Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    313
    Cảm ơn!
    4,512
    Thanked 5,874 Times in 309 Posts

    Post Suy nghĩ về "cho" và "nhận"

    Kính thưa Thầy, thưa các anh chị em. Con xin chia sẻ suy nghĩ của bản thân về cho và nhận:

    Một gia đình, dòng họ, vùng đất được Thầy đến giúp, đó là Thầy đã gieo hạt, Thầy đã cho. Ta dùng lợi thế đó như thế nào là ở ta, do ta tự quyết định. Ta có thể không làm gì với lợi thế đó, ta sống ung dung, “ta tu, ta giữ thân này”. Ta có thể dùng lợi thế đó làm điều kiện để làm được nhiều hơn những việc hữu ích. Tương tự như một cây con khi lớn lên thì tán rộng ra, nó là nơi che trở cho chim muông, các loài thú và che chở được một khoảng đất rộng hơn, cứ như vậy khi một rừng cây khép tán sẽ che chở cho cả một vùng đất mát lành. Khi cây đã to thì bộ rễ lại càng rộng và sâu để nạp nhiều dinh dưỡng hơn cho sự sống của nó và giúp nó đứng vững hơn; tán lá rộng hơn để tiếp tục công việc chở che của nó. Sự cho và nhận trở nên tự nhiên như vậy. Khi ta chữa bệnh cho người khác thì ta đồng thời nhận năng lượng từ .... để làm việc khi ta thiếu

    Có lần tại chùa Duệ Tú, Phật Bà đã cho Thầy ăn một miếng đu đủ, khi Thầy ăn xong thì Phật Bà đưa cho Thầy một nắm hạt đu đủ. Phật Bà nói: “Ta sẽ cho đủ, nhưng cũng phải gieo cho đủ”. Nếu nhìn một quãng dài hơn về sự cho và nhận: nơi này cho - nơi kia nhận - nơi kia cho - nơi khác lại nhận,... cứ như vậy thành một dòng chảy không ngừng, nơi nào thiếu sẽ nhận và khi nhận đủ rồi sẽ lại cho nơi khác đang thiếu. Sự cho và nhận đó kết nối muôn loài trong tình thương bao la. Khi nơi này nhận rồi, mà không cho đi giống như một dòng sông bị chặn lại, nước ở thượng nguồn dồn về và dòng sông sẽ tìm hướng khác để chảy, theo lẽ tự nhiên...

    Cũng như thấy người cần giúp, đáng giúp thì giúp, việc cần làm, đáng làm thì làm. Đắn đo nhiều sẽ làm chậm dòng chảy, giữ lại một chỗ lâu có thể làm chậm sự tiến bộ. Năng lượng không sử dụng sẽ không có năng lượng mới, không được đổi mới, không có sự tiến bộ. Nhưng để không làm chậm dòng chảy mà vẫn biết giúp đúng người cần giúp, làm đúng việc cần làm thì không dễ. Ta cần tu luyện cho năng lượng của ta đủ mạnh, tâm ta đủ trong để đủ minh mẫn mà biết việc mình làm; đủ sức mạnh mà làm việc cần làm

    Có khi nhận là cho mà cho lại là nhận. Khi ta nhận một điều gì đó từ người khác một cách trân trọng, vui vẻ, thì người cho cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện vì đã được cho. Đó là ta đã góp phần mang lại sự hạnh phúc mãn nguyện đối với người cho - nghĩa là ta đã cho. Khi ta thật lòng cho đi điều tốt đẹp đến người khác, ta đương nhiên sẽ cảm nhận sự thanh thản, sự thỏa mãn trong mình - đó là đã nhận.

    Sự cho và sự nhận kết nối mọi nơi với nhau thành một dòng chảy yêu thương, gắn kết. Ta làm tốt được sự cho và sự nhận của bản thân cũng là góp sức làm cho dòng chảy yêu thương đó chảy mãi tới mọi nơi
    Lần sửa cuối bởi HoangSyHiep, ngày 31-03-2016 lúc 07:32. Lý do: sửa font chữ
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoangSyHiep

    dangthanhha (05-04-2016),Dungnph (30-03-2016),Hạnh An (30-03-2016),Hoasentrang (30-03-2016),HoaThai (30-03-2016),hoatran (30-03-2016),hoatuyet (30-03-2016),huangbruce (30-03-2016),Hương Nhu (31-03-2016),Lê Minh (30-03-2016),Liên Như (30-03-2016),longtadinh (30-03-2016),manhcao277 (30-03-2016),manhtuongngo (30-03-2016),Minh Toàn (30-03-2016),Nganpham (30-03-2016),nganuoc (31-03-2016),Ngoạn Hiền (01-04-2016),PhongThuyGia (31-03-2016),Phucthinh (30-03-2016),Phương Nam (30-03-2016),Saokim8286 (29-04-2016),Tamhuongthien (10-04-2016),tam_thuc (30-03-2016),Thanh Quang (30-03-2016),Thanhduong (30-03-2016),ThanhTrung90 (14-06-2016),thanhvinh (01-04-2016),theoThầy (30-03-2016),Thiền sư KM (31-03-2016),Thutrang (30-03-2016),Tieutrucxinh (30-03-2016),trungthanh (30-03-2016),tuluyenthantam (31-03-2016),TuMinh (30-03-2016),turaunt (30-03-2016),Vidieu (30-03-2016),youme (30-03-2016)

  3. #2
    VoHoan Guest

    Mặc định

    Cảmơn anh Hoangsyhiep đã viết bài này đúng lúc.
    Đọc xong bài của anh, em hình như nhận thêm được 1 luồng năng lượng mới. Luồng năng lượng bổ sung này đã giúp em nhìn nhận lại 1 lần nữa, nhìn nhận điều này sẽ sống tốt hơn và tâm mình sáng hơn.


  4. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan

    Hương Nhu (31-03-2016),Tamhuongthien (10-04-2016),theoThầy (30-03-2016)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •