Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    19
    Cảm ơn!
    413
    Thanked 552 Times in 21 Posts

    Mặc định KCTL Chữa bệnh: Tay - Chân - Miệng

    Hôm vừa rồi con tôi mới bị lây bệnh Tay Chân Miệng. Sở dĩ tôi chắc chắn thế vì ở nhà tôi cũng là văn phòng công ty có bạn kế toán khi đến làm việc có nói rằng con bạn ấy cũng gần bằng con tôi đang bị bệnh tay chân miệng. Mà ngày nào thì bạn ấy cũng bế ẵm con tôi, có lúc còn cho bú nữa. Khi vừa nghe tin như vậy tôi lập tức tra trên mạng và thấy căn bệnh này rất nguy hiểm, hay lây lan và chưa có thuốc đặc trị...
    Cháu bé nhà tôi mới 9 tháng tuổi, chỉ trong một thời gian ngắn nhiều nốt mụn mọng nước nhỏ, to mọc lên ở các ngón chân, lòng bàn tay chỉ có miệng thì chưa nhìn thấy. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là KCTL, tôi vào diễn đàn và seach xem đã có ai bị bệnh này chưa và bắt gặp 2 bài cũng đã từ lâu của anh xuangiang14 và mẹ Ngoạn Hiền.
    Trong lòng tôi thực sự rất lo lắng muốn chữa cho con nhưng vì mình đâu có năng lực gì, lúc đó tôi nghĩ hay gọi cầu cứu đến Thầy và anh Hocdao giúp đỡ, nhưng lúc đó phần thì đã tối muộn, phần thì cũng muốn xem khi mình ngồi thiền thì sự ảnh hưởng của trận khí sẽ ra sao, nếu không đỡ thì sáng ngày hôm sau sẽ nhờ đến Thầy và anh Hocdao vậy. Nói là làm, tôi liền ngồi bán già, một tay ngửa lên trời, một tay cầm tay con và bật khe khẽ bài Tiêu Vạn bệnh và thầm nguyện xin Thầy và các chư vị bề trên xin hãy giúp con chữa bệnh, lúc đó tôi thấy mình như tan vào con, thật khó tả cảm xúc lúc này, lòng bàn tay ngửa lên thì vẫn có cảm giác tê tê. Điều lạ là nắm vào tay con chỉ độ một phút mà bé đã ngủ ngon lành luôn chẳng có ọ ẹ hay quẫy đạp như mọi ngày. Cho đến khi hết bài tập tôi lại bật thơ và cứ để như vậy qua đêm.
    Sáng hôm sau tôi kiểm tra xem sao thì không thấy phát sinh thêm một nốt mới nào, lúc đó tôi cũng thấy sướng vì nghĩ rằng bài tập có tác dụng và Thầy luôn ở bên tôi cho dù tôi chỉ là khách chưa được nhập môn, niềm tin vào KCTL với tôi càng tăng cao mặc cho vợ tôi thì cứ sốt ruột giục đi viện ngay. Tôi lấy lí do là vào viện không khéo lại bị lây thêm để trì hoãn và lại tiếp tục bật thơ Thầy…
    Con xin cảm ơn Thầy và các chư vị bề trên, cho đến nay chỉ trong vòng 3-4 ngày thì cháu bé nhà con đã hoàn toàn khỏi bệnh, các nốt mụn tan đi nhanh chóng, KCTL thật là rất kỳ diệu ! Con cũng sẽ năng luyện tập để không phụ công ơn của Thầy ạ!

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phucthinh

    DIỆU TÂM (14-04-2016),Diệu Hồng (09-04-2016),Dungnph (10-04-2016),haixuyentb (23-10-2016),Hạnh An (09-04-2016),HoaThai (13-04-2016),Hương Nhu (09-04-2016),july (11-04-2016),lê chí công (09-04-2016),Lê Minh (09-04-2016),Liên Như (11-04-2016),maiha (18-04-2016),manhcao277 (09-04-2016),manhtuongngo (10-04-2016),Minh Toàn (10-04-2016),newebook (10-04-2016),Nganpham (09-04-2016),nganuoc (09-04-2016),Nghệ Linh (11-04-2016),Ngoạn Hiền (13-04-2016),nguyendinhtuan (10-04-2016),PhongThuyGia (11-04-2016),Phương Nam (11-04-2016),tam_thuc (09-04-2016),thanhphong (09-04-2016),THANHTINH (10-04-2016),Thutrang (09-04-2016),tinhtamtuluyen (15-04-2016),tuluyenthantam (09-04-2016),turaunt (09-04-2016),Vidieu (12-04-2016),youme (10-04-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •