Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy tôi chữa bệnh như thế (3)
Threaded View
-
23-03-2016, 21:39 #1
Thầy tôi chữa bệnh như thế (3)
.
Thầy tôi chữa bệnh như thế !
Đã nhiều lần được tham dự các buổi giao lưu chữa bệnh của Thầy tại các chuyến đi dã ngoại, nhưng lần đi giải hạn năm 2016, tôi lại thực sự ngỡ ngàng trước phương pháp chữa bệnh của Thầy.
Chiều ngày 20/2/2016, trước Lễ Giải hạn một ngày, chúng tôi lại được quây quần bên nhau để được Thầy phát công chữa bệnh. Sau buổi phát công, ai cũng vui mừng chia sẻ cảm xúc của mình. Và trong câu chuyện kể, tôi thực sự ấn tượng về cách chữa bệnh của Thầy qua lời kể của bệnh nhân.
1/ Chữa bệnh bằng cách cho bệnh nhân uống nước trắng
Trường hợp thứ nhất là chị H.A, giờ đã là học trò của Thầy. Trước đây, chị đã từng bị bệnh. Chồng chị cũng là bác sỹ và đã đưa chị đi khám các bệnh viện, và kết quả sau những lần đi khám bệnh, làm điện tâm đồ đều ghi bệnh án của chị là bị bệnh tim. Khi chiếu chụp, bác sỹ lúc thì họ kết luận là hở van 2 lá, lúc thì là hở van 3 lá…và họ cho điều trị thuốc. Nhưng sau thời gian uống thuốc, bệnh chỉ đỡ xong rồi lại bị lại.
Chị không phải bị bệnh tim mà bị bệnh đường huyết
Khi chị đến gặp Thầy, Thầy đã xác định chị không phải bị bệnh tim mà là bị bệnh đường huyết. Và Thầy đã bắt đầu chữa trị cho chị. Cứ mỗi tháng, Thầy cho chị uống một chén nước trắng. Nước rót vào bình chỉ là nước trắng bình thường, nhưng đấy lại là một cái bình đặc biệt – Bình Vạn Thủy Cổ Linh. Nước từ bình lại được rót ra một cái chén đặc biệt – Chén tạo thuốc chữa bệnh đường huyết. Chỉ một thời gian sau, chị thấy mình khỏe lên và hết bệnh.
2/ Chữa bệnh bằng cách cho bệnh nhân uống rượu, uống bia
Trường hợp thứ hai là của bác Nguyễn X. B., đã về hưu cách đây 15 năm. Bác đi khám ở bệnh viện thì biết bị viêm gan B. Bác đã chữa trị ở nhiều bệnh viện. Sau này con trai bác có theo học Thầy nên anh đưa bác xuống nhờ Thầy giúp. Trước kia, virut viêm gan B của bác tại bệnh viện thời điểm chữa có ngưỡng là 107. Sau thời gian uống thuốc tại bệnh viện thì virut viêm gan B xuống ngưỡng 10 3, xuống được 10 2 rồi lại lên 10 3.
Bệnh thì nhẹ thôi, cứ uống rượu là tự nhiên nó khỏi.
Khi bác đến gặp Thầy, Thầy đã động viên bác : "Không có việc gì cả! Bệnh này cứ uống rượu vào là tự nhiên nó khỏi". Thế rồi Thầy rót một chén rượu nhỏ mời bác
Lần đó bác nói với Thầy : Lâu lắm rồi tôi không uống được rượu. Khi tôi bị bệnh này, người ta cấm tôi uống rượu nên tôi không dám uống. Thầy cười bảo bác: “Ông cứ yên tâm uống đi”. Bác nghe lời Thầy uống luôn chén rượu, không những khi về không làm sao cả mà vài tuần sau mấy ông bạn lại nói: “Ông uống thuốc gì mà trông da dẻ lại tốt thế. (Bác cười làm mọi người cùng vui vẻ cười theo)
Lần khác, hôm Thầy đến thăm và ăn cơm ở nhà bác, Thầy lại mời bác uống bia. Bác cũng bảo đã lâu rồi tôi không uống được bia. Bác thấy Thầy rót cho mình một cốc bia, xong Thầy lấy tay bịt miệng cốc lại một lúc. Bác đã uống hết cốc bia ấy và say suốt cả đêm hôm đó…Nhưng sáng ra tỉnh dậy thì bác thấy người rất sảng khoái và “bệnh tật dường như…biến mất…”
Bác nghe lời Thầy uống luôn chén rượu, về không có làm sao cả.
Bác chia sẻ tiếp : Tôi vừa đi khám ở bệnh về, viruts giờ đã xuống lại 10 2 rồi. Men gan chỉ còn hơi cao một tí. Hôm nay, báo cáo Thầy, Thầy lại tiếp tục cho nó xuống thêm một tí nữa… (Mọi người cùng cười).
Thầy cười và dí dỏm : "Cái lần tôi cho bác uống rượu là tôi cho mấy con virut nó uống chứ không phải cho bác. Nó say, nó chết, thì bác khỏi bệnh thôi. Mọi người không tin nếu bị bệnh về cứ uống rượu thật lực vào.
Mọi người lại cười nghiêng ngả.
Thầy lại nói tiếp: "Nếu như tôi đưa cho bác chén rượu mà bác uống không đỡ thì chắc bác chia tay tôi rồi ... Rất may cho tôi là bác đã đỡ bệnh đáng kể!".
Bác cũng dí dỏm không kém : "Cũng may cho tôi là gặp được Thầy… thì mới đỡ được".
Cũng may cho tôi là gặp được Thầy… thì mới đỡ được.
Chứng kiến buổi giao lưu chữa bệnh thật vui như thế, lòng tôi trào dâng niềm xúc động khó tả. Có phải đâu chỉ là những chén nước trắng, những cốc rượu, cốc bia bình thường mà đó là những chén thuốc bổ được kết tinh từ năng lượng chữa bệnh mà Thầy đã tu luyện từ rất nhiều năm, từ tình thương vô bờ của Thầy đối với người bệnh mà không nơi nào trên thế giới này có được. Chỉ có Thầy mới biết được chính xác nguyên nhân, gốc rễ của căn bệnh, để từ đó có phác đồ điều trị phù hợp với từng cơ địa, bệnh lý của bệnh nhân. Để những bệnh nhân có những nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện như ngày hôm nay.
Chúng con xin cảm ơn Thầy thật nhiều!
Nguồn ảnh: Hiepqf3
View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 24-03-2016 lúc 11:04.
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
Anh Tuấn (24-03-2016),DIỆU TÂM (26-03-2016),Dungnph (24-03-2016),Hoasentrang (24-03-2016),hoatran (24-03-2016),huangbruce (24-03-2016),july (24-03-2016),lê chí công (24-03-2016),Lê Minh (24-03-2016),Liên Như (27-04-2016),LinhTâm (24-03-2016),Long Huyền (24-03-2016),longtadinh (24-03-2016),manhcao277 (24-03-2016),manhtuongngo (24-03-2016),Mộc Lan (28-03-2016),Nganpham (27-03-2016),nganuoc (24-03-2016),Nghệ Linh (25-03-2016),Ngoạn Hiền (26-03-2016),NguyetQuangTu (24-03-2016),NHẤT TÂM (24-03-2016),Phương Nam (25-03-2016),tamminh (24-03-2016),tam_thuc (24-03-2016),Thanh Bình (24-03-2016),Thanh Quang (25-03-2016),THANHTINH (25-03-2016),thanhvinh (28-03-2016),theoThầy (24-03-2016),Trần Kim Cương (24-03-2016),trungthanh (24-03-2016),tuluyenthantam (26-03-2016),TuMinh (24-03-2016),Vidieu (26-03-2016),youme (24-03-2016),Đại Minh (24-03-2016)