Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ngẫu hứng theo Thầy đi chơi!
Threaded View
-
25-03-2016, 00:05 #1
Ngẫu hứng theo Thầy đi chơi!
.
Thật là ân hận vô cùng nếu như không đi theo Thầy buổi chiều hôm đó. Sau buổi họp lớp vào sáng chủ nhật, mấy chị em xin phép Thầy về nhà Thầy nấu cơm. Trong lúc ngòi ăn cơm, chúng tôi nghe Thầy nói chuyện với anh HĐ và THT về việc chiều Thầy sẽ đi Côn Sơn để “thăm nhà, đem hai con quốc lên ko lại sợ nó chết” rồi tối về Hà Nội luôn. Thầy bảo anh HĐ và THT gọi cho mấy anh chị em đã chăm chỉ là việc trong đợt làm nhà đi chơi với Thầy luôn. Khi đó tôi và YX đang ngồi cùng nhau, tôi đã nghĩ trong đầu rằng mình cũng muốn được đi, nhưng vì có hẹn việc khác rồi, nên không tham nữa. Trong lòng quyết định thế, nên tôi cứ ngồi im tỉnh bơ, nghe 2 người gọi điện cho các anh chị em khác để rủ đi... YX bảo “Chị Ước đi đi”; trong lòng tôi lúc đó cũng đấu tranh lắm, nhưng nghĩ và suy tính chiều đi mà tối lại về ngay thì chả bõ, chỉ những đi với về cũng đã hết thời gian rồi, còn đâu mà được chơi. Nhiều lần đi về nhà Côn Sơn mấy ngày mà còn chả thấm vào đâu, chẳng lúc nào có thời gian ngắm nghía nữa là xuống có tí lại về ngay thì thôi chả xin đi nữa. Thế là tôi đã quyết định lắm rồi thế nên trong bữa cơm YX cứ nói mấy lần “chị đi đi!” mà tôi vẫn không thay đổi quyết định. Đến nỗi Thầy còn bảo YX “Con buồn cười nhỉ, nó không đi, không nói gì sao con cứ nói hộ.”. Lúc đó NƯ lại càng đấu tranh tư tưởng, và vẫn quyết không đi. Đến lúc Thầy dặn NƯ ở nhà giặt cho Thầy cái áo rồi đóng cửa, sau đó Thầy đi xuống trước; còn mọi người đi sau. Và khi anh chị em lên xe chuẩn bị đi thì NƯ ngồi bần thần nghĩ “Ơ thế này thì xuống Côn Sơn Thầy cho mọi người tập 1 bài gì đấy xong chơi rồi ăn uống no say rồi về thì mình ngồi tiếc hùi hụi à”. Nghĩ thế NƯ lao theo xuống cầu thang, may quá còn 1 người cuối cùng đang lên xe. NƯ hỏi vội “Xe còn chỗ không em? Còn thì đợi chị tí lên đóng cửa” rồi tôi phi theo xuống luôn và không quên nhắn tin xin phép Thầy và anh HĐ. Mười hai Thầy trò đi ba xe về Côn Sơn…thăm nhà. Khi đến nơi Thầy còn nói nuôn “Hôm nay là đi chơi nên cứ yên tâm, thầy không quát ai một câu nào đâu!” mọi người cười hớn hở.
Hôm đó đúng là một buổi đi chơi tuyệt vời. Khi lên đến nơi, tôi cùng mọi người ngắm khu vườn và ao cá, rồi Thầy bảo mọi người lên lau dọn bàn thờ để Thầy thắp hương. Sau đó Thầy cho mọi người tập một bài mới “Vạn Pháp LĐ trận” ....Sau đó chúng tôi lại có được thời gian bên Thầy để nghe Thầy kể chuyện và phân tích về thơ. Thầy cho ngâm từng bài thơ một rồi hỏi: “Có ai nhớ bài thơ này không ? Có biết ý nghĩa những câu đó không ?” Thế rồi Thầy lại phân tích từng bài từng bài một…Hay thật là hay!
Sau khi tập bài xong, anh HĐ hỏi trêu “Thế buổi hôm nay lên trên này với việc riêng ở nhà thì NƯ chọn cái nào?” Lúc đó NƯ chỉ tủm tỉm cười “Làm sao bì được anh. Khi ở nhà em đã hình dung ra lúc lên trên này Thầy sẽ cho mọi người tập 1 bài, chứng tỏ em đã nhìn thấy từ xa.”
Trên đường về Thầy còn dẫn chúng tôi vào quán chim ở Bắc Ninh để chiêu đãi cả đoàn. Hôm đó được ăn chim nhỏ dần vì lúc đầu thì ăn thịt con chim to sau rồi mới ăn thịt con chim bé…Món cháo ngon tuyệt thì ăn cuối cùng.
Quả thật nếu hôm đó tôi không đi thì thật là tiếc nuối, nên NƯ sẽ rút kinh nghiệm, lần sau nếu có cơ hội được đi cùng Thầy và mọi người thì không nên bỏ lỡ.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho con đi, cảm ơn anh HĐ và em YX đã hối thúc NƯ đi buổi chiều hôm đó, vừa được dâng hương các cụ mà lại được Thầy cho tập bài mới nữa.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều nhiều ạ!
,View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc
dangthanhha (26-03-2016),DIỆU TÂM (26-03-2016),Diệu Hồng (26-03-2016),Hạnh An (25-03-2016),hoatran (25-03-2016),hoatuyet (28-03-2016),honglien (25-03-2016),hongvulien (25-03-2016),Hương Nhu (25-03-2016),july (25-03-2016),Lê Minh (25-03-2016),Liên Như (25-03-2016),longtadinh (25-03-2016),manhcao277 (25-03-2016),manhtuongngo (25-03-2016),Mộc Lan (28-03-2016),Minh Toàn (11-09-2016),newebook (25-03-2016),Nganpham (25-03-2016),Ngô Minh Thành (25-03-2016),Nghệ Linh (25-03-2016),Ngoạn Hiền (26-03-2016),NguyetQuangTu (25-03-2016),Nhài Ta (25-03-2016),NHẤT TÂM (26-03-2016),phongha (25-03-2016),PhongThuyGia (28-03-2016),Phương Nam (25-03-2016),Tamhuongthien (26-03-2016),tamminh (25-03-2016),tam_thuc (25-03-2016),Thanh Bình (25-03-2016),Thanh Quang (25-03-2016),THANHTINH (25-03-2016),theoThầy (25-03-2016),Thutrang (28-03-2016),tuluyenthantam (25-03-2016),turaunt (25-03-2016),Vidieu (27-03-2016),youme (25-03-2016),Đại Minh (25-03-2016)