Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,297 Times in 132 Posts

    Mặc định Chữa bệnh tại nguyệt linh đường dịp 30-4

    Bệnh nhân: 77 tuổi/ ho nhiều/ tiểu đêm/ mỡ máu…

    Cứ mỗi đợt chữa bệnh 30 tháng 4 là gia đình tôi lại háo hức mong chờ, được học tập, tu luyện và được chữa bệnh trong mấy ngày liên tục lại linh địa Côn Sơn. Có lẽ không chỉ riêng gia đình tôi mà hầu hết các gia đình của học trò đều như vậy, nếu ai không thu xếp đi được Côn Sơn trong dịp này thì tâm cũng hay ngóng về Côn Sơn.
    Năm trước, bố mẹ tôi cũng đã chuẩn bị di dịp này nhưng buổi sáng khi đến đón ông bà thì được biết là mẹ tôi bị mất ngủ cả đêm, sáng ra bà bị mệt như kiểu kiệt sức mà không thể đi lên Côn Sơn với thời gian 2 giờ di chuyển được. Chính vì lẽ đó mà bố mẹ tôi đã bỏ lỡ dịp học tập-tu luyện-chữa bệnh thường niên của năm trước.
    Năm nay thì bà đã cố gắng chuẩn bị để có được sức khỏe tốt hơn có thể tham gia được. Bố tôi thì luôn đi cùng bên cạnh mẹ để quan tâm và chăm sóc cho mẹ. Ông bảo, ngày trước do ông phải vắng nhà nhiều do công việc nên khi nghỉ hưu, ông luôn cố gắng bù đắp cho bà, chăm sóc bà khi bà yếu.
    Lần này cả hai ông bà được tham gia cùng với các gia đình học trò tại Côn Sơn 3 ngày trọn vẹn.
    Chuyến đi lần này có khoảng hơn 80 bệnh nhân với đủ các bệnh như ung thư/ gan/ mật/ tiểu đường/ tự kỷ/ trầm cảm/ đau nhức/ tuổi già/ khí xấu…Để chuẩn bị cho đợt chữa bệnh này, hệ thống y tế của Thầy đã chuẩn bị 120 bác sĩ, trong đó 30 người là Thần y, 50 bác sĩ, 40 thực tập sinh sẽ chăm sóc, chữa bệnh cho các bệnh nhân.

    Ngày đầu tiên sau khi ngồi thiền, ông kể ông được 3 người (1 người già, 2 người trẻ) là bác sĩ hoặc thần y chữa bệnh; cảm nhận rõ nhất là thấy được chữa vùng chân và họng. Đêm đó ông ngủ rất ngon, không thấy đi tiểu đêm.

    Ngày thứ 2 thì ông thấy 1 người bác sĩ già đến chữa bệnh, phần được chữa ở trong cơ thể (trong lồng ngực) nhưng không có cảm nhận rõ rệt, chỉ biết là được chữa. Đêm thứ 2 thì ông hơi khó ngủ, chập chờn, mong ngóng.

    Ngày thứ 3 thì ông không cảm nhận rõ khi ngồi thiền, chỉ cảm thấy đông người. Tuy nhiên, món quà của ông là ông được Thầy gọi lên kiểm tra và chữa bệnh trực tiếp. Thầy nói: Người này lượng mỡ máu và huyết áp hơi cao, việc thiền cũng không chăm chỉ lắm, 3 ngày vừa rồi đã được làm sạch thành mạch, sạch mỡ rồi nhưng hiệu quả chưa được cao, nên chịu khó thiền, chữa sẽ dễ hơn. Thầy hỏi tiếp: ông có yêu cầu gì nữa không?
    Bố tôi mong muốn được chữa ho, vì ho nhiều khiến mẹ thôi mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.

    Sau khi kiểm tra phổi, tìm nguyên nhân ho, Thầy nói: trước đây ông bị covid, việc đó đã làm 1 vùng phổi bị xẹp, độc tích tụ ở đó. Việc ho là cái để đẩy độc ra khỏi phổi. Mấy hôm nay chữa bệnh cũng đã làm việc đẩy độc này rồi, việc ho không nguy hiểm nhưng khó chịu trong cuộc sống. Phổi bị xẹp nên độc cứ tích tại đó.
    Sau đó Thầy tìm cách làm cho phổi bố tôi phồng lên.
    Tay Thầy bị độc vào, rất buốt nhưng Thầy vẫn cố chữa bệnh cho bố tôi.

    Thầy khuyên bố tôi nên bỏ dần thuốc lá, khi ho uống thuốc chống kích ứng, giảm dần thuốc lá chăm chỉ tập luyện, vận động để cơ thể có sức khỏe. Thầy đã giải quyết vết lõm ở phổi nhưng chưa hết và cần cố gắng tập luyện để phục hồi.







    Buổi chữa bệnh kết thúc, bố tôi ra về long hân hoan vui, sung sướng.
    Sáng hôm nay, bố tôi gọi điện thông báo ông bà về nhà đều khỏe, ngủ ngon, 3 ngày chữa bệnh đã thành công tốt đẹp. Các con cho bố gửi lời cảm ơn Thầy nhé.

    3 buổi chữa bệnh kết thúc, chắc mỗi học trò và các gia đình tham gia đều cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, một nguồn sinh khí mới, năng lượng mới, sự thanh sạch, nhẹ nhõm luôn đầy trong cơ thể. Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Thần y, các bác sĩ đã chữa trị cho chúng con và những người thân trong gia đình chúng con.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    Hoasentrang (01-05-2024),manhtuongngo (04-05-2024),nganuoc (03-05-2024),Nguyệt Lan (01-05-2024),phuongngoc (01-05-2024),Phương Nam (02-05-2024),tamminh (02-05-2024),TuMinh (02-05-2024),ĐINHQUANG HIỆP (07-05-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •