa bệnh, được thực nghiệm sự hiệu quả của Phương pháp chữa bệnh này. Trong những buổi giao lưu cùng mọi người, Thầy NQT cũng đã giải thích thêm cho mọi người về tại sao KCTL có thể chữa bệnh, giải thích về “Khí thuốc”, về lòng tin ảnh hưởng đến hiệu quả của việc chữa bệnh, giải thích về chữa bệnh từ xa,v.v…từ đó mọi người hiểu hơn về Phương pháp chữa bệnh KCTL là rất khoa học, không mập mờ ăn may, không mê tín dị đoan.


    Thầy NQT giao lưu cùng các bệnh nhân. (Nguồn: manhtuongngo)

    Trong những buổi giao lưu ấy, mọi người chia sẻ về những câu chuyện đến với KCTL của mình, về bệnh tật của mình và sự chuyển hóa của bệnh trong quá trình 4 ngày có mặt tại Ngôi nhà chung KCTL để minh chứng cho việc chữa bệnh bằng KCTL là rất hiệu quả, từ đó về nhà chăm chỉ luyện tập hơn.
    Riêng manhcao cũng học được thêm nhiều điều, trong số đó là về câu thần chú “Xin Thầy chữa bệnh…” Trước hết là ấn tượng về câu thần chú này, sau là cách vận dụng sau cho hiệu quả câu thần chú ấy.

    Ấn tượng:
    - Đầu tiên là sau khi đọc bài viết của chị tamminh chia sẽ về cách chữa bệnh mới của Thầy.
    Trích dẫn Gửi bởi tamminh
    Sau đó, Thầy chữa bệnh cho tôi. Ngồi thiền, tập trung toàn bộ vào vùng dạ dày và nói thành tiếng “Xin Thầy chữa bệnh đau dạ dày cho con”. Tôi nói thành tiếng lúc mới được chữa, sau tôi tâm niện trong đầu cho đến khi chữa xong. Thầy nói: Phải nói ra thành tiếng trong cả quá trình chữa bệnh bởi như vậy thì mới tập trung cao độ và có hiệu quả được. Tôi lại mắc lỗi với Thầy! Đang là bệnh nhân nên chắc Thầy thương không mắng, chỉ nghiêm khắc nói để biết mà sửa.

    Thực chất nguyên nhân bệnh dạ dày của tôi là do: Từ tâm u uất dẫn đến dạ dày bị chất đen kịt tích tụ, khi Thầy chữa thì các chất độc tích tụ trong dạ dày đã thoát ra dần từng lớp một. Vùng dạ dày khi được chữa tôi thấy râm ran, nóng ấm lên.

    Thầy tiếp tục chữa não cho tôi, tập trung hoàn toàn vào vũng não bộ và nói “Xin Thầy giải tỏa mọi ức chế thần kinh ra khỏi não bộ” . Tôi lần này rút kinh nghiệm cứ như vậy nói thành tiếng cho đến hết, tôi cảm nhận thấy não được rút ra nhè nhẹ...nhè nhẹ... Thầy nói rằng trong não tôi có quá nhiều "lớp năng lượng bị ức chế đã tích tụ lại", Thầy đã bóc ra rất nhiều, rất nhiều...
    - Trước mỗi lần phát công, Thầy nói mọi người hãy tâm niệm từ 1 đến 3 bệnh sẽ được chữa, và trong quá trình Thầy phát công, hãy liên tục tâm niệm vào vùng bệnh. Trong quá trình được chữa hãy tập trung cảm nhận ở vùng bệnh có khác gì không? Nếu cảm thấy có khác lạ như nóng, mát, tê, ngứa,…là đang được chữa bệnh.

    Giải thích:
    - Khi chúng ta tâm niệm “Thầy ơi”, “Xin Thầy NQT…”, thì có thần lực của Thầy về nên việc chữa bệnh hôm ấy sẽ hiệu quả hơn vì được Thầy trực tiếp chữa bệnh. Hoặc khi bệnh nhân phát tín hiệu cầu cứu thì sẽ có một lực lượng trong tâm linh về giúp đỡ chữa bệnh.
    - Trong quá trình ngồi thiền, khi chúng ta tập trung suy nghĩ về vùng bệnh thì tránh được các suy nghĩ lan man khác, năng lượng của chính mình sẽ được tập trung về vùng bệnh nên việc chữa cũng hiệu quả hơn.
    Lấy ví dụ như Phương pháp niệm số trị bệnh của Thầy thuốc Nguyễn Hữu Khai đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ tại sao lại có tác dụng chữa bệnh? Thầy NQT giảng khi chúng ta tập trung để niệm số thì cũng là lúc chúng ta quên đi các việc khác, tâm trí chỉ tập trung về vùng bệnh, khi ấy cơ thể kích phát cơ chế tự chữa bệnh, năng lượng bản thể được tập trung về vùng bệnh khắc phục nguyên nhân gây ra bệnh tật. Chứ về bản chất thì “các bộ số khác nhau cho từng bệnh khác nhau” không có tác dung để chữa bệnh.

    Vận dụng:
    1. Ngồi thiền tự chữa: Trước lúc ngồi thiền thì tâm niệm xin Thầy và các bề trên chữa một bệnh cụ thể. Sử dụng câu thần chú “Xin Thầy chữa bệnh…” và tập trung vào vùng bệnh đó, cảm nhận cơ thể xem trình trạng bệnh lý được chuyển hóa ra sao.
    2. Chữa bệnh cho người khác: Có thể yêu cầu bệnh nhân thầm tâm niệm “Xin Thầy chữa bênh…” và tập trung cảm nhận vùng bênh. Buổi chữa bệnh hôm ấy sẽ kết hợp được Thần lực của Thầy NQT và công năng của học trò. (Vía của Thầy thuốc chữa bệnh trên thể vía của bệnh nhân, thực công của học trò tác động trực tiếp trên thực thể nên việc chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn.) Bệnh nhân thì đang tập trung vào vùng bệnh, còn học trò thì nên thả lỏng để cảm nhận ánh xạ bệnh lý của bệnh nhân lên cơ thể mình, từ đó có thể nhận định rõ bệnh lý bệnh nhân đang mắc phải.
    Đối với học trò không “nhìn” được thì lúc bắt đầu chữa bệnh nên tiến hành phát “Một nguồn năng lượng đi vào cơ thể bệnh nhân, xác định nguyên nhân gây bệnh, khống chế nguyên nhân gây bệnh.” Sau đó thả lỏng cảm nhận những bất thường trên cơ thể để xác định được nguyên nhân gây bệnh, từ đó linh hoạt đưa ra phác đồ chữa bệnh hiệu quả hơn.

    Cuối cùng con cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên luôn luôn giúp đỡ chúng con. Chúng con sẽ cố gắng luyện tập để không phụ công dạy dỗ của Thầy, của các vị bề trên. Em cảm ơn các anh chị học trò đã chỉ bảo thêm để chúng em được tiến bộ hơn trong học tập. Cảm ơn BCS lớp đã tổ chức chuyến dã ngoại để mọi người lại được về Nhà, được quây quần bên Thầy, được sống trong không khí của đại gia đình KCTL thân yêu.

  4. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277

    bần tăng (08-05-2016),Dungnph (08-05-2016),Hạnh An (08-05-2016),hoatran (10-05-2016),hoatuyet (08-05-2016),Hương Nhu (09-05-2016),Lê Minh (09-05-2016),Liên Như (10-05-2016),Lobbyvietnam (08-05-2016),manhtuongngo (08-05-2016),Minh Toàn (08-05-2016),Nganpham (08-05-2016),Ngọc Vân (09-05-2016),NguyetQuangTu (08-05-2016),PhongThuyGia (09-05-2016),tamminh (08-05-2016),tam_thuc (08-05-2016),Thanh Bình (09-05-2016),thanhvinh (09-05-2016),Thutrang (09-05-2016),trungthanh (08-05-2016),tuluyenthantam (09-05-2016),TuMinh (08-05-2016),Vượng Kim Ngưu (08-05-2016),youme (08-05-2016),Đại Minh (09-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •