Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,588
    Thanked 3,591 Times in 145 Posts

    Mặc định Dây thần kinh cảm xúc

    “Cảm xúc là tự nhiên và cảm xúc rất mạnh. Nó ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và hành động của bản thân. Nó có thể thúc đẩy bản thân làm cả điều tốt lẫn điều xấu. Đôi khi thậm chí nó còn có thể vượt khỏi tầm kiểm soát . Bởi vậy cảm xúc cũng cần được điều hòa, cần được kiềm chế bởi ý thức, suy nghĩ .”

    Đã 1 năm trôi qua thời điểm đó. Thời điểm tôi biết đến cụm từ “dây thần kinh cảm xúc” , thời điểm tôi được chữa bệnh, và thời điểm tôi gặp được người mà tôi muốn gắn bó suốt cuộc đời. Tôi xin kể câu chuyện của tôi :
    Năm 2009, cũng như bao người, tôi có 1 người bạn trai – 1 người yêu . Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời tôi từ trước đến giờ ( Không tiền bạc, công việc bấp bênh, gia đình phản đối , sức khỏe của tôi không tốt ,bạn tôi còn đang đi học ….). Theo thời gian, chúng tôi lần lượt bước qua được những thử thách đó nhưng chỉ 2 năm sau, chúng tôi chia tay ! Lúc đó , tôi rất sốc, rất bàng hoàng .Tôi không khóc được, không có cảm xúc gì, chỉ thấy trống rỗng và thiếu 1 điều gì đó. Tôi mong muốn anh ấy đừng xuất hiện trước mặt tôi, cách tôi càng xa càng tốt. Nhưng anh ấy vẫn thường xuyên xuất hiện “công khai” trước mặt tôi với vai trò người lạ. “Người lạ” vô tư ngồi gần cơ quan tôi, vô tư khoe người yêu mới, vô tư nói chuyện vui vẻ với những người quen biết tôi tại đấy ,vô tư để mọi người kể lại cho tôi nghe.
    Lúc đó là những ngày đầu tôi biết đến Thầy, những ngày đầu tôi ngồi thiền. Thiền đã giúp tôi tĩnh tâm và đối mặt với người mình không mong muốn ấy.
    Sau khi ngồi thiền được 2 tuần, tôi quyết định đối mặt. Tôi hít 1 hơi thật sâu và bước đến gần anh ấy , mắt nhìn mắt, mặt đối mặt . Lúc đầu tôi có hồi hộp, tim đập nhanh nhưng khi mặt đối mặt, tôi phát hiện ra : tất cả qua rồi. Tôi vô tư ngồi gần anh ấy cắn hướng dương, uống trà đá và nghe nhạc. Anh ấy đã biến thành người lạ thật sự trong thế giới của tôi.
    Tôi muốn bản thân tôi buông bỏ với nỗi đau, nên tôi chọn cách đối diện trực tiếp với nó. Tôi đã làm được, và sau ngày hôm ấy. tôi trở lại là 1 người tràn đầy sức sống và luôn luôn vui vẻ. Tôi trân trọng mọi thứ , mọi kỷ niệm của quá khứ nhưng tôi không còn thấy đau , thấy buồn khi nhớ đến những chuyện không vui. Lúc đó tôi nhận ra : tôi bắt đầu tình yêu vì sự hiếu thắng của bản thân chứ không phải vì sự rung động thật sự ( mẹ anh ấy không thích tôi ).
    Thời gian dần trôi, tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình và không có người yêu. Bạn bè rồi gia đình lo lắng , giới thiệu cho tôi nhiều đối tượng . Bản thân tôi cũng vô tình “gây thương nhớ” tới 1 số người. Nhưng tôi không thích tiến đến tình yêu. Tôi không có cảm xúc yêu ai đó dù cho người đó có làm gì .
    Gặp gỡ ai lần đầu, tôi nói chuyện rất vui, cười rất nhiều. nhưng ra đến cửa, tôi quên mất tên người đó. Số điện thoại , mải nói chuyện tôi cũng quên không trao đổi
    Có người có số điện thoại của tôi, hằng ngày không gặp được tôi thì gọi điện nói chuyện, có người tôi nghe nhưng không nhớ người ta là ai, có người tôi nói nhầm số rồi kết thúc liên lạc, có người tôi nói chuyện ( nói chuyện 1 cách rất xã giao và tìm cách cúp điện thoại sớm).
    Có anh muốn hát cho tôi nghe trước khi đi ngủ, có anh cài hoa vào cửa nhà tôi, có anh đứng chờ tôi đến gần 12h đêm ngoài ngõ …
    Có anh ngày ngày gọi điện cho tôi nhưng ngày nào tôi cũng hỏi : anh là ai bởi tôi không lưu số và cũng không nhớ giọng. Gọi nhiều thì thấy số này quen quen …
    Tất cả đều không khiến tôi rung động và nhớ ! Thậm chí có lúc nhìn thấy người yêu cũ tôi cũng chỉ thấy quen quen. Tất nhiên, tôi không phải là người “đóng cửa trái tim”, tôi chỉ không biết cảm giác yêu nó như thế nào ? Tôi vẫn rất hạnh phúc với tôi lúc đó.
    Gia đình và những người yêu quý tôi đều rất lo lắng cho tôi. Hằng ngày tôi vui vẻ nói cười, ăn ngon, ngủ ngon , không thấy yêu ai cả trong 4 năm liền.

    Năm trước, 1 lần tôi đến nhà Thầy chơi. Trong lúc Thầy và tôi nói chuyện, tôi có kể cho Thầy nghe , tôi không thích yêu . Thầy đã lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của tôi và nói : CON BỊ LỖI DÂY THẦN KINH CẢM XÚC !
    Tôi giật mình , không phải nói là trấn động trong tâm bởi Thầy nói ĐÚNG QUÁ.
    Ngay sau đó Thầy đã chữa cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, thả lỏng người. Thầy đặt 2 tay lên đầu tôi và bắt đầu chữa. Lúc đầu tôi thấy những vòng xoáy khí đi vào đầu tôi, những dòng khí ấy xoáy tròn, xoáy tròn … Sau đó tôi thấy 1 dòng nước đi vào não bộ. Dòng nước ấy đi đến đâu, tôi cảm thấy mát và thoải mái đến đấy. Cùng với cảm giác đó, BH của tôi mở rộng và có những luồng khí bay ra ngoài.Tôi cảm giác bên trong đầu mình sáng lên. Ánh sáng trắng như đèn chiếu vào . Và rồi tôi thấy dường như có gì đó rất nhỏ , vô cùng nhỏ đi vào trong não bộ để sửa chữa những dây thần kinh bị lỗi cho tôi. Lúc đó, tôi không thấy mát nữa mà thấy hơi nóng , hơi tê tê . Tôi không biết Thầy chữa cho tôi trong bao lâu, chỉ biết rằng khi Thầy hô dừng lại, đầu của tôi nhẹ nhõm vô cùng. Tôi cảm nhận được 1 niềm hạn phúc rất lớn, rất lớn. Dường như vẫn là tôi mà dường như không phải là tôi bởi trước đó, tôi luôn thấy vui vẻ . tôi nghĩ đó là hạnh phúc . Nhưng sau khi Thầy chữa, tôi cảm thấy được hạnh phúc chân chính. Tim tôi đập mạnh hơn, thần sắc tôi rạng rỡ hơn, tôi cảm nhận được tình cảm Thầy dành cho tôi và cho các anh chị khác không chỉ là tình cảm Thầy trò mà giống như tình cảm của người Cha luôn mong muốn đưa những điều tốt đẹp nhất cho các con.

    Cuộc sống của tôi thật sự nhiều sắc màu , nhiều cảm xúc hơn lúc trước. Tôi đã biết buồn, biết khóc , biết cảm giác khi mình lo lắng, hồi hộp …. Từ một người luôn thấy trống rỗng trong đầu, tôi thành một người lúc nào cũng chỉ biết cười. Từ 1 người chỉ biết cười trong mọi chuyện, tôi đã biết rơi nước mắt khi cảm động, khi thấy thương xót , khi thấy nhớ 1 ai . Tôi thấy vui khi nghe 1 chuyện cười, thấy buồn khi nghe 1 chuyện không vui. Tôi thấy nhớ khi lâu không gặp ai đó và chủ động liên lạc ( mấy năm trước, tôi chưa từng chủ động liên lạc với ai, kể cả gia đình trừ khi có việc)…
    Sau đó mấy tháng thôi, tôi đã biết rung động, rung động thật sự trước 1 anh chàng.
    Và hiện tại, tôi và anh ấy đang cùng nắm tay đi qua những khó khăn. Tôi hạnh phúc bởi anh ấy và tôi cùng đi trên con đường đời, con đường Đạo và cùng có 1 Người THẦY, 1 Người CHA ngoài những bậc sinh thành.
    Từ đáy lòng, chúng con cám ơn Thầy !!!

    Mỗi người chúng ta, đến 1 thời điểm nào đó, chúng ta sẽ trưởng thành và hoàn thiện mình hơn. Sự hoàn thiện có thể nhờ tác động của bên ngoài hoặc nhờ “tiềm năng” trong người trỗi dậy.
    Tôi may mắn nhận được những điều tuyệt vời, và tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để không phụ sự mong đợi của những người đã trao điều tuyệt vời cho tôi.
    Con cám ơn Thầy, cám ơn KCTL !
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  2. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    dangthanhha (23-03-2016),DIỆU TÂM (23-03-2016),Diệu Hồng (28-03-2016),haixuyentb (23-03-2016),Hạnh An (23-03-2016),hoasen (23-03-2016),Hoasentrang (22-03-2016),hoatran (23-03-2016),hoatuyet (28-03-2016),honglien (23-03-2016),hongvulien (23-03-2016),Hương Nhu (24-03-2016),july (23-03-2016),lê chí công (22-03-2016),Lê Minh (23-03-2016),Liên Như (24-03-2016),LinhTâm (24-03-2016),Lobbyvietnam (22-03-2016),longtadinh (23-03-2016),manhcao277 (23-03-2016),manhtuongngo (22-03-2016),Mộc Lan (28-03-2016),Minh Toàn (22-03-2016),newebook (23-03-2016),Nganpham (22-03-2016),nganuoc (23-03-2016),Nghệ Linh (25-03-2016),Ngoạn Hiền (26-03-2016),Nhài Ta (20-05-2016),PhongThuyGia (23-03-2016),Phương Nam (23-03-2016),Tamhuongthien (24-03-2016),tamminh (22-03-2016),tam_thuc (23-03-2016),Thanh Bình (23-03-2016),Thanh Quang (23-03-2016),THANHTINH (23-03-2016),theoThầy (22-03-2016),Thiền sư KM (23-03-2016),Thutrang (23-03-2016),Tieutrucxinh (25-03-2016),Trần Kim Cương (23-03-2016),tuluyenthantam (23-03-2016),TuMinh (23-03-2016),Vidieu (24-03-2016),youme (23-03-2016),Đại Minh (25-03-2016),ĐINHQUANG HIỆP (23-03-2016)

  3. #2
    VoHoan Guest

    Mặc định

    Phảidùng từ chính xác là “Cảm ơn sự xuất hiện của em”
    Sựxuất hiện đó như 1 luồng sáng nhỏ thổi bùng lên bó đuốc lớn chưa bao giờ tỏa sáng trong gia đình KCTL.
    Có sự xuất hiện của em, các anh chị em đồng mồn mới nhìn thấy được phần còn lại của tảng băng trôi bình lặng.
    Chúc mừng em vì khi trải qua những thứ thách của cuộc đời em tìm thêm được 1 người cha và tìm được một người cùng em nắm tay đi đến cuối con đường.
    Chúc mừng em gia nhập vào gia đình này. Một gia đình đặc biệt vì trong tay mỗi thành viên chỉ cầm toàn những đốm sáng, những đốm sáng đó bao quanh mỗi người để chúngta ai cũng sáng rạng ngời.
    Không chỉ chị đâu mà chị tin răng tất cả các anh chị em đồng môn đều cảm thấy vui khi có sự xuất hiện của em đấy.
    Luôn hạnh phúc em nhé.

  4. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan

    dongna1980 (27-03-2016),haixuyentb (23-03-2016),Hạnh An (24-03-2016),Hoasentrang (24-03-2016),honglien (24-03-2016),Hương Nhu (24-03-2016),Liên Như (24-03-2016),longtadinh (24-03-2016),manhcao277 (23-03-2016),Nganpham (23-03-2016),Nhài Ta (20-05-2016),phongha (24-03-2016),PhongThuyGia (28-03-2016),Phương Nam (24-03-2016),THANHTINH (25-03-2016),Thiền sư KM (23-03-2016),Thutrang (24-03-2016),Tieutrucxinh (25-03-2016),Vidieu (24-03-2016),Đại Minh (25-03-2016)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,588
    Thanked 3,591 Times in 145 Posts

    Mặc định

    Em cám ơn chị Vohoan đã động viên. Nhưng em nghĩ rằng, sự xuất hiện của em cũng giống như tất cả sự xuất hiện của mỗi thành viên trong KCTL .
    Là thành viên mới vào lớp , nên em còn phải học tập các anh ,các chị nhiều lắm.
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  6. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    Hương Nhu (25-03-2016),manhcao277 (25-03-2016),Nhài Ta (20-05-2016),Phương Nam (25-03-2016),Thutrang (28-03-2016),tuluyenthantam (25-03-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •