Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    139
    Cảm ơn!
    4,508
    Thanked 3,835 Times in 133 Posts

    Mặc định

    Sợ làm phiền giấc ngủ của Thầy
    Lần 2:
    Buổi tối, lúc ăn cơm, khoảng 20h30 ngày 27/4/16, thấy bà xã cứ phân vân mãi, rồi hỏi tôi 2 vấn đề: 1) là, nếu quá nửa đêm mình dùng vòng GHT chữa bệnh, khi niệm danh hiệu Thầy, liệu có làm Thầy thức giấc? 2) là, nếu cần chữa ở chỗ hiểm, thì dùng vòng GHT ra sao để không làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm?
    Tôi ôn tồn giải thích: 1) câu thứ nhất, kể từ ngày 16/4/16, GĐ mình được biết Thầy đã là Đức Ngàn tay, ngàn mắt rồi. Thầy ở khắp mọi nơi, sẵn sàng giúp mọi lúc, nên đừng ngại. 2) câu thứ hai, em cứ đặt vòng GHT vào lòng 2 bàn tay, chắp tay, niệm danh hiệu Thầy và xin Thầy chữa bệnh…cho con, sẽ thấy hiệu nghiệm.
    Sáng hôm sau, bà kể: lúc 12h rưỡi đêm qua, khi em kẹp vòng GHT vào giữa 2 bàn tay và niệm Thầy, thì thấy ở giữa đùi phải giật mạnh 1 cái, sức giật y như hôm Thầy đặt tay sau lưng chữa bệnh. Còn cái vòng như cựa quạy. Rồi thấy người dễ chịu, em cảm ơn Thầy và đặt mình xuống ngủ tiếp lúc nào không biết.
    Rồi các lần tiếp: lúc thì đau cổ tay trái, lúc thì đau nửa mặt bên trái, mắt sưng… bà cũng đã thực chứng được sự diệu kỳ của vòng GHT.
    GĐ chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên.
    Lần sửa cuối bởi bần tăng, ngày 30-04-2016 lúc 12:03.
    Nguyện lòng thương yêu chúng sinh

  2. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng

    huongtamlinh (03-05-2016),Hương Nhu (03-05-2016),lê chí công (30-04-2016),manhcao277 (30-04-2016),Nghệ Linh (09-06-2016),Ngoạn Hiền (30-04-2016),Nhài Ta (05-05-2016),Phucthinh (01-05-2016),thanhphong (01-05-2016),thànhtâm (12-05-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •