Kết quả 1 đến 7 của 7
Threaded View
-
06-05-2016, 00:36 #3
Năm nay trong cả 3 ngày ở Côn Sơn ngày nào chúng tôi cũng được Thầy NQT phát công chữa bệnh.
Phát công chữa bệnh sẽ mất rất nhiều năng lượng nhưng sau mỗi buổi phát công đó Thầy lại chữa những ca bệnh nặng và lại mất rất nhiều năng lượng nữa, cho đến cuối buổi khi mọi người ra về chỉ còn một số bệnh nhân nán lại để xin Thầy chữa. Khi họ ra về, tôi thấy Thầy mệt lả, đến nỗi nhiều khi dáng đi còn siêu vẹo, cộng thêm những lúc như thế độc trong người Thầy nó lại tấn công. Lúc đó lòng tôi như quặn lại.
Nhìn Thầy vất vả, hy sinh vì bệnh nhân chúng tôi thấy thật xấu hổ vì chưa giúp được gì nhiều cho Thầy, chưa làm được gì đáng kể.
Thầy ơi, Chúng con sẽ cố gắng để làm được nhiều việc hơn nữa ạ.YÊU THƯƠNG
__HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾTSỨC MẠNH
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam
bần tăng (06-05-2016),dangthanhha (10-05-2016),Diệu Hồng (06-05-2016),Dungnph (06-05-2016),haile (09-05-2016),haixuyentb (06-05-2016),Hạnh An (06-05-2016),HoangSyHiep (18-05-2016),Hoasentrang (06-05-2016),hoatran (07-05-2016),hoatuyet (07-05-2016),hongvulien (06-05-2016),huongtamlinh (06-05-2016),Hương Nhu (06-05-2016),july (06-05-2016),lê chí công (07-05-2016),Lê Minh (06-05-2016),Liên Như (16-05-2016),LinhTâm (06-05-2016),manhcao277 (06-05-2016),Minh Toàn (06-05-2016),newebook (06-05-2016),Nganpham (07-05-2016),nganuoc (06-05-2016),Ngô Minh Thành (06-05-2016),NguyetQuangTu (06-05-2016),Nhài Ta (06-05-2016),phamhuong (18-05-2016),PhongThuyGia (10-05-2016),Phương Nam (08-05-2016),Tamhuongthien (09-05-2016),tamminh (06-05-2016),tam_thuc (10-05-2016),Thanh Bình (07-05-2016),Thanh Quang (06-05-2016),thanhphong (07-05-2016),THANHTINH (06-05-2016),thanhvinh (09-05-2016),theoThầy (07-05-2016),Thiền sư KM (10-05-2016),Tieutrucxinh (06-05-2016),tinhtamtuluyen (07-05-2016),Trần Kim Cương (11-05-2016),trungthanh (06-05-2016),TuMinh (06-05-2016),Vidieu (06-05-2016),youme (06-05-2016),Đại Minh (06-05-2016)