Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Đời thay đổi khi ta tay đổi

    Đời thay đổi khi ta tay đổi

    Con kính chào Thầy !
    Tôi chào GD: KCTL và mọi người xem diễn đàn.

    Cách đây 7 năm trở về trước. Một chuỗi dài của đời tôi thường gập ghềnh oan trái, khó khăn , bệnh tật…Tôi củng như bao người khác, thường tự đặt câu hỏi, tự trả lời…Tại sao mình khổ thế, tại sao đời bất công thế, tại sao mình oan thế? ? ? …?Tôi càng chịu khó làm việc, cố gắng sống tốt để cuộc đời bớt khổ hơn… Nhưng càng ngày càng đi vào ngõ cụt, bóng tối càng ngày càng tối hơn.( lúc đó tôi cứ suy nghĩ thiện cẩn: vì mình khổ quá, không cố điều kiện ăn uống, thuốc men nên mới hay đau ốm, vì nghèo nên mọi người coi thường mình) Cũng là thời điểm tôi nghỉ hưu, bao viễn cảnh làm kinh tế đã hiện ra, có vài mối đến nhà mời chào làm kT rất hợp với khả năng của tôi…Rồi tôi lại vô tình đọc 1 câu khuyên của ai đó: “ cuộc đời người trung bình sống được 80 tuổi.Thì nên chia ra 3 giai đoạn. gi-đ 1: từ 1-27 tuổi là lớn lên học hành, tích lũy kiến thức. Từ 27-55 tuổi là cống hiến sức khỏe, trí tuệ cho xã hội và gd. Thời gian còn lại là nên học làm người, sống cho minh, tự tu dưỡng”. Nghe câu nói đó tôi như bừng tỉnh . Tôi tự hỏi: học ở đâu? Học trong sách hay tìm thầy?
    55t, tôi bắt đầu học làm người. Đầu tiên tôi nghiền ngẫm là: Đắc Nhân Tâm. Quyển sách trước đó có người tặng tôi mà không có thời gian đọc. Sau đó đọc các sách như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, sách Phật giáo, rồi hay đi chùa với chị em trong xóm. Lúc đó tâm trạng của tôi cũng bớt căng thẳng hơn. Nhưng tôi lại có cảm giác như bị lạc vào một cảnh mê cung của các bài kinh tiếng kệ. Đặc biệt là tôi cố gắng hơn 1 năm học nhưng lại không thuộc 1 bài kinh nào. Các bài Kinh đều là tiếng Phạn, nên các âm từ đều là âm A. Rồi tôi lại nghe 1 ai đó nói: “ nếu không thuộc Kinh thì đừng đọc mà chỉ niệm ADI ĐÀ PHẬT. Nếu nhầm lẫn mà tụng niệm tên 1 tà ma nào đó thì dần dần tà ma sẽ dẫn dắt minh đi vào con đường mê lầm rất đáng sợ. Thế là tôi lại hoang mang, lại tiếp tục tìm Thầy để học làm người. Mong sao không bị lầm đường lạc lối, và bài thơ đi tìm Thầy ra đời lúc đó.

    Gần 60 chuyện gia đình tạm ổn
    Với chồng con đã trọn phận mình
    Nội ngoại đủ đầy bà được tôn vinh
    Tháng năm qua nghĩa tình đã có
    Tiếng em nhỏ chào cô đâu đó
    Thế mà tôi cứ ngỡ mình mơ…

    Đứng giữa đường đời tôi khờ dại lắm
    Không biết đường đi cho thắm cuộc đời
    Tôi như lạc giữa đồng hoang rừng tối
    Mong có người dẫn lối để đi
    Đi tìm Thầy , những bước chân không nghỉ
    Luôn cầu mong Trời Phật chỉ giùm cho…

    Ước mong chính đáng của tôi như được bề trên thấu hiểu, chính ngày này cách đây 5 năm là một bước ngoặt, một thay đổi như một định mệnh của đời tôi. Đúng như người đời nói: trong cái rủi , có cái may. Khi tôi đau khổ, oan trái tột cùng, không 1 ai phân minh, động viên tôi thì T- K( con trai của tôi, lúc đó là h-t của Thầy) đưa cho tôi bài thơ: “ Số phận” và nói: “ Mẹ đọc bài thơ này đi, mẹ chưa khổ bằng Thầy của con đâu”Nghe thơ của Thầy, tôi như người đi trên sa mạc chết khát gặp đươc trời mưa. Như nước Cam lộ của Bồ Tát cho tôi uống. Tôi bừng tỉnh dậy như một con người chìm đắm trong bóng tối lâu năm bắt đầu thấy le lói ánh sáng. Khi thấy tôi thích thơ của Thầy thì TK lại mỉm cười đưa cho tôi mấy bài thiền và nói: “ mẹ cố gắng thiền 2 năm thì bệnh mẹ sẽ khỏi”

    -Tôi học thiền KcTl như thế nào?
    Trước lúc học thiền KcTl thì tôi đã học thiền theo pp Đạo Phật đươc gần 1 năm. Lúc đầu tôi thiền theo nhẩm 1 2 3. tiếp là nhẩm theo A DI ĐÀ PHẬT, sau đó tiến bộ hơn là lắng nghe 48 lời nguyện của Đức Phật, tôi rất cố gắng, mặc dù tôi rất đau chân. Thời gian đó tôi chưa học được gì cả.
    Tôi tự nghĩ mình là người chịu khó, thông minh. Làm việc gì có quyết tâm là học được. Thế nhưng , học Thiền là 1 việc không đơn giản như tôi nghĩ. Lúc đó tôi chưa được gặp Thầy, chưa được tiếp cận diễn đàn, chưa có tài liệu tham khảo. Người ta càng học càng tiến, còn tôi càng học càng vấp ngã, rồi tự mình đứng đậy. Không ai động viên, không ai hướng dẫn, lúc nào buồn, chán nản thì nghe thơ Thầy. Tôi chỉ có 1 suy nghĩ 1 thấu hiểu: mọi việc đều có đúng sai, hay dở. Chỉ có Thiền là chưa nghe ai nói điều dở thôi.Tôi cảm thấy học Thiền là 1 thử thách, rất khó, bởi rất nhiều người học đã phải bỏ dở hoạc thất bại. Nhưng cũng không ít người đã thành công. Đặc biệt những người thành công, tôi thấy toàn là những người có 1 phẩm chất đạo đức tốt, một thái độ bình tĩnh, sáng suốt, nhẹ nhàng, thấu hiểu. Một cách sống biết khoan dung, vị tha, hiền lương tốt bụng với mọi người. Có một trí tuệ tuyệt vời để làm việc, giải quyết được mọi việc vui buồn hay dở trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt họ có một nghị lực rất lớn là : Đứng dậy sau khi vấp ngã. Chính vì thế mà tôi khẳng định là đã tìm thấy Thầy đáng tin cậy để học làm người, (mặc dù lúc đó tôi chưa được gặp Thầy). Tìm đúng con đường đi cho cuộc đời mình, dù con đương đó có dài, chông gai, gập ghềnh bao nhiêu nhưng là một con đường duy nhất để đưa ta đến bến bờ vui. Thời gian học thiền kctl đã 7-8 tháng mà tôi không có cảm giác, cảm nhận gì. Chỉ biết bệnh tật có đẩy lùi, dấc ngủ sâu hơn và không bị bóng đè, sức khỏe có cải thiện được chút ít. Cứ thế, Tôi như một con ong chăm chỉ và nghĩ: mình dốt thì cần cù bù thông minh mà, có công mài sắt có ngày nên kim , ông cha ta đã dạy thế.
    Thưa các bạn, viết đến đây, tôi lại có cảm xúc nhớ Thầy, nhớ lớp đến trào nước mắt, hơn nữa khả năng đánh máy tôi còn hạn chế. Hẹn các bạn hôm sau tôi sẽ viết tiếp các phần:

    -Tôi đã học được gì qua 5 năm học KCTL
    -Đời tôi đã thay đổi như thế nào qua 5 năm học
    - Tự nhận xét về môn học KCTL.
    ( còn tiếp)
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    dangthanhha (21-04-2016),DIỆU TÂM (22-04-2016),Dungnph (21-04-2016),Hoa Cát Tường (10-04-2020),hoasen (21-04-2016),Hoasentrang (19-04-2016),hoatran (20-04-2016),hoatuyet (21-04-2016),Hương Nhu (21-04-2016),Lê Minh (20-04-2016),LinhTâm (22-04-2016),Mộc Lan (20-04-2016),Minh Toàn (20-04-2016),Nganpham (20-04-2016),nganuoc (20-04-2016),Nhài Ta (20-04-2016),PhongThuyGia (20-04-2016),Phucthinh (20-04-2016),phuongngoc (19-06-2016),Phương Nam (20-04-2016),Saokim8286 (29-04-2016),tam_thuc (20-04-2016),tanrau (02-06-2016),Thanh Quang (20-04-2016),thanhphong (19-04-2016),THANHTINH (20-04-2016),theoThầy (21-04-2016),Thiền sư KM (21-04-2016),Thutrang (20-04-2016),Tieutrucxinh (23-04-2016),trungthanh (20-04-2016),tuluyenthantam (22-04-2016),TuMinh (20-04-2016),youme (20-04-2016),Đức Thành (20-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •