Kết quả 1 đến 1 của 1
-
04-05-2016, 23:36 #1
Phẫu thuật bệnh tiểu đường tại Côn Sơn
Cứ mỗi dịp 30/4-1/5, chúng tôi lại được về mảnh đất Linh địa Côn Sơn để luyện tập và chữa bệnh. Mỗi lần được gần Thầy, tôi lại học được nhiều điều mới lạ và bổ ích. Và trong buổi giao lưu chữa bệnh tối ngày 1/5 tại Nhật Nguyệt Linh Đường năm nay, tôi đã thực sự ấn tượng khi chứng kiến Thầy phẫu thuật chữa bệnh tiểu đường cho chú D. Trước buổi phẫu thuật vi diệu này, Thầy đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cảm động, đầy nhân văn trong ca chữa bệnh tiểu đường đầu tiên, về việc các cụ bề trên đã dạy Thầy cách chữa bệnh tiểu đường…
Câu chuyện cảm động cách đây hơn chục năm
Người đầu tiên được Thầy chữa bệnh tiểu đường là một bà cụ 71 tuổi người Thái Bình, gia cảnh rất nghèo. Dịp Thầy về Thái Bình dạy khí công, bà cụ kể mình bị bệnh tiểu đường nhưng không biết khi đi tiểu thấy kiến bu đầy vào rồi mới phát hoảng . Khi con cái cụ biết, họ sợ bệnh cụ bị lây nên đã để cụ ngủ dưới bếp một mình, bát đũa cũng ăn riêng. Chỉ có mỗi đứa cháu thương bà là xuống ngủ với bà. Trong lúc bà cụ ngồi thiền, Thầy và các học trò đã lẳng lặng chữa bệnh cho cụ. Một thời gian sau bà cụ khỏi bệnh, bà cụ mừng lắm, đến thưa chuyện với Thầy. Cụ bảo cụ biết Thầy đã chữa bệnh cho cụ. Cụ phấn khởi khoe: Thầy ơi! Bệnh của con khỏi rồi! Con biết chắc là Thầy chữa. Thầy biết không, trước đây con phải ăn kiêng đủ thứ. Nhưng hôm con biết mình khỏi bệnh, nhà có con gà đang ấp trứng mà con bắt con gà xuống, lấy cả ổ trứng luộc ăn cho đỡ thèm. Ăn xong mà không thấy hiện tượng gì, cũng không thấy ảnh hưởng gì, con đã thực sự biết mình khỏi bệnh.
Khi Thầy về Thái Bình, Thầy có thuê một căn nhà trọ để ở trong những ngày ở đây. Lần đó, Thầy đã về Hà Nội và một thời gian sau mới quay lại Thái Bình. Khi Thầy quay lại, người nhà đối diện trước cửa nhà Thầy thuê có kể chuyện lại. "Ngày Thầy về Hà Nội, có một bà cụ khệ nệ ôm một quả mít tìm đến đây thì được biết Thầy đã về Hà Nội, không biết bao giờ mới quay lại cho nên bà cụ cứ đứng đó khóc. Cụ khóc rằng: “Thầy ơi! Con đã khỏi bệnh rồi! Bây giờ con đi tìm Thầy để cảm ơn mà không thấy Thầy đâu!” . Bà ấy đã gửi tôi quả mít biếu Thầy, nhưng lâu quá không thấy Thầy quay lại…Chúng tôi ăn hết mít rồi!
Thầy nói đến đây thì giọng trầm hẳn xuống: "Nếu cụ còn sống, giờ chắc cũng ngoài 80 rồi".
Các cụ đã dạy Thầy chữa bệnh
Tại sao Thầy lại biết chữa bệnh tiểu đường. Thầy chữa được bệnh này là do cụ Thần y Biển Thước trực tiếp dạy Thầy chữa bệnh.
Trong cơ thể người trần tục bên mạn sườn trái có một bộ phận chuyên sản xuất insulin, và não bộ sẽ chỉ huy việc sản xuất insulin này. Thực chất trong máu vẫn cần một lượng đường nhất định, nhưng chỉ trong giới hạn thì tốt, còn nếu vượt quá giới hạn thì gọi là thừa đường huyết. Cơ thể tự sản xuất insulin đi vào đường huyết và nó tự hấp thụ hết lượng đường dư thừa. Cho nên việc dư thừa đường bao nhiêu thì não bộ phải chỉ huy sản xuất insulin bấy nhiêu để hấp thụ lượng đường dư thừa chứ không phải hấp thụ toàn bộ lượng đường.
Tại sao người trần tục lại mắc bệnh tiểu đường?
Bởi vì bộ phận sản xuất insulin bị hỏng, lúc đầu là nó không sản xuất đủ insulin, cho nên bắt đầu bị thừa lượng đường ở trong máu. Vì thừa đường trong máu nên theo phương pháp Tây y, người ta đã tiêm insulin vào cơ thể để hấp thụ lượng đường dư thừa. Chính việc tiêm insulin vào để hấp thụ lượng đường dư thừa đã làm bộ phận sản xuất insulin từ chỗ sản xuất ít đến khi không sản xuất insulin được nữa. Do vậy, người bị bệnh tiểu đường càng ngày càng nặng thêm và lượng tiêm insulin vào cơ thể ngày tăng lên và người bệnh không thể bỏ thuốc được.
Bộ phận sản xuất insulin có một hệ thống đường ống, hệ thống mao mạch rất nhỏ. Nó giống như chúng ta nhìn hình của bó nấm kim châm. Vì những sợi này nhỏ nên chúng rất mỏng manh. Các đường ống bị đứt hoặc bị rối vào với nhau làm cho bộ phận sản xuất insulin lúc đầu là sản xuất giảm lượng insulin cần thiết, và sau đó là không sản xuất insulin được nữa. Cho nên, muốn chữa được bệnh tiểu đường, trước hết là phải làm lại các ống đó. Cái nào đứt thì nối, cái nào rồi thì gỡ nó ra. Hoàn thiện hết rồi thì kích hoạt cho nó hoạt động trở lại. Khi nó bắt đầu hoạt động, đầu tiên phải lấy insulin từ bên ngoài nhỏ vào, rồi giảm dần lượng insulin đưa vào cơ thể cho đến khi bộ phận sản xuất insulin đã sản xuất đủ insulin hấp thụ hết lượng đường dư thừa trong máu thì lúc đó không phải dùng đến thuốc nữa.
Thầy phẫu thuật bệnh tiểu đường cho bệnh nhân
Giờ là lúc tôi được chứng kiến ca phẫu thuật bằng phương pháp với những thiết bị vô cùng vi diệu trong không gian. Thầy đã sử dụng con dao đặc biệt mà Phật Bà tặng Thầy để tiến hành phẫu thuật.
Thầy bắt đầu tiến hành buổi phẫu thuật cho chú D. Thầy hô: “ Bàn tay NL, dao AS thâm nhập vùng tỳ của bệnh nhân…Khắc phục sự rối loạn kết cầu vùng sản xuất insulin trong tỳ…Hoàn thiện từng ống một….Kích hoạt vùng sản xuất insulin trở lại làm việc…”
Thời gian cứ chầm chậm trôi, và chúng tôi ngồi trật tự, lặng im chứng kiến ca phẫu thuật thật vi diệu này. Chỉ có Thầy mới làm được điều đó.
Chừng một lúc sau thì ca phẫu thuật đã xong. Bệnh nhân toát mồ hôi như tắm. Thầy đã dặn dò bệnh nhân hàng ngày tập TKKT và bài Hộ Tỳ để nâng cao thể lực. Thầy sẽ tiếp tục theo dõi và chữa từ xa, theo từng giai đoạn sẽ giảm thuốc cho tới khi bỏ hẳn thuốc.
Sau cuộc phẫu thuật, chú D chia sẻ:
Chú đã bị bệnh tiểu đường nhiều năm, hiện tại lượng đường trong máu tại thời điểm đi khám gần đây nhất là 11 mmol/l. Hiện nay vẫn phải dùng thuốc tây y để chữa bệnh. Lúc Thầy chữa bệnh, chú cảm nhận vùng tỳ tức rất nhiều, vùng sau lưng như có luồng nước, và cả hai vùng này đều rất lạnh. Một lúc sau thì mồ hôi bắt đầu túa ra. Khi Thầy kết thúc cuộc phẫu thuật, chú cảm nhận hai vùng này hết lạnh, nóng ấm dần lên. Cơ thể vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Tôi thật mừng cho chú D. Để nhanh khỏi bệnh, người bệnh phải thực sự nỗ lực và kiên trì luyện tập, và với sự giúp đỡ của Thầy, tôi luôn tin sẽ có nhiều bệnh nhân bị bệnh tiểu đường sẽ khỏi bệnh. Để căn bệnh này không còn là nỗi ám ảnh của nhiều người nữa.
Chỉ có phương pháp chữa bệnh bằng Khí công Tâm linh, chỉ có Thầy của chúng con mới làm nên những điều vi diệu như thế! Con xin cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học mới, nhiều phương pháp chữa bệnh mới để chúng con tiếp cận, học hỏi, khám phá và ứng dụng những điều tốt đẹp nhất của Khí công Tâm linh cho gia đình mình và tất cả mọi người!
Nguồn ảnh: tva_kctlView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 10-05-2016 lúc 20:44. Lý do: Ct
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
dangthanhha (12-05-2016),Hạnh An (09-05-2016),hoatran (08-04-2020),longtadinh (14-05-2016),Ngô Minh Thành (08-05-2016),Nghệ Linh (11-05-2016),tam_thuc (20-06-2016),tuluyenthantam (09-05-2016),Đại Minh (09-05-2016),Đức Thành (24-04-2019)