Kết quả 1 đến 2 của 2
-
05-05-2014, 21:13 #1
Kỳ 1: Những câu chuyện nhỏ trong chuyến đi Côn Sơn
Kỳ 1: Những câu chuyện nhỏ trong chuyến đi Côn Sơn
Mỗi năm, những học trò chúng tôi lại háo hức với chuyến đi tập luyện tại Côn Sơn. Và mỗi năm, chúng tôi lại có những trải nghiệm mới mẻ với các bài luyện, thêm những thông tin, kiến thức bổ ích về cả khí công lẫn tâm linh từ người thầy kính yêu của mình.
Năm nay, số lượng người tham gia rất đông, chúng tôi thuộc thành phần “hậu cần” thấy mừng mà cũng thấy lo, mừng vì số người tin tưởng, biết đến phương pháp chữa bệnh ngày một đông lên, lo vì sợ phục vụ đoàn khó được chu đáo, vẹn toàn. Thành phần đoàn năm nay có rất nhiều cụ già, nhiều người bệnh nặng, có cả những bác bị mất cả cánh tay do bom đạn, ngoài ra thì có rất nhiều các đại gia đình lớn, con cái, bố mẹ, ông bà cùng tập khí công tâm linh. Cả một chuyến đi dài ngày, tập luyện sinh hoạt, trò chuyện cùng nhau mới thấy mỗi người đều có môt câu chuyện, người thì về bệnh tật, người thì về tâm linh… Mỗi khi chia sẻ, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của bản thân và gia đình nhiều năm về trước, cũng đầy lo âu khi tìm đến thầy, đầy hoang mang trước những lời “phán như thánh” của đủ loại ngoại cảm, thầy bùa trước đó.
(lần này có rất nhiều cụ già tham gia chữa bệnh)
Trước khi đi Côn sơn, tôi có chuyến công tác ở Sài Gòn mấy hôm. Dù được báo là đang có biến đối năng lượng và không nên đi đến những chỗ nhiều âm khí, nhưng vì công việc tôi vẫn phải làm việc ở những tòa nhà mà trước đó vùng đất mà nhiều người nói chính là bãi tha ma. Tôi vốn có cơ địa nhạy cảm dễ bị nhiễm khí độc, âm khí. Mặc dù mỗi lần đi đâu, đến những nơi “nguy hiểm” tôi đều xin mặc AGNL để bảo vệ, nhưng với những chỗ mình không biết trước thì khả năng bị nhiễm vẫn cao, và sau đó lại mất một thời gian để xả bỏ. Đi công tác về, tôi thấy người lạnh, khó chịu, lỗ chân lông cứ hay dựng đứng lên. Mỗi khi xả độc, khí ra lòng bàn tay cuồn cuộn, tôi ho khan, trong họng cảm giác như có một lớp dính nhầy màu đen cứ như keo vậy. Tôi nghĩ mình lại dính hàn độc. Cho đến khi đi Côn sơn, giọng tôi vẫn ngào ngạt, và những tiếng ho nổ cổ họng.
Tôi được chữa họng ngay buổi thiền đầu tiên
Khi đoàn bắt đầu ngồi thiền tại đền Bà Chúa Sao Sa, tôi tâm niệm xin các vị bề trên và các thầy thuốc trong không gian chữa bệnh cho tôi. Khi thầy nói có đoàn 30 bác sỹ từ bệnh viện Thiện Tâm (bệnh viện của Thầy trong không gian) và 50 bác sỹ từ Học viện Y Dược Học Cổ truyền do cụ Nghiêm Tân làm viện trưởng thì lòng lôi bỗng rưng rưng xúc động, tôi thấy tim mình đập mạnh, cảm nhận rõ tiếng phập phồng trong lồng ngực. Ồ, hóa ra đây là nơi Thầy đã gửi tôi theo học cách đây 2 năm. Thảo nào tôi thấy xúc động đến thế. Tôi cảm nhận rõ có một ống xối xối vào cổ họng tôi, rồi có một sức hút lớn kêu o o trong họng. Tôi cảm giác có từng tảng dính dính được bóc rời ra, và biến mất. Tôi thấy họng mát mẻ, nhẹ nhõm và khoan khoái. Suốt buổi tập, tôi cứ như trên mây, đôi khi thấy mình cũng đi làm gì đó rất bận rộn, lúc lại thấy mình và rất đông những người khác đang trong một khoảng không gian lớn. Đôi khi có những luồng ánh sáng chói lòa trước mắt, lúc là màu đỏ rực như mặt trời, lúc lại vàng lấp lánh như nắng thủy tinh, khi thì màu xanh mát dịu của thiên nhiên. Tôi mơ màng cho đến khi nghe tiếng từ từ dừng lại quen thuộc của Thầy. Từ lúc ấy lòng tôi thật vui, cứ rộn ràng hưng phấn.
Tại đền thờ bà chúa Sao Sa, tôi đã được chữa họng
Tập Hỏa lôi thủy trận pháp
Cũng bởi vì quá vui vì họng đã nhẹ được nhiều phần mà buổi bán sách gây quỹ từ thiện tôi đã hơi “tham nói”, đến chập tối thì giọng lại khản đặc. Tôi biết mình đã hoạt động cổ họng quá nhiều, nhất là đang trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, phải đến khi được tập bài Hỏa lôi Thủy trận pháp thì tôi mới cảm giác như được chữa khỏi hoàn toàn. Đây là một trong những bài luyện tác động mạnh đến cơ thể tôi, cả thực thể và thể vía. Khi bắt đầu bài luyện có đoạn, dùng hỏa đốt cháy các vùng bệnh trong cơ thể thì tôi bắt đầu thấy một luồng khí nóng từ chỗ ngồi, lan tỏa dần lên phía trên, tôi thấy có nhiều đường dẫn một trong cơ thể mình, màu đỏ rực. Cơ thể nóng dầm ran theo lời luyện. Trước mắt tôi là ánh sáng đỏ rực rỡ, giống như mình đang đứng rất gần với mặt trời vậy. Đến khi lời dẫn chuyển sang phần nước rót xuống đỉnh đầu bách hội, rửa sạch mọi loại bệnh đã bị đốt cháy thì tôi cảm nhận một luồng nước trong lành róc rách đổ xuống đỉnh đầu, vô cùng dễ chịu, tôi cũng tâm niệm theo Thầy để cho mọi bệnh tật vừa được đốt cháy của mình sẽ được rửa sạch khỏi cơ thể… Tuy nhiên, phần làm tôi cảm nhận rõ nhất chính là lúc Thầy hô phần tác động đến noron thần kinh. Tôi có cảm giác như trong đầu tôi có rất nhiều các bản mạch, và nhiều những điểm sáng ở đó đang di chuyển. Cảm nhận lúc ấy là một dòng điện đang thắp lên, tôi cay xè mắt và đầu có một luồng khí sộc lên não, giống như mình vừa chấm mù tạt vậy. Nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt không rõ vì sao. Lúc thì trong đầu tôi thấy hình ảnh 1 ông cụ râu tóc bạc phơ đang ngồi ở giữa một căn phòng lớn, rất nhiều người đang ở đó, rồi hình ảnh biến mất.
Suốt cả buổi thiền, tôi không còn bị ho, giọng cũng nhẹ nhõm đi nhiều phần. Nhưng buổi tập lại cho tôi cảm nhận rất nhiều ở vùng Thận và Tim. Chắc vùng đó của tôi đã được chữa bệnh.
Sống trong không khí yêu thương tràn ngập
Tôi vốn là dân văn phòng, ít vận động. Bởi vậy, đi dã ngoại Côn Sơn cũng là một bài học rèn luyện cơ thể. Đến nửa số người tham gia chuyến đi này là người già, vậy mà các bác leo núi, đi bộ còn giỏi hơn lũ trẻ chúng tôi. Những người quá già yếu, bệnh nặng thì được các bạn thanh niên hỗ trợ, giúp đỡ trên khắp các đoạn đường phải leo dốc, leo núi. Hỏi các bác có mệt không thì ai cũng bảo khỏe lắm, không thấy mệt mỏi gì. Có bạn trước chuyến đi bị tai nạn chân đau tập tễnh mà cũng leo cùng chúng tôi, hỏi thì bạn nói không dùng thuốc, quyết tâm chữa bằng phương pháp Khí công tâm linh đến cùng. Trong suốt hành trình tôi cũng được gặp nhiều bạn mới, nhiều cô chú, anh chị em từ mọi miền tổ quốc, được nghe về những mối cơ duyên đến với khí công tâm linh, và chúng tôi đã là một gia đình lớn, cùng chia sẻ về học tập, cùng giúp nhau tu luyện, và cả những vấn đề trần tục trong bước đường học làm người nữa.
Cùng giúp nhau trên quãng đường tu luyện
Mẹ tôi được Thầy chữa bệnh
Trong chuyến đi này, gia đình tôi rất hạnh phúc vì mẹ tôi và mẹ chị Tamminh được thầy chữa bệnh, căn bệnh khó nói về tiêu hóa và mẹ tôi đợt này hay bị nói mơ. Khi lên phòng Thầy, mẹ tôi và bác Vinh mang luôn mấy cuốn sách mua từ thiện để xin Thầy chữ ký, sau đó hai cụ lại xin thầy nạp năng lượng cho vòng gỗ hóa thạch. Chúng tôi biết Thầy rất mệt, nhưng Thầy vẫn vui vẻ giúp đỡ và nạp năng lượng cho chiếc vòng quý. Sau khi nạp xong, hai cụ đeo vòng ngay trong niềm sung sướng, cảm giác rất yên tâm. Mẹ tôi bị táo bón nhiều năm, còn bác Vinh thì bị trào ngược thực quản. Trong lúc nghe “bệnh nhân” nói về tình trạng bệnh, Thầy còn dạy chúng tôi về căn bệnh này. Nguyên nhân tại sao mà bị, và bị như vậy thì cần phải làm gì? Với chúng tôi, kiến thức của Thầy là vô hạn, tất cả các loại bệnh, Thầy đều bắt đầu từ nguyên nhân và sau đó là ngay lập tức đưa ra giải pháp xử lý tận gốc.
Với mẹ tôi, Thầy đã xử lý từ phần ruột thừa, kích hoạt dây thần kinh, tác động đến phế và trực tiếp đến đại tràng. Mẹ tôi cũng hay bị run tay khi viết, và điều này cũng là do ảnh hưởng của dây thần kinh. Mẹ tôi đã được Thầy ưu ái chữa bệnh đau lưng, khớp gối. Nhờ các bài luyện của Thầy mà mẹ tôi đã qua được 2 mùa đông và thời tiết đổi mùa an toàn, không một viên thuốc nào, mỗi khi đau, mẹ tôi lại luyện nhiều hơn và cương quyết không uống thuốc.
Thầy chữa chỉ trong vài phút, và giờ chỉ cần mẹ tôi về chăm chỉ luyện tập để chuyển hóa sang thực thể là sẽ hết bệnh. Mẹ tôi vui lắm, tôi cũng vui nữa bởi bà đã sống chung với căn bệnh này nhiều năm nay.
Tiếp đến là bác Vinh, bác bị trào ngược dạ dày. Thầy cũng giảng luôn cho chúng tôi nguyên nhân gây bệnh, tại sao lại bị bệnh, và nếu bị thì phải làm như thế nào. Bác Vinh cũng là người luyện tập KCTL gần 2 năm nay, và phần thưởng của những người chăm chỉ sẽ là Thầy sẽ giúp đỡ để khỏi bệnh. Chi tiết về ca chữa này chắc sẽ được đề cập đến một bài khác. Chỉ là chúng tôi đứng đó, vui vì mẹ sẽ được khỏi bệnh, tự hào vì được là học trò của Thầy, và chúng tôi tin, mẹ sẽ luôn ủng hộ, bên cạnh chúng tôi, chúng tôi vừa được luyện rèn về con người, lại vừa “bảo vệ” được sức khỏe của cha mẹ và những người thân yêu quanh mình.
(Thầy đang chữa bệnh cho mẹ tôi và bác Vinh)
Kỳ 2: Những câu chuyện khó tin của chuyến điView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 06-05-2014 lúc 11:04.
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (23-04-2016),chieuthuvang08 (06-05-2014),Diệu Hồng (06-05-2014),haixuyentb (05-05-2014),hoasen (06-05-2014),hoatran (06-05-2014),hoatuyet (06-05-2014),honglien (22-04-2016),Hương Nhu (23-04-2016),lê chí công (06-05-2014),Lê Minh (22-04-2016),Lobbyvietnam (06-05-2014),longtadinh (05-05-2014),manhcao277 (18-01-2016),Mộc Lan (06-05-2014),Minh Toàn (22-04-2016),nganuoc (06-05-2014),Ngô Minh Thành (23-04-2016),Ngoạn Hiền (06-05-2014),NguyetQuangTu (22-04-2016),Nhài Ta (22-04-2016),NHẤT TÂM (24-04-2016),Phương Nam (06-05-2014),tamminh (06-05-2014),tam_thuc (09-05-2014),Thanh Bình (11-05-2014),thanhphong (23-04-2016),THANHTINH (06-05-2014),theoThầy (22-04-2016),Thiền sư KM (06-05-2014),tiendung23680 (06-05-2014),tranthanhlong181982 (06-05-2014),trungthanh (23-04-2016),tuluyenthantam (22-04-2016),Vidieu (06-05-2014),xuangiang14 (06-05-2014),youme (06-05-2014),Đại Minh (06-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (06-05-2014)
-
22-04-2016, 10:30 #2
Cảm ơn bài viết rất hay của chị !
Đầy cũng là lần đầu tiên em đi cùng đoàn nhưng là đi theo để chữa bệnh. Vậy là đã gần 3 năm rồi nhưng những cảm xúc và kỷ niệm thì không bao giờ em quên.Làm việc thiện cứu đời
Giữ lòng mình trong sạch
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công
honglien (22-04-2016),Hương Nhu (23-04-2016),Lê Minh (22-04-2016),manhcao277 (22-04-2016),Minh Toàn (22-04-2016),newebook (25-04-2016),Ngô Minh Thành (23-04-2016),NHẤT TÂM (24-04-2016),thanhphong (23-04-2016),theoThầy (22-04-2016),trungthanh (23-04-2016),tuluyenthantam (23-04-2016),Đại Minh (23-04-2016)