Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
28-04-2016, 19:30 #1
Tôi đã họch được gì qua 5 năm học kctl.
Tôi đã học được gì qua 5 năm học KCTL.
5 năm là một thời gian không dài, không ngắn. Là 1 chặng đường đủ cho sinh viên tốt nghiệp đại học, rồi đem kiến thức, khoa học để làm hành trang bước vào cuộc sống mới. Để cống hiến trí tuệ, khoa học cho xã hội và gia đình. Còn tôi qua 5 năm học, mặc dù tôi cố gắng dành thời gian 1 ngày : 2-3h để thiền, ít nhất 1h xem diễn đàn, tài liệu, 1h để viết bài (mặc dù tôi ko đăng) không có ngày nghỉ lể, tết và chủ nhật. Tôi rất cố gắng cần cù chăm chỉ. Thế nhưng so với các đồng môn thì tôi thu lượm được quá ít ỏi. Phải chăng vì tôi không biết cách học hay là vì xa Thầy, xa lớp. Có thể cảm nhận của con là đúng hay sai. Hôm nay con xin chia sẻ với Thầy, cùng các bạn để mong Thầy cùng các bạn góp ý, điều chỉnh cho con học được tốt hơn nhé.
+Về tinh thần:
Tôi cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Rất vui thích khi được thương yêu giúp đỡ mọi người. Thường xuyên có nhiều nụ cười thực trong tâm chứ không phải “nụ cười là nước mắt khô như ngày trước” Biết buông bỏ, vị tha, tự tin trong cuộc sống hàng ngày, không tự ti, sân hận như trước nữa. Tôi có thêm nhiều bạn bè chân thật hơn. Đặc biệt tôi có 1 ngôi nhà thực sự đầy tình thương yêu. Các thành viên trong gđ KCTL: già trẻ, gái trai, đủ các thành phần giai cấp ở khắp mọi miền trên mảnh đất hình chữ S. Nhưng mỗi khi gặp nhau vào dịp lễ…hoạc là trao đổi trong diễn đàn hoạc facebook thì như có 1 luồng năng lượng gắn kết rất vi tế, gần gũi, yêu thương nhau. Thật là hạnh phúc, bình an khi tôi được ở gần Thầy và mọi người.
+Về sức khỏe:
Các bệnh như Tim,Tiền đình, tăng, trụt huyết áp, đau đầu mãn tính,thận, mất ngủ, bóng đè, các giấc mơ hốt hoảng thì 3 năm nay không hề xuất hiện. Thỉnh thoảng có đau đầu, ho cảm, nhưng tôi không uống thuốc mà tự chữa hoặc xin lệnh bài để chữa, đôi khi phải gọi điện nhờ Thầy chữa từ xa. Còn 2 bệnh nan y như Tê tay và đau thắt lưng mãn tính do thoái hóa đốt sống lưng và cổ (tôi đã thoái hóa hết các đốt sống cách đây 10 năm) thì có khi ổn định, đa phần chỉ đỡ được 70-80% thôi. Nhưng thời gian qua tôi không hề uống thuốc, chỉ trải nghiệm thiền để tự chữa thôi. Tôi thấy thiền bài DDC ngoại gia quyền chữa bệnh đau lưng rất tốt. Mỗi lần khí ngưng tụ ở Mệnh môn là tôi cảm giác như có dầu thoa nhẹ rất mát, rất dễ chịu.
+ Về Tâm linh:
Là một vấn đề mà mọi người ( nhất là những người lớn tuổi thường hay quan tâm và khó giải thích). Trước đây tôi cũng như bao người khác, thường hay đi các Đền, Miếu nhờ các ông, bà xem để biết cần làm gì, tránh gì, nhất là vào dịp đầu năm. Còn 4 năm nay tôi không hề đi xem bói nữa, mà tôi tin tưởng tuyệt đối vào ông, bà, tổ tiên nhà mình chỉ đường dẫn lối cho con cháu. Mọi việc tôi có ý định làm gì thì vào dịp đầu năm, Rằm, mùng 1, tôi thường đề xuất ý kiến, tâm niệm xin bề trên soi xét chỉ đường cho con cháu, rồi hồi âm cho tôi. Bề trên đáp lại rất rõ ràng và nhanh. Khi nào có luồng năng lượng ấm áp, vui vẻ, an lành thì mọi việc đều tốt đẹp ,cứ thế mà tiến hành. Còn lúc nào mà cảm thấy năng lượng ngột ngạt hoặc cả đêm thao thức không ngủ được là y như mọi điều không được tốt đẹp, bề trên ngăn lại, không nên làm. Cơ hội lớn nhất trong năm là lễ Vu lan. Ngày lễ đặc biệt, Thầy đã giúp cho mọi người được gặp và giao tiếp với các vong linh nhà mình hiện tại ra sao, có vấn đề gì cần hỗ trợ không. Rồi tìm pp giải quyết, nếu cần thiết thì nhờ Thầy giúp đỡ…Các giấc mơ về báo cho tôi rất rõ ràng, nên tôi rất thích gặp vong linh nhà mình trong giấc mơ hoặc lúc dâng hương. Tôi cảm thấy Tổ tiên, ông ,bà, cha mẹ mình không phải chết là hết mà vẫn luôn theo dõi mọi hành vi tốt,xấu làm ăn của con cháu. Răn dạy, chỉ đường dẫn lối cho cho con cháu làm ăn. Theo tôi hiểu thì người âm và dương là 2 luồng năng lượng tuy xa mà gần, luôn luôn song hành hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Điều đáng quý nhất là tôi đã hiểu, chạm, cảm nhận được về mặt tâm linh là có thật, rất vi diệu mà khoa học không thể chứng minh được. Chỉ có những ngươi có căn duyên, dày công tu luyện, có đức tin, tin tưởng vào môn học, tin tưởng cuộc sống luôn tốt đẹp, không mê tín, mê lầm, không cầu xin,không sợ hãi mọi lời thị phi, thêu dệt hay các lời phán đoán chưa rỏ ràng của các ông,bà, thầy ở các Đền Miếu.
Thưa các bạn, học kctl là một kho tàng kiến thức từ xa xưa tới nay vô cùng rộng lớn. Những gì tôi chạm tới mới chỉ như là một giọt nước ở Đại dương mênh mông. Như một hạt cát ở trên sa mạc rộng lớn bao la. Càng học tôi thấy mình càng dốt khi mà cả kho tàng khoa học rất uyên thâm, tư bao đời nay luôn ẩn hiện quanh ta. Những sự việc nhiệm màu đôi lúc rất bình dị và âm thầm đến nỗi ta không hay biết, mong đợi. Tôi tin rằng, nếu ai đó luôn có tâm chí thiện, chí thành thì bề trên luôn ngầm gia hộ, chỉ đường dẩn lối cho chúng ta đi, ngăn mọi việc xấu. Giúp ta vượt qua mọi bế tắc, đau khổ, là hành trang cho ta vượt qua những sóng gió của 1 kiếp người
( còn tiêp)View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
bần tăng (29-04-2016),cảnh thắng (09-08-2018),dangthanhha (29-04-2016),DIỆU TÂM (29-04-2016),Dungnph (29-04-2016),Hạnh An (29-04-2016),Hải Phong (06-05-2016),hoanlinh (09-07-2016),hoatran (29-04-2016),hoatuyet (04-05-2016),honglien (29-04-2016),huongtamlinh (03-05-2016),Hương Nhu (29-04-2016),KIM.H.GIANG (29-04-2016),Lê Minh (29-04-2016),Liên Như (08-06-2016),Minh Toàn (29-04-2016),newebook (09-06-2016),Nganpham (29-04-2016),nganuoc (29-04-2016),Ngọc Vân (08-06-2016),Nghệ Linh (29-04-2016),Ngoạn Hiền (30-04-2016),NguyetQuangTu (29-04-2016),Nhài Ta (29-04-2016),PhongThuyGia (29-04-2016),tanrau (10-12-2016),thanhphong (03-05-2016),thànhtâm (12-05-2016),theoThầy (29-04-2016),ThienTruong (28-04-2016),Tieutrucxinh (28-04-2016),tuluyenthantam (29-04-2016),TuMinh (29-04-2016),turaunt (29-04-2016),xuangiang14 (29-04-2016),youme (05-10-2020),ĐINHQUANG HIỆP (29-04-2016)