Kết quả 1 đến 7 của 7
Hybrid View
-
09-05-2016, 20:56 #1Y Xuan Guest
Đúng là Nguyệt Quang Viên dịp 30/4 năm nay đã khác rất nhiều so với năm ngoái, cây cối phát triển xanh tốt, con suối, tiểu cảnh của khu vườn cũng đã hoàn thiện tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Có tiếng suối chảy róc rách, có tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, tiếng trẻ con nô đùa…tiếng nhạc thiền du dương. Tiếng ngâm thơ của những bài thơ Thầy như xoáy vào tâm can mỗi người, hun đúc thêm tình cảm sự gắn kết của những người có mặt nơi đây.…tất cả tạo nên một không gian ấm áp, yêu thương, bình an.
Trúc năm nay đã phủ kín đồi rồi, lá trúc xanh mướt đung đưa trong gió, những mầm trúc tiếp tục đầm chồi phát triển. Có lần tôi hỏi về đồi trúc, anh H miêu tả với tôi về sự lớn nhanh của đồi trúc như này: “em đứng bên này đồi trúc, gọi điện cho anh bên kia đồi có khi mất sóng…”. Tôi nhớ, vào dịp này năm ngoái khi cái nắng gay gắt của đầu hè đến, các anh đã vào làng xin rơm, lá chuối khô về phủ lên đồi trúc để giữ ẩm cho đất, nghĩ cách bảo vệ đồi trúc …, một cây trúc bị xém lá vì nắng hè cũng làm các anh xót xa. Giờ đây trúc đã xanh tốt, phủ kín đồi ai cũng trầm trồ khen đồi trúc đẹp.
Đồi trúc xanh mướt
Buổi sáng 1/5, Thầy phát công chữa bệnh cho mọi người.Thầy nói mỗi người hãy chọn cho mình từ 1 đến 3 bệnh, tập trung ý nghĩ vào vùng bệnh và tâm niệm xin Thầy chữa bệnh ….. giúp con, tôi tâm niệm xin được chữa bệnh ở hai mắt để loại bỏ khí độc ở vùng mắt, giúp cho đôi mắt được khỏe hơn. Chả là thời gian gần đây, cả hai mắt của tôi vào buổi sáng có hiện tượng mắt sưng húp, cay mắt, mỏi mắt, nhức mắt, thỉnh thoảng nước mắt giàn dụa như mình đang thái hành, hành cay xông lên làm chảy nước mắt. Trước hôm đi Côn Sơn hai ngày, tôi đang ở phòng làm việc bỗng nhiên mắt cay xè, nhức buốt, nước mắt giàn dụa... Chính vì vậy, hôm nay trong vùng năng lượng của Nguyệt Quang Viên và năng lượng của Thầy phát công, tôi đã tâm niệm xin được chữa bệnh ở hai mắt. Suốt buổi phát công, tôi tập trung vào hai mắt để cảm nhận sự được thay đổi ở hai mắt khi được chữa. Ban đầu hai mắt hơi căng lên một chút và ngứa, trong mắt xuất hiện những vệt màu vàng rồi giảm dần sang màu trắng. Dần dần, tôi cảm thấy mắt không bị mỏi nữa có vẻ như trong hơn, tỉnh táo hơn, từ hai khóe mắt một vài giọt nước mắt ứa ra, lăn trên gò má. Khi buổi phát công kết thúc, từ từ mở mắt ra tôi cảm thấy hai hốc mắt của mình không còn bị nhức nữa, khuôn mặt cũng không nặng trĩu vì mỏi mắt.
Thầy phát công chữa bệnh tại Nguyệt Quang Viên
Hôm sau chúng tôi lên đồi Kỳ Lân để luyện tập, tại đây Thầy đã mời Kỳ Lân Chúa về chữa bệnh cho mọi người. Trong suốt buổi thiền, tôi tập trung vào vùng mắt và tiếp tục tâm niệm xin được chữa bệnh ở hai mắt. Tập xong thì cảm giác ở hai mắt thật dễ chịu. Con xin cảm ơn Thầy và các Vị bề trên đã giúp đỡ, chữa bệnh cho con.
Ngồi thiền ở đồi Kỳ Lân
Trong cái tất bật của công việc, nhưng chị em chúng tôi cũng dành chút thời gian để để chụp hình cùng nhau ở đồi trúc, hai bên bờ suối, ở hồ cá. Những tà áo dài thướt tha, duyên dáng với nhiều màu sắc khác nhau như tô điểm thêm nét đẹp của cuộc sống. Đúng là “chị em gái như trái cau non”, giờ gắn kết tình đồng môn nên các bạn cứ tíu tít với nhau.
Duyên dáng trong tà áo dài
Được trở về nhà tận mắt ngắm nhìn cảnh đẹp của Nguyệt Quang Viên, được dâng hương và ngồi thiền ở Nhật Quang Điện, được học tập, được làm việc cùng nhau chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, lòng tin về con đường mình đang đi. Ai cũng đều cảm thấy mình trưởng thành để luôn làm tốt việc đời và việc đạo.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (10-05-2016),dangthanhha (12-05-2016),Diệu Hồng (10-05-2016),haixuyentb (09-05-2016),Hạnh An (10-05-2016),hoasen (10-05-2016),Hoasentrang (10-05-2016),HoaThai (10-05-2016),hoatran (10-05-2016),hoatuyet (10-05-2016),Hương Nhu (10-05-2016),Lê Minh (09-05-2016),Liên Như (10-05-2016),LinhTâm (14-05-2016),manhcao277 (09-05-2016),Mộc Lan (16-05-2016),Minh Toàn (09-05-2016),Nganpham (11-05-2016),nganuoc (11-05-2016),Ngoạn Hiền (11-05-2016),NguyetQuangTu (09-05-2016),Nhài Ta (09-05-2016),NHẤT TÂM (12-05-2016),phamhuong (18-05-2016),PhongThuyGia (10-05-2016),Phucthinh (10-05-2016),phuongngoc (10-05-2016),Phương Nam (10-05-2016),Tamhuongthien (09-05-2016),tamminh (09-05-2016),tam_thuc (10-05-2016),Thanh Bình (10-05-2016),Thanh Quang (11-05-2016),thanhvinh (10-05-2016),theoThầy (10-05-2016),Thiền sư KM (10-05-2016),Thutrang (10-05-2016),Trần Kim Cương (11-05-2016),trungthanh (10-05-2016),tuluyenthantam (10-05-2016),TuMinh (10-05-2016),turaunt (10-05-2016),Vidieu (11-05-2016),Vượng Kim Ngưu (10-05-2016),youme (09-05-2016),Đào Hương 95 (30-06-2020),Đại Minh (09-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (11-05-2016)
-
11-05-2016, 11:24 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Như đã thành thông lệ, vào dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5 của gia đình KCTL là chuyến dã ngoại về linh địa Côn Sơn với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nguyệt Quang Viên dịp này đẹp quá. Trong khu vườn tưng bừng tràn đầy sắc thái mùa xuân đã là một màu xanh mát mắt làm dịu lại cái nắng hè oi bức. Đồi trúc 2 tháng trước tua tủa măng giờ đã xanh tươi đến ngỡ ngàng. Các loại cây khác cũng mang 1 màu xanh non căng tràn sức sống. Đó đây giữa màu xanh cây cỏ vẫn còn điểm xuyết những bông hoa hồng, hoa súng, hoa sim của mùa hè. Mặt hồ trong lăn tăn gợn theo từng làn gió, từng đàn cá lớn nhỏ đủ màu sắc tung tăng bơi lượn. Dòng suối nhỏ trong veo, mềm mại, tiếng suối reo róc rách. Lối đi bên bờ suối và những lối đi nhỏ trong vườn được tạo bằng những phiến đá vuông, tròn, trang trí khéo léo bằng những viên bi ve lấp lánh nhiều màu. Tất cả tạo nên một không gian thật hài hòa, dễ chịu, yên bình khiến khi bước chân vào nơi này ta có cảm giác tâm hồn như lắng lại, thanh thản, rũ bỏ được tất cả những ưu phiền của cuộc sống trần tục.
Chương trình năm nay được tập trung nhiều vào hoạt động luyện tập và chữa bệnh, và tôi đã có nhiều cảm xúc khó quên trong chuyến dã ngoại này.
Ngồi thiền trong Nguyệt Quang Viên tươi xanh và được Thầy phát công chữa bệnh thật tuyệt
1. Thầy phát công chữa bệnh
Lần phát công đầu tiên, Thầy cho phép chọn 1-3 bệnh để xin chữa. Tôi tâm niệm xin Thầy chữa 2 bệnh là 2 vấn đề nan giải đối với mình.
Thứ nhất là bệnh đau lưng. Tôi bị đau từ năm 2001, không ngồi dậy được, phải châm cứu, bấm huyệt gần 2 tháng mới khỏi. Công việc của tôi phải ngồi nhiều nên thường xuyên đau mỏi vùng thắt lưng. Mỗi khi trở trời cũng bị đau như người già vậy. Có khi đau quá phải đi châm cứu một đợt 15-20 ngày. Từ khi được biết và tập các bài luyện của Thầy, đến nay tôi không còn bị đau mỗi khi trở trời, mỏi do phải ngồi nhiều chỉ cần được nằm nghỉ một lúc là hết. Tuy nhiên cũng thỉnh thoảng tôi lại bị 1 đợt đau cứng cả người, không đi đứng, cử động bình thường được, có lần đã phải cầu cứu Thầy và anh hocdao.
Vấn đề thứ hai không rõ có phải là bệnh không nhưng tôi vẫn tâm niệm xin Thầy, xin bề trên kiểm tra và xử lý giúp. Đó là việc cơ thể tôi cứ liên tục tích mỡ, liên tục phát triển, bất chấp mọi nỗ lực của bản thân. Điều này làm tôi mất tự tin và ảnh hưởng khá nhiều trong công việc và cuộc sống. Việc ăn ít, ăn kiêng, detox, dùng thực phẩm chức năng giảm cân đều vô hiệu. Việc thường xuyên tập TTCCĐMM để xin các ĐMM dùng HCT giải quyết nhưng cũng chưa thấy kết quả rõ rệt. Chính việc không rõ nguyên nhân ấy làm tôi thấy lo không biết mình bị làm sao nữa.
Trong tiếng nhạc thiền, HTDS phát công chữa bệnh. Trong những lời hô đầu tiên của Thầy, tôi thoáng ngạc nhiên vì biết thêm điều mới lạ. Hương hoa của Nguyệt Quang Viên thật kỳ diệu, không những tỏa hương khoe sắc cho đời mà còn có thể thanh lọc cơ thể, giải tỏa khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Thật kỳ diệu. Rồi mỗi người được HTDS cùng các thầy thuốc chuẩn bị phác đồ điều trị và nồi thuốc bắc với khí thuốc thơm ngào ngạt. Thật tiếc là tôi không cảm nhận được những mùi đó nhưng được một số bạn mô tả là rất thơm.
Thầm tâm niệm xin Thầy chữa bệnh, tôi thấy khí xoáy mạnh vào đỉnh đầu BH, đầu hơi nặng, rồi lòng bàn tay xoáy mạnh, giật giật, và cảm thấy có khí chạy trong cơ thể. Có luồng khí nóng ấm cứ từng đợt, từng đợt dội vào vùng thắt lưng rất dễ chịu. Còn vùng bụng có vài điểm được các luồng khí xoáy mạnh vào và vừa xoáy vừa di chuyển, cứ như được massage vậy. Tôi cứ chìm trong tiếng nhạc với cảm giác hết sức khoan khoái. Sau khi dừng lại, tôi cảm thấy người nhẹ nhõm, dễ chịu hơn nhiều.
Trong buổi phát công lần thứ hai, tôi cùng một số đồng môn được Thầy cho phép cùng Thầy phát công chữa bệnh cho mọi người. Biết mình năng lượng chưa nhiều nên tôi tập trung ý nghĩ dồn năng lượng và phát công chữa bệnh cùng Thầy. Lúc đầu cảm thấy khí dồn mạnh lên BH, ra 2 bàn tay và cứ bốc lên cao, nhưng chỉ được 1 lúc thì đuối, tôi phải nghỉ một lát rồi lại tiếp tục tâm niệm nhưng chỉ thấy khí phát ra nhè nhẹ. Dù chưa giúp được Thầy bao nhiêu nhưng tôi rất vui vì được góp một chút công sức vào việc chữa bệnh cho mọi người.
2. Chữa bệnh cho mọi người
Trong đợt này Thầy trực tiếp chữa một số trường hợp, đồng thời dạy học trò chữa bệnh. Mỗi người bệnh nặng được một học trò giỏi chữa. Thầy hô “Bạch Lưỡng nhập thể” và nhập vào mỗi học trò đang chữa bệnh để chỉ đạo và dạy bảo. Thầy yêu cầu học trò dùng thực công để kết hợp với Thầy chữa bệnh, và dạy phải chữa bệnh với tất cả tình cảm, mong muốn chữa khỏi cho bệnh nhân thì hiệu quả mới cao.
Trong đợt này, tôi đưa một cô bạn đi cùng. Trước đây bạn tôi đã tập Yoga, rồi tập thiền nhưng kiểu như TNDS. Theo lời kể của bạn, chỉ là họ tự rủ nhau đến chùa …ngồi thiền, rồi được cô H.T.T về khai mở LX, sau đó là tự tập với nhau. Thời gian đầu thì thấy người khỏe ra nhưng sau một thời gian thì lại ốm còn hơn lúc trước. Tình trạng là đau đầu, đau vai gáy, đau lưng, không ngủ được và lúc nào cũng như người hết hơi, không có sức sống.
Tôi đã giải thích, đưa bạn tài liệu để đọc, hiểu về LX, về luyện tập theo KCTL và hướng dẫn nên bạn đã bắt đầu tập TKKT được gần 1 tháng trước khi đi.
Ngay từ ngày đầu tiên khi bước chân vào NNLĐ bạn đã thấy rất khó chịu và đau đầu khủng khiếp.
Trong buổi chữa bệnh chiều 1/5, bạn được anh hocdao chữa. Bạn bảo khi chữa thấy đầu nặng lắm, nhiều lúc tưởng như không chịu nổi. Đêm đó bạn hầu như không ngủ được. Tôi giải thích cho bạn yên tâm là bạn đang được tác động để chữa bệnh, để đẩy các khí độc tích tụ từ lâu và đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng.
Các học trò đang chữa bệnh
Sang ngày hôm sau lên đồi Kỳ Lân tập bạn vẫn thấy nặng đầu, buổi tối đau quá phải nhờ anh hocdao chữa cho và đêm hôm đó bạn đã ngủ được một chút.
Đến ngày cuối cùng, sau khi Thầy phát công, bạn bảo cảm thấy hôm nay thấy dễ chịu và cảm thấy khỏe hơn rồi.
Mấy hôm nay về bạn cảm thấy tỉnh táo và khỏe hơn. Đến nay bạn đã hết băn khoăn sợ “tàu hỏa nhập ma” như lúc đầu. Hàng ngày vẫn cố gắng tập TKKT 2 lần. Bạn bảo buổi sáng sớm thì ngồi được hết bài. Buổi tối thì mệt quá nên được hơn nửa bài phải nằm xuống thì mới chịu được. Tôi động viên bạn tập tiếp một thời gian nữa rồi sẽ copy cho tập thêm các bài khác.
Bạn con nhờ con gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy và anh hocdao và Ban Tổ chức đã chuẩn bị, sắp xếp cho chuyến đi thật trọn vẹn.
Bên cạnh niềm vui giúp bạn được chữa bệnh bằng KCTL, tôi vẫn thấy lòng se buồn vì đã không đưa được mẹ và con trai đi đợt này. Con trai thì vì vào kỳ thi học kỳ nên phải tập trung ôn, không dám đi. Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ đi để được chữa bệnh nhưng đường sá xa xôi và việc đến một nơi xa ở 3-4 ngày là trở ngại quá lớn với bà nên thật là tiếc.
Niềm vui trong ánh mắt, nụ cười của các cụ khi được chụp ảnh với Thầy
3. Luyện tập
Vào ngày thứ hai của chương trình đoàn chia ra đi 2 điểm. Tôi tham gia đoàn theo Thầy lên đồi Kỳ Lân để luyện tập. Đồi Kỳ Lân là nơi có mạch Kỳ Lân chạy qua và dưới sự quản lý của Kỳ Lân Chúa. Thầy cho tập Vạn Pháp Kỳ Lân Trận và Kỳ Lân Chúa trực tiếp chỉ huy trận, chữa bệnh cho mọi người. Tôi vẫn tâm niệm xin chữa như hôm Thầy phát công nhưng cảm nhận lại hoàn toàn khác hẳn.
Trên đồi Kỳ Lân
Lần này tôi không có cảm giác rõ rệt ở vùng bệnh mà chỉ cảm thấy đang trong một không gian yên tĩnh với làn khí mát mẻ liên tục chuyển động quanh mình cùng tiếng nhạc thiền du dương quen thuộc. Rồi một bên tai tôi nghe thấy những âm thanh rất đặc trưng, như tiếng gió rít, tiếng vọng ầm ào từ đại ngàn trùng trùng điệp điệp vọng về. Bất giác tôi chợt liên tưởng tới huyền thoại về Tử Kỳ Lân của vùng Tây Tạng. Không dám mở mắt, không dám cử động sợ những cảm giác đó sẽ tan biến đi. Thật lạ.
Lần về nhà này, mấy chị em cũng không quên tranh thủ tạo dáng làm mấy kiểu ảnh kỷ niệm, con gái mà.
Trên cầu thang và bên bờ suối
Thế là 4 ngày nghỉ lễ đã kết thúc viên mãn và đầy ý nghĩa, cảm xúc. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã dành bao tâm huyết, bao công sức để tổ chức chuyến dã ngoại, học tập này.
Nguồn ảnh: tva_kctlLần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 11-05-2016 lúc 15:44.
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
bần tăng (12-05-2016),dangthanhha (12-05-2016),DIỆU TÂM (14-05-2016),Diệu Hồng (11-05-2016),hoatran (12-05-2016),hoatuyet (12-05-2016),huongtamlinh (12-05-2016),Hương Nhu (12-05-2016),Lê Minh (11-05-2016),Liên Như (12-05-2016),manhcao277 (11-05-2016),Mộc Lan (16-05-2016),Minh Toàn (12-05-2016),Nganpham (11-05-2016),nganuoc (11-05-2016),Ngoạn Hiền (17-05-2016),NguyetQuangTu (11-05-2016),Nhài Ta (11-05-2016),NhuMai (11-05-2016),phamhuong (18-05-2016),PhongThuyGia (11-05-2016),Phương Nam (12-05-2016),Tamhuongthien (11-05-2016),tamminh (12-05-2016),Thanh Bình (11-05-2016),Thanh Quang (11-05-2016),thanhvinh (12-05-2016),Thutrang (12-05-2016),Trần Kim Cương (11-05-2016),trungthanh (11-05-2016),tuluyenthantam (12-05-2016),Vidieu (14-05-2016),Đào Hương 95 (30-06-2020),ĐINHQUANG HIỆP (11-05-2016)